1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    xie xie chị Mun nhé
    em ID post mấy cái ảnh nì làm mình lại fải tả kỹ đoạn lên núi tầm sư của iem í rùi đây, ngại thía, cứ làm cho nhau nổi tiếng thế này
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @likemoon: đi vào NLTS, nếu đi bằng ngựa thì vào đường bên ngoài, còn xa mới đến nơi em ạ. Đường này chưa đến chỗ thu tiền. Đây gần như 1 dạng đường tiểu ngạch, không chính thức, không phải đường du lịch. Em phải đi theo đường chính, tức là xa hơn khoảng 15 km nữa, qua 1 cổng chào rất to để vào khụ du lịch chính của NLTS, ở đó họ chặn ô tô, đếm người để thu tiền. 120 Y/ người. Lúc đầu nghĩ cũng tiếc, nhưng đã vào đến nơi rồi thì em mới thấy xứng đồng tiền bỏ ra. Khu du lịch này quy củ, phục vụ khá chuyên nghiệp. Đây là trạm trung chuyển để họ đón ra xe buýt, lên tiếp khoảng 6km, đến điểm cao 3556 mét là điểm đầu của cáp treo. Xe buýt rất đẹp, khung cảnh trong công viên ở trạm trung chuyển thì tuyệt vời...Ko nên bỏ qua. Dù sao du lịch chuyên nghiệp và du lịch tiểu ngạch khác nhau chính là ở chỗ này. Thế nên hội "ngựa"LG3 mới tiếc hùi hụi vì không còn thời gian đi lại cáp treo lên núi.
    @ID today: không hiểu đang biểu diễn tuyết hay đang gửi cái gì cho người chụp ảnh nữa. Lộ liễu quá các chị em nhà mình nhỉ. Em Táo vàng đâu rồi, trông đó mà làm gương học tập nhé.
    @Cutie: anh vote sao cho em không được. Chắc là lỗi trang Web, cái này em phải trách anh Tabalo.
    @ những người post bài: đề nghị không trích dẫn tràn lan như thế, viết 1 câu trích cả bài. Các bạn sửa lại hộ cho gọn topic. Thanks nhiều.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, tiếp tục chủ đề về tu viện Shongzalin, biểu trưng của Shangrila. Cần phải nói thêm rằng trong tu viện, việc chụp ảnh gần như bị cấm, thật tiếc, vì có rất nhiều điều muốn nói với các bạn bằng hình ảnh. Đành vậy, các bạn sẽ phải chịu khó đến tận nơi, nhìn bằng cảm quan của mình về những gì tôi diễn tả là linh thiêng trong tu viện. Bức ảnh tượng Phật mà tôi post ở trên cũng là do tôi xin phép chụp lén, vừa trong tư thế cầu nguyện, vừa chếch máy chụp, bởi tôi quá ấn tượng về ánh nắng bình minh qua ô cửa sổ chiếu sáng rực rỡ khuôn mặt tượng. Bức tượng cao gần 10 mét, cao hơn tượng Phật ở chùa Non Nước - Sóc Sơn nhiều, nhưng vẫn làm cho ta có một cảm giác gần gũi. Phải đến tận nơi, cảm nhận không khí buổi sớm trong tu viện, im ắng, trang nghiêm, phải nghe tiếng cầu kinh sớm, phải nhắm mắt lại, bạn mới có thể hiểu được sự thiêng liêng và sâu lắng này. Đây chỉ là phóng sự ảnh, tôi chưa muốn nói nhiều, hẹn các bạn trong thời gian tới, nhưng dù sao, cảm giác ở trong tu viện Shongzalin vẫn là một cảm giác trầm lắng và thanh sạch nhất, ấn tượng nhất trong cả hành trình...
    Thêm một vài hình ảnh về tu viện Shongzalin...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên bức tường đất của tu viện là nơi những người mẫu của LG3 thể hiện...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay với những ấn tượng Shongzalin, chúng tôi lại lên đường, nhìn lại cao nguyên Shangrila...
    [​IMG]
    Và con đường phía trước, 200 km phía trước, đó là Deqin, điểm đến cuối cùng của hành trình...
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 10/11/2006
  5. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    @DUDU: Tôi đi LG vào đầu tháng 5/06, trước hội LG1, khi đó tuyết đang rơi.
    Tuyệt vời những bức ảnh bạn chụp. Tôi chụp bằng Nikon D70 kit( len 18-70DX) nhưng ảnh không đẹp bằng bạn.
    Bạn chụp bằng máy gì, len gì vậy???
