1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    href="http://s98.photobucket.com/albums/l262/dudu08/Le%20Giang%203/?start=#imgAnch6"><IMG alt="" hspace=0 src="http://i98.photobucket.com/albums/l262/dudu08/Le%20Giang%203/IMG_0871.jpg" align=baseline border=0></A></P>
    Bac dudu cho e hoi, trong buc hinh nay co cai du dang bay , vi tri co gan khong, nui ten gi bac biet khong, o nui nay ho bay nhieu khong? bac co thong tin ve diem bay nay khong? kekeke... lam phien bac suy nghi dum em xiu nhe, cam on bac truoc!
  2. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh đu đủ viết hay quá, ảnh cũng đẹp lắm. Em út ghen tị quá
    Em cũng đóng góp ít ảnh còi, ăn theo anh nhé. [​IMG]
    [​IMG]
  3. singsoasong

    singsoasong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khởi động LỆ Giang 4 đi thôi,nhìn cảnh mà mê mẩn tâm hồn,đi vào đầu năm dương lịch
  4. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ao,
    Bức ảnh này quá phiêu...không ngờ tay máy bác "đu đủ xanh" quá mượt...
    (rảnh rỗi vào xem lại album ảnh của LG3...)
    [​IMG]
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4 (24-10)
    Buổi sáng hôm ấy LG3 được nếm mùi chờ đợi no nê, đầu tiên là đợi 3thành viên mải hái hoa bắt **** trên núi muộn giờ quay về, rồi lại đợi xe cả tiếng vì bác tài nhầm điểm hẹn. Nhưng no star where nhá, mình vẫn có cảm giác mọi chuyện đã, đang và sẽ thật tốt đẹp .
    Trước khi đi mình đã nhờ chị Mạn mua hộ vé xe nằm về Côn minh cho cả đoàn, dự định hành trình Lệ giang-Shangrila-Deqin- Fellai view 2ngày rồi quay về LG để mọi ng chơi thêm, ai thích đi NLTSơn tiếp thì vẫn còn thời gian hi` khi mình bảo bác tài thế, bác í tí nữa ngất? Bác giải thích không thể đi như thế được, ít nhất cũng fải 4 ngày, bác tài thoạt nhìn đã gây được sự cảm tình của mình, trông bác chừng gần 60 nhưng mình nghĩ chẳng qua do vất vả, do vẻ ngoài giản dị lôi thôi chứ chắc nghĩ tuổi thật của bác trẻ hơn nhiều, bác nói bằng 1thứ tiếng tàu đặc địa phương khiến mình thoạt đầu không biết bác nói ngoại ngữ gì, mặt cứ ngẩn tò te ra . Nhưng may mắn thay đi nhờ xe còn 1chị người Đài loan tên Fenny (mà lúc đầu mình cứ tưởng chị là lơ xe ) mà các bạn biết không tiếng Trung của Đài loan là rõ ràng và dễ nghe nhất, thế là chị lại đứng ra làm trung gian phiên dịch tiếng tàu của bác tài cho mình và ngược lại.
    Lên đường thôi!!!! (lúc đấy khoảng tầm 10h hơn, bọn mình khởi hành quá trễ nhưng chẳng xi nhê gì) Shangrila đang vẫy gọi, mình đang nóng lòng để nhìn thấy những thảo nguyên, những cánh rừng thu vàng óng trong? tưởng tượng .
    Xe 16 chỗ sạch sẽ và thoải mái, cũng nhờ phương án để phần lớn hành lí cồng kềnh tại Lệ giang. Chỉ khoảng 15p sau bọn mình đã ra khỏi Lệ giang và bon bon trên 1 con đường thật đẹp, mình không thể không buột miệng khen ngợi , những con đường Vân nam sạch như li như lau, hàng cây xanh ngắt dưới nắng vàng tưởng như đi cả ngày không biết mệt .
