1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 2, hành trình xao xuyến

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em Lazzy định cắp sách đi học Laoshi cái gì thế. Hi hi, em cứ giở bài "nịnh nọt" Laoshi trước đi, nếu Laoshi đồng ý thì đến lượt nịnh chị . Em nghĩ đến chuyện học tiếng Tầu là đúng rùi đấy. Ngoài cảnh đẹp của bọn Tàu ra thì mình còn nhiều cái cần học tiếng của nó (em mà chưa biết thì liên lạc với Map nhé)
    @Lg2: tớ spam các cậu tẹo nhé. Các cậu post ảnh nhanh nhanh đi, gớm cứ để bọn tớ phải chờ đợi hoài.
  2. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác, em post 2 lần.
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 28/09/2006
  3. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH LỆ GIANG 2
    NGÀY 1. HÀ KHẨU ?" CÔN MINH
    - Nên ăn sáng bằng đồ ăn mang theo hoặc ăn ở gần ga Lào Cai tuy nhiên LG2 đã tìm đc hàng xôi rất ngon ngay trước cửa khẩu.
    - Thuê xe điện từ ga Lào Cai ?" Hà Khẩu mất 40k.
    - Xếp hàng đúng cửa đi bằng Visa qua cửa khẩu ( cửa visa bên tay trái và rộng rãi vì ít người )
    - Việc uống thuốc phòng tả LG2 không phải uống mà chỉ phải khai vào tờ khai sức khỏe trước khi nhập cảnh vào TQ.
    - Thức ăn mang theo LG2 đã chia nhỏ cho mỗi người mang một chút và kết quả là đảm bảo 100% không bị mất tẹo nào.
    - Từ cửa khẩu đến bến xe Hà Khẩu rất gần nhưng nếu thuê xe điện thì hết 10Y. Nếu ngại mang vác hành lý thì hãy thuê còn không thì nên đi bộ vì rất gần.
    - Tại bến xe Hà Khẩu, có nhiều cò xe đi Côn Minh. Giá vé là 120Y/người, cò cũng bán giá đó nên LG2 vào mua vé của bến xe cho chắc :D
    - Đường đi Côn Minh khá xấu, mọi người chuẩn bị thức ăn để ăn trên xe vì xe không dừng để ăn. Thời gian hành trình khoảng 9h, xe xuất phát từ Hà Khẩu lúc 10h50 và đến Côn Minh lúc 8h pm. Quãng đường từ Hà Khẩu ?" Côn Minh khoảng 450km.
    - Quán ăn xe dừng ven đường vào lúc 6h chiều ăn cũng đc, nếu ko thích thì có thể ăn mỳ. Mỗi xuất là 7tệ, thức ăn cũng đc. Đặc biệt có món nước cơm free rất ngon, húp vào tỉnh người.
    - Tại bến xe Côn Minh có rất nhiều cò thuê phòng ngủ, mọi người ko cần theo cò mà đi ra ngay cửa bến xe rẽ trái, đi hết đường rẽ phải ( trước mặt các bạn lúc này là ga Côn Minh) đi thêm một đoạn nữa thì có một khách sạn 3 sao ngon lành với giá 50Y/phòng đôi, đầy đủ mọi thứ.
    - Đêm đó mọi người nên chuẩn bị cho mình vài hộp mì kèm thịt hộp vì có thể đi quãng đường dài mệt nên ngại đi ra ngoài ăn sau khi tắm rửa. Còn ko ngại thì ra phố ăn đồ nướng?
    NGÀY 2 ?" CÔN MINH ?" LỆ GIANG
    Sau khi ngủ dậy (7h) đi ăn sáng đến 8 rồi ra bến xe bắt xe đi Lệ Giang. Quãng đường Côn Minh ?" Lệ Giang khoảng 520km.
