1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 2, hành trình xao xuyến

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    TGX chụp ảnh núi đẹp quá. Nhìn mà thèm, tiếc là mình ko đi được đợt này
  2. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @Zhou, không chị riêng chị đâu mà cả mấy đứa bạn em tìm đỏ cả mắt cũng chẳng thấy em đâu. Em ý ah? Em là người cầm ảnh chụp cả nhóm ở Songzhaolin tu viện, là người bị che mất ở Tiger Leaping Gorge, là người.. nói tóm lại là em ít xuất hiện ở ảnh tập thể. Cơ mà em cũng có mặt ở ga TQC, ngồi đối diện cafeonline đấy mà, chị không nhìn ra ah?
    @anh Dudu và LG...: còn một điều mà các nhóm LG cần lưu ý là TUYỂN CHỌN BẠN GÁI HOẶC ZAI BIẾT NẤU ĂN VÀ SẴN SÀNG LĂN VÀO BẾP.
    LG2 có mấy bữa ăn ngon cực kỳ dù chỉ là rau bắp cải luộc, trứng rán, canh trứng đậu phụ... hương vị quê nhà. Xia xie mấy chị đã chường mặt cho đầu bếp TQ lườm nguýt để có mấy món ăn ngon phục vụ tụi em đứa ngủ đứa đánh bài ngoài quán.
  3. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sao em ko post được ảnh nhỉ? Nó toàn báo lỗi thôi
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ 3 (tiếp theo)
    Đường lên núi quanh co, khúc khuỷu, những con ngựa rất thông minh biết chọn cho mình đường đi thuận tiện nhất, kể cả những bước đi sát ngay bên bờ vực, làm cho thỉnh thoảng mọi người lại được nghe những tiếng la thất thanh vì sợ (thực ra nếu thích mạo hiểm thì cũng không sợ lắm). Trời vẫn nắng nhạt nhưng có lúc có mưa, hết mưa trời lại nắng. Đến một chỗ dừng chân giữa đường, có vài túp lều và một bếp than bán các đồ nướng. Sữa ngựa nóng được bán với giá 5tệ/cốc, đắt! nhưng ở lưng chừng núi, trong lúc trời lúc nắng lúc mưa thì cốc sữa ngựa nóng và béo ngậy là điều chấp nhận được. Ở đây còn có thịt bò Yak xiên nướng, khoai tây nướng, trứng luộc, ngô luộc rồi nướng... toàn món "dễ đi vào lòng người". Khi chúng tôi đang say sưa thưởng thức những xiên thịt nướng thì trời đổ mưa to, tất cả kéo nhau vào trong lều. Mưa to và gió lạnh tới hơn 1 giờ đồng hồ. Trong lúc chờ tạnh mưa, một sòng bài đã kịp thành lập và vẫn còn theo chân chúng tôi cho đến khi rời KM đi NN (có người tự nguyện xin làm đệ tử của Thần Đổ bác, hi hi!). Tạnh mưa, rét, cả đoàn tiếp tục khăn gói lên đường.Quãng đường đi vẫn gập ghềnh, lên dốc xuống đèo, nhưng tất cả mọi người đã quen với việc lắc lư theo chân ngựa, hầu hết mọi người đều tự cầm cương ngựa (cầm làm cảnh ấy mà, thật ra các chú ngựa đã quá quen thuộc với địa hình ở đây nên cứ tự động đi mà không cần người dắt). Hôm đó trên NLTS không có tuyết nên cả đoàn quyết định xuống núi sớm để có thêm thời gian chơi ở LG.Bữa tối hôm đó, cả đoàn quyết định làm một bữa hoành tráng ở một nhà hàng lớn nhất trong khu phố cổ. Bước chân vào nhà hàng, ai cũng ca-mơ-run vì không biết họ sẽ "chăn dắt" mình thế nào đây !? Nhưng khi nhìn đến menu thì....thở phào. Một bữa lẩu gà nấm rất ổn (xem ảnh thì biết) mà giá lại hạt dẻ :-D, cô em phục vụ rất xinh xắn đáng yêu. Tối hôm đó trời mưa, thế là chúng tôi đã được thưởng thức cả nắng và mưa ở LG. Đi trên phố cổ LG trong đêm mưa cũng thú vị ra phết, trời vẫn mưa, người vẫn đi, các cửa hàng vẫn buôn bán tấp nập. Đêm cuối cùng ở LG nên ai cũng cố gắng nán lại, ngắm những căn nhà mái ngói âm dương nhấp nhô trong ánh đèn điện và đèn ***g lâu hơn để lưu lại trong tâm trí mình một LG cổ kính và huyền ảo. Vấn đề thuê xe cho những ngày tiếp theo đã được chúng tôi giải quyết từ chiều. Một xe Toyota 12 chỗ với giá 500tệ/ ngày đã sẵn sàng đón chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vào sáng ngày hôm sau. Thuê được xe rồi, mọi người yên tâm ngủ ngon sau một ngày cưỡi ngựa, leo núi. Những ngày tiếp theo của hành trình mới thật sự hấp dẫn! Hãy chờ nhé! Hi Hi Hi
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sang cuối tháng 10 sẽ có đoàn LG3 cũng đi theo lịch trình như chúng tôi, bạn có thể liên hệ đi cùng với LG3, còn nếu bạn đi môt mình thì chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @Thegioixe: Lệ Giang về đêm đẹp quá, tiếc là ảnh cậu post bị out nét, có cái nào khác không? Lần này mình rút kinh nghiệm, vừa tậu 1 con 50 f/1.8 rồi, cùng với cái ống 17-85 IS nữa, cùng với bộ chân mới, sẽ tập trung chụp cảnh đêm của LG, vì mình thấy chưa có cảnh đêm nào đẹp cả. Lần này LG3 sẽ theo kinh nghiệm của mọi người, nên hành trình sẽ không nói nhiều nữa, chỉ tập trung chụp nhiều ảnh mới cho hành trình thôi. Thế đã chụp được bao nhiêu ảnh? Vẫn rất áy náy về chuyện cái dây USB, ở nhà mình thì đầy, có 5000 đồng / dây USB 2 đầu này thôi. Chán quá cơ, chủ quan mà.
    Hôm nào cho anh em gặp gỡ cái, trao đổi kinh nghiệm và số điện thoại cần thiết, chúng tớ đã quyết lên đường vào 20/10 rồi, nhưng lo nhất hiện giờ vẫn là chưa có ai thực sự nói được tiếng Tàu. Tất nhiên đó không phải vấn đề lớn, nhưng cũng là vấn đề rất gay go
  7. langtuxanha

    langtuxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Tôi dự trù sẻ đi khoảng 2-4 người vào đầu tháng 4/2007, và sẻ đi từ Sydney - Guangzhou - Lhasa - Zhongdian - LG - DL - KM - Guilin - Guangzhou - Sydney.
    Không thể đi cùng LG3 được vì tới năm 2007 mới được nghỉ phép 4 tuần.
    Rất cần và mong thông tin của các bạn.
    Cảm ơn nhiều lăm......
  8. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh. Em đã rất tiếc vì ko mang theo chân máy nên luôn cầm tay hoặc tỳ vào đâu đó, rất nhiều ảnh bị mất nét anh ạ, tiếc vô cùng. Lần này đi sống chết gì anh cũng mang theo cái chân máy cho em.
    Hôm nào anh off LG3 thì nhắn LG2, LG2 có nhiều điều muốn chia sẻ với LG3 lắm. Anh sắp xếp off sớm đi, vì LG2 có nhiều kinh nghiệm cần chia sẻ trước khi LG3 lên kế hoạch anh ạ.
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thanks anh. Em đã rất tiếc vì ko mang theo chân máy nên luôn cầm tay hoặc tỳ vào đâu đó, rất nhiều ảnh bị mất nét anh ạ, tiếc vô cùng. Lần này đi sống chết gì anh cũng mang theo cái chân máy cho em.
    Hôm nào anh off LG3 thì nhắn LG2, LG2 có nhiều điều muốn chia sẻ với LG3 lắm. Anh sắp xếp off sớm đi, vì LG2 có nhiều kinh nghiệm cần chia sẻ trước khi LG3 lên kế hoạch anh ạ.
    [/quote]
    Cảm ơn Thegioixe rất nhiều, tớ mời cậu và chị em LG2 nếu rỗi thì đến với buổi off của LG3 nhé, địa điểm ở Cafê Liễu Giai, đường Liễu Giai, 17h30 ngày thứ 5 tới nhé. Chắc chắn còn rất nhiều điều muốn hỏi han các cậu, vì LG3 dự kiến sẽ theo đúng hành trình của LG2, có điều chỉnh chút ít về thêm điểm đến, đó là dừng chân ở Đại Lý 1 buổi, và có thể kéo dài thời gian 1 ngày. Các cậu nhớ đến cho bọn mình kinh nghiệm nhé. Thân mến
  10. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đi LG về.. và cũng có 1 số bức hình muốn khoe với các cậu.. vì thấy các cậu... chỉ khoe ảnh người nên chúng tôi phải khoe ảnh LG thui
    Trước tiên là cảm giác khi đến LG.. chúng tôi đến nơi đã là hơn 10h tối.. đẹp lung linh và cảm giác mệt mỏi dường như tan biến khi 1 thành phố cổ Lệ Giang trong đêm hiện ra, thật lung linh và huyền bí
    [​IMG]
    --Một quán ăn được trang trí rất quyến rũ bằng đèn ***g và các em gái đứng hát mời chào khách vào chén
    Cảm thấy khoái chí, chúng tôi bắt đầu săn từng góc ảnh đẹp của LG.. LG, 1 trong 10 thành phố nên đến truớc khi lên thiên đường... đẹp là thế cơ mà.. các ngôi nhà cổ xung quanh là sông nước đẹp lung linh trong đêm..
    [​IMG]
    [​IMG]
    (to be continued)

Chia sẻ trang này