    Đang định giở bản đồ ra để bàn với bác tài về những điểm dừng thì 1 vật gì đó trên đường lạc vào tầm mắt mình? Táo!! 1dãy hàng táo vàng rực nổi bật trong nhữgn chiếc giỏ mây bên đường, ôi trời mình không ngờ vườn Táo lại ở gần Lệ giang như vậy. Mọi người nhao nhao đòi xuống mua, mình còn máu hơn, đã mở cửa xe nhảy xuống rồi nhưng chị Fenny giữ lại bảo để bác tài mua cho đảm bảo rẻ. Hi`, bác tài mua 2bịch to uỵch cả táo vàng lẫn táo đỏ đẹp hơn táo của LG2 nhiều hìhì, những quả táo to thơm lừng và màu vàng?sắc màu rất mùa thu ở Vân nam làm mình ấn tượng mãi .
    Còn đang ngây ngất thì đã nghe dân tình nhao nhao lên ?ongọt quá, ngon quá!!! Mua thêm đi, mua nữa đi? mình cũng vội cắn 1phát, đúng là trần đời chưa bao giờ được ăn miếng táo nào ngon ngọt như vậy, giòn tan thơm đặc trưng của táo không pha tạp 1mùi vị gì khác (mặc dù không thèm rửa) .. ôi trời, mình cứ muốn tả về cái quả táo này mãi thôi, nhưng càng nghĩ lại càng thèm .
    Chị em LG3 rất nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 1p đã rút ra kết luận táo vàng ngon và giòn hơn táo đỏ, mua thêm táo vàng thôi. Chị Fenny chú thích táo trồng ở độ cao này rất ngon, lại ko dùng chất bảo quản nên càng ngon tuy nhiên không để được lâu vì vậy đừng mua tích trữ. Chẳng mấy chốc cả xe thơm lừng mùi táo và những tiếng nhai rau ráu, mọi người tấm tắc khen ngợi, nét mặt bác tài và chị Fenny hiện rõ vẻ hãnh diện.
    ?oÔi ôi, dừng xe?dừng xe..?chị Amour hét lên thất thanh, bác tài hoảng hốt nhìn mình, mình cũng hốt hoảng nhìn chị ?o cả nhà ơi, vườn táo kìa!! đẹp quá! Xuống chụp ảnh? mọi người cùng bật cười. Đó là lần đầu tiên bác tài bị giật mình bởi đám khách du lịch quá khích, mọi ngừời đều lăm le súng ống định giật cửa xe xuống tác nghiệp nhưng mình đành fải cản lại. Đã đi rõ muộn lại còn cứ 5p lại xuống xe thế này thì đến đêm mới tới Shangrila mất.Hẹn lúc quay về nhá!!
    Điểm dừng chân đầu tiên mình cũng chẳng nhớ tên nữa, chỉ có 1cái cổng đá xù xì và 1 cái chùa (phải không mọi người) nhưng view ở đó khá đẹp, bắt đầu cảm nhận được độ cao với khe vực ở phía dưới và NLTSơn ở xa xa. Trời vẫn xanh ngắt và nắng vàng rực rỡ, những chiếc áo màu mè của chị em LG3 bắt đầu phát huy tác dụng
  6. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xe nghỉ chân tại 1quán ăn ven đường trước khi đi tiếp đến Tiger Jumping (lúc đấy mình còn chả nhớ nó là cái qué gì mà cũng không dám hỏi mọi người, sợ lại bị mắng là phiên dịch mà không chịu nghiên cứu trước hành trình )
    Chị Fenny dẫn mình vào bếp nhiệt tình cùng mình chỉ chỏ để đầu bếp biết bọn mình thích ăn cái gì, nấu như thế nào. Hihi, cũng đơn giản thôi, mình thì cứ hoa chân múa tay ?o cái này với cái này? Xào!? ?ocái này với cái kia? cũng xào? kết quả cũng được 1bữa ăn ngon ra trò, mọi người đánh sạch bách còn tha hồ đoán già đoán non xem 1số món thực chất là cái gì. Pó tay.
