1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 14 - Tưng Bừng mùa Lễ Hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NgaBum, 23/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đang mệt mỏi căng thẳng. Vào đây đọc lịch trình mới phấn khởi hẳn. Hy vọng là đoàn mình sẽ đi vui nhất trong 14 đoàn đi Lệ Giang .
    Chị Yến ơi. Em nghĩ hôm đấy sát nút rồi mình đi sớm 1 chút. Hẹn nhau 7h hoặc 8h đi. Em nghe nói có ông sửa xe ở ngoài cổng có thể lấy visa sớm được đấy. Hoặc có thể mặc cả với ông ý. Lại 1 lần nữa hy vọng là kịp .
    Thời tiết này có lẽ mang quần áo rét đi đến lúc về HN mặc luôn là vừa. HN đang chuẩn bị rét rồi.
    Nhìn lịch trình ngày đầu với ngày cuối mà phát sợ. Nhưng nghĩ đến 7 ngày lang thang trên núi cao lại thích. Hôm mùng 8 này cả nhà hẹn nhau rồi off luôn nhỉ xem có vấn đề gì cần bàn thì bàn luôn nhỉ. Đổi tiền thì đổi ở chỗ nào ạ. Em chỉ nghe nói ở Hà trung nhưng ko biết nhà nào
  2. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    KO biết Lãnh sự ở ĐSQ TQ làm việc lúc mấy giờ chứ các ĐSQ khác thường thì 8h30 hoặc 9h họ mới làm việc em ạ.
  3. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại mai mọi người chuẩn bị Pass còn hạn tối thiểu 6-7 tháng, in cái form, điền và dán ảnh vào, mà chuẩn bị thêm một cái dán ảnh nhưng chưa điền để chẳng may bị lỗi là có cái đổi luôn. Sáng thứ hai đề nghị mọi người có mặt lúc 8am tại ĐSQ luôn, chịu khó mất buổi sáng đi, đừng câu giờ. Cái vụ ông già là rất khó tin, nên mọi người cứ mang vào nộp nếu được nhận thì check ngày được nhận Visa luôn, cần thiết hỏi luôn nhân viên làm thủ tục nếu làm nhanh thì thêm chi phí ntn, cần thiết chấp nhận pay luôn. Nên nhớ chúng ta đã mua vé tàu và ô tô đi Côn Minh rồi nên ko thể lùi ngày. Trường hợp xấu nhất alo cho tôi, có thể sáng thứ hai tôi cũng có mặt để giúp đỡ mọi người nếu cần, và chúng ta sẽ off nhanh 30p.
    Thời điểm này Côn minh khí hậu đã thay đổi, rất mát mẻ, đi qua đoạn đường xấu 160km từ Hà khẩu đi, chúng ta sẽ thấy khí hậu thay đổi hoàn toàn, rất tiếc là chúng ta đi Bus chứ nếu đi xe nhỏ hơn được dừng lại thì hết đoạn 160km chúng ta đã có thể ngắm một thành phố nhỏ, tôi ko biết tên, phong cảnh tuyệt đẹp mây giăng giăng, hồ nước trong xanh. ( Nhiệt độ Côn Minh trở đi sẽ nằm trong khoảng 15 độ buổi tối, buổi trưa trên 20 độ) nhưng không khí cực mát mẻ và khô.
    Vậy đề nghị mọi người nên mang đầy đủ quần áo ấm, nên mua áo khoác đi mưa được đề phòng khi đi vào vùng núi sẽ có mưa nhỏ. Tuy nhiên tính toán mang vừa đủ tránh mang quá nhiều sẽ hết sức vất vả.
  4. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đổi tiền tại Hà Nội cho đảm bảo, đổi ở phố Hà Trung cũng được, tôi rất hay đổi tại 31 Hà Trung, trước khi mọi người ra đổi thì cứ gọi điện check trước, số điên thoại: 048257139. Nhớ hỏi tỷ giá ngắn gọn, hỏi dài dòng rất dễ bị cúp máy or gắt gỏng.
  5. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em mới search được mấy cái ảnh trên mạng. thông tin gì vào giờ này cũng rất là quý báu, chia sẻ với mọi người ạ.
    Đây lầ tu viện Zhongzalin nhìn từ xa.
    [​IMG]
    và em quan tâm nhất đến thảo nguyên sangrila, thảo nguyên của hoa cỏ mùa thu đây ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được NgaBum sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 09/10/2007
  6. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cả nhóm vừa đi Làm Visa, phải nói là chẳng có gì khó như làm Visa TQ sau tuần nghỉ quốc khánh. Người người chen chúc ngổn ngang, nóng bức mà bên họ giải quyết thì châm. cả tiếng đồng hồ mà ko nhúc nhích được tí cm nào. CUối cùng cả hội lại phải nhờ các bạn cò. ĐÚng là ko thóat được .
