1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có rất nhiều bác muốn đăng kí đoàn Lệ Giang 4(dự định đi vào mùng 2 tết âm lịch). Tôi tạm thơì lên danh sách các bác đã đăng kí như sau:
    1.Antimap ----->trưởng đoàn
    2.yeumaudo
    3.lary8110
    4.dichoikhong(0914358095)
    5.nihani(0904244240)
    6.903HS
    7.TS_RUI
    8.langthang06
    9.Firer_man
    Đề nghị trưởng đoàn lên kế hoạch hành động tiếp theo.
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là Hẻm núi Tiger Jumping. Chẳng biết là Jumping hay là Leapping nữa, thỉnh thoảng lại thấy gọi khác đi. Thực ra Hẻm núi này không gây một ấn tượng nào sâu đậm cả, ngoại trừ hôm trước vừa leo Ngọc Long, hôm sau lại leo lên leo xuống oải hết cả người, chùn cả chân. Những bậc lên xuống khá cao khiến chị em LG3, dù chưa phải mất nhiều sức lực cũng xám ngoét hết cả mặt, nhưng được cái vẫn tươi. Chúng tôi vào Tiger bằng đường High, theo con đường này có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của núi, cái sâu thẳm của khe, nhưng nếu đã từng ngắm trời đất no nê trên Ngọc Long thì sự hùng vĩ này lại chẳng thấm tháp gì. Chỉ có tiếng nước gầm lên qua tảng đá là gây một cảm giác đáng nhớ ở đây...
    Dòng sông trước khi đổ vào Tiger Jumping Geoge:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khe núi Tiger Jumping, nơi hổ đã từng nhảy qua bằng cách theo những tảng đá giữa dòng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ tiếng nước gầm qua ghềnh đá...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường bên kia khe núi, chắc là Đường thấp gì đó...
    [​IMG]
    Năm anh em bác cháu...
    [​IMG]
    Rời Tiger Jumping Geoge, Lệ Giang 3 tiếp tục lên đường, những con đường bên đường chân trời...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà , không kiềm chế được cảm xúc nên phải vào Spam...
    Ảnh đẹp quá LG3 ơi,Lại chạm đến trái tim bỏ quên ở Shangrila rồi...huhu....
  4. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e k có gì để post. Em vote cho người chụp ảnh đẹp nhất LG3 1* 5 cánh và người viết bài chăm chỉ nhất LG3 cũng 5 cánh 1*
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    oài, Hùng vĩ quá nhỉ , cứ hùng vĩ là em thích, lại phải đi Lệ Giang thôi
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đi đi Windy, đáng đi lắm, cậu sẽ ấn tượng thực sự, hơn cả những gì trong ảnh đã cố ghi lại nhiều. Tôi cũng vậy, biết là sẽ gặp cảnh mênh mông, hùng vĩ, nhưng những gì tôi đã được chứng kiến, được đắm mình trong đó còn vượt trên cả sự tưởng tượng. 9 ngày trở nên vô cùng ngắn ngủi...
    Như vậy là chúng ta đã vượt qua Lệ Giang, đã thăm Ngọc Long Tuyết Sơn, đã qua Tiger Jumping. Điểm đến tiếp theo của hành trình là Shangrila - được biết đến với 1 cái tên lãng mạn " Chân trời đã mất". Từ Hà Nội, hành trình đến Nanning dài gần 450 km, từ Nanning đến Kunming dài trên 900km, Kunming - Lệ Giang dài 560 km, Lệ Giang - Shangrila dài 250 km. Như vậy chúng tôi đã hành trình trên 2150 km. Shangrila chỉ là 1 thị trấn trên suốt hành trình, và trước mắt, chặng đường không còn xa lắm. Ấn tượng về Shangrila với tôi có lẽ chỉ có tu viện Songzalin, ( chẳng hiểu viết như thế nào!), một tu viện cổ kính và trầm mặc...Đây sẽ là chủ đề của ngày hôm nay...
    Buổi sớm trên cao nguyên Shangrila...Bình yên, nhưng mà rất lạnh...
    [​IMG]
    Và tu viện Shongzalin trong nắng sớm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chi tiết trên mái tu viện, rực rỡ sắc vàng trong ánh bình minh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và điều kỳ diệu là sắc trời xanh sớm mùa thu trên tu viện, một màu xanh thăm thẳm diệu kỳ...
    [​IMG]
    Và thiêng liêng...Úm ma ni bát mê hồng, lạy di lặc, con đã xin phép ngài để được chụp bức ảnh này cho bạn bè được chiêm ngưỡng...
    [​IMG]
    Ô cửa sổ của tu viện - dáng dấp riêng mà bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu trên cao nguyên này...
    [​IMG]
    Những mái nhà bên ngoài tu viện, khi sương sớm chưa tan...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh Shangrila - khi post những dòng này, bên tai tôi vẫn như văng vẳng điệu hát của vùng đất linh thiêng và huyền diệu...Những điệu nhạc cao vút, du dương và tươi sáng...
