1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Long Tuyết Sơn
    1. Đầu tiên phải đi từ Lệ Giang đến ngã ba hoặc đi Bạch Thủy Hà hoặc đi Ngọc Long Tuyết Sơn. Cả hai cách thành phố hơn 20km. Nếu đi ngựa thì tập kết ở một điểm, còn đi cáp treo thì điểm khác.
    [​IMG]
    Không ăn nhập lắm, nhưng đây là con mèo trên mái nhà (không) nóng bỏng (Đã ai xem Cat on hot tin roof chưa nào, Liz Taylor và Paul Newman đẹp kinh hoàng!). Chỗ này cạnh bến xe chở người đến điểm leo núi. Trời mưa thế này, thà bỏ ra 160 tệ đi cáp cho nó khỏe. Đi ngựa suốt ba tiếng đồng hồ leo núi, có vẻ không khả thi. Do bất đồng ngôn ngữ nên đoàn mình bị đưa đến nơi cho thuê ngựa, cách điểm lên cáp treo là Cam Hải Tử cả 15km. Nguyên nhân là em Hiền có một anh Ba Tàu đong đưa, gạ sẽ làm người dẫn đường. Dẫn thế nào, anh chàng tới nơi đi ngựa là tếch, mặt cứ tỉnh bơ đi, để lại em Hiền chịu trận với 12 con người đầy tức tối ở lại ("Mất bao nhiêu là thời gian cho giai!"). Đúng là nhìn thấy mèo trước khi đi rất xui, ai đi đâu nhớ đừng chụp mèo nhé. :-)
    [​IMG]
    2. Trên ảnh là cột độ cao 4506m, điểm cuối của cáp treo. Từ đây phải đi bộ lên đỉnh. Cả hội phải thuê áo măng tô dài, đỏ rực như áo cứu hộ. Sau một hồi bàn cãi, thống nhất cứ 3 người chung một bình ôxi. Không biết lên cao thì có tắc thở không. Sợ nhất có lẽ là ai sẽ khiêng xác xuống.
    [​IMG]
    3. Đây là độ cao 4600m gì đó. Từng chặng có những chòi canh bằng gỗ trông rất châu Âu. Thở phì phò, đầu bắt đầu nhức vì máu thiếu ôxy. Không biết bình khí đi đâu hết rồi. May quá, giật lấy được một cái, nhưng có vẻ cũng chả có tác dụng lắm. Nhưng cũng cứ cố gắng vừa đi vừa nghỉ.
    [​IMG]
    "Em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu" :-) Nên em cứ ngồi cầm ô mà thở...
    Tự hào cho mình là cũng thuộc dạng leo nhanh nhất đoàn. Mỗi tội lên trên cao thì đau đầu thật. Chưa thấy tuyết, chỉ thấy mưa và rét.
    [​IMG]
    Ảnh: Ohmely.
    [​IMG]
    4. Lên đến đỉnh 4680m. Đây là đỉnh cao nhất Vân Nam ư? Những màu trắng kia là màu đá, chứ có lẽ không phải tuyết. Vì đá trắng nên gọi là Ngọc Long. Nhưng mà bảo nhau, khéo bọn Tàu cũng chả ngán gì việc đổ sơn mà nhuộm cho trắng. Lên đến nơi, mọi người tranh thủ 30s trời hửng chụp được rõ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Rồi thi nhau mua huy hiệu khắc tên mình lên, mất 40 tệ màu giả đồng hoặc 30 tệ nhũ vàng chóe. Được cái ở đây, người khắc chữ đã quen với tên mẫu tự Latin. Tiền đắt thế, không quen mặt chữ ABC có mà loạn. Nhưng bọn mình lên đến đây, bét ra cũng phải mang được cái gì về. Nói vậy, đã có thành viên thó được viên đá núi mang về. Em Mai ra sức hạ thấp thành tích đó: "Mẹ em cấm mang bất cứ thứ gì đá lạ về nhà. Phức tạp lắm". Nhưng biết đâu, vài hạt bụi đá Ngọc Long lại chui vào phổi bọn mình rồi.