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [red]Hiện nay có rất nhiều bác muốn đăng kí đoàn Lệ Giang 4(dự định đi vào mùng 2 tết âm lịch). Tôi tạm thơì lên danh sách các bác đã đăng kí như sau:
    khiếp quá Firer post nick sai tùm lum nhẩy
    thôi đã lên list thì lên luôn:
    1-Antitmap
    2-Yeumaudo
    3-nga102
    4-solitary
    5-Mitdac
    6-hoabattu
    7-firer-man
    8-dichoikhong(0914358095)
    9-nihani(0904244240)
    10-903HS
    Đây là list chưa chính thức và sẽ không được lập lại cho đến trước khi đi 2 tuần, bạn nào đăng ký hay đặt gạch thì đi off và theo dõi trên diễn đàn, vì tớ sẽ k ghi đi ghi lại list do số người từ giờ đến lúc đi còn thay đổi nhiều.
    Buổi off sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần sau, địa điểm 76 Nguyễn Chí Thanh, vào lúc 8h tối
    Hiện nay tớ xin ké nhờ LG3 topic này để kêu gọi off, sau khi off sẽ lập topic mới, thank you các bạn nhiều
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 10/11/2006
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @Hanoi06: Có phải anh là bạn chị len81, đã từng off với LG2 không? Em chụp bằng máy thường thôi mà anh, máy Canon 350D, 2 ống, 1 là 17 - 85 IS, một là 75 - 300, có 1 ống fix 50 f/1.8 nhưng không dùng trong hành trình này. Cũng muốn đổi lên L lắm nhưng phải đợi sau vậy, tốn money quá. Em chỉ chụp chơi thôi mà, nhưng đã máu thì cũng muốn đầu tư ống kính cho bài bản.
    Hi cả nhà, tiếp tục chủ đề hôm nay là con đường đến Deqin. Vì sao tôi muốn giới thiệu với các bạn về chủ đề này, bởi đây thực sự là điều ấn tượng với cá nhân tôi. Núi tiếp núi, đèo tiếp đèo, những ngọn núi cao ngất trước mắt dần ở sau lưng mình, dưới chân mình. Những ngọn núi vùng đất này trơ trọi, chỉ có đá và đá, và đôi khi là những mái nhà của người Tạng. Bác tài chỉ qua bên kia sông, bên ấy là Tây Tạng, và chúng tôi tưởng như  đã đặt 1 chân vào Tây Tạng rồi. Những con đường đèo dài miên man, và tôi nhớ đến những đoạn văn của anh Tabalo, về những giấc mơ chập chờn đèo núi, về những điệu hát cao vút. Những lúc cao hứng, chúng tôi hát theo điệu hát của bác tài, của đĩa nhạc Tây tạng duy nhất mà bác tài mở trong suốt cả hành trình, dù chúng tôi chẳng biết lời...Và một cảm giác khoáng đạt, tự do, bay bổng đã theo LG3 suốt cả hành trình...
    Con đường dài hun hút, thi thoảng mới gặp 1 chiếc xe chạy ngược chiều...
    [​IMG]
    Những ngọn núi cao ngất trước mắt dần lùi lại đằng sau, dưới chân mình...
    [​IMG]
    Và những cây cầu...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dòng sông cao nguyên...
    [​IMG]
    Omega corner nổi tiếng... trong nắng chiều...
    [​IMG]
    Điệu tăng gô bên bờ vực Omega. Muốn đứng lắm nhưng sợ độ cao, đành nhảy ngồi vậy...
    [​IMG]
    Những ngôi nhà của người Tạng bên bờ vực...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và dãy núi Baima hùng vĩ...
    [​IMG]
    Hội "ngựa" LG3 lần đầu tiên được chạm vào tuyết...Muỗi quá...Chẹp...Với hội "cáp treo" thì thế này ăn thua gì...
    [​IMG]
    Nắng cuối chiều trên những đỉnh núi Deqin...
    [​IMG]
    Đám mây hình phượng hoàng đón chúng tôi ở cửa ngõ Deqin...
    [​IMG]
    Và những áng mây cuối chiều trên dãy núi Meili...
    [​IMG]
    Trăng lên trên đỉnh Meili, bầu trời Deqin như gần hơn - mêng mang hơn...
    [​IMG]
  8. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Sau khi dặn dò anh tài xế chở đuđủ, voitập chat và anh Phờ lờ sờ đi cổng chính đại ngạch (theo cách nói của bác dudu), cuộc chia tay diễn ra đầy bịn rịn trong vòng 30s rồi bọn mình hí hửngđi đường tiểu ngạch trốn vé.
    Bãi ngựa trông hơi lụp xụp, chị cò nãy giờ cứ bám sát mình, đòi đi mua vé hộ nhưng mình với tinh thần cảnh giác cao độ nên rủ Giang còi ra phòng vé tự mua. Mấy anh bán vé trông như ..chờ việc ở đường Giảng võ lại ngồi trong cái phòng nhỏ xíu, cũ kỹ nhưng rất tươi cười, hiếu khách.
