1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

    Chương I - Hội 12 /b
    18/8/2007: off lần đầu tiên của LG 12
    Cột cờ Hà Nội - Highland Cafe
    Chiều tháng 8 Hà Nội, nắng rực rỡ vàng. Các thành viên của LG 12 lần đầu tiên gặp gỡ, câu chuyện mau chóng trở nên thân thiết giữa những người sắp trở thành bạn đồng hành. Đúng như kế hoạch, LG 12 sẽ gồm có 12 thành viên, offline lần này 9 người có mặt, 3 người còn lại 1 bận việc, 1 đang công tác tại Bình Phước, 1 sống tại Tp.HCM trước ngày khởi hành mới bay ra HN. Visa và thông hành của cả đoàn đã chuẩn bị xong.

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG]



    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 04/09/2007
  2. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương I - Hội 12
    18/8/2007: off lần đầu tiên của LG 12
    Cột cờ Hà Nội - Highland Cafe
    Chiều tháng 8 Hà Nội, nắng rực rỡ vàng. Các thành viên của LG 12 lần đầu tiên gặp gỡ, câu chuyện mau chóng trở nên thân thiết giữa những người sắp trở thành bạn đồng hành. Đúng như kế hoạch, LG 12 sẽ gồm có 12 thành viên, offline lần này 9 người có mặt, 3 người còn lại 1 bận việc, 1 đang công tác tại Bình Phước, 1 sống tại Tp.HCM trước ngày khởi hành mới bay ra HN. Visa và thông hành của cả đoàn đã chuẩn bị xong.
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    http://www9.ttvnol.com/f_233/949217/trang-2.ttvn
    Bạn 12oceans lập 2 topic về cùng một chuyến đi. Chuyến đi Lệ Giang của bạn đã được sắp đặt kỹ lưỡng từ trước và thành lập nhóm rất nhanh.
    Đây là Link của bác Tabalo về một vài gợi ý khi lập nhóm:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/935510.ttvn
    Mong là các bạn có một nhóm đi tin cậy lẫn nhau và một chuyến đi suôn sẻ, hài lòng.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 20/08/2007
  4. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    LG12 báo cáo đã trở về an toàn (thậm chí còn đưa về theo đoàn 1 anh chàng dân tộc Tạng - thành tích xuất sắc đúng không nào? ). HÀnh trình mùa thu này có rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng tuyệt vời. Oceans sẽ tiếp tục viết tiếp ký sự của mình. Lệ Giang đang chờ các bạn đó!
  5. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương II - Khởi hành.
    Với 1 chút rắc rối nho nhỏ dẫn đến thay đổi về mặt nhân sự, LG 12 khi lên đường chỉ có 11 thành viên, nhưng ngay khi dừng tại điểm đến đầu tiên, LG12 đã ngay lập tức kết thêm được 1 thành viên mới. Quả là có duyên nợ với con số 12, sau này thành viên thứ 12 là thành viên thú vị nhất của nhóm. Trước khi khởi hành, học đòi Gia Cát Lượng năm xưa bấm đốt tay xem thiên tượng, nay Ocean gõ ... keyboard tra tình hình thời tiết Lệ Giang, khốn khổ thay, weather forecast history cho thấy, suốt từ đầu tháng đến nay và dự báo cho 5 ngày sau, trời tiếp tục mưa trên toàn tỉnh Vân Nam!!!!!!!!!!! Ocean đành ngậm ngùi off lần cuối để dặn cả nhóm mang theo ô (che người) và áo mưa (che máy ảnh), và hành trình lần này rất có triển vọng sẽ (bị) đổi tên thành "LG12 - Thành cổ trong mưa" hehhehe
    Xuất phát.
    Đúng ngày đã định, 6h00 ngày 28/8/2007, tập trung tại điểm hẹn truớc cổng Nhà hát lớn HN. Hix, vụ này kể ra thì có thể gọi LG group 12 là đội tuyển cao su từ đây. Hẹn xe đón đi Lạng Sơn lúc 6h00 nên Ocean có mặt trước đó 15 phút (còn sợ là muộn), ai ngờ phải chờ thêm 45 phút sau, thành viên cuối cùng của đoàn mơí xuất hiện. Lý do: trời mưa, nhà xa, ko bắt được taxi. Lý do được chấp nhận. (Ặc ặc, nói thế thui nhưng mà Ocean vẫn thù vụ này lém à nha. Để Ocean lang thang trước cổng NHL gần 1 tiếng đồng hồ và tốn bao nhiu xiền DT đánh thức từng tên dậy! huhuhuhuh)
    Cuối cùng thì xe cũng xuất phát vào lúc 6h40. Suốt chặng đường HN-LS, có 2 ng trong nhóm say xe đến mức nằm im ko đông đậy, tiêu diệt hết cả 1 lũ túi nilon, thành thật báo cáo (xấu mặt lắm đây) - 1 trong 2 ng đó chính là Ocean đấy ah, huhuhuh! Đến Hữu Nghị quan lúc 10h VN = 11h TQ, phía bên kia cửa khẩu, xe đón đoàn gọi điện báo đã sẵn sàng. Lúc này Ocean mừng hơi sớm vì nghĩ nhóm mình đã đến kịp giờ. Không ngờ phải mất thêm hơn 1 tiếng đồng hồ nữa trong cái nóng thiêu đốt giữa trưa tại HNQ để làm thủ tục xuất cảnh - ấn tượng kinh khủng cho lần đầu tiên vươt biên bằng đường bộ, nhất là cách làm việc nông dân thất học của mấy đồng chí hải quan VN (bắt bọn mình phải ghi lại đ/c và số dt của mấy cô nương trong nhóm rồi mới chịu làm thủ tục xnc cho đoàn )! Khi đoàn người vượt biên đặt được những bước chân đầu tiên sang đất Vân Nam thì đã là 12h15 (từ đây tính theo giờ TQ).
    Không còn nhiều thời gian cho quãng đường Hữu Nghị - Bằng Tường, ăn trưa, Bằng Tường - ga Nam Ninh (hơn 200km) và phải đến được ga Nam Ninh trước giờ tàu chạy ít nhất là 30phút, vì đặt vé tàu chuyến 16h20, nhận vé tại ga Nam Ninh. Vậy là LG12 vội vàng lên xe đến Bằng Tường, vội vàng ăn trưa (mặc dù lúc này cái bao tử đáng ghét của Ocean gần như ko chịu chấp nhận cho nạp bất cứ loại thức ăn nào vào nữa, hix hix) May mắn là đoạn đường cao tốc đến Nam Ninh khá tốt, hơn 200km trôi qua chỉ trong 2,5 giờ đồng hồ. Đến ga Nam Ninh lúc 15h45, còn 35phút để ngồi vạ vật ở ga chờ tàu. Thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại kinh nghiệm đau thương của LG10, chỉ vì 10 nhỡ tàu mà mất toi 1 ngày lẽ ra phải dành ở Lệ Giang!
  6. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đoàn người vượt biên
    [​IMG]
    Trên tàu
    [​IMG]
  7. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hi! Vào box du lịch mới thấy nhiều chương trình hay. Chúc các bạn đã có chuyến đi vui vẻ, an toàn. Tiếc quá là bây giờ mình mới biết. Nếu con số 12 cần tăng lên cho những chuyến đi mới thì cho mình đăng ký với nhé.
    Tks
  8. vietanh78

    vietanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    wow! 12 Oceans quên ko kể đoạn vừa lên tàu được 15'' đã say ngất ngây, trèo lên tầng 2 nằm im re! hehheh
  9. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... hoành tráng ghê. Mà sao post mỗi ảnh chị em vậy, ko có cái ảnh anh em nào à?
  10. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương IV - Người thứ 12
    4h sáng, tàu dừng tại ga Thạch Lâm, 1 chị nhân viên to béo tốt bụng trên tàu (Ocean thấy hình như ai béo cũng tốt bụng, chứng minh là mấy thành viên cả nam lẫn nữ của LG12 ) đã đánh thức mọi người dậy từ lúc 3h30 để chuẩn bị xuống tàu, vì tàu chỉ dừng ở Thạch Lâm có 3phút thôi. Cả nhóm lục tuc dậy chuẩn bị, Ocean thật sự ngạc nhiên vì sao các vị "cao su đại hiệp" nhà mình lần này lại khẩn trương đến thế. hehheh, đúng 3 phút cả hội đã xuống tàu xong, điểm danh tại sân ga ko thiếu tên nào!
    Cả nhóm đứng bơ vơ giữa sân ga. Nửa đêm gà gáy đến 1 bóng ma cũng ko có. Trời tối om và lạnh run. Lúc này nhân vật thứ 12 xuất hiện!
    Như Ocean thông báo, mọi dịch vụ cho đoàn đã được đặt trước, có 1 xe ôtô theo đoàn đi từ đầu đến cuối hành trình, ngoài ra, tại mỗi điểm đến đều có người nghênh tiếp, heheh.
    Tiếp LG12 tại Thạch Lâm là 1 anh bạn người Côn Minh, nói tiếng Việt cực tốt và rất thích học thêm tiếng Việt từ bọn mình. Anh này họ SU, âm Hán Việt là họ TÔ đấy ah.
    Quay lại chuyện LG12 đang đứng bơ vơ giữa sân ga, DT thì hết pin ko liên lạc được. Bỗng thấy 1 đốm sáng lập loè từ phía cổng ga tiến vào. Đốm lập loè đến gần, hiện ra 1 bóng đen to lớn. Ặc ặc, thì ra chính là Mr. Su trong chiếc áo bông to xù và cái đầu hói bóng loáng! hahahha
    Anh Su giúp mọi ng chuyển hành lý lên xe, hình như ở đây vừa mưa rất to, vì đất còn ướt và nhiều vũng nước mưa lớn đọng lại. Nhờ quan hệ rất tốt của Mr. Su, đã mượn được cho LG12 hai phòng nghỉ tại 1 KS ở Thạch Lâm. Vậy là ko mất tiền mà cả bọn lại có được chỗ nghỉ ngơi ấm áp! Vote 5 sao cho Mr.Su! LG12 tại đây chia 2 ngả, 6 nam lên tầng 2, 6 nữ xuống tầng 1, tranh thủ tắm nước nóng, và quấn chăn nằm ngủ chờ trời sáng! hehheh

Chia sẻ trang này