    [​IMG]
    5. Tuy là đau đầu cả làng, nhưng ai cũng rặn ra nụ cười để làm kỉ niệm. Thế là hết 120 tệ tiền vào khu công viên này (hình như nằm trong tiền phí du lịch LG thì phải, không nhớ nữa), cộng tiền cáp treo thì 300 tệ, tức gần 700k tiền Việt. Chi phí đắt nhất trong các điểm đi, song có đi mới biết người TQ làm ăn thế nào. Tuy mọi người không thoả mãn lắm, song cũng là một chuyến chinh phục sự kiên nhẫn của bản thân. Xuống đến nơi, cả hội say sưa ngắm ảnh quên đói rét rồi lại hối nhau chạy sang Bạch Thuỷ Hà kẻo hết giờ. Giờ thì mặc kệ chàng có chê hấp tấp, các em gái vẫn rảo cẳng phăm phăm mà về xe bus.
  2. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà được hơn hai tuần rồi mà vẫn chưa hết nhớ Lệ Giang. Hôm nay HL nhắn tin kêu là trời mưa chị lại nhớ Lệ Giang quá, chị đang nghe những bài hát về Lệ Giang. Ừ nhớ Thật đấy HL ạ, hành trình của LG11 là hành trình trong mưa, mưa thì thường đem lại cho con người ta nhiều cảm xúc. Tuy rằng hơi tiếc vì không chụp được những bức ảnh có ảnh sáng rực rỡ, nhưng mưa đem lại cho Lệ Giang một vẻ đẹp lãng mạn và hoài cổ. Nhớ Lệ Giang với những con suối nhỏ róc rách, hàng liễu rủ hai bên đường và con đường lát đá đầy màu sắc đẹp đẽ trong trẻo. Có lẽ chưa ở đâu để lại ấn tượng nhiều như thế trong em như Lệ Giang. Buổi chiều đầu tiên em đến Lệ Giang là một buổi chiều mưa tầm tã, mưa giống như mưa bão ở Hà Nội đêm qua. Em kéo lê hành lý trên những viên đá màu sắc sặc sỡ trong trẻo, nhìn mưa trên những mái nhà cổ hai bên con phố nhỏ rơi thánh thót mà lòng chợt nhẹ bỗng tinh khiết. Mặc dù mưa thì lạnh nhưng nhớ đến Lệ Giang em lại đặc biệt nhớ đến mưa. Có lẽ mưa khiến cho lòng người nhẹ nhàng hơn và tình người trở nên ấm áp hơn. Mỗi lần nhìn mưa rơi lòng lại rộn ràng hơn một nỗi nhớ!
    Hix, sorry các bác đã đến Ngọc Long Tuyết Sơn roài nhưng em lại kéo Topic về Lệ Giang. Sau đây là mấy hình ảnh Lệ Giang trong mắt em. Máy ảnh của em chỉ chụp được thế thui, các bác đừng chê nhé!
    Buổi sáng Lệ Giang yên ắng
    [​IMG]
    Tất cả như còn chìm vào giấc ngủ
    [​IMG]
    Có người bị lạc ( hì hì bị anh Tàu chài)
    [​IMG]
  3. mekongnd

    mekongnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, H viết hay quá, nhân dịp này các bác cho em đua đòi nốt ở Lệ Giang tí với.
    Thành cổ Lệ Giang - 2/9/2007
    Hành trình của LG11 quả thực là hành trình trong mưa, đi đến chỗ nào cũng mưa nhưng cũng may là mưa không to quá, cả nhà vẫn bon chen đi chơi được như thường (mà không đi không được, phí xiền ). Người mệt, trời lại mưa thế nhưng khi bước chân vào thành cổ, nhìn thấy từng hàng phố dài với các con kênh nước xanh và trong vắt chạy ngang dọc, với những hàng liễu rủ tuyệt đẹp như những mỹ nhân ở 2 bên đường thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Dù đã nhìn ảnh LG trước khi đi nhưng có lẽ không bao giờ quên được cảm giác sững sờ khi nhìn thấy vẻ đẹp của thành cổ! Vẫn tiếc vì thời gian ở LG quá ít để có thể hưởng thụ cảm giác sống tại đây, buổi tối đầy màu sắc và âm nhạc, ban ngày đi dạo quanh các khu phố, đi ăn sáng, nhấm nháp tách trà tại những ngôi nhà cổ với cửa sổ nhìn ra đường....