    - Bữa sáng của LG2 tại một quán gần khách sạn, ngoài bánh bao thì mỳ hay cháo ở đây rất khó ăn, không những thế LG3,4? nên chú ý chia nhau mang gia vị, muối để ăn hợp khẩu vị hơn. Sau bữa sáng LG2 lên đường đi Lệ Giang.
    - Khoảng 8h30 LG2 lên xe đi Lệ Giang, đoạn đường Côn Minh ?" Lệ Giang rất tốt và mọi người sẽ yên tâm hơn nhưng sẽ vẫn phải chuẩn bị đồ ăn trưa và cả hoa quả, vì xe dừng dọc đường rất ít.
    - Giá vé để đi từ Côn Minh ?" Lệ Giang là 120Y, xe nhà nước thì đắt hơn với giá 190Y.
    - Khoảng 5h chiều LG2 có mặt tại Lệ Giang và bắt đầu tìm nhà trọ. Nơi LG2 tìm đc là một nhà trọ khá tốt, nhà gỗ, giường êm đệm ấm, chăn nệm thơm tho, nước nóng đầy đủ, Internet Free và cô chủ nhà thì vừa xinh vừa dễ tính.
    - Sau khi ổn định, LG2 có một bữa tối tại quảng trường. Bữa tối ko ngon lắm vì sau đó LG2 tìm đc một nhà hàng ăn uống cực ngon với giá cực rẻ.
    - Tối đó LG2 tự do khám phá Lệ Giang ở những góc riêng của mỗi người.
    NGÀY 3 ?" LỆ GIANG - NGỌC LONG TUYẾT SƠN ?" LỆ GIANG
    - Sau bữa sáng LG2 thuê 2 chiếc taxi với giá 50Y/xe để đi NLTS, trên đường đi thuê áo với giá 30Y/áo. Tới nơi sau một hồi mặc cả LG2 thuê đc ngựa leo lên NLTS với giá 280Y/ngựa để leo tới điểm cao nhất.
    - Vì mưa và trời lạnh cộng với việc không có tuyết đã làm mất đi lòng háo hức chinh phục tới điểm cao nhất của LG2, tuy vậy quang cảnh trên đường cùng với việc cưỡi ngựa đầy mạo hiểm đã khiến LG2 chinh phục tới điểm cuối cùng. Tuy ko có tuyết nhưng đây cũng là một ngày có rất nhiều kỉ niệm với LG2.
    - Sau khi từ NLTS về, LG2 đi thuê một chiếc xe 12 chỗ để hôm sau đi Shangrila, sau một hồi thương thuyết LG2 thuê đuợc một chiếc xe 12 chỗ ( Toyota Hiace ) với giá 500Y/ngày ( lái xe tự lo ngủ, ăn cùng đoàn nhưng về sau anh này toàn ăn riêng, ngủ riêng ). Tối đó LG2 lại có một bữa lẩu trong một nhà hàng sang trọng tại Lệ Giang. Tại đây LG2 được phục vụ cực kỳ chu đáo và món ăn thì vô cùng tuyệt vời, và tuyệt vời hơn nữa là khi thanh toán, giá rẻ bất ngờ S.
    NGÀY 4 ?" LỆ GIANG ?" TIGER JUMPING GORGE - SHANGRILA
    - Rời Lệ Giang vào buổi sáng LG2 lên đường đi Shangrila có độ dài là 250km, trên đường đi LG2 ghé thăm Tiger Jumping Gorge với giá vé vào cửa là 60Y/người.
    - Bữa trưa sau đó tại TJG khá đắt ( trên 200Y) nhưng LG2 đã có một bữa được thưởng thức các món như rau sống bám trên thân cây trong rừng, nhộng ong...
    - Sau bữa trưa LG2 thẳng tiến Shangrila, trên đường đi dừng lại ở một vài thảo nguyên hoa để chụp ảnh.
    - LG2 tới Shangrila lúc 6h chiều, sau một hồi dạo quanh tìm nhà nghỉ, LG2 đã tìm đc một khách sạn 3 sao ngon lành cành đào với giá 50Y/phòng.