    Đây có vẻ như là khu ngựa của toàn dân địa phương, ngoài 1cái poster khá to treo ở ngoài thì không có vẻ gì là khu du lịch cả, nhưng cái không khí mộc mạc dân dã rất đặc trưng cũng là 1điều thú vị dành cho những khách du lịch như bọn mình. 180tệ/ ngựa lên đến độ cao 3500 như giá niêm yết, mua bán rất nhanh, cả đoàn háo hức chạy về phía mấy con ngựa.
    Mình quyết định làm gương cho cả đoàn nên chưa cần ng dẫn ngựa hướng dẫn đã le te nắm cương ngựa nhảy lên, kết quả là nếu theo cách của mình thì sẽ ngồi quay mặt về ? mông ngựa .
    Sau khi chễm chệ trên lưng ngựa, 1cảm giác phấn khích kỳ lạ làm mình tưởng như đã biết cưỡi ngựa từ khi mới sinh? phê quá , ngay lúc ấy mình nghe thấy nhiều tiếng ?oúi? ?oối? của chị em, hoá ra bàkon vẫn chưa ổn định xong vị trí, Amour 95 thì la oai oái ?o thôi, chị không đi ngựa đâu, sợ lắm?, nét mặt chị đầy vẻ cảnh giác khi mình tán dương cảm giác ngồi trên lưng ngựa, cơ mà lúc đấy mình cũng ko để ý thấy con ngựa có vẻ hơi co`m so với chị . Mất 1lúc chị mới đủ dũng cảm trèo lên, nhưng vừa đi được vài bước lại kêu ầm ĩ ?o cho chị xuống đi, sợ lắm? . Anh chàng dẫn ngựa của chị Amour tuy nghe ko hiểu nhưng cũng đoán được, a nhe răng cười nhìn mình có ý hỏi. Mọi người đã lục tục đi trước làm mình sốt ruột quá, mình bảo anh lái ngựa ?o chị í không sợ đâu, anh cho ngựa đi nhanh nhanh lên, mọi người đi trước hết rồi, bọn tôi muốn vượt qua họ? hihi
    Trời xanh ngắt, núi cũng xanh ngắt, nắng chan hoà trong cái lạnh se se, và 1đoàn cưỡi ngựa ung dung leo núi ngắm cảnh?..1 cảm giác thật là khó tả, không hiểu sao lúc đấy mình lại thấy phấn khích đến thế, chỉ muốn bay lên, trong đầu không còn 1tí khái niệm nào về công việc, trách nhiệm và ti tỉ những cái lặt vặt khác, chỉ còn 1cảm giác rất tự do, rất bay bổng và muốn hét lên ?othoái mái quá?.
    Quay lại chị amour mình đã thấy chị tự cầm cương còn người dẫn thì ung dung đi đằng sau..chưa kịp tỏ lòng thán phục thì chị đã cất giọng run run ?o em ơi, bảo a này dắt ngựa đi, cứ để nó tự phi thế này?chị sợ quá? lúc đấy mình mới giật mình nhớ ra ?oừ nhỉ, sao mình ko có cảm giác sợ?không có cảm giác thót tim? buồn quá? thế là mình cũng học chị đòi tự cưỡi ngựa, rồi còn thử tự điều khiển ngựa theo trí tưởng tượng nữa chứ. Đường lên cao ngày càng dốc và khúc khuỷ nhưng tịnh vẫn không thấy có hoàn cảnh hiểm nghèo nào mang lại cảm giác mạnh trong khi cứ nghe mọi người ối á mà sốt hết cả ruột
    Thành thật mà nói nếu không có tuyết thì NLTSơn không gây được ấn tượng gì nhiều ngoài cảm giác cưỡi ngựa, tuy nhiên đi đường tiểu ngạch này thì có cái thú là không bị cái cảnh ùn ùn khách du lịch, đâu đâu cũng thấy người như đoàn đi cáp treo.
    Số phận dun dủi thế nào mà mình lại vớ được chú ngựa cao to nhất đoàn, chẳng mấy chốc mình đã vượt lên dẫn đầu đoàn, thế là chấm dứt cảnh trước mắt chỉ thấy mông..ngựa, cảm giác lâng lâng tự tại khiến người ta khó mà kiềm lòng được, mình hô hào mọi người cùng hát hò cho máu, ban đầu là anh hero hưởng ứng rùi dần dần các chị em khác cũng quên đi nỗi sợ, không còn cứng người ôm cương nữa.. tiếng quốc ca, đội ca? việt nam ca cứ thế len lỏi khắp Ngọc long tuyết sơn, những người dẫn ngựa có vẻ rất vui thích trước sự nhiệt tình của đám du khách bọn mình nên họ cũng lẩm nhẩm hát theo bằng tiếng Trung hìhì. Chẹp chẹp..cảm giác lúc đó thật là?thật là..