    Lối vào Tiger kia rồi, khá đông xe du lịch và người, chị Fenny nhất quyết đòi đi mua vé hộ mình, với vai trò hướng dẫn viên du lịch cho cả đoàn chị đương nhiên được miễn 50Y vé vào cửa. Cũng chẳng sao, không có chị thì mình cũng đến khổ với cái tiếng trung của bác tài.
    Bắt đầu được nếm mùi leo trèo bằng xe căng hải đấy, cung đường chưa đầy 1km (mình đoán thế) lúc xuống thì không sao, bậc thang có dốc thế chứ dốc nữa thì cùng lắm là lăn xuống, chẳng mệt lắm dưng mà..nghĩ đến lúc leo lên mới gọi là... thôi từ từ, chưa đến đoạn đấy mà.
    Mình đã kịp hóng hớt được đây là khe vực hẹp nhất thế giới (phải không hả bàkon?) mà hổ có thể nhảy từ bên này sang bên kia thế nên mới có tên là Tiger jumping... nghe hoành tráng thế.. nhưng tận mắt chứng kiến thì mình lại thấy bình thường, có chăng chỉ là 1cảm giác hơi ghê ghê khi nghĩ mình sẽ rơi xuống cái dòng nước chảy xiết và dữ dằn đang đập bọt trắng xoá kia mà thôi . Chắc tại tính iem thích lãng mạn nên chỉ thích cái đẹp màu mè của cây cỏ hoa lá,còn những thứ cứ trần trụi, xám xám trắng trắng kia thì... nhưng chợt ai đó nói với mình đó là vẻ đẹp gai góc và hoang tàn, phụ nữ rất thích những mẫu người đàn ông này. Quả thật khi nghĩ theo 1chiều hướng khác, TJ giống như 1người đàn ông lạnh lùng, dữ dằn nhưng sôi sục và mạnh mẽ thì mình bắt đầu thấy Tj có 1sự quyến rũ riêng híhí .
    Fenny nói fải dành cả 1ngày thì mới đi hết được TJ, nhưng vì bọn mình không có time nên chỉ tham quan được 1phần nhỏ, còn cả ngách đường bên kia núi thì chịu không sang được.
    Quay lại xe,hix, những bậc cầu thang dốc bây giờ mới thể hiện quyền uy của nó, trời thì nắng nóng, mọi người bắt đầu thoát y dần, leo vài bậc là đã muốn nghỉ, bác Đuđủ từ hôm qua đến giờ chỉ có mỗi đề tài NLTSơn giờ lại tiếp tục mở máy ?ođấy ,hôm nay cho cả nhà thử cảm giác đứt hơi khi trèo lên NLTS?. Hừm, bác coi thường anh iem thế, mệt tí thôi nhá!
    Thẳng tiến lên Shangrila nào, trên đường đi mình bắt đầu tán chuyện với Fenny, hoá ra chị này là dân du lịch bụi chuyên nghiệp, đã đi rất nhiều nước ( nhưng lại gần như ko biết tA mới tài) và mê mẩn nhất là Tây tạng, chị say sưa kể cho mình sự tích các Lạt ma, về thủ phủ Lhasa ... nhưng thật đáng tiếc mình chỉ hiểu được 5% những điều chị nói. Mình hỏi chị có biết gì về VN ko? Thì chị bẽn lẽn lắc đầu và hỏi mình ngược lại. Đài loan à, mình biết gì về Đài loan nhỉ? những kiến thức mà mình biết thì lại chẳng biết dịch sang tiếng Tàu thế nào, thế là mình nói đến F4 và fim Sao băng. Hix, mình cóc mê mấy thằng non choẹt này đâu nhưng vốn tiếng của mình chỉ có thế
    (hôm nay viết xi`pam nhiều chuyện linh tinh quá, bàkon thông cảm nhá, hẹn đến ngày mai kể chuyện Shangrila)
  7. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    bác này gần giống quan điểm mình nhỉ. hay sớm lên tí nữa đi bác ơi. Khoảng 15/12 đi lệ giang đi. ai đi sớm nào.
