1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 12 - Mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG VII - ẤN TƯỢNG SHANGRILA!!!! (tiếp theo)
    Thịt dê nướng đây!
    Những khúc hát đêm Shangrila thật là tuyệt vời, đến bây giờ khi type lại những dòng này Ocean dường như vẫn còn nghe thấy đâu đây câu hát ngọt ngào "Shangrila xinh đẹp.. Shangrila xinh đẹp của chúng tôi.... chúng tôi ở đây đợi các bạn quay trở lại" (quên, thì ra giọng hát thiên thần đó đang phát ra từ .. cái TV nhà mình!! chỉ vì hôm ở Shangrila nghe nhạc Tạng phê wá nên tha về mớ đĩa để nghe dần!! hehheh)
    Trong lúc mọi người còn đang phấn khích vỗ tay dậm chân và la hét ầm ĩ Yasô! Yasô! thì 4 chàng thanh niên ng Tạng đằng đằng sát khí hùng hổ tiến vào. Trên tay chàng đi đầu là 1 chú dê "tắm nắng" - nude 100% và vàng óng - đang nằm trên chiếc khay gỗ trong một tư thế đầy gợi cảm! chúng tôi còn đang chưa hết trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chú 35 thì 3 chàng ng Tạng phía sau đã tiến lên, 3 khuôn mặt vẫn lạnh lùng ko 1 nụ cười, 6 bàn tay đeo găng nilon giơ ra sẵn sàng. Đã đến lúc tiến hành ca phẫu thuật. 6 cánh tay to khoẻ lực lưỡng đồng loạt đặt lên mình dê. Một tiếng hét Yasô! đanh gọn vang lên, 6 cánh tay đồng thời ấn xuống, chỉ nghe 1 tiếng "Rụp!" chú dê nướng gợi cảm đã bị ép vỡ, 6 bàn tay lại thoăn thoắt xé những miếng thịt lớn bày lên đĩa. 3 phút sau trước mặt mỗi ng là 1 đĩa thịt dê nóng hổi nghi ngút khói. Vì LG12 đã quen ăn uống chay tịnh, cả đời chưa từng được 1 bữa chén thịt thay cơm hoành tráng thế bao giờ, nên ai cũng no bụng đói con mắt hăm hở chiến đấu với đĩa thịt. Kết quả, ng xuất sắc nhất tiêu diệt được 1/2 đĩa. Số còn lại chỉ sau 1/4 đĩa là bó gối ngồi nhìn!
    Chuyển hướng tập trung khỏi chú dê, ngẩng mặt lên nhìn thấy 1 tốp những chàng trai cô gái chủ nhà tiến vào, mời chúng tôi cùng tham gia 1 điệu múa. Ban đầu còn e ngại rụt rè, nhưng 1 ng, rồi 2 ng.. đứng dậy, gần như tất cả chúng tôi đều tham gia nhảy múa cùng các vị chủ nhà hiếu khách. Như thể chưa từng vui như thế, chưa từng cười nhiều như thế trước đây! Cùng lúc này, LG12 chợt phát hiện ra 1 bất ngờ vĩ đại - ko ai bảo ai, tất cả hai chục con mắt cùng đổ dồn vào 1 thành viên còn lại của LG12, tên này có đặc điểm nhận dạng y hệt như người dân tộc Tạng, ko lẫn vào đâu được! Oạch! ko ngờ đi tới gần Tây Tạng rùi mới phát hiện trong đoàn mình có 1 "dân địa phương" đi cùng!
    "Tiệc vui nào cũng đến lúc tàn".. rồi cuối cùng buổi biểu diễn đêm nay cũng kết thúc. Chúng tôi chào tạm biệt ngôi nhà Tạng ấm áp bằng những câu nói "zha xin de le" thân tình. Trước khi chúng tôi ra về, bỗng rất đông những chàng trai cô gái Tạng tiến đến gần, vây quanh chúng tôi, ánh mắt thiết tha sâu lắng nhìn kỹ từng khuôn mặt của từng vị khách. Rồi như phát hiện ra điều gì, họ mừng rỡ chìa ra những bức hình có mặt những ng khách dc chụp khi đang bước vào cổng - 10tệ cho 1 tấm hình ghi lại giờ phút huy hoàng đáng nhớ! ặc ặc! chắc vì ng xấu họ ko thèm chụp nên Ocean ko có vinh dự góp mặt trong 1 tấm hình lịch sử nào hết! hix! may wá là ko phải chia tay với 10 tệ iu quí của mình! hahhahha
    Tạm biệt nhé Shangrila! zhaxindele! và hẹn gặp lại..
    Được 12oceans sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 15/09/2007
    Được 12oceans sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 15/09/2007
  2. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó dại dột nghe lời một bác (thù này quyết không quên) chạy ra cầm con dao để chụp ảnh. May mà bluet thương tình không post cả mặt mình lên vì trông tớ lúc đó giống "bạn gái đao phủ" lắm. Hu hu... mang tiếng quá. "Cô gái trông thế thôi nhưng mà ở ngòai hiền lành lắm"
    Xin đính chính với mọi người là có người hôm đó ngồi cạnh Xuka ăn hết đĩa thịt (sợ quá! sợ quá! - người duy nhất trong đoàn ăn hết đĩa thịt đấy). Mà nhẽ ra Ocean nên post ảnh của "anh người Tạng" trong đòan lên chứ. He he... post luôn cả ảnh của bạn gái anh ấy nữa. Vì trông bạn ấy cũng na ná người Tạng
  3. hathu28

