1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    A hay quá, bây giờ vào được trang reply của LG3 rùi
    Trước toàn bị lỗi.
    Chúc mừng LG3 đã quay trở lại...!!!
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hey, Voi Còi, không phải là trở lại, mà là vẫn đang đi đến nơi, về đến chốn, nhất định là đã đi thì phải hết con đường!!![​IMG]
    Lại tiếp chuyện chuyến xe đêm. Bố Già lúc đầu ngủ trên chăn, trong khi chúng tôi nghiến răng đắp chiếc chăn hơi hôi. Lâu lắm lắm rồi, không nhớ là bao lâu nữa, mới có dịp nằm ngủ cạnh người lạ, cảm giác hơi lạ lẫm, dù ngày xưa, nhà bé, khách khứa nhiều, nằm chung 1 giường 4-5 người là chuyện bình thường. Bao nhiêu năm rồi, nếu không có chuyến xe đêm này, có chuyến đi bụi như thế này. Dù sao, tôi cũng nghĩ mình là người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Chia xẻ cảm giác ấy với những vị khách đồng hành cùng giường, tôi cố gắng để không chạm vào 2 người ở 2 bên. Nhưng Bố Già có lẽ không hiểu được cảm giác của tôi, cứ lấn sang, dần dần đẩy tôi sát vào thằng Tàu bên cạnh. Tôi huých Bố trở về, nhưng chỉ được một chút, Bố lại lấn tôi, rất khó chịu, đẩy tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi lại đẩy chân bố về chỗ cũ, rồi lại thế. Thế là tôi cáu tiết, dù yêu kính Bố Già đến mấy cũng không để thế này được, phải cho Bố một bài học. Thế là tôi huých lại. Bố làm sao lại được sức thanh niên, bố đành chịu dạt sang bên phải. Tôi thắng. Cả đêm Bố Già mấy lần định phản công, nhưng càng phản công, càng thất bại. Đến hôm sau, Bố Già còn mắng chúng tôi " 2 thằng thanh niên này ngủ hư quá, ép bác cả đêm, làm bác không ngủ được. Người cứ dúm vào". Tôi vừa buồn cười nhưng không dám cười, vừa thương bố vất vả đêm qua. Lỗi phần nhiều là ở bố, không phải ở tôi. Mong Bố thông cảm[​IMG].
    Lại còn chuyện cái chăn. Bố sợ bẩn, trải trăn xuống dưới sàn để ngủ. Lúc đầu còn thấy ấm, nhưng càng nửa đêm, xe càng lạnh. Có cái cửa sổ của đứa nào để mở, cứ thổi hơi lạnh xuống chỗ nằm của chúng tôi. ( Mãi sau mới biết quân nhà mình, đểu thế, chưa kể lại còn kêu kẽo kẹt cả đêm nữa) Nên tầm đêm, chúng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Bố giằng chăn tôi, tôi kéo lại, chăn dù hôi nhưng lạnh vẫn cứ phải đắp chứ. Thế là mãi về sau, Bố không giằng nữa, mà tá túc nhờ cái chân. Nhờ thì được, tôi để yên cho chân Bố Già. Lại cái thằng Bàn tay vàng cũng không chịu nhường bố, nên đến sáng ra, Bố than phiền mất 20 phút về tội ngủ với 2 thằng vừa bị chèn ép, vừa lạnh không ngủ được. Bố than thì than thế thôi, chứ đêm Bố kéo gỗ to nhất khoang sau của chiếc xe sleeperbus đấy!!!
