1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 14 - Tưng Bừng mùa Lễ Hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NgaBum, 23/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty4188

    kitty4188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuyến đi của đoàn Lệ Giang 14 đã thành công tốt đẹp. Hix, hôm nay em mới có thời gian để up ảnh lên. Bây giờ ngồi ngắm lại ảnh thấy nhớ Lệ Giang quá, nhớ những ngôi nhà cổ với đèn ***g đỏ như rực ban đêm, nhớ những đêm lạnh được ngồi ăn đồ nướng và uống bia với mọi người cho đến tận khuya, thèm cảm giác được ngồi uống cafe trong những quán bar nhỏ bên dòng suối và nghe tiếng guitar trong trẻo, nhớ quá!nhớ quá!!!

    Được kitty4188 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 23/10/2007
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    May quá, đoàn 14 về rồi. Ảnh đâu hết rồi, cho pà con xem với đi chứ. Thèm đi lại LG quá...
  3. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! LG 14 vẫn ngập đầu trong công việc sau kỳ nghỉ dài hay sao mà im ắng thế nhỉ.
    Tớ post mấy cái ảnh đại diện vậy!
    Đặc sản Lệ Giang - bánh xe nước ạ
    [​IMG]
    Lệ Giang một ngày mưa - mưa có cái đẹp của mưa, nhiều ô lắm, dân du lịch lượn đầy đường.
    [​IMG]
    Lệ Giang lại một ngày mưa - hic mưa quá, vẫn phải lượn lờ thôi
    [​IMG]
    Lệ Giang một ngày nắng - may thế nắng lên rồi
    [​IMG]
    Lệ Giang chuẩn bị lên đèn
    [​IMG]
    Lệ Giang lên đèn
    [​IMG]
    Lệ Giang đêm - LG đẹp nhất là về đêm, thành cổ đầy sắc màu của ánh sáng đèn ... điện nhưng trông vẫn khá là cổ kính.
    [​IMG]
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 24/10/2007
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Anh Hùng trả em ảnh đê om lâu thế . Em đang định up ảnh Lệ Giang lên đèn thì anh đã nhanh tay up rồi . Cả nhà ko up lần lượt àh
  5. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ảnh máy bác Hùng lên mạng vẫn thấy đẹp nhỉ. Em chẳng có cái ảnh nào để up lên, mà mấy bác chụp nhiều ảnh thì chả thấy đâu... anh Mer đâu? bài viết kèm theo ảnh suốt chuyến đi đâu rồi? chị Y cho thêm ảnh đi, em Trang Cheng nữa chứ. Mọi người làm gì mà giữ ảnh cho riêng mình mãi thế.
    @ Cuối tuần này LG 14 off một phát nhỉ, em đang tính là thứ 7 hay chủ nhật là tiện đây. mọi người cùng bàn nhé
  6. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @ NgaBum: - Ảnh thì có nhưng photobucket ko mở được.
    - Sang đầu tuần sau off đi em ơi, tuần này mà off nhà chị ko đi được rồi.
    - Em đừng nhắc bác Mẹc, để yên tĩnh cho anh "hoài thai", đến kỳ sẽ "sinh nở".
    @ hunghbb: Máy ảnh của cậu làm hàng hơi ác đấy.
  7. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em không có ảnh, nên viết đến đâu, mọi người bổ sung ảnh cho em nhé. Em không văn hay chữ tốt nhưng mà cứ phải để lại dấu ấn gì chứ nhỉ.
    Bắt đầu Chuyến đi
    Tối 12/6 tại ga Trần Quý Cáp:
    Em vừa đến ga, lao ầm đến một nhóm đông đông phía bên tay trái nhà ga...nhầm? nhìn rau gắp thịt.. mãi rồi cũng thấy ..Gặp nhau ở gà tầu sau 5 fút tìm kiếm? em vui mừng khôn xiết. Khổ thế, mới cận có 3 diop đã không làm ăn gì được rồi? Một lóang sau là anh Hùng và chị Trang BCS cũng tới. Vậy là đầy đủ, anh Hùng lần đầu tiên ra mắt mọi người nên hơi có phần e thẹn. Sau này tiếp xúc mới biết em đã nghĩ sai hoàn toàn về anh ý.. haha
    Chia nhau vé, mỗi người lại vác balô to tướng lên vai ( lúc này sao mình ghét mấy ông có vali kéo thế nhỉ) 10h : tàu bắt đầu chuyển bánh. Mọi người cất đồ xong vào hết 1 khoang giao lưu và kể chuyện. Câu chuyện bắt đầu rất thú vị về chị Trang bcs, về em Thùy Linh vừa bị tung ấy lên mạng?Cả hội nói chuyện không ngừng nghỉ.. sao mà lúc ấy quý nhau thế, bỏ bánh mỳ ra mời nhau, rồi mời sữa .. hehe?Lúc đó em thấy bác Hùng cứ im thin thít, mời gì cũng lắc đầu, chuyện cũng chẳng nói một câu sau đó cáo lui về ngủ sớm.. Em cũng để ý đấy nhá, em còn định bảo hai bạn gái sang chăm sóc.. nhưng câu chuyện xôm quá rồi nên chẳng ai mún đứng dậy cả. hehe. Sorry anh Hùng.
    Sáng hôm sau, 6h đúng tàu tới Lào Cai, phải nói là không khí mát mẻ dễ chịu lắm. LG 14 được một chị bạn người Lào Cai đón đi ăn phở ( bên kia cầu ) sau đó dắt đi làm thủ tục ở cửa khẩu. Ban đầu em nghe chị ý nói là làm thủ tục lâu lắm, nên cũng lo lắng, nhưng may thay lúc đó là sáng sớm, dân tình làm thủ tục cũng khá là vắng, nhất là bên đi bằng passport thì có mỗi nhà mình. Thủ tục thì tìm hai tờ giấy mà điền vào, một tờ kiểm dịch và một tờ khai ( sau này phải giữ tờ ấy lại, lúc về còn dùng). Xong xuôi, cả đoàn lại dắt díu nhau qua cầu, sang bên nước bạn Trung Quốc. Cũng lại lấy hai tờ khai ra điền. Bên bạn làm cũng nhanh, chắc mỗi người chỉ mất dăm ba phút là xong. Cả đoàn đã có kinh nghiệm, chia nhau đồ ăn nước uống nên không bị tịch thu cái gì cho các bạn Tầu cả. hí hí.