    [​IMG]
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 (23-10)
    1số thành viên đã dậy từ rất sớm để đi chụp ảnh bình minh Lệ giang, mình cũng đã hẹn dậy 5h nhưng quả thực cái thú nằm ngủ nướng khi thời tiết lạnh là cả 1cám dỗ lớn, hơn nữa đằng nào mình cũng fải ở lại nhà trọ để đợi cò xe.
    Trái với LG2 tuân thủ kỉ luật về giờ giấc nghiêm ngặt, LG3 khá là thoải mái, trừ hôm đi tu viện Shongzhanlin còn thì bọn mình hôm nào cũng 8,9h mới xuất phát và chỉ cần mọi người thích là có thể dừng xe xuống chơi ngay.
    Chờ đến 8rưỡi rồi vẫn ko thấy cò xe đến, mình giục chị Mạn gọi điện liên tục, cuối cùng cò xe mới trả lời rằng không thể thu xếp được xe, tức là hôm nay bọn mình ko thể kịp có xe đi Shangrila, kế hoạch lại fải thay đổi nhưng no star where nhá. Không thể đi Shangrila thì ngày hôm nay đành loanh quanh ở LG và khám phá NLTSơn như hành trình các đoàn trước, nhưng gọi được xe đi NLTSơn cũng là cả 1vấn đề đây, khi mình nói sẽ đi taxi chị Mạn bảo ngay là rất đắt và chị gọi điện hỏi 1loạt các xe khác, nhưng toàn giá trên trời, chị ra sức thuyết phục mình chọn đi Tour với giá 400tệ/người/ngày đi khám phá NLTSơn và các vùng phụ cận Lệ giang. Quả thực lúc đó mình cũng hơi xuôi xuôi, vì nếu theo tour thì trách nhiệm của mình sẽ nhẹ tênh nhưng tính ra 12 người hết 4,800tệ mà đi NLTSơn chỉ đi cáp treo, ko có cưỡi ngựa thì? Hix, trước khi đi mình vẫn ấn tượng nhất đoạn cưỡi ngựa của các đoàn, mình rất muốn biết cái cảm giác sợ cứng người khi con ngựa lao ra mép vực là như thế nào hehe, thế nên sau 1hồi toan tính, bàn đi bàn lại với trưởng đoàn bọn mình vẫn quyết định sẽ tự đi NLTSơn.
    Chị chủ nhà có vẻ thất vọng (sau này mình biết trung gian này được chia khá nhiều nếu đăng ký được khách cho tour) n vẫn nhận lời sẽ cố gọi giúp xe đi Trung điện vào ngày mai cho bọn mình. Giờ có ngồi nhà lo cũng chả giải quyết được việc gì, quên nó đi luôn để tận hưởng ngày hôm nay đã, cho dù mai ko có xe fải ở Lệ giang tiếp mình vẫn cảm thấy thoải mái và chắc mọi người cũng vậy S
    9h sáng bọn mình mới rời khỏi nhà trọ, và dừng chân ngay đầu ngõ để thưởng thức món Lijiang baba đặc trưng, lúc này anh em trong đoàn đã trở nên rất thân thiết, lúc nào tiếng cười nói cũng ríu rít. Hì`,còn phải nói, ở giữa 1xứ sở xa lạ mà việc giao tiếp với người dân làm mình có cảm giác vừa mù vừa câm vừa điếc (không nghe, không nói và không đọc được) thì những người bạn đồng hành bỗng trở nên đặc biệt gần gũi.
    Cả đoàn kéo nhau ra phố đón xe, rất nhiều cò chạy theo bọn mình, mọi người đều xua tay không hiểu nhưng mình vốn không ác cảm với cò (họ lịch sự và bài bản hơn cò VN nhiều) nên cứ thử hỏi giá cả xem sao, cái giá đưa ra là 40tệ/người đi NLTSơn rồi quay lại, thời gian do bọn mình quyết định) mình mặc cả xuống 20tệ, cò cưa chán chê mê mải cuối cùng giá fix là 25tệ/người. Mình nghĩ như thế tiện hơn là tìm 3cái taxi rồi lại fải mặc cả, bàn bạc từng cái một, có khi đến trưa mất.
    Trời Lệ giang trong vắt, nắng rực rỡ. Hành trình của LG3 lúc nào cũng được ưu đãi với thời tiết cực đẹp như vậy, ánh nắng khiến mọi thứ đều trở nên sáng bừng và những con người LG3 cũng rạng rỡ hẳn lên, áo xanh, áo đỏ, áo vàng.. tất cả đều hừng hực khí thế khám phá và chụp ảnh hêhê.
