1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    @ bạn trong Sài Gòn: Solitary cũng sẽ bay từ Sài Gòn ra , bạn pm cho tôi tên và sđt của bạn nhé, để xem 2 bạn có sắp xếp bay cùng nhau ra được không
    [/quote]
    YM: lenamm96@yahoo.com
    0903.820.821
    Toi thu 5 minh goi dien thoai vao so cua ban dichoikhong hoac ban nihani duoc khong nhi? Cam on nhe!
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, sau đây là Hành trình Ngọc Long Tuyết Sơn của LG3 - phần Cáp treo 3.
    Trước hết cảm ơn cả nhà đã động viên vì bài viết này, trong đó vừa có những suy nghĩ thật, tôi vừa cố gắng cung cấp cái nhìn toàn cảnh và thông tin cho những hành trình LG sau này, nếu các bạn có ý định du ngoạn NLTS bằng cáp treo. Tôi xin nhấn mạnh chữ "du ngoạn", còn thực sự chưa phải là khám phá, thực ra con đường khám phá phải là con đường đi ngựa lên đến vùng tuyết vĩnh cửu, độ cao thực tế phải từ 4500 mét trở lên, không phải độ cao quảng cáo của người dẫn ngựa, hoặc kỳ công hơn, phải là trekking nhiều ngày. Còn chúng tôi, thực sự chỉ là một cuộc dạo chơi...
    Lại nói về cảm giác đón những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ bay trong không gian. Đất trời bao la, những bông tuyết li ti nhỏ nhoi có lẽ không lên được trên ảnh, nên tôi cũng không có ý định chụp, và tôi cũng không còn tâm trí đâu để chụp ảnh. Phần này được gọi là tự hưởng sướng, không có chia xẻ...[​IMG]Chúng tôi giơ tay đón những bông tuyết bay lửng lơ, bầu trời vẫn sáng, phía sau lưng nắng vẫn vàng, mây vẫn xanh thẫm, chỉ có một khoảng không gian trước mặt ven sườn núi, tuyết lặng lẽ rơi...như một lời tri ngộ...
    Nhưng niềm vui không thể kéo dài lâu, nhìn đồng hồ, đã gần 4h chiều. Thôi chết rồi, hẹn với hội " Ngựa" ở bãi ngựa 3 giờ, thế là mình muộn mất rồi. Chúng tôi đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ trên Ngọc Long Tuyết Sơn, thời gian trôi vùn vụt, làm quên mất cả những lời hẹn khi lên đường. Phải về thôi, đó là mệnh lệnh, có thể hội ngựa đang chờ chúng tôi quay trở lại...Một chút luyến tiếc, nhưng dù sao, cảm giác cũng đã đủ đầy, chúng tôi đã trải hết các cung bậc của một hành trình khám phá, đã cảm nhận rất nhiều những cảm giác lần đầu tiên trong cuộc đời, đã biết được rất nhiều những gì muốn biết...Rời đỉnh núi, tuyết vẫn rơi lặng lẽ sau lưng...
    Hành trình đi xuống đơn giản hơn nhiều, không mệt mỏi, không mất sức, và một tâm trạng thoải mái, 2 anh em xuống khá nhanh. Gặp bố già ở điểm cao 4500 mét, cụ trông có vẻ cũng phấn khởi, cụ khoe đã chụp được nhiều bức ảnh với tuyết, khoe đã leo qua hàng rào cấm để chụp ảnh, và cụ sung sướng vì đã lựa chọn đúng đắn khi xuống dưới trước chứ không đua theo đám thanh niên. 3 bác cháu nhanh chóng đi vào cáp treo. Lại xếp hàng. Hàng về vắng hơn hàng lên, nên thời gian chờ đợi không nhiều. Trong lúc chờ cáp treo, chúng tôi tranh thủ bắt quen với 1 hội TQ đến từ Hồng Kông, bọn này nói được tiếng Anh, nên trò chuyện cũng dễ. Rất nhiều người tưởng chúng tôi là dân Taiwan, khi biết chúng tôi đến từ VN, đi chơi không hề có hướng dẫn viên du lịch như thế này, bọn Tàu phục sát đất, nhìn VN như nhìn sinh vật ngoài trái đất. Tự hào dân tộc nổi lên ầm ầm, đúng là xa quê mới thấy yêu quê hương.
