1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    @ NgaBum: ôxy 35-40 tệ là cái bình trắng trắng trong ảnh ý (giống cái lọ xịt phòng). Còn 6 "bình ôxy" mà Ocean nhắc đến là hi hi... ôxy tự nhiên của 6 bác trai trong đòan. Các bạn tập thể dục trước nhưng một nhóm 4-5 người nên mua 1-2 bình. Cảm giác thiếu không khí thực sự rất đáng sợ Cứ tưởng tượng là chỉ có thể thì thào mà không nói được ra tiếng ý (hi hi... tất nhiên là với những người không khỏe lắm thôi).
  2. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương XI - Bạch Thuỷ Hà
    Trên đường từ NLTS quay về Lệ Giang, chúng tôi đi qua Bạch Thuỷ Hà, theo lời Mr.Su thì ở đây có 2 dòng sông Bạch Thuỷ Hà và Hắc Thuỷ Hà, tương truyền 2 dòng sông này là hoá thân của 1 đôi trai gái thuộc 2 bộ tộc khác nhau, vì yêu nhau mà ko lấy được nhau nên cả hai nhảy xuống sông tự vẫn. Nơi chàng trai nhảy xuống nước biến thành màu đen nên gọi là Hắc Thuỷ Hà, còn nơi cô gái nhảy xuống biến thành 1 dòng thác trắng xoá rất đẹp gọi là Bạch Thuỷ Hà. Vì không có thời gian nên chúng tôi chỉ đến Bạch Thuỷ Hà, dù sao thì cô gái cũng đẹp hơn chàng trai, ấy là Ocean nghĩ vậy!
    Dòng nước Bạch Thuỷ Hà chảy từ NLTS xuống bình nguyên này tạo thành 5 hồ nhỏ tuyệt đẹp. Nơi chúng tôi dừng lại đây còn có 1 cái tên thật lãng mạn: Lam Nguyệt Hồ.
    Được 12oceans sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 27/09/2007
  3. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Và nhân vật kỳ này!
  5. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đây nữa nè! hehhehe
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi tí ạ. Lúc các bác đi thời tiết HN đang nóng. Thế thì trong hành lý các bác đi phải mang toàn quần áo rét ạ. Nhìn ảnh các bác chụp rét gấp mấy lần mùa đông HN. Nhưng chắc là thích lắm nhỉ. Em sắp đi rồi
  7. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương XII - LỆ GIANG - NGÀY VÀ ĐÊM
    Lệ Giang về đêm thật huyền ảo diễm lệ, nhưng Lệ Giang vào ban ngày cũng có những nét đẹp rất riêng.
    *Đôi nét về Lệ Giang:
    - Lệ Giang là 1 thành phố cổ được xây dựng vào cuối đời Tống, đầu đời Nguyên, nằm trên cao nguyên Vân Quý ở độ cao 2400m. Trải qua 1 trận động đất vào năm 1998, khi khôi phục lại thành phố mới phát hiện ra thành cổ Lệ Giang từ đó nơi đây trở thành 1 điểm đến du lịch nổi tiếng.
    Đô thị cổ Lệ Giang thường được biết đến dưới tên gọi Đại Nghiên cổ trấn, có lịch sử lâu đời hơn 800 năm. Đây là một thành phố cổ tuyệt đẹp cả về phong cảnh và lịch sử, nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây (Naxi) và Tạng. Nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống, nên còn được gọi là "Venice của phương Đông". Nước tuyết tan từ núi Ngọc Long chảy xuống thành suối vòng quanh thành, có tới 354 cây cầu bắc dọc ngang. Nước suối trong vắt, cá vàng tung tăng bơi ngược dòng, trước cửa mỗi nhà đều trồng dương liễu xanh tươi, cảnh sắc thật yên bình mà thơ mộng.Theo dân địa phương, tháng 5 là tháng đẹp nhất ở đây vì vừa có tuyết khô, vừa có hoa rất đẹp.
    - Lệ Giang thuộc khu tự trị dân tộc Naxi (cả Trung Quốc có 300 nghìn người, Lệ Giang có 270 nghìn), có nền tảng là Văn hoá Đông Ba. Người Naxi có văn hoá cao (Xếp thứ 4 trong các dân tộc Trung Quốc; thứ 1 là dân tộc Triều Tiên, người Hán thứ 11) rất có ý thức học hỏi tinh hoa của các dân tộc khác; họ thờ tất cả các thần linh của các dân tộc khác nên khi chiến tranh xảy ra không bị các dân tộc khác xâm lược vì họ nhìn thấy thần linh của họ được thờ ở đây. Lệ Giang không có chiến tranh nên bảo tồn được nhiều di tích
    - Văn hoá Đông Ba: mỗi làng, bộ tộc có một ông Đông Ba ghi chép lại lịch sử, phong tục truyền thống?Khi chết được ghi bia. Trong khu Ngọc Long có vườn thần Đông Ba
    - Con đường tơ lụa Tây Nam: chủ yếu là chè, gậy trúc? từ Đại Lý tập trung hàng đến Lệ Giang nên Lệ Giang phát triển thương mại; chè đóng thành bánh để dễ vận chuyển gọi là trà Phổ nhĩ, phải để lên men làm thành bánh, để càng lâu càng đắt tiền;
    - Di tích Mộc phủ (nay là Viện bảo tàng) xưa kia là nơi ở của thủ lĩnh thế tập Lệ Giang. Nhà Mộc xây dựng Thành cổ Lệ Giang, cũng là toà thành duy nhất ở Trung Quốc không có tường thành bao quanh. Nguyên do trong tiếng Hán, vì chữ ?oMộc? (o) có tường vây sẽ trở thành chữ ?oKhốn? (>), nghĩa là bị vây hãm, cầm tù, không thoát ra được.