    P/s: bác nào chị, em nào có bản chi tiết cung đường chi phí đi lệ giang xin vui lòng gửi mail cho tôi với. mail là : vingtrans@yahoo.com
    Điện thoại: 0904212991
    xin cảm ơn và khi nào đi về rồi hậu tạ.
    à quên bác nào có bản đồ có thể cho mượn để photo không ạ. thanks trước.
    =====================================================

    Bây giờ chuyển sang phần tin offline của lệ giang 3,5 + lệ giang 5 + lệ giang 8. cái lý do mà không được gọi là lệ giang 4 bởi các đoàn kiêng con số 4 của người trung quốc. vui đùa thế thôi số mấy mà chả được nhỉ.
    Hôm qua các vị hẹn hò thế nào mà fiberman + bạn, lastbet + bạn sang nhầm quán : Carpano. ngồi buôn lê bán táo mãi mới biết là nhầm. hoá ra còn quán carpark ở cách đấy khoảng 40m. vậy là 2 lần uống nước.
    ở carpark nghĩa là ô tô đỗ chả thấy ô tô đâu toàn thấy xe máy đỗ. hihi. có thêm yếu máu đổ, antitmap, pump rồi còn 5 vị nữa chả biết nick. Một vị được gọi là chị Hạnh lệ giang 2. ui trời đúng là dân du lịch bụi chuyên nghiệp có khác: thao thao bất tuyệt, giơ tay trái múa tay phải chỉ dẫn đường đi, ăn uống, ngủ nghỉ kể cả chuyện hái hoa dọc đường từ 1 hào đến khi thét giá lên tới 1tệ/1lần hái hoa thì khách qua đường cũng phải chịu. nói chung là đủ thứ chuyện nhưng cũng rất nhiều trong đó là những kinh nghiệm có ích. hihi.
    antitmap còn đề nghị chuyện động trời rằng cái chị hạnh lên hộ kế hoạch đi của lệ giang 5 luôn. quả là lời đề nghị không ...khách sáo tí nào. hihi.
    khi mọi người đang đề cập tới chân máy ảnh và máy ảnh chuyên nghiệp chuẩn bị cho chuyến đi thì antitmap đã gây sốc cho bác fiberman khi hỏi ''''súng'''' của anh có ngon không hay tốt không gì đó. Bác fiberman sau một hồi choáng váng nhờ lastbet đỡ lời rằng wỏ bu dỏng. thì bác mới xổ tràng tiếng anh: ai đôn an đơ sờ ten (i don''t understand).
    Buổi hội đàm của các quan chức cấp cao lệ giang lần thứ nhất đã kết thúc trong không khí thân tình và ấm cúng, với sự nhất trí cao của tất cả các vị lãnh đạo lệgiang rằng sẽ có một buổi offline nữa chi tiết hơn, tạo mối quan hệ hợp tác toàn diện và hiểu biết hâu sắc lẫn nhau. thay mặt các vị lãnh đạo lệ giang sắp tới tôi xin chân thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các vị bô lão, phụ lão, ấu lão các đoàn lệ giang 1,2,3 đã đang và sắp cho chúng tôi những kinh nghiệm vô cùng quí báu.
    xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.
    Aside Walk''information
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, lẽ ra bài viết này được thực hiện từ đêm qua, nhưng server của TTVNOL nâng cấp, nên bây giờ mới có thể cập nhật phần cuối của phần bài viết Hành trình Ngọc Long Tuyết Sơn của LG3 - phần Cáp treo...
