1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 2, hành trình xao xuyến

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cũng đúng mà, anh Tabalo từng viết bọn Tâybalo còn lang thang ở Lệ Giang cả tháng mà chưa muốn rời. Công nhận nền Văn hoá của TQ có sức hấp dẫn thật, biết bao điều muốn tìm hiểu và khám phá, dù chỉ là một thành phố nhỏ như Lệ Giang. Nhưng chúng ta đang đứng trước một mâu thuẫn không dễ giải quyết, đó là thời gian và ước mong khám phá những vùng đất mới. Nếu sa đà vào LG quá, chúng ta lại không được biết những vùng đất khác, mà mỗi vùng đều có những ấn tượng, những vẻ đẹp riêng, chẳng so sánh được là cái nào có giá trị hơn. Chắc chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, và chọn được địa điểm thích hợp cho mình. Nhưng tôi cũng sẽ không tiếc, nếu được 1 lần đứng ở Falai view, ngắm trăng và mặt trời lên trên đỉnh Meli cao 6600m. Đó cũng là lựa chọn của tôi. Như chiếc chăn hẹp ấy mà, phải cân đối chứ, các bạn LG1 và 2 chắc hiểu nhỉ.
  2. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số ảnh về Lệ Giang nữa
    Lệ Giang trong ánh đèn đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langthang06 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 12/10/2006
  3. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ngắm được Lệ Giang lúc lên đèn và sáng sớm nên bộ ảnh Lệ Giang toàn có đèn và ánh nắng ban mai.
    Lệ Giang buổi sáng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị LG 2 ơi, cho em hỏi với. Em và đứa bạn ngày 22/10 này cũng lên đường đi Côn Minh Lệ Giang. Lúc đi thì bọn em đi đường Hà Khẩu rồi. Lúc về đang phân vân không biết có nên đi đường này không hay là đi đường Nam Ninh. Dạo này thấy mấy nhóm LG cũng hay đi đường Nam Ninh, không biết là đường này có ưu điểm gì hơn hay vì mọi người thích qua Nam Ninh thôi. Em xem lịch trình của LG2 thì có tiết kiệm được 1 đêm ngủ luôn trên tàu từ Côn Minh về Nam Ninh.
    Bọn em sang đến nơi thì có thêm 1 đứa bạn nữa. 3 đứa đi Lệ Giang với nhau. Cũng muốn bon chen Đức Khâm, Meili, Shangrila lắm nhưng em thấy các anh chị đi theo đoàn thì có lẽ dễ thuê phương tiện đi lại hơn đúng không ạ? Mùa này lên mấy chỗ đấy thì có còn đẹp nữa không? Chỉ sợ trời bắt đầu lạnh rồi, lên đến nơi chỉ thấy âm u thì chán lắm.
    Thankx các anh chị trước nhé.
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu em đã quyết định đi đường Hà Khẩu rồi thì cứ đi, còn nếu không thì nên đổi đi đường Nam Ninh, đi đường này an toàn hơn và đỡ mệt hơn. Đi đường Hà Khẩu mất hẳn 1 ngày ngồi trên xe cũng "ngấy" lắm đấy. Lúc về nếu đi đường Nam Ninh thì cũng có cái hay, có thể được lướt qua một thành phố nữa (nếu chưa từng đến đó), có thể shopping...
    Về việc đi Đức Khâm và ngắm núi MeiLi, em có thể liên lạc với LG3 xuất phát ngày 20/10, vì trong đoàn có thể có một số người không đi Đức Khâm nên em có thể thương lượng gặp nhau ở Lệ Giang rồi ghép đoàn thuê xe đi Đức Khâm. Mùa này ở đos bắt đầu lạnh rồi, nhưng dự báo thời tiết mấy hôm nay đang đẹp trời lắm, không mưa, có nắng.
    Chúc lên đường thuận buồm xuôi gió.
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LG2 nhé, mời các bạn đến OFF lần cuối với Lệ Giang 3. Bọn mình vẫn tổ chức ở chỗ cũ, thời gian như cũ, ngày 19 này. Thegioixe vẫn nhớ mang ảnh cho bọn mình xem đấy nhé, Thanks mọi người lần nữa
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 17/10/2006
  7. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhiều. Chắc bọn em sẽ đi hành trình như LG2. Lúc đi đường Hà Khẩu còn về đường Nam Ninh. Đọc trong topic em thấy có 3 chuyến xe chạy thẳng Nam Ninh - Hà Nội nhưng đều xuất phát vào buổi sáng. Như vậy cũng không có thời gian ở NN nhiều. Em thì đi NN 3 lần rồi nhưng không hiểu sao vẫn muốn quay lại.
    Như khi LG 2 đi thì phải chuyển thành mấy chặng đúng không ạ? Bình thường em đi cùng gia đình nên việc đi lại rất dễ dàng. Nếu ở Nam Ninh có xe ô tô hay tàu chạy thẳng về HN thì tốt. Em chỉ ngại không có. Lại phải mua vé đến Hữu Nghị Quan rồi từ đấy lại đi xe ôm ve` Lạng Sơn mới có xe khách chạy HN thì cũng mệt.
    Bọn em chắc không ghép cùng LG3 được rồi. Em xem lịch trình thì các anh chị ấy đi sớm hơn bọn em. Em đang nhờ bạn hỏi xem ở Côn Minh có tour nào đi mấy chỗ Meili, rồi Dòng sông Băng gì đó không thì mua luôn tour rồi 3 đứa đi cũng được. . Nếu được vậy thì tốt, còn nếu không em lại phải lên hỏi các anh chị đường đi nước bước rồi.
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Ngọc Long Tuyết Sơn khi không có tuyết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Phanxipăng có khác, sao mà đẹp thế ??
  10. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị LG 2 ơi, cho em hỏi với. Hồi LG 2, thuê xe đi Zhongdian và Deqin từ Lệ Giang là 500Y 1 ngày, xe 10 chỗ. Không biết các anh chị có biết giá cả thuê xe 4 chỗ là như thế nào không vậy? Nếu bọn em muốn đi 2 chỗ kia và đi bằng xe bus bình thường thì có được không ạ? tại vì trên đường đi bọn em cũng muốn dừng lại 2 bên đường để chụp ảnh nếu có cảnh đẹp. Và hơn nữa đến Zhongdian và Deqin rồi thì những nơi cần đi đều phải đi xa thêm vài km nữa, ở trên đó cũng có xe bus đúng không ạ? Em đọc Lonely Planet thì họ có hướng dẫn những tuyến xe bus cần đi nhưng chỉ ở Zhongdian thôi. Còn Deqin thì chẳng thấy gì cả.
    Ở Lệ Giang thì thấy có cái Mama Naxi Inn gì đấy rất được khen. Khi ở LG, LG 2 ở nhà nghỉ nào vậy?
    Hồi LG2 đi vào tháng 9 thì không có tuyết ở NLTS. Thế ở Zhongdian và Deqin cũng không có tuyết đúng không ạ? Em xem bảng nhiệt độ trung bình ở Vân Nam thì tháng 9 còn lạnh hơn tháng 5. Vậy mà hồi LG1 đi và đọc travel blog của 1 đôi người Úc cũng đi tháng 5 vừa rồi thì tuyết phủ trắng xoá. Tháng 10 em đi hy vọng sẽ có tuyết. Nhưng không biết nếu có tuyết thì liệu có lên được đến tận Deqin để ngắm tuyết phủ hai bên đường và trên đỉnh núi hay không vì thấy bảo có lúc tuyết dày quá cũng không lên cao được.
    Thankx anh chị nhiều.

Chia sẻ trang này