    Hành trình vào lại cáp treo, chúng tôi lại ngồi đúng hướng lên lúc đi, tức là nhìn xuống dưới. Lại ruỳnh một cái, chiếc cabin lao ra khoảng không, lần này là phi xuống dưới... Úi một cái, chiếc cabin hụt như máy bay mất độ cao, hẫng xuống phía dưới. Độ dốc lớn lúc lên bây giờ càng tạo nên cảm giác chơi vơi khi xuống, cũng khá thú vị, nhưng dù sao cũng quen rồi. Cáp treo xuống đất khá nhanh, vẫn những cảnh cũ, nhưng bây giờ không còn nhiều điều mới mẻ nữa...
    Be continued...Phần sau là hành trình đi tìm LG3 - buồn ngủ quá, mọi người thông cảm...
  3. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    mấy bác lệ giang 4 off có biển hiệu gì để nhận ra không. tui cũng muốn off để lấy thêm kinh nghiệm vì tui vẫn muốn đi sớm hơn lịch trình của lệgiang4
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    LG3 ơi, đề nghị cho thêm tý ảnh ọt ( phong cảnh thôi nhé ) cho box tươi mát cái , đọc mấy topic cãi nhau đau hết cả đầu...
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hi, hêllua, thế bác cứ làm LG4 đi nhá, em làm LG5, em thì số má không quan trọng. Cũng chả biết biểu hiện ntn, nói chung là k biết, cờ quạt biểu ngữ à??
    CÁc bác đi off ngày mai thân mến do Apec abac tớ xin đổi địa điểm 1 chút ạ, tớ sợ là ra chỗ NCT nó gần DW hotel quá lại cấm cản nên tớ mạn phép các bác thông báo off như sau:
    8h tối ngày thứ 5 off tại quán Carpark đối diện Khách sạn Hà Nội, trên đường Giảng Võ nhécác bác hết sức thông cảm nhé
    À tớ đã email cho tất cả những ai có email và ghi kèm sđt để liên lạc rồi nhé., check mail PLS, ấy đừng check ngay, bây giờ mới đi viết đây
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tặng LG 3 một cái ảnh vệ tinh nhé. Nhờ có track của LG 3 lấy ra đây:
    Nhìn thấy con sông Trường giang chảy quanh núi Ngọc Long không??, chỗ vòng xuống là first band đó.
    Rất tiếc là ảnh ge độ phân giải lại không có thành cổ ( ô màu nâu ) và cũng không có trên Ngọc Long.
    Đường chấm chấm là đường đi của LG3 đó.
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 15/11/2006
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

  8. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Wow! ảnh vân nam của LG3 đẹp quá. ghen tị quá!
  9. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    úi giời mình có mail miếc gì đâu mà nhận. pm pi em.
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, tiếp tục chủ đề " Những sắc màu trên chặng đường chúng tôi qua", tôi chợt nhớ, nói đến những sắc màu, không thể không nhắc tới về bầu trời Vân Nam mùa thu, đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng vô cùng sâu đậm. Dưới bầu trời xanh thẳm, chúng tôi đã đi qua bao nhiêu nẻo đường bên chân trời...
    Bầu trời Lệ Giang, với rất nhiều sắc thái - buổi sáng - buổi đêm và cả bình minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bầu trời trên Ngọc Long Tuyết Sơn...
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắc trời bình minh và một màu xanh thẳm trên Shangrila...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắc trời miền đất ven Tây Tạng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và màu xanh của mây trời buổi sớm Falai View...
    [​IMG]
    Trên đỉnh Meili...
    [​IMG]
    Và bầu trời xanh trên thành phố Kunming...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này