1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Để các bạn hình dung rõ thêm về Ngọc Long Tuyết Sơn, xin được post thêm 1 vài chiếc ảnh, liên quan đến câu chuyện của nhóm Cáp treo với hành trình NLTS. Những hình ảnh này mang nhiều tính tư liệu hơn là vẻ đẹp, nhưng tôi vẫn muốn được giới thiệu cùng các bạn...
    Hình ảnh đầu tiên về Ngọc Long trên đường chúng tôi lên:
    [​IMG]
    Công viên NLTS - nơi bắt đầu chờ xe buýt để lên núi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ công viên, nhìn lên Ngọc Long Tuyết Sơn...
    [​IMG]
    Điểm cao 3356 mét, điểm bắt đầu của cáp treo, xe buýt lên núi màu xanh ở phía sau...
    [​IMG]
    Những bông tuyết vừa rơi...
    [​IMG]
    Những con đường dưới chân núi Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
    Đường cáp treo xuống núi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh cuối cùng về Ngọc Long Tuyết Sơn - hẹn ngày quay trở lại - chiều ven núi thật êm đềm...
    [​IMG]
    [​IMG]Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 18/11/2006
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 18/11/2006
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cutie viết tiếp đi chứ. Để tớ còn tham khảo viết lịch trình cho LG6 với
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Phong cảnh bắt đầu thay đổi rõ rệt, không còn nhìn thấy đỉnh NLTSơn nữa, thảo nguyên bắt đầu hiện ra..nhưng ko hoàn toàn giống như tưởng tượng, không có những cánh đồng cỏ bát ngát, không có những kỵ sĩ phi nước đại O chỉ có những bụi cỏ lơ thơ và những mái nhà rải rác, trong 1khung cảnh bao la với trời đang ngả chiều và những dãy núi xa xa. Khung cảnh thật thanh bình và hoang dã!
    Nếu tới đây vào khoảng time tháng 3-5 sẽ chỉ có 1màu trắng xoá của tuyết!!! lúc đó mình chỉ ước sao được nhìn thấy khung cảnh ấy,mình nói với chị Fenny nhất định mình sẽ quay lại để ngắm tuyết nhưng chỉ trong buổi chiều hôm ấy thôi những gì mình được chứng kiến đã làm điều đó trở nên không cần thiết.
    ?ochị ơi, bảo bác tài dừng xe 1chút được không ạ?? em ID nãy giờ ngồi khép nép giờ mới dám thỏ thẻ lên tiếng, Lại xuống chụp ảnh à?? đồng không mông quạnh thế này có gì đâu mà chụp, à, hoá ra không phải híhí..tưởng e nãy giờ mơ màng ngắm cảnh hoá ra e đang có tâm sự khó giải bày, hihi biết rồi nhé, hèn chi 2rổ táo thoáng cái đã hết bay. Mình quay sang bảo bác tài dừng xe. Dừng xe à? dễ thôi mà! Bác tài chiều ngay
    ?oấy không, ai lại dừng ở chỗ này? em ID giãy nảy lên, nhìn 2bên phía trước đến hết tầm mắt cũng chẳng có gì khả dĩ để che chắn cả, đang ở thảo nguyên cơ mà! 3 chỗ bác tài dừng lại em đều lắc đầu nguầy nguậy,Cả nhà bắt đầu không nhịn được cười trước hoàn cảnh trớ trêu này. Mình trêu bác tài là dừng ở đây không được, bạn cháu muốn tìm 1chỗ có khung cảnh đẹp lãng mạn cơ, yêu cầu thẩm mĩ cao mà lị. Mặt bác lúc ấy có vẻ suy tư lắm, chắc bác đang nghĩ ko hiểu phạm trù cảnh đẹp có liên quan gì đến nhu cầu kia.. chẹp chẹp.15p sau trời không phụ lòng em ID (lúc này mặt đã tái hẳn đi) bên đường bỗng hiện ra 1gò đất cao với 1hàng những cây lá vàng đẹp rạng rỡ và nổi bần bật giữa đồng không. Mình còn chưa kịp chỉ thì bác tài và Fenny đã kêu lên ?ođây rồi, chỗ lãng mạn đây rồi!!? cả đoàn ùa xuống tranh thủ chụp ảnh (vì chỗ này đẹp quá cơ) làm em ID fải đi tuốt lên trên đỉnh, khổ thân iem! Nhưng bù lại sau vụ đó em ID trở nên rất nổi tiếng trong LG3 và cả đoàn cứ nhắc đến công lao của e mãi.
    Thảo nguyên dần lùi lại fía sau cùng với kỉ niệm đáng iu của ID cô nương, xe bắt đầu đoạn đường núi, chỉ có núi và núi. Mình đã từng ngất ngây trước cảnh núi rừng Tây bắc khi đi Sơn la và Hà giang n quả thật không thể so sánh với núi đèo ở Vân nam, sự hùng vĩ đã không còn trong tưởng tượng, đẹp quá!!! Xe ngoặt qua bên kia và cả 1mảng rừng vàng rực hiện ra khiến mọi người trong đoàn ko kìm được cứ hét tướng lên chỉ chỏ ?olá vàng kìa, lá vàng kìa! dừng xe chụp ảnh đi!? bác tài vốn không hiểu tV lại được phen giật mình, nhìn mình lo lắng hỏi, khi hiểu ra bác rất vui vẻ kiếm chỗ dừng xe cho cả đoàn tác nghiệp. Cả buổi chiều ấy hành trình cứ vòng hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, bọn mình cứ mê mẩn mãi với những sắc xanh, vàng, đỏ của mùa thu Vân nam mà không biết chán, 1lúc lại có ng hét lên, lại đòi xuống chụp ảnh, thú thực đã đi du lịch nhiều, n đây là lần đầu tiên mình đi với 1 đoàn quá khích như thế này. Bác đuđủ thì cứ lải nhải ?ođẹp quá, đẹp kinh khủng!? mình cũng cảm thấy phấn khích trước bức tranh màu sắc này, cần gì tuyết nữa chứ! Nhưng mọi sự mới chỉ là bắt đầu, buổi chiều hôm đó cả đoàn đã đốt không biết bao nhiêu fim mà không biết rằng những cái đẹp nhất lại nằm ở đoạn đường Shangrila- Đức khâm.
  4. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 22/11/2006
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 22/11/2006
  6. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    úi, sao lại bị lỗi thế này
  7. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ơ theo mình biết là mọi người chỉ tốn bộ nhớ thôi chứ có dùng film đâu. dùng từ sai. hihi.
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  9. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi, anh đuđủ sao lại tả e dã man thế chứ ,cười đau cả ruột rồi cả nhà ơi
    ID đâu rùi, lên tiếng thanh minh cho chị chứ ko lại mang tiếng "đã xấu còn đóng vai Cám"
  10. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Cu tí ơi, viết tiếp đi nào. Đọc lại mà vẫn thấy cười ha hả... Nhớ quá thôi những kỷ niêm tuyệt vời của LG3

Chia sẻ trang này