    Một chút về chuyến xe đêm. Con đường Kunming - LG của chúng tôi lúc đi đi xe 5 sao, đường cao tốc, nhưng hình như lúc về không phải con đường ấy. Tôi có cảm tưởng xe đi vào con đường cũ, chắc là để giảm chi phí. Bên này phí đường rất cao, chừng 1,3 tệ/1km, tương đương 2,5 ngàn tiền mình.Gần 600 km, vị chi cũng gần 1,3 triệu tiền đường. Chắc là vậy, nên chuyến xe của chúng tôi đi con đường cũ, vừa sóc, vừa ngoằn nghèo, lên dốc rồi xuống dốc. Cái chính là những điểm dừng chân. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy xe vào bến. Đó như là những bến xe liên tỉnh cũ của mình, xe cộ lộm nhộm, tiếng người nói xôn xao, mùi hôi của bến xe bốc lên khó chịu. Rồi lại lên đường. Đến 5 giờ sáng, xe đã về tới Kuming, đó là 1 bến xe liên tỉnh, nằm ngay gần ga Kunming, về bên phải, cách chừng 600-700m. Một bến xe lộm nhộm như bến xe phía Bắc hoặc phía Nam của Hà Nội mình, hôi cũng giống thế. Mọi người ráng ngủ thêm chút nữa., nhất là bọn Tàu thì phải ngủ trên xe đến lúc sáng bạch, và sau bọn Tàu là chị em nhà mình. Tôi không chịu được không khí bí bách trong xe, nên xuống ngay, ra cửa xe đứng chơi. Rồi lần lượt đám thanh niên LG3 đều dậy cả, xuống hút thuốc, chuyện trò. Điếu thuốc đúng lúc thơm lạ lùng. Gọi đám chị em dậy, ai cũng muốn ngủ thêm. Thế là chúng tôi đành chờ. Xem trời rạng dần, rạng dần, rồi sáng hẳn. Tiếng người nói, rồi tiếng xe cộ ào ào bên ngoài bến xe. Ngày mới bắt đầu, hàng trình của chúng tôi đang ngược dần về điểm xuất phát. Chào Kunming!!!
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 01/05/2007
  3. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chuvoicon76 <-------chào a e phong đây ! thichdulich đây ! e bị cướp nick ròi ! he he k ngờ anh Anh và Giang đi nhiều vậy ! Chúc mừng nhé
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Kunming, ấn tượng 1 ngày...
    Kunming, chúng tôi chưa có nhiều ấn tượng về Kun, ngoại trừ buổi sớm thứ 2 của hành trình, đi loanh quanh ở cửa Ga Kunming và ra bến xe đi LG. Nhưng dù sao, ấn tượng là rất đông người và đông cả móc túi. Y như ở nhà mình vậy.
    Rời bến xe sleeper bus, lúc ấy là là 6h30. Chúng tôi gọi 6 cái xe lôi máy, rẻ thôi, 10 tệ/xe. Cứ nghĩ là rẻ, hoá ra quãng đường thật gần, nếu đi bộ chắc cũng chừng 15 phút thong thả, vì chỉ qua có mấy con phố, chúng tôi đã đến cửa ga quen thuộc. Tập trung mọi người trước cửa ga, vấn đề bây giờ là xử lý đống hành lý lỉnh kỉnh và vệ sinh cá nhân buổi sáng. 2 phương án được nêu ra, gửi hành lý tại cửa ga, hay thuê khách sạn. Thực ra gửi hành lý không hề rẻ, hình như 6 hay 8 tệ 1 vali to, 3 tệ một túi. Mà chúng tôi ít nhất mỗi người cũng 1 vali, và khoảng 2 cái túi. Nhân lên với 12 người, một số tiền khá lớn. Đó là chưa kể bọn gửi thuê ở đây khá củ chuối, khệnh khạng. Biểu quyết nhanh, chúng tôi quyết định tìm khách sạn, vừa để đồ, vừa để chị em có điều kiện vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi cả ngày, nếu không muốn đi chơi. Voi con và Cuti được phái đi tìm khách sạn. Chúng tôi đứng chờ. Không phải đợi lâu, Voi con về báo tin mừng, đã thuê được 2 phòng khách sạn, một phòng có giường, nhiều giường, và 1 phòng có toa lét tiêu chuẩn. Giá cũng không đắt, có 130 tệ/2 phòng, từ sáng đến 6 giờ chiều. Thì 6 giờ lên tàu rồi còn đâu. Ok, tính ra vẫn rẻ hơn thuê gửi vali.