    - Tối đó LG2 có một bữa lẩu ( lại lẩu) bò Yak và cười nói tưng bừng từ 7h30 đến 10h pm mới về. Tối đó thật vui, món lẩu bò Yak thì tuyệt vời.
    - Sau bữa tối mọi người cùng nhau dạo chơi Shangrila, chụp ảnh và về ngủ để hôm sau tới tu viện sớm.
    NGÀY 5 ?" SHANGRILA ?" ĐỨC KHÂM.
    - Trước khi đi Đức Khâm LG2 ghé thăm Songzalin ?" một tu viện nổi tiếng ngay gần Shangrila. Tu viện mang màu sắc của Tây Tạng với những mái ngói dát vàng.
    - Tới Songzalin từ lúc 6h30, trời còn tối âm u, tất cả đều chưa mở cửa nhưng bạn đã có thể vào sân tu viện. Sau một hồi dạo chơi trong sân tu viện. LG2 được một anh sư cao to đẹp trai ( muốn biết kỹ hơn hãy hỏi chị Nhung và chị Nguyệt :P) dẫn vào tu viện và đi giới thiệu về tu viện cho LG2. Sau một hồi thăm tu viện LG2 được anh sư tặng cho một chiếc vòng để lát sau ngồi cầu kinh. Trước khi bắt đầu buổi cầu kinh LG2 được mời vào buồng trong của tu viện ngồi uống trà, sưởi ấm và chụp ảnh.
    - Và buổi cầu kinh sau đó có lẽ đọng mãi trong tâm trí của LG2, bởi không khí yên bình, tĩnh lặng cùng cảm giác linh thiêng của tu viện khiến cho LG2 cứ nhắc mãi về buổi sáng hôm đó.
    - Sau khi thăm tu viện, khoảng 8h30 LG2 lên đường thẳng tiến Đức Khâm. Trên đường đi dừng ăn trưa ở Bansulai. Khoảng 6h chiếu LG2 có mặt tại Failai view để thuê phòng ngủ. Dạo quanh một vòng LG2 thuê được 3 phòng ngủ ko toilet với giá 250Y/10người. Vì đây là mùa cao điểm, khách du lịch đổ về đông mà LG2 lại ko có nhu cầu tắm vì Đức Khâm quá lạnh nên đồng ý thuê phòng mà ko cần nhà tắm. Tuy vậy phòng ở đây cũng rất sạch sẽ và thơm tho.
    - Tối đó LG2 lại lẩu bò, cũng rất ngon và sau đó là một cuộc dạo chơi ở quán bar với các anh chàng Thượng Hải khiến các chị của LG2 về mất ngủ :D.
    NGÀY 6 ?" ĐỨC KHÂM ?" DÒNG SÔNG BĂNG ?" BANSULAI
    - 6H sáng LG2 dậy và chuẩn bị ngắm bình minh tại FEI LAI VIEW, đây là buổi bình minh thật tuyệt vời của LG2, dân địa phương nói LG2 đã thật may mắn vì vào thời điểm này rất khó có được bình minh tuyệt vời đến thế.
    - Sau khi ngắm bình minh, LG2 làm một bữa sáng hòanh tá tràng ( mất hơn 200Y) rồi lên đường đi dòng sông băng.
    - Dòng sông băng cách Failaiview khoảng hơn 1h đi ôtô. Tới nơi, sau khi mua vé vào cửa mất 60Y, LG2 được đi cùng với một đoàn khách du lịch có HDV. LG2 thuê ngựa để leo lên dòng sông băng với giá 85Y/ngựa. So với đường leo NLTS thì đoạn đường này chỉ là muỗi.
