1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào định đi LG vào trung tuần tháng 10 không nhỉ, mình đang tìm người lập thành một hội đi vào tháng 10 đây
  2. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    @ LG10: YOU ARE WELCOME
  3. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như LG 12 không lên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn?
    LG 12 các bạn có thể cho mình số điện thoại và cách liên lạc với Mr SU và Mr lái xe của các bạn không?
  4. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @ngabum: Nhóm bạn đã có bao nhiêu người rồi, dự định cuối tháng 10/07 đi Lệ Giang hả bạn. Nếu chưa đủ member thì cho mình gia nhập với nhé. Thanks
  5. vietanh78

    vietanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @NgaBum: chưa đến giờ post ảnh Ngọc long tuyết sơn đấy thôi. chờ nhé, mê luôn!
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá ^^ đỉnh núi mây mù..Nhưng không có tuyết thật hả Vietanh78
  7. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lên đến độ cao 4680m thì có thể nhìn thấy tuyết phủ quanh năm trên đỉnh Ngọc Long.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ocean chưa viết tiếp à, để mọi người còn up tiếp ảnh Lệ Giang và Ngọc Long Tuyết Sơn
  8. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương X - Ngọc Long Tuyết Sơn
    Từ Lệ Giang chúng tôi đi Ngọc Long Tuyết Sơn vào sáng ngày thứ 5 trong lịch trình. Vì thời gian đi là vào cuối hè, đầu thu, biết chắc rằng khó lòng được chạm tay vào tuyết trên đỉnh Ngọc Long nên LG12 chọn đường đi bằng cáp treo (thiệt hại 162tệ) để lên đến đỉnh cao nhất của dãy núi, ai nấy tràn trề hy vọng có thể có thể leo lên đỉnh tuyết ngàn năm hoặc ít nhất là có thể ngắm tuyết vĩnh cửu ở độ cao này.
    Trời mù sương. Hành trình trên cáp treo của chúng tôi như Ngộ Không cưỡi Cân đẩu Vân vậy! Mây mù trắng xoá bao bọc cabin cáp treo, chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Đến khi lên được nửa đường, đôi khi trời quang đãng hơn một chút đủ để mở rộng tầm nhìn của chúng tôi ra khoảng 5-10m, rùi sợ lè lưỡi vì thấy mình đang bay lơ lửng giữa lưng chừng trời, trên những vách núi cheo leo và những cây cổ thụ cao vút phủ đầy rong rêu đang chĩa thẳng những cánh tay gầy guộc khẳng khiu như lũ yêu quái đang muốn túm lấy bọn người kia về ăn thịt! Không khí trong cabin càng lúc càng loãng gây khó thở, áp tay vào kính cabin chỉ thấy lạnh toát! Chuyến cưỡi mây của các Ngộ Không và cả Bát Giới kết thúc. Chúng tối đã đặt chân lên độ cao 4506m trên dãy Ngọc Long Tuyết Sơn.
    LG12 có 6 "mỹ nhân" thì cũng có ngần đấy "anh hùng" nên suy ra chúng tôi có 6 bình oxy tự nhiên tình nguyện. Tiếc thay 6 chàng ko ngờ được rằng cả 6 nàng đi cùng mình chẳng có ai là yểu điệu thục nữ lả lướt đào tơ cả. Các chàng vác 6 cái bình oxy 5-6 chục kg lên tận đỉnh Ngọc Long với âm mưu sâu xa là bán oxy hoặc bán bình nhưng đành ngậm ngùi mang hàng ế về tân trang lại (có lẽ cải tạo thành bình gas thì dễ bán hơn chăng?!)! Heheheh! Nhân đây Ocean xin trân trọng thông báo danh hiệu vô đich leo núi của LG12 đã được trao cho bongcuc_cohuong với thành tích leo lên đỉnh NLTS 2 lần ko nghỉ. Đây là ng của LG12 leo lên đỉnh cao nhất ở NLTS và đang trên đường xuống thì gặp đoàn chim cánh cụt đỏ còn lại leo lên nên đã tình nguyện quay lại 1 lần nữa đưa cả nhóm trèo lên đỉnh an toàn! Giải "tinh thần đồng đội" cũng được trao cho nhà vô địch này vì hành động fairplay nói trên (tội nghiệp mấy cái bình oxy kia nhỉ)! Phần thưởng rất có ý nghĩa dành cho bongcuc_cohuong là được xét miễn giảm tiền phạt do lỗi xuống tập trung muộn! hehehe
    Đỉnh núi mây mù. Tuyết thì ở xa.. Thôi đành mang vài tấm ảnh về làm kỷ niệm!
    Ps: Thông tin nội bộ đây: LG12 có 1 ng đã chạm tay vào tuyết trên đỉnh Ngọc Long! Cả nhà vỗ tay chúc mừng đồng chí công an đào hoa nhé! hihihihi
    Được 12oceans sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 25/09/2007
  9. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ có một người được chạm tay vào tuyết nhỉ ??? thế những người khác ko thích tuyet a?
  10. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @ NgaBum: hihihi, ai mà chẳng thích tuyết chứ, nhưng LG12 có 1 ng gặp 1 cô gái TQ trên đỉnh NLTS và theo như lời kể thì "nàng có nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son và giọng nói thì khiến cho tất cả đám ng đang đứng quanh đó chụp ảnh phải dạt ra xa hàng mấy dặm!" hahahah ! Thế còn hơn cả là được chạm vào tuyết thật nhỉ!

Chia sẻ trang này