    12 người được chia lên 2xe, hơi chật 1tí vì nhiều áo xống quá. Chị cò với anh tài xế lại thi nhau mở máy, công nhận ng TQ nhiệt tình, họ cứ sợ ko nói thì ng ta không biết là họ nhiệt tình. Mình nghe điếc hết cả tai mà cũng chỉ hiểu lõm bõm vì họ cứ giới thiệu hết chỗ này đến chỗ khác, các thông tin cứ như đánh nhau, cả đoàn nhất trí cứ đi Nlong rùi sẽ tính tiếp.
    Trên đường mình tranh thủ confirm lại về thời tiết, đặc biệt là khả năng có tuyết trên NLTSơn hay không, điều này rất quan trọng vì hầu như cả đoàn đều chung 1khát khao bỏng cháy được nhìn thấy tuyết bằng xương bằng thịt, được vần vò nó cho thoả chí mong chờ nhưng cả tài xế lẫn cò đều khẳng định không có tuyết, trên đỉnh núi mới có, mà chẳng có cách nào lên đến đỉnh cả. Họ cũng khuyên mình nên đi ngựa chứ đi cáp treo vù 1cái là lên đến nơi chẳng còn gì thú vị, hơn nữa đi cáp thì ko đi đường trốn vé được, chả hiểu thông tin ở đâu (có fải từ LG2 ko nhỉ) là vé đi cáp 300 tệ, như vậy cộng thêm vé vào cửa 120 tệ nữa mất gần triệu cho cái vụ cáp kiếc này, chẹp chẹp cả đoàn lại bàn tán rôm rả, bác đuđủ thì vẫn giữ nguyên ý định đi cáp, quả thật iem thấy khâm phục ý chí của bác quá cơ, em thì thứ nhất là tiếc tiền thứ 2 là đang máu đi ngựa nên chả thấy đi cáp có gì hay ho cả. Không sao, với tiêu chí thoả mãn tối đa lợi ích ng tiêu dùng?à quên, lợi ích của mọi thành viên giải pháp đưa ra là bác đuđủ cùng 2thành viên khác vẫn đi cáp, còn mình dẫn 8 người còn lại khám phá bằng ngựa, mọi người đều vui vẻ vì được làm theo ý mình. Trước khi chia tay vẫn còn kịp làm vài bô hoành tá tràng tại chân núi NLTSơn, trông kìa, quang cảnh đẹp đến nao lòng
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/nlts.jpg
    (chinh phục NLTS fải dành riêng 1part thôi, hôm nay tạm dừng ở đây, mãi chả thấy ai vote * gì cả,hix)
    Bàkon nhớ hẹn của Legiang group vào chiều mai tại cafe TIT cung Hữu nghị nhé
  8. blackcat76

    blackcat76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  9. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, đan xen phong cảnh với con người tí nhỉ. Em bổ sung thêm bộ sưu tập ảnh điệu cá nhân của LG3 nè: Mỗi bức ảnh gắn với một địa danh và không ít chiện hay ho.
    Tuần tự theo hành trình, bắt đầu từ cuộc chinh phục Ngọc Long tuyết sơn bằng ngựa. Cả nhà ta đều bít cưỡi ngựa nước kiệu là như thế nào rùi, nhưng không fải ai cũng có cái bằng chứng rõ ràng trên lưng ngựa như chị Ôi tình yêu 90 đâu:
    [​IMG]
    Người mẫu chiên nghiệp của LG làm dáng ở độ cao 3,500m (theo lời người dắt ngựa) hoặc 3,100m (theo GPS):
    [​IMG]
    Đôi uyên ương đẹp nhất và duy nhất của LG3:
    [​IMG]
    Omega conner bị anh Hero che mất cái đường cong roài, nhìn bi giờ giống cái nón lá hơn )
    [​IMG]
    Trên đường đến Shangrila, bắt gặp phút rảnh tay hiếm hoi của tay máy xịn nhứt đoàn nè:
    [​IMG]
    Thôi thì không được thấy tuyết rơi, tạm bằng lòng với hậu tuyết rơi vậy:
    [​IMG]
    Với những vạt nắng đầu tiên trên Flai View:
    [​IMG]
    Một trong những cái ảnh tươi tắn nhứt của bác Boytapchat
    [​IMG]
    Quả táo vàng, mũ cowboy và Bắc Kinh small:
    [​IMG]
    Hoa Kunminh:
    [​IMG]
    Hichic không hiểu sao trong máy ảnh của e k có chân rung thành viên số 12 . Ai bảo dạo này anh ý rút vào hoạt động bí mật chứ, Táo vàng xem thía nào điều trị khẩn cấp nhé
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @cuti: đã vote * cho em rồi đấy ...em viết tiếp đi nhé...hấp dẫn lắm ...mọi người vẫn theo dõi sát sao mà ...
    Nhân tiện , LG1 thuê taxi 4 chỗ từ LG đi NLTS (cả đi lẫn về) là 75 tệ/xe - để các đoàn sau biết mà mặc cả nhé. Đi taxi không biết họ đi đường nào nhưng không thấy bị chặn để mua vé vào khu NLTS như mọi người đi xe bus

Chia sẻ trang này