    ----------------------
    Lại nói, chúng tôi lên xe về lại điểm bắt đầu của hành trình cáp treo, công viên dưới chân núi, hành trình về rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút, giảm một nửa thời gian so với lúc đi. Tuy nhiên, điều này không khiến cho chúng tôi đỡ bồn chồn lo lắng cho phần còn lại của LG3, vì chúng tôi đã quá hơn 1 giờ đồng hồ so với giờ hẹn của mọi người. Về đến nhà chờ, xuống xe, câu đầu tiên của cậu em Sờ là " Mọi người đã chờ ở đây rồi này". Tôi thấy vui mừng khôn xiết khi được gặp lại mọi người, biết bao nhiêu ấn tượng trên đỉnh núi giờ có thể chia xẻ với mọi người, và được nhìn lại mọi người sau 1 chuyến đi ngựa vất vả và căng thẳng, theo như lời LG trước. Chạy ra, nhìn quanh quẩn, chẳng thấy ai cả, hỏi lại cu SỜ, hóa ra là cậu ấy nói bác tài của chúng tôi đã chờ ngay ở cửa bến xe buýt. Chưng hửng mất một lúc. Lần đầu tiên kể từ đầu hành trình, tôi bỗng thấy sự gắn bó và thân thiết với những người bạn mới quen, cảm giác thiếu vắng thật sự, có lẽ ở nơi đất khách quê người nên dễ gây cảm giác này. Lên xe, câu đầu tiên chúng tôi nói " Đi gặp những người bạn của tôi"...
    Bác tài nghe chúng tôi nói ( tất nhiên bằng tiếng Anh) gật gù ra vẻ hiểu biết, bác rút điện thoại ra nói 1 hồi, chẳng hiểu nói gì, nhưng xem điệu bộ, có vẻ là bác liên hệ với xe bên kia để hỏi vị trí. Xe chuyển bánh, để lại sau lưng những kỷ niệm vừa nóng hổi, khi chúng tôi bỡ ngỡ đứng trước cổng công viên mà không hiểu vào để làm gì. Bác tài quay ra nói với chúng tôi 1 hồi, nói cũng bằng thừa, vì có ai hiểu đâu. Nhưng xem ra trình độ tiếng Anh của bác sau có mấy tiếng mà lên ầm ầm, ít nhất cũng là hiểu chúng tôi muốn gì. Về với những người bạn, chúng tôi chỉ có 1 mong muốn duy nhất lúc ấy, càng nhanh càng tốt...
    Cảnh quan bên đường đẹp tuyệt vời, nắng chiều chếch 1 bên sườn núi, nhưng nóng lòng lắm, hầu như chúng tôi không dừng lại chụp ảnh. Xe bon bon chạy, bổng quặt vào 1 con đường rải đá. Chúng tôi ngơ ngác, đi đâu thế này, bảo về chỗ hẹn buổi sáng cơ mà, sao lại đi đâu thế. Hỏi bác tài: đây là chỗ bạn tao đang ở đây à( tiếng Anh), bác tài gật gật đầu, rồi lại rút điện thoại ra nói một hồi, rồi lại gật, chỉ về phía trước. Chắc là hội "ngựa" đã về đây trước rồi, chúng tôi càng sốt ruột. Con đường xấu như không thể xấu hơn, xóc long cả óc. Chiếc xe kiểu như suzuki 7 chỗ của mình long sòng sọc, đá lổn nhổn, thậm chí tôi còn cảm tưởng đá có thể chọc thủng lốp xe. Con đường không hề ngắn, dài tầm 2 km, 2 cây số khổ ải của chúng tôi, nhưng không sao, các bạn tôi đang chờ phía ấy.
    Đến nơi, tôi lại một lần nữa hoang mang, không hiểu đang ở đâu đây, chỉ có 1 cái barie, 1 cái biển giới thiệu và 1 quầy bán vé. Bác tài chỉ vào mua vé, lại chẳng ai hiểu nhau. Đại loại đây là 1 làng văn hóa gì đó, Baisan hay là cái gì đó, vé vào cửa 10 Y. Chúng tôi chưa thấy làng đâu, chỉ thấy con đường đi vào hun hút. Tôi hơi nghi ngờ hỏi lại, bạn tao có ở trong đó không?? Nhấn đi nhấn lại từ bạn, bác tài có vẻ suy nghĩ 1 lúc, rồi chỉ chỉ tay về phía bãi ngựa. Chắc là không có hội ngựa rồi. Thế thì vào làm gì. Quay lại, bực hết cả mình...