    Độ cao 3500 m đã ở phía trước, nhưng chuvoicon76 dùng GPS thì chỉ mới 3100m, thôi thì cứ để bàkon ăn gian 400m cho hoành tráng. Xuống ngựa mình mới thấy người ê ẩm,hix, nhưng 1cảm giác choáng ngợp lại ùa đến. Gió? gió mạnh tưởng như bay người vì lúc này không còn núi chắn 2 bên nữa, cả đoàn đang đứng ở?1cái gì nhỉ? 1 thung lũng chăng, mình cũng chẳng biết nữa, nhưng không còn gì cản tầm mắt nữa, khung cảnh trải dài ngút ngàn, với 1cái hồ nên thơ xanh lấp lánh dưới ánh mắt trời, cả đoàn ồ lên và lao ra chụp ảnh. Vâng, tất cả chỉ có thể, nắng, gió, trời xanh và hồ cũng rất xanh vậy mà bọn mình đã nán lại tạo dáng khá lâu và cũng để tận hưởng bầu không khí trong lành và tự do hiếm có này.
    Mọi người rất muốn chụp 1kiểu tập thể tất cả mọi người ngồi trên ngựa, nhưng cái điều tưởng như đơn giản này lại là không thể, người dẫn ngựa giải thích với mình rằng không thể để những con ngựa đứng gần bên nhau bởi vì cứ đứng gần là chúng sẽ làm gì nhau đó . Làm gì thì vốn tiếng Trung của mình chưa đủ trình độ hiểu, còn nếu chỉ dựa vào suy đoán thì e rằng nó lại đi hơi quá xa , vì vậy mình đành cáo lỗi với cả nhà ko giải thích.
    Hành trình xuống hứa hẹn nhiều cảm giác mới mẻ với những đoạn dốc và cua hiểm trở, thế nhưng..hix.. trong khi nghe chị em hò hét đầy sợ hãi thì mình vẫn?ko cảm thấy gì ngoài cái chân ê ẩm vì tì vào dây sắt trên yên.. hay tại chú ngựa của mình ngoan quá, chẳng chịu phi ra mép vực gì cả.. dù sao đó cũng là điều mình cảm thấy đáng tiếc nhất trong chuyến khám phá NLTSơn hôm đó .
    Vậy đấy, chẳng có tuyết, chẳng được cảm giác sững sờ trước cảnh tuyết rơi hay cái lạnh cắt da trên đỉnh núi nhưng đối với 9 người đi ngựa bọn mình ngày hôm đấy vẫn đầy ắp cảm xúc và kỉ niệm?
  9. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    dạ ko biết đây có phải là hành trình các bác đã trải qua không đây?. ước tính sơ sơ vào khoảng 1000 kí lô mét đấy ạ.[​IMG]
    còn đây có phải là sân ga ở côn minh hoành tráng nơi các bác đến không ah?
    [​IMG]
    còn tổng thể các bác đi lệ giang thì không biết từ côn minh đi theo hướng nào đây???
    [​IMG]
    đang muốn đi lệ giang vì lệ giang đẹp hơn quảng châu nhưng các bác tết âm lịch mới đi thì muộn quá. có ai đi sớm không nhỉ. tết dương lịch là đẹp.
  10. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [red]Hiện nay có rất nhiều bác muốn đăng kí đoàn Lệ Giang 4(dự định đi vào mùng 2 tết âm lịch). Tôi tạm thơì lên danh sách các bác đã đăng kí như sau:
    khiếp quá Firer post nick sai tùm lum nhẩy
    thôi đã lên list thì lên luôn:
    1-Antitmap
    2-Yeumaudo
    3-nga102
    4-solitary
    5-Mitdac
    6-hoabattu
    7-firer-man
    8-dichoikhong(0914358095)
    9-nihani(0904244240)
    10-903HS
    Đây là list chưa chính thức và sẽ không được lập lại cho đến trước khi đi 2 tuần, bạn nào đăng ký hay đặt gạch thì đi off và theo dõi trên diễn đàn, vì tớ sẽ k ghi đi ghi lại list do số người từ giờ đến lúc đi còn thay đổi nhiều.
    Buổi off sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần sau, địa điểm 76 Nguyễn Chí Thanh, vào lúc 8h tối
    Hiện nay tớ xin ké nhờ LG3 topic này để kêu gọi off, sau khi off sẽ lập topic mới, thank you các bạn nhiều
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 10/11/2006
    [/quote]

    Minh o trong Sai gon, ko off duoc, minh goi dien thoai cho moi nguoi de nam tin tuc duoc ko? thong cam cho nguoi o xa nhe! tks,

Chia sẻ trang này