1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh78

    vietanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có thời gian vào đây, thông cảm nhé
    Thấy mọi người viết nhiều rồi, cũng muốn "đú" nhưng năng lực có hạn nên sẽ up ảnh thôi nhá. Có khi phải thay mặt bác công an giới thiệu sêri ẩm thực của LG12 nhỉ, àh thôi, cho thiên hạ chiêm ngưỡng hình ảnh panorama đã. (của nhà giồng được mà)
    Úi giời, vẫn không tải được, chán quá, phải rình lúc khác thôi
  2. bongcuc_cohuong

    bongcuc_cohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bầu ơi là bầu, bầu lộn xộn lắm nhé! bầu vừa háo sắc lại vừa xính ngoại. Thấy hoa khôi sắp đi India một cái là định cho người mẫu ra rìa rồi. Nhớ nhé! Người mẫu tuyển manager khác cho coi. Có khi người mẫu sẽ liên kết với hoa khôi cho bầu hết đường kiếm chác luôn
  3. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi, không ai thay thế được ngwời mẫu đâu. Yên tâm đi nhé. Hoa khôi chẳng qua là "thời vụ", thấy "béo bở" thì Bầu định kiếm chác tí để lấy kinh phí lăng xê cho ngwời mẫu thôi.
    Cả nhà không up ảnh Đại lý lên nữa à? Chuyển sang Trường Giang đi thôi
  4. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương VI - Tiger Leaping Gorge (Hutiao Xia)
    Sau 1 đêm dừng chân tại Đại Lý, sáng sớm hôm sau LG 12 lên đường đi Shangrila (Trung Điện). Đây là ngày thứ 3 của hành trình, di chuyển khá nhiều và liên tục có lẽ làm cả đoàn hơi mệt mỏi, quãng đường trên xe đã ko còn được tính bằng thời gian mà tính bằng những giấc ngủ ngắn bù lại cho hàng tiếng đồng hồ lang thang trong thành cổ đêm hôm trước. Không biết sau bao lâu, khi tỉnh dậy chúng tôi đã ở Tiger Leaping Gorge.
    Tiger Leaping Gorge - hay còn gọi là Hổ Khiêu Hiệp (phiên âm: Hutiao Xia), nghĩa là Hẻm núi Hổ Nhảy. Đây là khe núi sâu nhất thế giới nằm dọc theo dòng sông Dương Tử (Trường Giang); dân địa phương ở đây gọi là Kim Sa Giang ?" cách Lệ Giang 60 km về phía BẮc. Hẻm núi này có chiều dài 15 km, nơi con sông chảy qua khe sâu giữa 2 dãy núi lớn Ngọc Long Tuyết Sơn 5596 m và Ha Ba Sơn 5396 m, trong một lọat thác ghềnh dưới các vách đá dốc 2000 m. Tương truyền ràng để trốn khỏi một tay thợ săn, một con hổ đã nhảy qua con sông tại điểm hẹp nhất (rộng 25 m), do đó người ta gọi đây là hẻm núi Hổ Nhảy. Đây cũng là đoạn hẹp nhất của sông Trường Giang lớn nhất Trung Hoa.
    Hiểm trở và hùng vĩ - đó là những gì ngta có thể miêu tả về cảnh quan nơi đây. Đứng trên vách núi cheo leo, nghe dưới chân mình dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy và ầm ầm sôi réo vì bị bó hẹp lại tại khe núi này. Có cảm giác như tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, và thấy mình thật quá bé nhỏ! Đây là cảm xúc thật sự của Ocean vào lúc đứng trên Tiger Leaping Gorge, và ko biết vì nó quá mạnh mẽ hay do quãng đường xa, lại say xe làm Ocean quá mệt; nhưng Ocean ko dám đi tiếp xuống đáy khe núi mà đành dừng lại ngồi nghỉ trên con đường cheo leo dẫn xuống dưới đập. (Ngồi bắt chuyện 1 bà cụ ng Tạng chuyên bán nước lạnh và mấy món đồ lưu niệm vòng vèo thuốc lá, sau một hồi mỏi miệng mỏi cả tay chân và thiệt hại 4 chục tệ cho mấy món đồ linh tinh thì bà cụ khăng khăng tặng cho Ocean 1món quà j đó và hăm hở chỉ vào mớ vòng vèo xanh đỏ, ko từ chối đc, cuối cùng thì Ocean đành nhận món quà là 1 gói thuốc lá cuốn nhưng chia tay thêm 10 tệ nữa! hix hix )
    Khe núi Hổ nhảy của Ocean thì chỉ dừng lại tại đây thôi, nhưng còn cả đoàn đều đi đến tận khe sâu nhất thì hãy kể về cảm nhận riêng của mình nhé! Ocean cũng muốn được nghe lắm đấy!
    Post thêm mấy tấm ảnh làm hàng nào!
  5. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Up nốt mấy cái ảnh Đại Lý để O12 viết tiếp về Hiệp Hổ Nhảy
    [​IMG]
    Phố Tây
    [​IMG]
    Phố Cổ
    [​IMG]
    Thành Cổ
    [​IMG]
    Mr 15s - Người chụp những bức ảnh này
  6. vietanh78

    vietanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Panorama nè
    [​IMG]
    Thạch Lâm hùng vĩ
    [​IMG]
    xuất hiện 1 người nè
    [​IMG]
    rồi 2 người nè
    [​IMG]
    tứ đại mỹ nữ nè
    chờ đón các cảnh đẹp nữa nhé! (Khi nào đến đoạn tiếp theo sẽ post cơ)
  7. vietanh78

    vietanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Wên mất, đến đoạn TZ跳峡 rồi nhỉ, phải tranh thủ post ảnh thôi, mạng đang ngon, hehee
    [​IMG]
    trông sợ chưa (cứ tưởng lũ mới chít chứ)
    tiếp nhé
    [​IMG]
    một góc độ khác của Hu tiao xia.
    file này lớn quá, nhưng phải up được, độc đáo nhẩy!
    còn nhìu lắm, càng về sau càng đẹp, LG12 sành điệu nhất đấy.
  8. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh panorama chụp cả đoàn ở Hiệp Hổ Nhảy. Tớ vote cái này là cái đẹp nhất chụp cả đoàn
    [​IMG]
  9. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá nhỉ,
    Công nhận, lần này các người mẫu diễn tự nhiên, trừ 1 người, hehehe.....
  10. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vote ********************* cho bluet! công nhận đây là bức ảnh đẹp nhất của LG12! hehheh! ah wên, sozi hoa khôi nhé, ko đẹp bằng ảnh của hoa khôi với ng mẫu!

Chia sẻ trang này