1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chương IV: Thạch Lâm (tiếp theo)
    Rừng đá Thạch Lâm đã để lại một ấn tượng rất tuyệt với đối với LG12. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một vẻ đẹp thật hùng vĩ mà duyên dáng, như thể "nghệ thuật sắp đặt" của tự nhiên vậy. Được biết nơi đây trước kia từng chìm sâu dưới mặt nước biển, có lẽ vì thế mà nước đã tạo cho đá những hình thù vừa quen, vừa lạ, đủ để con người có thể tưởng tượng và thổi vào đá một truyền thuyết, một ý nghĩa, hay một tính cách nào đó. Vì thế, ngoài niềm yêu thích dành cho Hoa quả sơn trong Tây du ký, thì LG12 (với phân nửa là những hoạ sỹ và nhiếp ảnh gia) thực sự nóng lòng và háo hức được đặt chân đến đây để chiêm ngưỡng và khám phá "thành quả" của tạo hoá này.
    .. to be continued
  2. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng LG12 ! Góp vui với các bạn vài hình ảnh của LG 10
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tu viện Songtralin:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oai, cam on LG 10. Anh dep thiet. Dot vua roi tiec nhat la tui nay khong di duoc Tu vien. Dong chi co cai nao chup tu vien post tiep len nhe. (Anh khong co mat cac thanh vien cung duoc )
  4. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hix hix tức quá đi mất, bao nhiu ảnh đẹp mà Ocean ko thể post lên được! thôi đành viết tiếp vậy. cả nhà cứ vào up ảnh lên giúp em nhé! heheh!
    @ bigbang: cám ơn bạn vì đã share hình, nhờ LG10 ma Ocean có được khá nhìu kinh nghiệm cho LG12 đấy! ah mà cái tên LG10 - Hành trình đi tìm sự thật - rất là chính xác đấy, LG12 cũng tìm được vài sự thật bất ngờ, sẽ bật mí sớm! thkx again!
  5. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương V - Đại Lý
    Rời Thạch Lâm, LG12 ngay lập tức lên đường đi Đại Lý, trên đường đi chúng tôi ghé thăm cái gọi là "làng dân tộc Bạch" - thực chất là khu liên hợp chuyên bán các chủng loại hàng hoá cho khách du lịch, một dạng trung tâm thương mại, điểm khác biệt duy nhất là các em bán hàng là các cô gái dân tộc Bạch xinh tươi mắt miệng luôn cười và nói tiếng phổ thông ngọng nghịu.
    Chúng tôi tới thành cổ Đại Lý khi trời đã tối, chặng đường trên xe khá dài gần như làm tiêu tan sức lực của cả đoàn. Hơn 8h, cả đoàn dừng tại 1 tiệm ăn nhỏ gần cổng Nam môn của thành. Bữa tối hốm đó là 1 bữa ăn mang đậm bản sắc "Tàu địa phương", 1 mâm ê hề rượu thịt được dọn ra (nghe có vẻ hưởng thụ nhỉ, hehhehe), 12 món ko có 1 cọng rau xanh nào và món gì cũng mặn lè lưỡi!!!! Tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng LG12 cũng hoàn thành chỉ tiêu giải quyết xong bữa ăn khá gọn gàng!
    Khách sạn
    Khách sạn tại Đại Lý mà LG12 nghỉ lại là Landscape Hotel, nằm trong phạm vi thành cổ. Phải nói là khi check in xong bao nhiêu mệt mỏi trên đường tiêu tan sạch. Ocean khá bất ngờ về dịch vụ đặt phòng phía TQ vì chất lượng phòng quá ổn và ks rất đẹp, hơi tiếc vì ko ở lại Đại Lý lâu hơn. Từ ks đến trung tâm và phố quán Bar của người Tây chỉ mất khoảng 10phút đi bộ. Các thành viên LG12 đều có những cảm nhận rất tuyệt vời về đêm lang thang tại thành cổ Đại Lý này.
    Đêm Đại Lý
    Đặt những bước chân đầu tiên xuống con đường lát đá, Ocean ngay lập tức có cảm giác như mình đã từng ở đây lâu lắm rồi. Lối đi toàn thành đều được lát bằng chính loại đá Đại Lý nổi tiếng, những phiến đá lát đường đã mòn đi và nhẵn bóng. Dường như mọi công trình kiến trúc ở đây ko hề vương dấu ấn của thời gian - có lẽ hàng trăm năm qua nơi này đã ko hề thay đổi, vì chính những con người một khi đã bước chân vào đây sẽ chìm trong cái không khí cổ xưa này.
