1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 11 - khởi hành 1/9/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ohmely, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mekongnd

    mekongnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đua đòi với anh dixemay lém nhưng post ảnh chậm quá. Mà nói chay thì chán. Nhưng đành nói chay 1 chút vậy (vì có ảnh bên trên rùi ).
    Công nhận là Bạch Thủy Hà rất đẹp, nếu LG11 đi vào hôm trời nắng ráo và thời điểm mùa thu thì còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng dù sao thì cảnh trong mưa cũng có những nét đẹp riêng của nó. Hồ rộng bát ngát, cây cối và cảnh sắc như cảnh rừng ở Châu Âu trên ảnh (hì hì, vì em chưa đi CÂ). Nước hồ xanh và trong vắt. Nhìn xa xa vẫn thấy những dãy núi với mây trắng vờn xung quanh. Những bãi cỏ rộng bạt ngàn, điểm chấm trên đó là hình ảnh nhỏ bé của những chú bò trông rất hiền lành. Trên những bãi cỏ thi thoảng điểm những chùm hoa màu tím hoặc vàng, rất đẹp.
    Nói là hồ nhưng em có cảm giác như là 1 khu rừng vậy. Cả đoàn cứ ao ước nếu có thời gian thì sẽ đi chơi trong đó cả ngày thì chắc hẳn sẽ rất thú vị (lại tiếc và thèm, ke ke ).
    Mặc dù đã nhìn thấy bảng lưu ý "Highly flammable" nhưng em vẫn cho rằng nếu đốt lửa trại ở đây thì tuyệt hay, trộm vía, trộm vía !!
  2. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đính chính lại một tí,
    Nhân chuyến đi Lệ Giang thì một vài thành viên trong đoàn kết hợp luôn công việc. Điển hình là cô áo đỏ thích làm duyên, thực ra cô í đang làm quảng cáo, quảng cáo cho nước tăng lực Red Bull. Ha ha ha
    [​IMG]
    11. Thoáng thấy áo đỏ cầm ô xanh dưới gốc cây thông. Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây thông...
    [​IMG]
    12.... là hội trâu đâm, đâm trâu hay hội chọi trâu? Ai bảo mặc áo đỏ, đây không là Tây Ban Nha rồi em ơi.
  3. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao đang ở Hồ Bitahai lại nhẩy sang Bạch Thuỷ Hà thế
    Sau khi trả 190Y vé vào cổng và ve xe bus, chúng tôi lên xe bắt đầu hành trình khám phá nơi đây.
    [​IMG]
    Chặng đầu tiên 12km từ cổng vào hồ Shudu không có gì đặc biệt. Hồ Shudu nằm ở phía Bắc công viên quốc gia Pota Tso ở độ cao 3.595m, có hình dáng như 1 chiếc Yên Ngựa. Hồ rộng 120 ha, từ Đông sang Tây rộng 2,8km, đây là khời nguồn của con sông Shugu Ridge, một nhánh của dòng Kim Sa. Khu vực này có hệ thực vật phong phú với loài cây quý như: cây Linh Sam, Vân Sam, các loại Đỗ Quyên
    [​IMG]
    Xe thả chúng tôi ở đầu 1 sạn đạo bằng gỗ. Sạn đạo này dài 2,7km nằm ở phía Nam Hồ Shudu. Hai bên đường là những cây Linh Sam cao vút và thẳng tắp. Trên đường đi chúng tôi bắt gặp những chú trâu Tạng đi ngược chiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết sạn đạo đầu tiên chúng tôi lên xe đi tiếp đến hồ Bitahai
    [​IMG]
    Trên con đừờng 19km từ hồ Shudu đến hồ Bitahai, không khí thật trong lành và yên bình, lúc này trời đã tạnh mưa. Cũng may chúng tôi đến đây vào cuối buổi chiều và thời tiết cũng không đẹp nên không bị đông. Những vị khách cuối cùng của khu này chỉ còn lại 13 người của LG11 và vài du khách TQ khác.