    Cuộc gặp trên đường đi Vương Phủ Lầu (không biết em dịch có đúng không, em không nhớ rõ lắm)
    Sau khi cả ngày đi Ngọc Long Tuyết Sơn về LG, cả đoàn ai cũng đau đầu và thấm mệt. Nhưng phải nói rằng máu chơi bời của LG11 khá cao (em phục HL nhất đấy, hi hi), hầu như cả đoàn lại tếp tục chia nhau đi chơi ngay sau khi về đến LG. Em bon chen đi với Bần Tăng và chị VA để leo lên VPL ngắm thành cổ vào buổi tối. Nhưng không ngờ 2 ông bà này đi nhanh quá, em theo không kịp, thế là bị lạc. Trời lúc này vẫn đang mưa, lúc đi ai cũng phải mang ô theo. Không vào được VPL, em thất vọng đi về. Cảm giác cầm ô đi một mình trên con đường hơi dốc từ Vương Phủ Lầu xuống, dưới những hạt mưa lây rây nhỏ tại thành cổ cũng là 1 cảm xúc rất khó quên.
    Em đang đi thì chợt nghe thấy 1 bài hát phát ra từ 1 ngôi nhà bên đường, 1 giọng hát nữ nỉ non, lúc trầm, lúc cao vút, như tâm sự. Em đã đi qua rồi nhưng tiếng hát hay quá, em không kìm lòng được và đã quay lại. 1 bài hát được phát ra từ 1 đĩa hát, không phải là nhà dân mà là 1 cửa hàng bán đĩa nhỏ. Chủ cửa hàng là 1 thanh niên cao lớn, ăn mặc hiện đại nhưng khuôn mặt lại đượm vẻ ưu tư của 1 ông già ở ẩn. Cửa hàng có vài kệ để đĩa đơn giản, có cả đĩa của Celine Dion, Queen, Beatles... Một chút ngạc nhiên!
    Ngay ở cửa quán là 1 cái bàn gỗ nhỏ, 1 vài cái ghế. Trên bàn bày 1 bộ ấm trà (cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh). Em ngồi xuống và chẳng đợi anh chủ quán mời, tự xin anh í 1 tách trà. Nhìn cách anh ấy chậm rãi pha trà, đun nước, tráng cốc trong tiếng nhạc dìu dặt, ngoài trời mưa vẫn rơi, những mái nhà cong cong cổ kính, bầu trời đang dần chuyển màu, 1 số ánh đèn ***g đỏ thấp thoáng.... híc, em tiếc là lúc đấy không mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đó.
    Đĩa hát đó không phải là 1 bài hát về LG như em nghĩ mà đó là giọng hát của 1 cô gái Tây Tạng. Đấy là do 1 lúc sau chị gái anh chủ quán về và giới thiệu cho em biết vì chị này nói được tiếng Anh. Chị ấy giải thích là đĩa hát này không phổ biến vì cô gái hát bài này không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ là 1 cô gái Tạng có giọng hát rất hay. Anh chủ quán là người Quảng Châu, gần 30 tuổi và mới đến sống ở LG khoảng 1 năm. Anh ta không thích cuộc sống ở Quảng Châu và thích cuộc sống ở LG sau 1 lần đến đây du lịch. Anh ta mở cửa hàng bán đĩa phần lớn là vì đam mê âm nhạc của mình, anh ta có thể ngồi từ sáng đến tối chỉ nghe nhạc, uống trà... Chị này đến LG thăm em trai được mấy ngày và cũng rất thích cuộc sống ở LG. Em ngồi tâm sự với chị ấy hơn 1 tiếng đồng hồ về âm nhạc, về cuộc sống . Câu nói em nhớ nhất mà chị ấy nói là "Giữa cuộc sống bộn bề và bon chen hiện nay, cảm giác được dừng lại, được sống trong 1 khung cảnh đẹp và yên ả như này thật hạnh phúc. Tiền không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc phải không bạn?" .