    Nhóm mình có một nhân vật bí ẩn, chả bai giờ xuất hiện mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, làm chị em cứ tò mò hỏi han mãi,.... đó chính là anh Hùng hbb, đề nghị anh Hùng lên phát biểu vài câu đi ạ
  7. emanhva

    emanhva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Dạ vào đợt em cưới nên ko đi được, hi vọng sẽ được đi lần sau
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    ---------------------------------------------
    Dạ vào đợt em cưới nên ko đi được, hi vọng sẽ được đi lần sau
    [/quote]
    Thế là có người ngẩn ngơ rồi
    Hôm nay em mới nhớ mặt hết mọi người. Đúng là ko gì khó bằng làm visa TQ . Tây ta xếp hàng ra tận cổng. Riêng đoàn mình đứng 1 lúc toát mồ hôi chấp nhận chi mỗi người thêm 80k cho cò. Cò này mà thịt thì béo phải biết . Lúc cuối cùng đi về em còn ngó qua ĐSQ thì ôi giời ơi còn đông hơn lúc sáng
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    Nhầm, các bác này nhầm hoàn toàn
    Với mình, chả có gì dễ bằng làm ViSA TQ cả.;
    Load form từ trên mạng, in ra, điền thông tin rồi, dậy sớm, đem đi nộp - 3mins là xong
    4 ngày sau đi lấy Pass -> dễ k othể chịu được
    Bây giờ lại còn có form .pdf có thể điền thông tin trực tiếp lên -> chả phải viết bằng tay - sướng chết thôi
    -> lười dậy sớm -. 80K -> thôi thế cũng là cái giá chấp nhận được :D
    hè hè
    Nếu đã ÍT TIỀN nhưng HAM CHƠI như mình thì đừng hòng mình mất đồng nào cho CÒ.
    hè hè - chả tội gì...
  10. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm Visa phát hiện ra nhiều điều thú vị quá. Nhất là cái bác trông xe mà dân tình bảo làm cò Visa lại chính là bác chị Trang Embuon. Thứ hai là tại sao em với em kitty in cái Form Visa trên mạng về hai tờ mà chị Yến với chị Trang cứ bị in thành 1 tờ, rồi đến nơi hai chị tá hoả đi khai lại. . Đang méo xệch mặt thì chị Yến còn có tin dữ là vợ chồng muốn làm Visa cho nhau phải mang theo bản đăng ký kết hôn. Cuối cùng, chị Yến nhanh trí ra hỏi bác cò làm, nhìn mặt bác cò cũng bảo đảm, chỉ cần cái ảnh với Visa, chả cần phải khai khiếc gì cả nên ai cũng đành nhắm mắt xuôi tay cho bác cò bác ý thịt gà. Chơi nhất hôm nay phải nói đến anh Phương Merc, dân tình làm Visa $30 1 tháng, anh chơi hẳn Visa 1 năm $90, không hiểu anh sang đó kiếm vợ định cưa 1 năm luôn hay để làm j. Cái này em sẽ điều tra sau ạ.
    Hôm nay nhóm đã off nhanh ,buôn qua buôn lại bao nhiêu chuyện . Chị Yến có đề xuất là nên mang thật nhiều thuốc tăng lực, nhân sâm thuốc bổ vân vân... mọi người nên chú ý cái này nhé, lý do chuẩn bị thì cứ hỏi chị Yến ạ.
    Rất cảm ơn anh Phương, dù đã xong xuôi visa vẫn quay lại giúp đỡ chị em, làm chị em rất cảm động, anh P còn chỉ chỗ mua áo mặc đi trong thời tiết mưa và lạnh, hình như tầng 2 nhà 37 Kim Mã hay sao đó , áo hai hoặc ba lớp tùy thuộc vài giá tiền 4 hoặc 6 hoặc 6 trăm T__T ( ôi sinh viên nghèo thật là đau khổ ).
    Hôm nay còn phát hiện ra một điều là nhóm mình có 4 nam 4 nữ - rất đều, ai cũng đồng tình là dễ chia phòng và quản lý nhau, cứ 1 nam quản lý 1 nữ và ngược lại là ổn cả. Nói chung là hôm nay đã thành công tốt đẹp.
    LG 14 chú ý nhé : Mọi người hẹn nhau sáng- trưa ( còn chờ tt từ bạn cò ) thứ 6 sẽ gặp nhau lần cuối cùng trước khi lên đường và để lấy Visa luôn, tiện thể buôn chuyện kinh nghiệm học hỏi thêm một số nhân vật em mới khai thác được. Hẹn mọi người hôm đó nhé.

Chia sẻ trang này