    [​IMG]
    Trên đường xe dừng lại ở 1 thảo nguyên rộng bao la. Đây chính là thảo nguyên militang, có hình dáng như 1 con mắt, được đặt tên theo hình dáng đôi mắt dài của Phật Tổ. Thảo nguyên này rộng 240ha ở độ cao 3.700m, là nơi chăn thả gia súc lý tưởng của người bản địa.
    [​IMG]
    Thăm Hồ Bitahai có thể đi theo sạn đạo gỗ dài 4,2km hoặc đi thuyền. Chúng tôi quyết định trả 30Y đi thuyền phần vì không có nhiều thời gian phần vì cũng thấm mệt. Cảnh hồ từ thuyền thật tuyệt vời.
    [​IMG]
    Từ bến thuyền chúng tôi lên bờ tiếp tục đi theo sạn đạo. Đoàn này dài khoảng 1,2km từ cuối hồ men theo 1 thảo nguyên cỏ, với những bông hoa nhỏ li ti sắc tím.
    [​IMG]
    Chia tay Bitahai ai cũng ngoái đầu nhìn lại lần cuối khung cảnh nơi đây. Chúng tôi lên xe ra cổng để về với Shangrila, để khám phá thêm 1 đêm Tạng thứ 2 ở xứ sở Shangrila huyền bí.
    Được ohmely sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 05/10/2007
  4. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Shangri-la
    [​IMG]
    [​IMG]
    1. Trên là ảnh giữa đường đi Shangri-la. Một vài nhà sư ngồi bên vệ đường. Mặt có vẻ phong trần, nhưng rất nhẫn nại. Các em gái trong đoàn táo tợn ngồi chen vào giữa các sư để chụp ảnh. Sự khác người bao giờ cũng khiến chị em muốn tiếp cận, kể cả sư.
    [​IMG]
    2. Shangri-la là cái tên miền đất giả tưởng trong cuốn Lost Horizon của James Hilton viết năm 1933. Có nghĩa đại loại như miền cực lạc nhân gian, nơi mấy anh người Ăng-lê tìm lại sự "ngây thơ trong trắng". TQ rất mau lẹ, khi làn sóng khám phá Tây Tạng lên cao đầu những năm 1990, đã lấy ngay cái tên này đặt cho thị trấn Trung Điện. Cái tên này đang là tranh cãi giữa các nước quanh Himalaya có theo đạo Phật. Với dân biz, thì Shangri-la chỉ là tên một hệ thống khách sạn 5 sao khắp châu Á của anh em nhà họ Quách ở Hồng Kông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn có gì đó giống Lệ Giang, dù ở đây nhà to và thô mộc hơn. Cũng chỉ có một khu phố nhà gỗ kiểu cổ nằm cạnh bến xe, còn lại là thành phố mới. LG11 đã phải bỏ khách sạn Harmony đã liên hệ vì quá tồi tàn để sang KS khác tốt hơn. Tuy nhiên sau đó Hiền bị tin nhắn đe doạ khiến lo lắng cả đêm. Hôm sau đã bình tâm rồi, nhờ có các anh lũ lượt qua phòng vấn an uý lạo tinh thần để bảo toàn thể chất cho nửa chặng đường còn lại.
    [​IMG]
    3. Ở Trung Điện có một ngôi đền rất to trên đồi cao. Tiếc rằng LG 11 đi đến nơi thì đã tối nên chỉ mò mẫm leo lên xung quanh, Ảnh trên là cột chuyển pháp luân to bằng tháp nước. Muốn đẩy thì phải có vài người.
    [​IMG]
    4. Họa tiết trên cột này tuy mới làm nhưng của lạ thì cũng đẹp.
    [​IMG]
    5. Mình cũng đẩy. Cầu gì đây?
    [​IMG]
    6. LG 11 đến lúc đang có một màn múa hát tập thể giữa dân địa phương và du khách. Rất là nhộn nhịp, tứ hai giai huynh đệ.