    Tiếng hát của cô gái Tạng vẫn dìu dặt, hay tuyệt, và ngoài trời mưa vẫn rơi nhè nhẹ giữa thành cổ , thời gian như trôi về hàng trăm năm trước ....
  4. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ừ "Mai Đức" ạ, tớ cũng thích nhất câu nói này.
    " Giữa cuộc sống bộn bề và bon chen hiện nay, cảm giác được dừng lại, được sống trong 1 khung cảnh đẹp và yên ả như này thật hạnh phúc. Tiền không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc phải không bạn?"
    Đấy cũng là điều mà LG11 nhà mình tìm được trong chuyến hành trình vừa rồi đúng không bạn? Khi mình được sống là chính mình vui tươi hạnh phúc, khi mình tạm quên đi thời gian ( dường như thời gian ngừng trôi ở nơi ấy), chỉ có những niềm vui, những ngạc nhiên và khám phá và những nụ cười trong trẻo. Thế Mai có mua cái đĩa nhạc của cô gái người Tạng đó không? Hôm nào upload lên như Bần Tăng làm ấy để share với mọi người nhé!
    Mỗi người một khám phá riêng về Lệ Giang, em cũng đã ngạc nhiên đến sững sờ khi ở một góc phố nọ em bắt gặp một quán cafe nhỏ nhỏ ấm cúng, người ta đang chơi nhạc Beatles, một anh chàng với cây đàn ghita đang hát Beatles tha thiết. Em cũng bị lôi cuốn đến khủng khiếp, nếu mọi người không kéo đi chắc em đã vào quán cafe đó rồi. Hình như ở Lệ Giang, người ta biết cách làm du lịch thực sự hấp dẫn, hay là bản thân nơi ấy con người sinh ra đã biết làm du lịch. Em vẫn ấn tượng với sự nhiệt tình, ân cần và sự dịu dàng của chị vợ anh chủ khách sạn từ lúc đầu tiên chị ấy ra đón mình ở bến xe. Thật ân cần niềm nở chị ấy hỏi han em về chuyến đi, mọi người có mệt mỏi không và lấy làm tiếc về túi đồ của DA đã bị thất lạc. Thú thực em rất ấn tượng với cách cư xử của họ, có lẽ vì thái độ niềm nở của họ mà vốn tiếng Trung của em được nâng lên, em thấy tự tin hơn khi nói chuyện với chị ấy ( hì hì).. Nếu có cơ hội em sẽ quay lại Lệ Giang và chắc chắn sẽ tìm đến KS đó để ở.
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 27/09/2007
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 27/09/2007
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 27/09/2007
  5. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hết lên núi lại xuống nước. Đoàn LG11 phải nói là dạng thủy quân lục chiến, địa hình nào cũng chơi, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Mà vẫn tác nghiệp ầm ầm.
    Bạch Thủy Hà
    Có tên phiên âm là Baishuihe. Đây là cái hồ có bàn tay can thiệp của con người. Cũng là một chỗ để bấm máy liên tục. Mọi người có nói ở đây rất giống Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, song bé hơn. LG11 đến khi trời mưa tầm tã. Tốt nhất nên đi xe điện, giá 15 tệ/người, đến từng điểm thì lái xe. Đặc điểm lái xe toàn là nữ, vùng này gần Lugu, tức Tây Lương nữ quốc, vùng mà phụ nữ có truyền thống làm chủ, đàn ông không phải bận tâm về con cái, sướng!
    Không hiểu vì sao mà chuyến đi chỉ "nổi cộm" lên vấn đề bình đẳng giới, tu hay hôn nhân, làm thế nào để thoát tục vs. làm thế nào để thỏa mãn ham muốn dục vọng, chẳng hạn dục vọng chụp ảnh và ham muốn ăn thịt. Chứng tỏ rất nhiều người đã bức xúc gia đình lắm rồi. E rằng chuyến đi này khơi lên những mối xao động không tốt cho hội đi chơi chung. Ngày mai có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Báo động! [:-)].
    [​IMG]
    Ảnh: ohmely.
    1. Một ghềnh giả đá, có lẽ bằng xi măng? Cũng khá hay. Những con bò Tạng đứng nhẫn nại dầm chân trong mưa. Vậy mà cũng có người bỏ tiền ra trèo lên lưng chúng để chụp ảnh.