    - Khu du lịch Ngọc Long Tuyết Sơn: vé vào cửa 80 NDT: điểm tham quan: Bạch Thuỷ Hà; Can Hải Tử (biển cạn); thung lũng Đông Ba (làng văn hoá 6 dân tộc); vườn thần Đông ba (bia ghi công những Đông Ba có ích cho cộng đồng); Ngọc Thuỷ Bảng;
    + Lên núi Ngọc Long: đi cáp treo Vân Long Bình giá 42 NDT chỉ đi 1/2 đường; suốt tuyến 162 NDT;
    + Núi Ngọc Long có 13 ngọn núi (Ngọc Long thập tam phong), nhìn từ trên cao giống như con rồng. Đỉnh cao 5.580 m. Cáp treo hết tuyến lên đến đỉnh 4506 m, sau đó có thể đi bộ lên thêm vài trăm mét nữa.
    - Người Naxi sùng bái núi tuyết, không có ai và không muốn ai chinh phục đỉnh núi tuyết.
    - Tết Sansu của người Naxi vào ngày 08/2 âm lịch, thời điểm chính thức bắt đầu mùa lễ hội của Lệ GIang.
    Được 12oceans sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 27/09/2007
  8. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ocean viết tốc độ quá. Up thêm ảnh chụp cả đoàn ở Bạch Thủy Hà
    [​IMG]
  9. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ embuon2811: thời điểm các bạn đi sẽ còn lạnh hơn so với thời điểm LG12 đi. Bạn nên mang theo áo khoác (nếu có thể tránh gió và tránh nước được là tốt nhất vì thời tiết ở TQ lúc mưa lúc nắng, rất khó dự đoán), nên có cả áo len nữa. Còn đối với những địa điểm có nhiệt độ thấp hơn hẳn so với những khu vực khác, dân TQ rất giỏi làm dịch vụ - nên bạn có thể thuê áo (như mấy cái áo màu đỏ mà bọn tớ mặc ý).
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ với nhiều khám phá mới. Rất tuyệt vời đấy!
  10. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, LG đã làm tớ thay đổi cảm xúc rất nhanh chóng trong vòng 2 ngày ở đây. Được nghe kể về LG khá nhiều, nào là "Venice của Phương Đông", nào là "sẽ phải trầm trồ thán phục về khả năng bảo tồn một thành cổ", vân vân và vân vân..... Tớ đã đặc biệt ấn tượng với thành cổ Đại Lý, nên thực sự mong chờ một cái gì đó thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn cả những gì tớ nghe kể lại, tuyệt vời hơn tất cả những gì tớ có thể tưởng tượng được ra về LG.
    Đặt chân đến thành cổ LG vào khoảng 9, 10h đêm, không khí vẫn còn khá tấp nập. Sau một hồi làm vài pô ảnh với bánh xe nước, LG12 chia thành từng tốp nhỏ để tự khám phá LG theo cách của riêng mình. Và có lẽ cũng vì háo hức muốn tự mình khám phá LG ngay, tớ đã bỏ quên một việc quan trọng nhất là phải nghía LG map trước khi "dấn chân" vào "hành trình khám phá" của mình. Kết quả là sau khi dừng chân ở Quảng trường (hay còn gọi là Phố tứ phương), hoà mình theo điệu nhạc "I am sailing" của mấy cậu thanh niên ôm đàn hát, tớ đã rẽ phải để đi vào phần đông đúc và nhộn nhịp nhất của thành cổ LG.... và quá khác so với những gì tớ tưởng tượng về 1 thành cổ - phải tĩnh lặng, thi vị, cổ kính,... thì ở đây lại là một loạt bar với từng tốp thanh niên dập dìu, rồi uống rượu, uốn éo theo điệu nhạc dance. Cũng là "đèn ***g đỏ treo cao" đấy, nhưng sao ồn ã, vội vàng quá! Cũng là "Yaso, Yaso, Yaso" đấy, nhưng sao nghe vô vị và thiếu lửa đến vậy!
    [​IMG]
    Đó là một phần "không tuyệt vời" của LG đã để lại trong tớ. Và cũng chính vì lẽ đó, nó càng thôi thúc tớ phải "đi tìm" cái "phần còn lại - cái phần tuyệt vời" kia của LG vào ngày hôm sau!
    Được pagy sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 27/09/2007

Chia sẻ trang này