1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ tuổi mà chí lớn, bài viết của em quá hay, vote cho em 5 sao lun
  2. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @: Thôi nào....vui ấy mà....
    Mọi người cứ hay hiểu nhầm ý nhau là thê nào nhỉ...
    lại có người còn spam này nọ...
    Mọi người đi vui vẻ là ok rồi...
  3. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Lệ giang 11!
    Trước hết phải cảm ơn cả nhà LG 11 về phi vụ ở sân ga, nếu k có sự nhiệt tình của bác Lâm và LG 11, chắc xuất cơm của LG 13 buổi tối hôm đó trên tàu sẽ không thể nuốt trôi được. Sau nữa là xin nói một chút về style của 2 nhà chúng ta, chủ đề đang làm cho topic này trở nên hot trong vài ngày nay.
    Mình không rõ lắm về các mem trong LG 13 join in và tận hưởng chuyến đi như thế nào, nhưng rõ ràng những bài viết và những bức ảnh của các bạn đã đủ làm cho mọi người hiểu những cảm xúc mà Lệ giang để lại trong mỗi người. (Nghe hơi sến tý nhỉ). Dù thời tiết k được thuận lợi lắm, nhưng các bạn đã đi và khám phá được rất nhiều điều thú vị của LG, của Đức khâm, và nhiều nơi nữa. Tôi tin với các mem của LG 11, mọi người đã rất thỏa mãn với cuộc hành trình của mình.
    Còn với LG 13, 9 mem chúng tôi đã gắn bó với nhau được gần 1 năm, với rất nhiều chuyến lượt phượt Tây tàu. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều hơn những gì các chuyến đi mang lại. Chính vì vậy với Lệ giang, một lần nữa chúng tôi cũng xác định đi để cảm nhận và chia sẻ. Và trên thực tế chúng tôi cũng đã có được 1 khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
    Mỗi đoàn LG đều tìm cho mình một ý nghĩa của chuyến đi. Những bức ảnh đẹp hay những điều khám phá được đôi khi không phải là điều quan trọng, mà trên hết đó là những gì được chia sẻ. Bởi 1 câu nói muôn thuở "Điều quan trọng không phải là đích đến mà là những người cùng đồng hành với bạn trong cuộc hành trình đó", phải không mọi người?
    Vì vậy xì tốp talkshow này nhé các bạn, smile up!
    Một lần nữa cảm ơn những "trợ giúp" của LG 11 nhé.
  4. vualuoi1996

    vualuoi1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được vualuoi1996 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 28/09/2007
  5. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em vualuoi1996 này không biết là ai, em cũng không cùng bọn chị trong suốt cuộc hành trình đúng không? Chị nghĩ mọi việc đã rõ, một chút hiểu lầm, một chút tự ái, nếu ai cũng để ý câu chữ mà chấp nhặt nhau thì biết cái topic của bọn chị thành cái chỗ để mọi người tranh cãi nhau à? Thôi end cái talkshow ở đây nhé! Đề nghị mọi người viết bài theo chủ đề bác Omely đã post, không tranh cãi những việc ngoài lề nhé!
  6. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đường đi xuyên tỉnh Vân Nam
    Có lẽ phân nửa thời gian của đoàn LG11 là rong ruổi trên đường. Tổng cộng cả đi lẫn về có lẽ cũng đến 4000km. Vì thế, cần phải dành ra một thread về những con đường và chỗ dừng chân.
    1. Đường phố Côn Minh, xe taxi chen chúc trên Beijing Lu. Nườm nượp và bận rộn đến mức mọi người cũng bị lây cái hối hả, hộc tốc bốc mai.
    [​IMG]
    2. Nhưng vẫn có thời gian để ghi lại dòng chuyển động. Trông cũng thong dong ra phết. Ai bảo LG11 đi như ăn cướp là thế nào ấy nhỉ?
    [​IMG]
    3. Ở nhà thì bảo nhau táo lê Tàu độc lắm, ra chợ Kim Liên có khi còn chê đứng chê ngồi. Nhưng mà đưa nhau sang Tàu rồi thì không lẽ lại nhịn. Sau đó trên đường đến Lệ Giang, không chỉ mua mà còn xông vào tận vườn mà ăn bất cần chùi rửa nữa cơ (tớ dùng động từ chân thật, không hề phóng đại, các đoàn LG khác chớ ghen tức!). Chợ Hà Khẩu:
    [​IMG]
    4. Trên xe, biết làm gì cho hết năm trăm cây số? Có người gặm ngô cho đỡ sầu:
    [​IMG]
    5. Có người mang vé xe ra ngắm:
    [​IMG]
    6. Anh ơi, em đói quá. Em cần một bếp lửa hồng giữa đêm Côn Minh giá lạnh và một con gà nướng thật thơm. Anh chỉ chỗ cho em nhé? Cô đơn đến thế là cùng. Tiếc ngôn ngữ bất đồng, kẻ Nam người Bắc không nên chuyện, ngôn ngữ cơ thể cũng bất lực.