    [​IMG]
    2. Xin đăng lại ảnh của anh Ohmely, chụp bằng máy Nikon ống têlê nên màu có vẻ hơi tươi quá mức. Đúng là nước hồ xanh như có pha sulfat đồng, và lá cây thì có màu như thế.
    [​IMG]
    3. Song mình chỉ thấy hai chiếc lá phong "ố sắc quan hà" ven bờ. Có lẽ đúng tâm trạng của mình hơn: mưa tầm tã nhé, mặt hồ gợn sóng, lá rũ rượi "sắc đỏ giũa màu xanh" nhé.
    [​IMG]
    4. Cứ đến từng chỗ có cảnh đèm đẹp là xe vừa dừng, tất cả nháo nhào nhảy xuống chụp cật lực. Mình vẫn kịp chộp lấy vài nét xa gần cho có vẻ biết thưởng thức tí. Sương đọng ngọn cành tùng, xa xa thác nước chảy, "mưa như mưa trong lòng anh", lãng mạn thế đấy.
    [​IMG]
    5. Những đám tầm gửi (hay rêu?) dây như cây tơ hồng phủ lên những thân cây ven hồ. Thắc mắc cái là sao cây còn bé, rõ còn cột chống còn mới mà những đám tầm gửi dày thế? Nhưng khéo cắt cúp thì cũng thơ mộng, bà con nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    6. Hai trong số 5 cái thác ở đây. Một cái nhân tạo nhất và một cái có vẻ tự nhiên nhất và lớn nhất. Tuy rằng người ta đã cải tạo rất nhiều, song cây cối, đá và nước hòa vào nhau rất khéo.
    Đi xem một vòng, về nghỉ thì giày đã ướt sũng. Lẽ ra còn có Vân Sam Bình (bình nguyên cây vân sam), nhưng mất 15km nữa mà muộn rồi, cả đoàn rút. Lúc này đã thấm mệt, và ai cũng thầm ước và hẹn nhau quay về phải kiếm một con bê hay dê nướng bên ánh lửa hồng. Một mộng tưởng thật đẹp, đẹp hơn tất cả những gì vừa trải qua và chụp ảnh. Rút cục thì dĩ thực vi tiên. Không thầy đố mày làm nên, không thịt đố thầy làm được, ờ.
    P.S: Đề nghị LG11 tích cực post ảnh và hồi tưởng nhé. Để tớ còn chuyển sang địa điểm mới.
  6. chienthan251

    chienthan251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đoàn đi theo phong cách riêng khác nhau bạn à ! Bọn mình đã thực sự sống, thưởng ngoạn, và cảm nhận Lệ Giang. Bọn mình thích đc thong dong, nhàn tản ngắm nghía cái đẹp của Lệ Giang.
    Đoàn mình kô thích kiểu đi như ngựa và đến khen cảnh đc Unesco công nhận là đẹp thật, đẹp thật , chụp lia lịa, lại đi, lại khen, lại chụp , lại đi .
    Đó có lẽ cũng là lý do, LG13 gặp LG11 đến 3 lần mà cứ như kô phải là người Việt với nhau.
    PS: Cám ơn các kậu đã để lại cho bọn mình 6 cái vé quá ngáy lên NLTS
  7. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chienthan251 thân mến,
    Tôi không có đề cao hay chê style nào cả. Tất cả là cách diễn đạt của tôi mang tính hài hước để thấy chúng ta cũng là dân lang thang mà thôi. Chả có cách nào hay hơn cách nào hết. Nếu cách viết của tôi có gì đó cảm thấy cay đắng hay chua chát thì là lỗi của tôi. Thật sự là đoàn nào đi cũng đáng yêu và vui vẻ cả. Hôm nay chúng ta gặp ở hội đi LG, mai chúng ta lại rất có thể không bao giờ gặp lại hoặc may mắn thì đậu lại với nhau ở một hội phượt khác. Còn dĩ nhiên, thành bạn thân sau chuyến đi là điều tuyệt vời rồi.