    Khách du lịch nước ngoài ở Đại Lý khá đông, một số thậm chí nói tiếng Trung khá tốt, chắc ở đây 1 thời gian ko ngắn rồi, chẳng khác gì mấy chú Tây balô sống ở Hà Nội ăn cơm Việt Nam đến mòn bát mòn đũa. Có thể nói, ngày ở Đại Lý kéo dài bất tận vì thành cổ về đêm cũng vẫn tiếp tục nhịp sống riêng của mình. Các cửa hàng đóng cửa rất muộn và trong khu phố Tây thì không khí nhộn nhịp sôi động suốt đêm.
    2h sáng. Ở phía bên kia khu cổ thành, xa khỏi dãy quán bar ồn ào ấm cúng, là những con đường tĩnh mịch, im lặng như tờ. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nghe rõ từng bước chân của mình trên nền đá... cảm giác thú vị lạ lùng, xen lẫn chút rờn rợn Liêu Trai. Ocean thấy như mình chính là 1 nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, lúc này mà có vài đại hiệp hay ma nữ xinh đẹp bay lượn vèo vèo qua trước mặt chắc cũng chẳng ngạc nhiên lắm! hehehhe
    Còn cảm nhận của mọi người thì sao nhỉ????
  6. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bữa tối "Tàu địa phương"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Landscape Hotel
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng thành
    [​IMG]
    ... và yêu quái "Liêu Trai", heheheh
    [​IMG]
    Vắng lặng
    [​IMG]
    ... và ồn ào
  7. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ở thành cổ Đại lý, LG12 chụp được nhiều tấm ảnh cực kỳ đẹp. Đây là lần đầu tiên một kẻ không biết gì là chụp ảnh như tớ được học cách chụp ảnh ban đêm, với kỹ thuật "15 giây". Người dậy tớ kỹ thuật chụp này về sau được cả nhóm gọi với cái tên hết sức dễ thương - Mr. 15s. . Lắm lúc bọn tớ cứ nhìn thấy anh ý vác cái máy ảnh, được chỉ định làm "người mẫu" là cứ hoảng hốt - "lại 15 giây hả anh?"
    Bây giờ mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng 1 số bức ảnh 15 giây của LG12
    Hik hik, up mãi mà ko được, mạng lởm quá
    Để mai tớ up lại vậy,
  8. bongcuc_cohuong

    bongcuc_cohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    12Oceans vất vả quá cơ! Để tớ giúp cậu một tay nhá. Đại Lý là một thành cổ nhỏ, rất khiêm tốn so với Lệ Giang nhưng nó cho ta một cảm giác không hề lẫn lộn. Đại Lý có lối kiến trúc khác biệt, mình ấn tượng với những cánh cửa gỗ, cửa sắt được trạm trổ rất tinh tế ở đây. Tiếc là thời gian nán lại Đại Lý của LG12 ngắn quá. Bọn mình đặt chân tới Đại Lý cũng là lúc thành cổ lên đèn (toàn đèn ***g đỏ treo cao trong khung cảnh tĩnh mịch cả) khiến cho cảnh vật càng trở nên lung linh huyền ảo. Mỗi tội hơi vất vả khi chụp ảnh. Muốn ảnh đẹp thì phải đứng im 15s. Ừ thì cố gắng đứng im nhưng vấn đề ở chỗ cái miệng cười cũng phải giữ nguyên trong vòng 15s, ặc ặc...mỏi miệng chết được, mà mình thì bị cái bệnh miệng cười hơi rộng hic..hic. Sau này bọn mình phát hiện ra bí kíp chụp ảnh đẹp là khi Mr 15s đếm đến 10 thì lúc đó mới cười, hehehe...mọi việc có vẻ tốt đẹp hơn từ đây!
    (muốn post vài cái ảnh đẹp quá trời nhưng sao post mãi không được vậy nè Hmm 12Oceans sáng mai post vậy nhé)
  9. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Được xuka2007 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 11/09/2007
  10. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    LG 12 đã tìm thêm được một số sự thật nữa à?vậy phải tổ chức 1 buổi off chung LG10+LG12 để cùng chia sẻ và tổng hợp các kinh nghiệm,các "sự thật" về Yunnan (Vân Nam) đi chứ!? ..có thể tổng hợp thành sách được ấy chứ!

Chia sẻ trang này