    [​IMG]
    7. Bữa cơm thường trong quán nhỏ. Xuống xe, mỗi người được phát một tích kê và mang khay ra nhà bếp múc các thứ vào, giống cơm sinh viên.
    [​IMG]
    Bữa cơm thường này ăn theo kiểu con gái Trung Hoa xinh đẹp là bê cả khay mà vừa đứng vừa lùa vào miệng. Tác giả bức ảnh đã trót mê nhan sắc mà lia ống kính chụp người đẹp hậu duệ Tây Thi đang ăn say sưa. Để rồi người đẹp hoá thành Đát Kỷ, chửi té tát một bài dài nửa tiếng, chia làm hai hiệp, hiệp đầu tuyền Hoa ngữ, hiệp sau có chen tiếng Anh khi biết hội này là dân Yuenản và không hiểu những gì nàng réo rắt.
    Tức là tớ đã vô cùng khiếm nhã khi chụp ảnh một em gái TQ đang ăn cơm rất hùng dũng mà không xin phép, điều đó là lỗi rành rành. Song em ấy nổi giận đến mức sỉ vả khiến cả quán gần 100 con người cao hơn 1m7 đứng lên nhìn năm đứa Yuenản đang cúi gằm mặt ăn. Ý em ấy là cần được mình nói xin lỗi, rồi chúng tao không cần tiền của bọn mày, "we don''t welcome you to China" (nguyên văn).
    Bác ohmely khá tiếng Trung nhất cũng chỉ nói được câu "ủa pú tủng, tha pú tủng" và mình thì mở máy ảnh ra và chứng minh "mây hiểu" (không có) ảnh cô nàng (thực ra mình đã nhanh tay xoá rồi). Dù sao cũng phải ăn hết khay cơm đã...
    8. ...và lên đường trong hơi may lành lạnh:
    [​IMG]
    9. Có lúc trật bánh sa lầy (có lẽ để tránh cô bé quàng khăn đỏ... ở bên phải, :-D ):
    [​IMG]
    10. Có khi vừa cô đơn, vừa phải ăn bữa ăn thiếu chất đạm (chỉ toàn rau và đậu) trên vùng cao Đức Khâm:
    [​IMG]
    11. Đường đi qua những nơi mở mắt ra thấy núi, không biết đang ở đâu:
    [​IMG]
    12. Núi cao chi lắm núi ơi:
    [​IMG]
    Trên đèo Bạch Mã.
    13. Mây đen giăng sầu đường về:
    [​IMG]
    14. Chuyến đi cả nghìn cây số, ấn tượng nhất đối với tôi ngoài sông Dương Tử là con đường mấy chục cây số từ Đại Lý lên Lệ Giang. Hai bên là những hàng dương liễu, phong và bạch dương liên tiếp đan thành vòm. Đường vắng, sạch. Cảm thấy vừa hiện đại, vừa cổ kính như thơ Đường: "Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc".
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến đi còn nhiều, có khi nhảy cóc. Có khi những hình ảnh ba lăng nhăng lại khiến bà con xôn xao (có người mê hoa cải vàng "giống quê em quá", có người ngẩn ngơ ơ ở đây cũng có cây mơ này). Tiếc là không thể đưa hết lên được. Cùng hồi tưởng nào, những kẻ tha phương.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhìn mà chỉ muốn chết mất thôi !!!
    Thanks!!!!
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Anh Dixemay kể chuyện về con đường xuyên Vân Nam hay quá, em cũng xin góp vui kể về những món ăn Vân Nam nhé!
    Sau một ngày vất vả với chuyến xe bão táp, check in khách sạn xong xuôi, cả nhà giục nhau đi ăn uống tiện thể khám phá những món ăn Côn Minh. Mọi người liền giục em vào hỏi Lễ Tân xem ?oPhố Nướng ? ở đâu. Em chẳng biết từ ?oPhố Nướng? tiếng Trung là gì liền nói tiếng Anh ?oExcuse me, please advise where I can eat Babacue?. Sau một hồi đánh vật với cái tiếng Anh và Tiếng Trung với bọn Tàu, em đành phải đầu hàng với câu nói đơn giản hơn ?oWo yao zhi fan?,rút cục thì nó cũng hiều. ?oGo traight, turn right, about 50 m?. Thế là cả nhà lục tục kéo nhau đến chỗ nó chỉ, hy vọng được ăn món nướng nổi tiếng, đến nơi hoá ra là một cửa hàng cơm bình dân còn mở muộn. Thất vọng, mọi người liền lục tục giở Lonely Planet ra để xem Côn Minh có những món ăn nổi tiếng gì, đây rồi có món Jiquoji ( cánh gà nướng) rất nổi tiếng, cả nhà quyết định khám phá bằng được. Em với nhiệt tình của tâm hồn ăn uống liền xông cả vào xe taxi để hỏi ( Như ảnh bác Dixemay đã trích dẫn)
    Rút cục thì không tìm được ?oPhố Nướng?, cả bọn lại tìm món khác cũng ?oyou ming - nổi tiếng? không kém, món ?oAcross the bridge noodle - Mỳ qua cầu?, cũng cầu kỳ không kém.