    Vậy nhé, tôi xin nhắc lại, mọi điều tôi viết - quan trọng là khiến chúng ta tự trào mà thôi. Nếu có gì thấy chướng, đó hoàn toàn nằm ngoài chủ đích của tôi.
    Mong rằng chúng ta tiếp tục hăng hái post lên những kỉ niệm vui.
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Chienthang251
    Không biết em đã có cơ hội gặp bác chưa? nhưng có lẽ biết mặt rồi mà chưa biết tên thôi. Bác đừng nghĩ oan cho bác Dixemay nhà em, chẳng qua ngòi bút của bác ấy hơi phóng túng, mượn hình ảnh để đưa lời, so sánh chút ít cũng chỉ để góp vui với những kỷ niệm đẹp thôi. Thú thực là trước khi đi Lệ Giang, cả hai đoàn cũng không có nhiều cơ hội giao lưu, vẫn hẹn ước là sang Lệ Giang sẽ gặp nhau. Hôm ở LG, anh tranvuhoang2005 còn bỏ cả một tối để đi tìm các bác hy vọng gặp nhau ở LG rồi kết hợp làm một bữa kỷ niệm quốc khánh ở LG đấy. Rất tiếc không gặp LG13 trong những hoàn cảnh khác mà toàn gặp LG13 trong những lúc rất vội, rất gấp gáp để theo kịp cuộc hành trình. Chắc các thành viên trong LG13 và LG11 ai ai cũng đều hài lòng vì chuyến đi của mình đúng không? Đó là điều nên nhắc lại, là cảm xúc nên chia sẻ vì ai trong chúng ta đều có những khoảng thời gian đẹp của riêng mình. Hy vọng các bác không thấy những câu đùa tếu táo của Dixemay mà bực mình làm gì. Còn về mấy cái vé NLTS quá hạn, thực ra chúng em chỉ vô tư thôi, không nghĩ là những cái vé đó không giúp ích được gì, cũng chỉ là tinh thần tiết kiệm được gì cho bạn bè thì tiết kiệm, chắc là do khả năng về ngôn ngữ có hạn nên không hiểu được nổi cái bọn tàu đó nên không biết mấy cái vé đó là đồ bỏ đi không giúp ích được gì cho bạn bè cả. Hy vọng các bác LG13 không hiểu lầm Dixemay nhà em mà tội nghiệp.
  9. vualuoi1996

    vualuoi1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được vualuoi1996 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 28/09/2007
  10. mekongnd

    mekongnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe giọng chẳng thấy nhỏ tuổi gì cả, thừa tuổi để phượt roài đó em . Cố lên, chúc đồng chí sớm đi được LG như mơ ước
    [/quote]
    Em kg thuộc nhà nào cả vì em còn nhỏ chưa đủ tuổi để phượt. Lệ Giang luôn là mơ ước của em, thế nên em vẫn thường xuyên vào topic nhà LG11 để đọc về LG. Bài viết của các anh chị rất xúc tích và rất lôi cuốn vì mang chút hài hước, hình ảnh lại đẹp. Tự nhiên ở đâu ra người nào vào nói linh tinh làm mất cả hứng. Mỗi người 1 cá tính, 1 cách sống, chẳng ai giống ai cả. Người này coi việc mua sắm làm thú vui, người kia thì coi việc lang thang là tận hưởng cuộc sống.
    Nếu các anh chị LG11 coi mấy người Việt nào đó trên đất TQ như kg phải là người Việt với nhau thì đã chẳng tặng lại vé NLTS. Ở trường cô giáo em dạy, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", còn ra đường em vẫn nghe mấy ông xe ôm nói "qua sông đấm ...vào sóng"
    Em tự nhận bài này là spam, em sẽ tự xóa nhưng cứ pót bài này lên cho đỡ tức đã.
    Vẫn chờ những bài viết của các anh chị LG11 và mong rằng sẽ kg có những bài spam linh tinh như thế này nữa
    @hientt: bạn thì cũng phải chọn bạn mà chơi, kg phải ai cũng là bạn tốt được đâu. Nhiệt tình vừa thôi bà chị.
    Được vualuoi1996 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 28/09/2007
    [/quote]

Chia sẻ trang này