1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 16 - Hành trình mùa Xuân

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camlucbinh

    camlucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe thèm quá, nhưng cty tớ có vẻ hơi khó trong việc xin nghỉ, hơn nữa cuối năm nhưng xiền chẳng có là bao, có bao nhiu định biếu ma ma hết. Tớ đăng ký 1 suất trong LG17 vậy, nhớ gọi nhé, nhé, nhé! Nhứt định LG17 sẽ đi mà.
  2. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ko đi với đoàn dc cũng hơi tiếc . Ko biết tình hình đoàn mình thế nào rồi ?
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay có đứa trong đoàn nói chuyện với tớ bảo là đẹp lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm. Và đang ở Lệ Giang rồi, yêu nhỉ
  4. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang 16 đã hoàn thành chuyến đi vô cùng tốt đẹp. 12 ngày lang thang trên đất Trung Quốc đã kết thúc. Hiện giờ các thành viêc đang khó khăn vật vã quay trở về cuộc sống thực.
    Do điều kiện thời tiết quá khó khăn, tuyết rơi dầy và nhiều nên đoàn chỉ đi đến được Shangrila rồi dừng lại chứ không đi đến được Đức Khâm và Meli. Hơi tiếc nhưng Lệ Giang 16 đã có 1 chuyến đi rất vui và hạnh phúc.
    Được hoà mình vào ngày Tết của người Naxi, nằm lăn mình trên mặt băng, nhìn thấy tuyết rơi trắng trời, đốt pháo vào đêm giao thừa. Chắc không có gì phải tiếc nữa.
    Đoàn Lệ Giang 16 rất cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các đoàn Lệ Giang trước, đặc biệt là Lệ Giang 15,đã đóng góp ý kiến và chỉ bảo tỉ mỉ.
    Một vài ngày nữa có thời gian rảnh cho show ảnh cho mọi người xem. Chào thân ái và quyết thắng!
    PS: Lệ Giang 17 có cần thông tin gì thì cứ liên lạc nhé! Tớ có nhiều thông tin hữu ích dành cho đoàn đi sau đấy!
    Được indochin84 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 15/02/2008
  5. zieo_anhvu

    zieo_anhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng LG 16 trở về an toàn post ảnh đi em Chín
  6. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Không co?n xanh va? non cơ ma? cufng chưa Chín anh zi eo ơi
  7. hungvanchan

    hungvanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các em Lệ Giang 16 đã hoàn thành sứ mạng nhớ post ảnh lên xem với nhé
  8. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trở về từ Lệ Giang đã được gần 1 tháng nhưng những ký ức về Lệ Giang, Đại Lý, Shangrila cứ vơ vẩn trong đầu. Về đến nhà với 1 đống công việc cả nhà cả gia đình, mãi đến tuần trước mới nhận được đống ảnh Lệ Giang. Ngày nào cũng lôi ra ngắm đi ngắm lại vật vã vì chả dám cho lên Blog khoe ai (Lý do thì mọi người đọc xuống dưới ạ)
    Tối hôm trước, tự nhiên xem trên tivi có bộ phim về ông bố người Nhật vì thực hiện ước nguyện cuối cùng của con trai mà đến Lệ Giang để quay vở kịch (chả hiểu là kịch gì) , vừa xem vừa thấy nhớ, đúng là những con đường mình đã đi qua, điệu múa mà mình đã từng múa...Chả biết bao giờ mình có cơ hội đến 1 lần nữa dù vẫn biết là khó.Hic, nên đành lên đây viết ra cho đỡ vật vã.
    Dù vẫn biết Lệ Giang đã quá quen với mọi người và có nhiều đoàn đã viế nữt rất chi tiết nhưng Mod thông cảm đừng khóa nick em với lý do xì pam
    =================================
    Đêm trước ngày lên đường 25 Tết
    5h30'' chiều, đang quay cuồng với 1 đống tài liệu ở công ty thì mẹ gọi điện giục về ăn cơm với lý do "không ăn Tết ở nhà thì cũng phải về ăn bữa cơm chứ, công ty buồn cười thật đấy. Tết nhất cũng bắt đi công tác". Nghe xong cảm thấy hơi ăn năn nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi. Visa xin rồi, vé tầu, vé xe mua hết rồi...chẳng thể đừng lại được. Cố hoàn thành cho xong rồi phi thật nhanh về nhà ăn cơm.Vừa ăn cơm vừa nghe cả nhà dặn sang đấy công tác lạnh phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, mua cái này về nhé, đừng mua cái kia...bla bla. Cố ăn thật nhanh rồi đi tắm rửa vì đã xác định 12 ngày đi "công tác" sắp tới, từ tắm rửa là vô cùng xa xỉ.
    Xong xuôi mọi việc thì gần 9h. Gọi mãi mới được 1 chiếc taxi.Gọi được 1 chiếc taxi vào thời điểm gần Tết và mưa gió thế này vô cùng gian nan, phải văn vở là em ra sân bay, chị cố giúp em. Thay quần áo, xách vali ra khỏi nhà không quên chào bố mẹ ở nhà ăn Tết vui vẻ, con đi công tác. Bố còn cẩn thận, xách vali cho ra tận đầu ngõ chờ taxi.Taxi đến, chào bố phi lên taxi, thẳng tiến đến nhà công tác của Nhung_bạn đại học. Hoàn thành kế hoạch Nava bỏ nhà bỏ cửa đi chơi Tết trên danh nghĩa là đi Nhật Bản công tác với bố mẹ.
    9h30, taxi đến nơi, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thế là toi mất quả đầu mới gội. Lạch cạch kéo vali lên nhà, xong.Giờ chờ ông bạn nối khố liên hoan xong đến cho biết địa điểm rồi mai còn đón đi cho sớm sủa. Không thể mạo hiểm cả chuyến đi chỉ vì sáng sớm không gọi được taxi được. Tranh thủ chờ đợi, lôi giấy tờ ra tính toán tiền. Chả hiểu trưởng đoàn thế nào mà lại tin tưởng 1 người suốt ngày rơi vãi và để quên như mình làm thủ quỹ. Cơ mà mình chả làm thì chả còn ai khác. Lên danh sách chốt là 6 người, làm visa xong thì phút cuối Linh và Hoàng không đi, chỉ còn lại có 4. Việc Hoàng không đi làm mình rất hụt hẫng. 2 chị em đã hứa mặc áo đôi lên Ngọc Long chụp ảnh nhưng cuối cùng không đi được, còn 1 mình mình với 3 người bạn mới quen. Tính toán xong xuôi thì cậu bạn cũng đến. Thế là xong hết mọi việc. Chỉ còn chờ giờ lên đường nhưng không hiểu sao lòng cứ thấy bất an, không hiểu vì cái gì. Tự trấn an là do Tết đầu tiên xa nhà và nói dối bố mẹ. Cả đêm ngủ trằn trọc, nghĩ đến 12 ngày sắp tới lang thang ở nơi mà lạnh giá đang hoành hành, nghĩ đến cái Tết đầu tiền ở nơi đất khách quê người, 12 ngày với những người bạn mới quen. Gần sáng mới dần dần chìm vào giấc ngủ.......
    Được indochin84 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 02/03/2008
  9. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Chi ơi! Hihi, quả bốc phét đi công tác đơn giản thế mà bố mẹ cũng tin nhỉ
  10. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Oầy! Đơn giản là đơn giản thế nào! Ấy không thấy phải rào trước đón sau,phải đi sớm hơn cả đoàn 1 ngày thế à? Đêm ngủ còn không dám bật điện thoại sợ ở nhà gọi vào quen tay nhấc máy Chả đơn giản tý nào đâu.Có cả 1 đội quân hùng hậu ở nhà tiếp tay đấy.
    Còn tớ hay đi xa nhà nên bố mẹ tớ chả nghi ngờ gì. Tớ bảo đi công tác ở Nhật, Nhật làm gì có Tết mình, sao lại chả tin. Tớ nghĩ mấy tuần mới ra kế này đấy

Chia sẻ trang này