    [​IMG]
    Món ăn này được đưa vào Lonely Planet quả không ngoa vì chỉ một bát mỳ mà cần những từng kia phụ gia,
    [​IMG]
    Lại còn có cả chân ngỗng chua ngọt nữa, cũng đưa mồi phết các bác nhỉ?
    [​IMG]
    Rời Côn Minh với món Mỳ qua cầu, chúng tôi hy vọng có thể thưởng thức thêm những món ăn đậm chất TQ khác nữa, chúng tôi nghe kể nhiều về món Lẩu bò Yak rồi, liền bàn nhau tối đầu tiên ở Lệ Giang sẽ là món Lẩu Bò Yak, ăn mừng Quốc Khánh. Với sự giúp đỡ của anh chủ khách sạn tốt bụng, rút cục chúng tôi cũng tìm được món lẩu Bò Yak ( niu miao huo quo)
    [​IMG]
    Bữa ăn hoành tráng được ví như bữa đại yến tiệc vì còn có một đôi anh chị người Tạng vào hát phục vụ chúng tôi, vừa ăn vừa thưởng thức tiếng nhạc, vừa nhảy nhót hò reo, cũng được xem như một bữa ăn mừng quốc khánh trên đất bạn, hoành tráng và xứng đáng ( bữa ăn hơn 400 tệ thì phải)
    [​IMG]
    Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến bữa ăn này. Trên đường từ Shangrila lên Đức Khâm, đoàn chúng tôi dừng chân vào một quán ăn bên đường. Hỏi họ xem có gà có cá không thì họ mang ra luôn một con gà và 3 con cá còn sống. Hỏi giá thì kêu 160 tệ một kg cá, tương đương với khoảng 320 tệ một kg cá, đắt đắng và sợ mất thời gian, em lại phải đi chợ, mà chợ hẳn hoi các bác nhé, trông có giống một cửa hàng rau sạch không nào?
    [​IMG]
    Gật gù vì trông rau tưoi ngon, em liền chọn lia lịa ( Nghĩ rằng rau xanh sạch, nhiều vitamin C và canxi em liền chọn đến gần 10 loại rau, ờ mà em cũng chẳng nhớ chính xác bao nhiêu loại, vì em đâu có hiểu họ nói gì. Kết quả là đây.
    [​IMG]
    Bữa cơm với gần 10 loại rau, và từ đó Ymoan có tên là Bần Tăng vì sợ rau thèm thịt, HLinh còn hùng hồn : " Cho chị canh, nhưng lấy rau thôi nhé!"
    [​IMG]
    Thú thực với cả nhà đây là bữa cơm đắng nhất từ thủa cha sinh mẹ đẻ em ra, bữa ăn toàn rau mà 452 tệ ( gần 1triệu tiền Việt). ( xem ảnh ở trên , Dixemay đã trích dẫn).
    Còn nữa đây là bữa ăn ngon nhất, vui nhất và ấm áp nhất ở trên đất TQ. Đó lại là bữa ăn do chị em nhà LG11 đi chợ, có các anh các chị cùng nhau làm nên. Em nhớ cảm giác khi cùng các chị lăng xăng chuẩn bị bữa ăn này trên độ cao 3500m ( thì phải), bữa cơm ngon nhất trong những ngày lưu lạc nơi đất khách nhà mình nhỉ?
    [​IMG]
    Bữa cơm mà người TQ phải xuýt xoa sao người VN mày có phong tục ăn cơm kiểu gì mà "Mông Cổ", "Chân Tay Cổ"," Cổ Cổ". Người VN này cứ tưởng chỉ biết làm sao mà họ cũng biết ăn ngon ngon nhỉ?
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 01/10/2007
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 01/10/2007
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi up tiếp ảnh đi. Em sắp đi rồi. Nhìn mà thèm quá.
  10. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hồ trên núi
    Vân Nam là một vùng núi non hiểm trở, và theo đúng truyền thống sơn thủy - có núi ắt phải có nước - ở đây có rất nhiều hồ đẹp và lớn.