    - Sau một đoạn leo bằng ngựa, LG2 chinh phục nốt đoạn bậc thang còn lại để đến điểm cao nhất ngắm nhìn dòng sông băng trong ánh nắng trong veo của mùa thu Vân Nam. Khoảng 2h chiều LG2 quay về điểm đỗ xe, lao vào một nhà hàng ở chân dòng sông băng đánh chén bữa trưa và đến 3h pm thì lên xe thẳng tiến Bansulai. Tới 7h thì tới Bansulai, tại đây LG2 nghỉ đếm tại nhà hàng đã dùng bữa trưa hôm trước. Nhà hàng này tầng 1 thì hơi xấu xấu nhưng lên tầng 3 thì phòng ốc, khuôn viên lại đẹp tuyệt vời. LG2 thuê 4 phòng với giá 60Y/phòng và có một bữa tối ngon tuyệt cùng sự trổ tài nấu nướng của 4 thành viên LG2.
    - Sau bữa tối LG2, đi dạo và mua sắm quanh quanh và về ngủ lúc 12h đêm để hôm sau đi sớm.
    NGÀY 7?" BANSULAI ?" HỒ BITAHAI - LỆ GIANG ?" CÔN MINH
    - Rời Bansulai lúc 6h sáng, trời còn tối. LG2 nhằm hướng Bitahai thẳng tiến, đây là mùa đẹp nhất trong năm nên LG2 được cảnh báo là Bitahai đông khủng khiếp. Khoảng 8h30 LG2 có mặt tại Bitahai, mua vé vào tham quan với giá 190Y/người, sau đó mua vé đi thuyền là 30Y/người.
    - Rời Bitahai lúc 1h30pm, LG2 thẳng tiến Lệ Giang. Tới 5h30 LG2 có mặt tại Lệ Giang. Ăn tối chớp nhoáng và lên otô nằm thẳng tiến Côn Minh lúc 7h30pm.
    NGÀY 8 - CÔN MINH ?" NAM NINH
    - 5h sáng LG2 đã có mặt tại Côn Minh nhưng cả đoàn nằm ngủ nướng trên otô đến 6h30 dậy đi thuê phòng gửi đồ nhưng ko đc đành gửi luôn tại ga Côn Minh với giá 3Y/kiện hành lý.
    - Sau khi ăn sáng, LG2 đi chơi khắp thành phố Côn Minh và tự do mua sắm đến 7hpm lên tàu nhằm hướng Nam Ninh, ngủ đêm trên tàu.

    NGÀY 9 - NAM NINH ?" HÀ NỘI
    - 8h20 sáng LG2 có mặt tại Nam Ninh. Sau khi gửi đồ tại ga Nam Ninh, LG2 đi mua vé otô Nam Ninh ?" Bằng Tường. Sau khi mua vé là một cuộc shopping khổng lồ của LG2. Đến 1hpm thì Lg2 về ga và bắt taxi ra bến xe. Sau 2h30 phút, LG2 có mặt ở Bằng tường, tiếp tục bắt taxi từ Bằng Tường về Hữu Nghị Quan mất 50Y/2xe. Làm thủ tục xuất nhập cảnh đến 9hpm giờ VN cả đoàn LG2 đã có mặt tại HN, kết thúc hành trình.