    hathu28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi ca nha ! xozi vi tu sau dot " ta ba lo" du hanh cung Le Giang 12 ve HN ban ron qua nen chua cap nhat duoc! thu loi, thu loi! May qua ko thay cai anh " phan khich qua" nao cua minh nhay nhot cung nhom nguoi Tạng bi "khoe" ra ! ehe .
    *** Hen toi nay tái ngộ: ăn, uống, nhảy và.... phấn khích
  4. hathu28

    hathu28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ghet qua up mai ko duoc !
  5. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Happpppppy birthday to Mr.HMT, Hu hu hu... giờ này chắc mọi người đang đánh chén no say và nhảy nhót vui vẻ. Mai mới là sinh nhật bác nhưng thôi, em cứ chúc trước. Chúc bác sang tuổi mới nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, không đến nỗi sáng hỏi "hôm nay mình đi đâu ý nhỉ", trưa hỏi "sáng nay mình vừa đi qua đâu ý nhỉ. Tối mình đi đâu ý nhỉ?" He he....
  6. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    báo cáo với cả nhà là em đang cầm đĩa ảnh của bác công an, mỗi tội ảnh của mọi người thì ít, mà của bác ý thì nhiều (bác ý có vài cái thẻ nhớ mà ảnh của mọi người lọc ra được vài chục). Vì thế em sẽ pm cho từng người để đỡ phải đi lại lấy cho vất vả. Cả nhà nhớ check mail nhé
  7. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thêm mấy cái ảnh nhảy múa
    [​IMG]
    Những cô gái dân tộc Tạng
    Tối hôm đấy trời lạnh cóng nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm đi dạo phố Shangrila (Ocean không đi nên chắc không biết). Số phận đưa đẩy nên mấy đứa không biết tiếng Trung ngồi cùng 1 cái Taxi. Xe này lại đến trước, chờ mãi không thấy xe kia đâu. Muốn hỏi bác tài nhưng chỉ biết nói mỗi câu "Pua tủng". Bác này sáng dạ tưởng mình không nghe rõ liền vác ngay điện thoại ra viết mấy câu tiếng Trung. Cả hội nhìn nhau cười
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố cổ ở Shangrila
    [​IMG]
    Được bluet sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 17/09/2007
  8. bongcuc_cohuong

    bongcuc_cohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ocean ơi, mình thì thấy may quá vì đã được chia tay với 10 tệ iu quí để đổi lấy tấm ảnh đang vẩy rượu kính trời hihihi...Hôm đó mình thích nhất là món bỏng rang từ loại ngũ cốc gì đó mà mình quên mất tên rùi, sữa trâu thì thật là khó uống, bác Lâu ngồi cạnh mình cứ thúc giục ăn đi em, món nào cũng phải ăn thử nhưng mình thì chịu, chả ăn được mấy. Thịt dê chắc mình chỉ ăn hết có 1/5 đĩa của mình thui ý, hâm mộ người Tạng đoàn mình với bạn gái của anh ý thế chứ, 2 người đúng là giống nhau, giỏi ăn mấy món dân tộc Tạng. Mình nhớ có lần bạn gái anh ý khen món bánh sữa trâu ngon lắm, ăn đi! ăn đi! Thế là mình ăn, kết quả là ặc ặc...tí sặc chết . Trừ 2 anh em nhà đó ra, còn lại cả đoàn có ai ăn được món đó đâu. Nhưng dù sao mình vẫn thấy đã cất công đi đến Shangrila rồi thì vẫn nên gọi một con dê nướng ăn thử (dù hơi lãng phí vì kiểu gì cũng ko ăn hết được) nhưng rất đậm đà bản sắc dân tộc
    Yaso, Yaso, Yayasoooooooooo
  9. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    LG12 chụp ảnh pro thế! Lần tới LG 10 có kế hoạch nào đi Trung quốc như là Cửu trại Câu chẳng hạn.... nhất định phải mời Lg12 đấy!
  10. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @pagy: hehhe! Ocean đã bảo rùi muh! thấy chưa, cấm có sai nhé! thôi chờ bạn gửi ảnh đây.
    @bluet: tối wa tiếc wá ko đi tiếp cùng mọi ng được, đôi bạn cùng phòng họ Hà thik cái bánh kem chứ? đôi chim bằng kem lãng mạn nhỉ! hehhehhe
    @LG10: ui, đúng là tư tưởng nhớn gặp nhau! tụi e cũng đang lên kế hoạch cho lần sau đi Cửu Trại Câu đây, 2 Group tụi mình phải chịu khó giao lưu mới được!

Chia sẻ trang này