    Cách Shangri-la 20km là hồ Bita. Đây là khu công viên bảo tồn, thực tế có hai hồ Shoudu và Bita. Nếu đi vào tháng 3-6 thì chắc hoa nở rợp thảo nguyên. Đoàn tôi vào lúc có mưa nên cảnh hơi buồn. Nhưng vẫn đẹp, nước trong veo, rừng thông và các cây cận nhiệt đới mọc um tùm. Những góc cảnh như tranh của Levitan hay Constable. Ảnh của dixemay, ohmely, chung (hiền), ngocanh.
    [​IMG]
    1. Từng điểm có sơ đồ chỉ dẫn khá tốt. Phong cách làm đường dạo và bảng biểu rất Tây. Thậm chí còn chỉ rõ là đi hết bao nhiêu phút đi bộ hoặc có đoạn đi tàu trên hồ. Thời gian có hạn và có mưa nên chỉ đi chừng vài cây số, rồi transit bằng xe bus từ hồ Shoudu đến hồ Bita, qua thảo nguyên.
    [​IMG]
    2. Mặt hồ Shoudu nhìn xa có cảm tưởng lặng như tờ.
    [​IMG]
    3. Những con bò được chăn thả trong khu này (chắc không mất tiền). :-)
    [​IMG]
    4. Trong khi người như thế này mà cũng mất tới 180 tệ (sai thì đính chính, chỉ biết là khá đắt). Người có tốn tí cỏ nào đâu nhỉ? Mà có khi còn làm cỏ tốt thêm. :-D
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Cây ngập nước, cây đổ nghiêng ngửa trong mưa, thiếu tiếng nhạc âm u là có một buổi chiều cô tịch (thơ mộng ra phết nhỉ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Con đường làm bằng gỗ xẻ rất là văn minh, len lỏi dưới những hàng cây thông ven bờ nước. Có chỗ đường đi ngoạm vào cây, cây như đâm thủng đường mà mọc lên. Có cây được quấn thừng quanh gốc. Có thể họ định làm rêu cho tự nhiên? Hay giống như một biện pháp ở Bắc Kinh mà mình được giải thích là: trước khi mùa tuyết xuống, người ta quấn thừng hoặc vải quanh gốc cây, chỗ đó trở nên ấm nhất. Những loài sâu bọ sẽ chui vào đó ngủ đông và đẻ ấu trùng. Khi xuân sang, tuyết tan, người ta gỡ thừng và vải ra, những con sâu bọ và ấu trùng bị lấy ra hết do bám cả vào đó, người ta chỉ việc đốt đi là xong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    6. Mặt nước hồ Bita. Thật là hạnh phúc khi mới hôm qua còn là cái đẹp ồn ào của Lệ Giang, hôm nay đã là cái đẹp im ắng như nín thở của hồ trong rừng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    7. Qua khu rừng cây lá kim, đi bằng tàu gặp rừng cây lá rộng cận nhiệt đới. Những tán cây ngả vàng như những mâm xôi hay hoa súp lơ, trông thật vui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    8. Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời... Giá mà trời nắng ráo thì chắc đẹp lắm. Vẫn có thể thấy những bông hoa tím, hồng, vàng loe hoe trên cỏ. Tuy đi trong hơi mưa, người đi lại dễ cảm thấy một không khí cực kì thanh khiết. (Mặc dù dixemay đang lo vẫn còn dư âm trận cảm hôm trước ở Đức Khâm, thú thật là muốn nhanh lên xe về lắm).
    [​IMG]
    9. Phải nói là họ giữ môi trường quá sạch, không có thấy rác nilon hay vỏ hộp ăn quăng bỏ bãi tí nào. Những thùng rác thì thật là xinh.
    [​IMG]
    10. Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn... Trâu bò về giục mõ xa xôi...
    [​IMG]
    11. Thoáng thấy áo đỏ cầm ô xanh dưới gốc cây thông. Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây thông...
    [​IMG]
    12.... là hội trâu đâm, đâm trâu hay hội chọi trâu? Ai bảo mặc áo đỏ, đây không là Tây Ban Nha rồi em ơi.
    [​IMG]
    13. Nhìn lại con đường đã đi qua. Mọi người bảo "giá mà đi vào ngày nắng thì phải đi cả ngày", chắc do xót tiền là chính.
    [​IMG]
    14. Cười lên nào, lùi lại 1 tí. Ấy, cẩn thận không thì tòm cái là khốn!
    Tóm lại, ở đây hẳn phải mất cả ngày để khám phá. Nhưng chưa cần hoa nở ngập tràn, các chị em đã chụp ảnh tạo dáng rất nhiều rồi. Phụ nữ xưa nay vẫn gần với nước nôi, yêu thiên nhiên và thích sự hoang dã, có lẽ vậy chăng?
    Được dixemay sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 04/10/2007
    Được dixemay sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 04/10/2007

Chia sẻ trang này