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 28/09/2006
  4. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    1. Sân ga chuẩn bị tiễn LG2 lên đường
    [​IMG]
    2. Đặt chân tới Côn Minh
    [​IMG]
    3. Nghỉ chân chén mỳ trên đường Côn Minh - Lệ Giang
    [​IMG]
    4. Những bước chân đầu tiên trên đất Lệ Giang
    [​IMG]
    5. Buổi tối đầu tiên tại Lệ Giang
    [​IMG]
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/09/2006
  5. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    6. Trẻ con trên đường tới lớp ở Lệ Giang
    [​IMG]
    7. Chuẩn bị leo lên Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
    8. Trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn
    9. Cô chủ nhà dễ thương và dễ tính
    [​IMG]
    10. Nồi lẩu ngon, bổ rẻ tại Lệ Giang
    [​IMG]
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 28/09/2006
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 28/09/2006
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày thứ 3- 17/9Sáng 17/9, cả đoàn dậy sớm và chuẩn bị đầy đủ trang phục cho chuyến leo núi. Chúng tôi đã hỏi thăm người dân và cô chủ nhà, họ đều cho biết NLTS mùa này chưa chắc đã có tuyết, nhưng đã đến đây rồi, chúng tôi vẫn quyết tâm chinh phục núi và để một lần trong đời được...cưỡi ngựa. Vấn đề thuê xe được đề cập tới vì chúng tôi chưa được biết khoảng cách từ LG đến đó là bao xa. Nhờ cô chủ nhà hỏi hộ thì những 250tệ/ngày, hỏi cty du lịch thì hẳn 1000tệ/ngày (choáng quá!)Gọi điện cho bác lái xe mà LG1 giới thiệu thì bác đã tắt máy (chắc là vào mùa du lịch nên đông khách quá). Khi chúng tôi vừa rời khỏi hàng gọi điện thoại thì gặp ngay một chị Cò, giá 2 xe taxi đưa chúng tôi đi rẻ bất ngờ: 50 tệ/xe (có thể còn rẻ hơn nữa). Cả đoàn nhất trí và lên xe thẳng NLTS mà tiến. Chúng tôi cũng thoả thuận rằng lái xe phải đưa chúng tôi đi bằng đường trốn vé thắng cảnh, khi về mới thanh toán tiền. Dọc đường xe dừng lại để thuê áo phao với giá 30tệ/áo. Chúng tôi đồng phục một màu áo đỏ rực. Đường từ LG đến NLTS không xa, đi mất khoảng 30 phút, đường rất đẹp. Đến nơi, chúng tôi được một hướng dẫn viên kiêm bán vé thuê ngựa giới thiệu về tuyến đường lên núi, chúng tôi vẫn quyết định thuê ngựa lên tới độ cao cao nhất có thể lên được với giá 280tệ/người/ngựa, giá vé đã có bảo hiểm. Vé ngựa có đánh số, mỗi số sẽ tương ứng với một con ngựa và một người phu ngựa. Lên ngựa nào! chúng tôi hào hứng trèo lên lưng ngựa và ngất ngư theo chân ngựa. Những con ngựa nối đuôi nhau lầm lũi đưa chúng tôi đi qua con đường làng lổn nhổn sỏi đá, bọn ngựa mất lịch sự lắm, "hái hoa" và "đi vũ trụ" rất thiên nhiên, chẳng nể mặt ai cả. Qua khỏi đường làng là một cánh đồng bát ngát cỏ xanh. Đoàn LG2 đỏ rực nổi bật trên nền cỏ xanh và trời xanh. Xa xa trong núi văng vẳng tiếng hát của người dân tộc Nạp tây (Naxi), nghe sao mà mênh mông và bao la đến thế! Hát đê....! "Đoàn quân Việt Nam đi....." và thế là Quốc ca Việt Nam được vang lên, nghe cũng hoành tráng và hào hùng ra phết!
    (Còn nữa....)
  7. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    11. LG2 tung cánh trên Tiger Jumping Gorge
    [​IMG]
    12. Chuẩn bị chén món nhộng ong
    [​IMG]
    13. Show hàng ở Shangrila
    [​IMG]
    14. Đến tu viện Shongzalin từ mờ sáng
    [​IMG]
    15. Chụp ảnh với sư trong tu viện ( từ đây về sau có một huyền thoại của LG2 " batsuchenchenchen", các đoàn về sau nhớ tìm món này.
    [​IMG]
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 29/09/2006
    Được thegioixe sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 29/09/2006
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mãi mà không thấy em Huyền xinh đẹp đâu cả..híc..híc......
  9. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    17. Các chị LG2 trổ tài nấu ăn.
    [​IMG]
    18. Meili trong ánh nắng của buổi bình minh.
    [​IMG]
    19. Meili ngập trong ánh nắng
    [​IMG]
    20. Lệ Giang buổi đêm
    [​IMG]
  10. langtuxanha

    langtuxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]