    Được NgaBum sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 25/10/2007
  8. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Wa, đặt chân đến Hà Khẩu, một nhịp sống khác đã hiện lên trông rất nhộn nhịp. Vẳng bên tai là một thứ ngôn ngữ lạ lẫm khiến LG 14 phấn chấn hẳn. Cả đoàn vặn đồng hồ lên một tiếng và thi nhau gọi điện về nhà. Sau này khoản gọi điện về nhà sẽ rất khó khăn, nhất là điện thoại công cộng IP thì chịu, đoàn mình tìm mãi không thấy chỗ IP nào cho gọi quốc tế cả. Chúng tôi đi cùng chị bạn người LC đến bến xe Hà Khẩu, nơi tôi đã đặt trước vé đi Kun Ming. Bến xe thực sự rất nhỏ và bẩn. Xe nào nhìn cũng cũ kỹ và chúng tôi chỉ hi vọng cái xe chúng tôi sẽ đi không phải là một trong số đó. Qua dịch vụ gửi đồ đạc ở Hà Khẩu với giá 8 tệ/ người, chúng tôi kéo nhau đi tham quan thành phố Hà Khẩu. Đường phố ở đây vắng vẻ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Bên này có rất nhiều cửa hiệu thời trang và ăn uống. Chị bạn tôi nói là bên này có hàng bánh Cuốn rất ngon và nổi tiếng.. nhưng chúng tôi đã đầy ắp vì bát phở gà rồi, nên đành âm thầm bước qua hàng bánh cuốn ( mà họ đề biển là bánh quốn) . Ở bên này họ viết biển hiệu buồn cười lắm, toàn sai chính tả, cảm giác như họ nói thế nào thì họ viết thẳng như thế lên banner quảng cáo, làm chúng tôi ôm bụng cười mấy bận. Người bán hàng bên này nói được tiếng Việt nên mọi người có thể dùng nốt vốn tiếng việt của mình ở đây rồi sau đó hẵng gói ghém tất cả vào hành lý, chờ 9 ngày sau mới dùng lại được. :D
    Lên xe Bus lúc 10h với giá 112 tệ/ng. ở đây có cả chuyến 9h, nhưng vì sợ thủ tục mất thời gian nên chúng tôi đã chọn chuyến 10, có khoảng hơn một tiếng tại đây để mua thêm đồ ăn, nước uống, và mua sắm linh tinh ( chúng tôi mua ô tại đây, sau này cái ô là cái dùng nhiều nhất nếu muốn đi lại ở LG). Cái xe nhỏ nhỏ xinh xinh, hình như là hỏng giảm sóc, luôn luôn xóc ầm lên, có cả mùi xăng xe.. Đường rất xấu vào buổi sáng. Có đoạn ôtô phải dừng lại, họ kiểm tra Hộ Chiếu nên mọi người nhớ cầm theo bên người. Đến chiều thì đã khá hơn, nhưng lại là đường đèo, cảnh sắc rất đẹp nhưng nguy hiểm, có nhiều đoạn núi bị sạt lở, cả tảng rơi xuống đường và rất xóc. Tôi để ý người ngồi bên cạnh tôi cũng là người Việt Nam nên tôi có hỏi chuyện anh, hóa ra anh chàng là dân VN du học bên Kun Ming. Biết chúng tôi đi du lịch bụi, anh tỏ vẻ thích thú và mời chúng tôi về nhà anh ở Kun Ming. Trong đầu tôi cảm thấy rất ngại, chắc chắn tôi sẽ từ chối vì dù sao anh cũng là người lạ, lại làm phiền người ta như thế. Tôi ậm ừ và hỏi chuyện anh rất nhiều về Kun Ming, về thời tiết, về món ăn và những gì đáng lưu ý ở Kun Ming?..

    Được NgaBum sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 25/10/2007
  9. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ôi, LG14 mới đi về cảm xúc còn dạt dào quá nhỉ
    Bạn Nga viết cũng ... hay đấy chứ, tiếp tục viết với tốc độ nhanh nhanh nhé để LG15 còn học lỏm đấy
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Em Nga về rồi à? Đi có vui ko?
    Có quà cho anh ko đấy?

Chia sẻ trang này