    [​IMG]
    7. Là món mà trưởng đoàn Ohmely chi lo không kịp xem, cả hội háo hức đi xem không kém cảnh xem phim bãi thời bao cấp: Đêm văn hoá trà sữa của người Tạng. Thật kì lạ là giọng hát của các diễn viên, khoẻ kinh hoàng! Giọng anh trai đã khoẻ, vừa hát xong đã nhảy san-tô chục vòng quanh cột. Nhưng không thấm bằng chị gái, giọng như rít lên trong cuống họng, cái âm thanh không biết có đến 130dB không mà tưởng nổ bóng đèn. Mariah Carey với Freddie Mercury tái thế cũng phải khóc thét.
    [​IMG]
    8. Và đây, trà sữa. Kèm theo suất của 80 tệ là một bát trà sữa dê, mạch nổ bỏng, phó mát và rượu. Trà sữa mới đầu uống khá khó, ngậy và hơi mằn mặn. Tuy nhiên, tớ lại thấy khá hay, uống tới 5 bát! Bà con LG11 nhìn mình như người rừng. :-) Buổi biểu diễn toàn dân Tàu xem, có mỗi LG11 là người ngoại quốc (oai chưa), khổ nỗi nghe chào mời lợn quay đến 250tệ thì chối ngay. Chỉ nhớ câu chúc hô đến rách cả mép "Dza, dza sô!" (nghe không biết có đúng không). Đêm về ăn lẩu, có cá xiên nướng và dê nướng ngon tuyệt. Ở đây có bán một số đồ da như găng tay lót lông khá hay, tuy nhiên giá cả thì có thể vừa mua 40 tệ xong, một tiếng sau là 20 tệ.
    [​IMG]
    9. Hôm sau, đi tu viện Shongzalin, cách Trung Điện vài cây số. Đây là tu viện dùng đào tạo sư, với sĩ số 600. Nhà san sát trên đồi. Nó mang phong cách Tạng, với những cửa sổ hình thang.
    [​IMG]
    10. Trên sân thượng, những mái kính có vẻ rất Tây. Mặc dù trời mưa xám xịt, nhưng màu sắc vẫn rực rỡ. Người ta vẫn nghĩ tu hành thì phải "màu thiền đã bén muối dưa, màu da ăn mặc đã ưa nâu sồng", nhưng dòng Tiểu Thừa thì cứ màu tươi mà phang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    8. Sân trong với những hàng chuyển pháp luân, bên trong là kinh. Trời khá rét. Tu ở đây như thể để diệt suy nghĩ, giữa những bức tường đóng kín âm u. Không biết nên cầu gì, cả đoàn ra sức đẩy những hàng cột quay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9. Nến thắp bằng bơ bò. Mùi thơm nhưng nồng và bí. Người ta còn dùng bơ như sáp để nặn tượng thờ và các vật trang trí như kiểu tò he.
    [​IMG]
    [​IMG]
    10. Trang trí trần và tường là những họa tiết màu sắc sặc sỡ. Một cánh cửa đỏ thật đẹp và nồng nhiệt.
    [​IMG]
    11. Nhưng bếp ăn của tu viện thì hơi bị nhem nhuốc.
    [​IMG]
    12. Trông thế này có vẻ muốn tu lắm rồi đây. Nhưng mắt còn đong đưa long lanh lắm. Ngay cái cách xòe tay ra trên đống than nguội ngắt cũng lộ rõ chân tướng giả vờ. Chỉ được cái nước mạ nhỉ. Hehe...
    [​IMG]
    13. Những dây vòng này đã dụ ba bốn người mua rồi. Vị sư nửa mùa đã mua được một cái chuyển pháp luân mini cầm tay, niệm liên hồi. Nhưng nói đến thịt bò Tạng là đổi tông ngay. Khó lắm thay!