    Con đường về cứ dài hun hút, mãi chẳng tới nơi, chắc là chúng nó chờ hội cáp treo lâu lắm. Rồi cũng đến nơi... Bãi ngựa vắng tanh, tĩnh lặng. Chẳng còn ai, chỉ có ánh nắng vàng bắt đầu ngả màu vàng sậm cuối chiều, gió núi vi vu thổi. Căn nhà chính ở bãi ngựa khóa cửa im lìm. Đâu rồi, chẳng còn ai cả. Muốn phát điên với bác tài này, tưởng hiểu mình nói gì, hóa ra chẳng hiểu cái gì hết. Hóa ra từ nãy bao nhiêu lời mình nói, rồi bao cuộc điện thoại chẳng có ý nghĩa gì. Bí quá, tôi chợt nghĩ ra 1 cách, lấy tờ giấy, viết số 12, số 9, số 3. Chỉ vào số 3, chỉ vào 3 người hội Cáp. Rồi khoanh vòng số 9, vẽ dấu chẩm hỏi to tướng, friends, hiểu chưa, đầu đất thế ko biết. À, lần này thì gật đầu thật, rồi rất ngơ ngác, chỉ tay về Lijiang. Thế họ về Lệ Giang rồi à, gật gật đầu. Đến điên mất thôi, hóa ra là ông tài này đã biết hội Ngựa về LG từ đầu, nhưng vẫn muốn đưa chúng tôi cho trọn vòng các điểm du lịch xung quanh NLTS. Ai cần đâu. Thôi, về Lijiang. Bác tài đi lên núi, thế là voytapchat lại nổi xung lên, sao lại đi đâu thế này, khó khăn mãi, chúng tôi mới hiểu là bác giải thích đường ở đây 1 chiều, vào 1 đường, ra 1 đường. Đường về khá đẹp, qua 1 vài khu nhà cổ, vài khu di tích, bác tài còn cố chỉ chỏ và giải thích. Ai hiểu, mà ai quan tâm, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi bây giờ là gặp lại hội bạn của mình. Nhưng dù sao tôi cũng tranh thủ làm 1 vài kiểu ảnh khá ưng ý.
    Xe về đến LG đã là 5h30 chiều. Mặt trời đã xế bóng. Mệt, nhưng mà đầy ấn tượng về 1 ngày tham quan NLTS. Cảm ơn bác tài rất tốt bụng, chỉ hơi chậm hiểu 1 tý. CHúng tôi tặng thêm 25 Y cho bác ngoài tiền xe, thậm chí còn xin cả số điện thoại đề phòng hỏi xe đi Shangrila ngày mai, vì thấy bác quá nhiệt tình. Lại vòng về theo con đường đá, giờ này đã trở nên quen thuộc. Chúng tôi đi thật nhanh về nhà trọ, ở đấy có LG3, có những người bạn, chỉ 1 ngày tách đoàn, tôi mới hiểu những người bạn đồng hành có ý nghĩa như thế nào...
    Về nhà trọ, gặp lại mọi người, nỗi vui mừng và những câu chuyện kìm nén, bây giờ mới kể. Quên cả mệt, cả hội lại lên đường leo đồi, chụp ảnh Lệ Giang chiều. Nhưng đây lại là những câu chuyện khác mà chúng tôi sẽ còn quay lại trong những chủ đề sau./....
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 18/11/2006
  9. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em post tiếp.
    Gam màu rực rỡ, thứ rực rỡ và mê hoặc nhất em từng được nhìn thấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hu hu , lam sao y, em ko post duoc may buc kia.
  10. rainbowrider

    rainbowrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này