    [​IMG]
    14. Những câu niệm "O mani padme hon" (Úm ma ni bát mê hồng) được chạm khắc khắp nơi, trên cả những viên đá xây móng.
    Đến đây thì tạm dừng Shangri-la. Về nhà vẫn chưa thấy ngộ được gì. Hôm nay ngồi lại, mấy anh chị em vẫn bần thần nghĩ mình chưa thoát được vương vấn của cõi lưng chừng trời. Phật ơi, bao giờ con đứng chắc trên mặt đất hay bay liệng trên cao đây!
  5. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    anh dixemay ơi! Anh chụp bằng máy gì đấy ạ? Những cảnh landscape anh dùng ống bao nhiêu mà góc ảnh đẹp vậy? Mà có phải làm hậu kỳ nhiều ko mà màu sắc rất đẹp (em ngại nhất khoản này, cùng lắm chỉ đóng cái khung rồi thêm text là nghỉ )
  6. dixemay

    dixemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phải đính chính là có tất cả 5 máy ảnh. Những ảnh phong cảnh đẹp mà góc rộng thì là Canon của anh Ohmely và Nikon của chị vananh. Những ảnh cận thì là của mình - Sony DSC-W1 (cũ quá hả) và Sony DW-7 gì đó của bạn ngocanh. Thêm một cái Canon nữa của bạn Hiền thì phải.
    Mình gần như không chỉnh sửa gì về màu sắc hay sáng tối cả, chỉ cắt cúp và thu nhỏ thôi. Màu sắc ở vùng này phong phú lắm, nếu mà trời nắng thì còn tươi hơn nữa. Mình thuộc trường phái chụp tự nhiên, nó đem lại cảm giác bỡ ngỡ lúc đó. Về đến nhà còn thấy nhớ được. Đẹp quá có khi chả biết nói gì!
  7. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tu viện Songzanlin là tu viện Phật Giáo Tây Tạng lớn nhất ở Vân Nam. Tu viện được xây dựng năm 1679, và còn được gọi là Tiểu Potala do có kiến trúc đặc thù của tu viện Phật Giáo Tây Tạng với những bức bích hoạ về phật giáo, điêu khắc, mái dát đồng vàng óng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình tượng đặc trưng trên mái phía trước của Tu Viện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng chuyển pháp luân đặc trưng, bên trong có chứa kinh Phật, dùng tay quay những chuyển pháp luân này được coi là 1 hình thức cầu kinh.
    [​IMG]
  8. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    các bác ui, nhân dịp sinh nhật LG3, kêu gọi Đại hội Lệ giang group nào!!
    Nhân dịp sinh nhật của LG3, LG3 tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật tại địa chỉ: Quán Cá giò Viễn đông, 531 Bạch Đằng - Hà Nội.Thời gian 18h30 ngày 19/10/2007, tức thứ Sáu tuần này.
    Chương trình gồm ăn uống, ôn nghèo kể khổ và sau đó có thể là tiết mục ca múa nhạc gì đó. Cái này ban tổ chức sẽ thông báo sau.
    Kỷ niệm 1 năm LG3 và chúc mừng sinh nhật 1 thành viên đặc biệt của LG3, người đã góp 1 tiếng nói quan trọng vào thành công của đoàn 1 năm về trước, LG3 xin mời bạn bè của LG3, những người bạn đã gắn bó với LG3 trước, trong sau chuyến đi, cho đến tận bây giờ, mời các bạn dành thời gian đến chia xẻ với LG3.
    Thông báo này thay cho giấy mời
    NAV
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 18/10/2007
  9. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đoàn nhà mình dạo này lười quá, chẳng ai chịu post bài là sao? Chẳng lẻ tới đây là tịt hết rồi à. Máu lên nào

Chia sẻ trang này