    Đó là khách sạn đối diện ngay cửa ga, cách chừng 200 mét, đối diện bưu điện trung tâm. Quá lý tưởng. Tôi chưa thấy mô hình khách sạn nào ở nhà như thế này, có rất nhiều phòng, trong đó có những phòng tập thể, toa lét công cộng, bên cạnh những phòng tiêu chuẩn. Nhưng thế là quá đủ cho chúng tôi, vốn chỉ tìm nơi cất vali. Có thang máy, việc vận chuyển quá Ok. Chúng tôi cất đồ, chia nhau đánh răng, rửa mặt, rồi bàn chuyện đi chơi. Đến đây đoàn tách ra 2 hướng, 1 muốn đi dạo phố, nhóm còn lại muốn đi công viên Kunming. Cũng Ok, bàn bạc nhanh chóng, 2 nhóm chia nhau lên đường, nhóm đi công viên các loài hoa chỉ cần ra bến xe buýt ngay trước khách sạn, vé 1 tệ, thế là đến tận cổng, gồm Bố Già và 3 cô gái. Còn nhóm đi chơi phố, trong đó có tôi, cũng nhanh chóng thuê taxi vào trung tâm thành phố, tiền taxi hình như là 20 - 30 tệ gì đó, bởi quãng đường hầu như cũng không xa...Cuộc đi chơi và cơn thác mua sắm của chị em LG3 bắt đầu...
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 03/05/2007
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về Lệ Giang 3 ở Kunming. Trong khách sạn
    [​IMG]
    Và trên đường phố Kunming
    [​IMG]
    Chỗ nào cũng có thể tạo dáng, một phong cách rất LG3
    [​IMG]
    Mệt...
    [​IMG]
    Nhưng mà vui
    [​IMG]
    Chào Kunming, cánh cửa mở ra ngày mới...
    [​IMG]
    Mỗi ngày một câu chuyện, mai lại tiếp...[​IMG]
     
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 03/05/2007
  6. buithovuong

    buithovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    lệ giang tuyệt vời thật đấy
  7. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Phong à,
    Thía mua được bộ receiver chưa mời hội Quảng Châu về nhà nghe khao đi chứ...
    Anh còn đang hằm hè vụ Tây Tạng 2007 hoặc là Cửu Trại Câu đây
    Từ dạo đó đi thêm được đâu rùi...em Hạnh đoàn QC còn đi nhiều hơn anh mà, vẫn đứng thứ nhất từ cuối lên thui...
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Voi Con kiểm điểm, spam lung tung, trong khi đóng góp thì lười. Đang có nhã hứng, làm thêm vài cái ảnh Kunming nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thế đã!!!
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Kunming một ngày - phần tiếp theo...
    Trước hết là hình ảnh về tình cảnh của anh em LG3.
    [​IMG]
    Đụng đến hàng hoá, mua sắm là chạm nọc của chị em. Thế là buổi sáng ở Kunming trở thành một ngày viên mãn với chị em. Anh em cũng đua không kém, nhưng sao mà lại được. Vào đến hệ thống liên hoàn các siêu thị và quầy hàng ở khu phố trung tâm thành phố, thế là tứ tán, mỗi người một phương. Tôi đi lang thang 1 mình, vòng vèo bở hơi tai. xem đồ máy ảnh, thấy đắt hơn Hà Nội, nên không thú nữa. Đi loanh quanh mua chút đồ linh tinh làm quà, xem hàng hoá một lúc thấy mệt nhừ cả người. Thế là đi ra điểm hẹn. Đợi một chút, mọi người cũng ùa ra, tay xách nách mang hoành tráng. Gửi đồ cho 1 người trông, rồi lại ùa vào, rồi lại ào ra, như những đợt sóng. Cả thảy đã phải có đến 3 chuyến taxi chở đồ về khách sạn cho các chị em, rồi mua thêm vali, túm lại là chuyện kể cả ngày không hết. Mọi người tản mát, nhưng những người còn gặp nhau vẫn cố ăn một bữa trưa cùng nhau trong nhà hàng ăn nhanh trên phố. Bữa cơm vui vẻ và đầy vẻ thư giãn, đúng là cả hành trình, hôm nay là ngày thong thả nhất...
    Ăn xong rồi lại mua sắm. 3 anh em chúng tôi đã quá chán với quần áo, khăn khố, rồi đĩa nhạc của các mợ nhà mình, bèn rủ nhau đi xem đồ điện tử. Em phát ngôn gọi cho 1 chiếc taxi cho 3 anh em, nói xì xồ một hồi, rồi bảo, yên tâm đi, nó sẽ đưa các anh đi xem đồ điện tử. Không hiểu tại trình độ của thằng lái xe hay tại em Cuti nhà mình, nó đưa chúng tôi đến 1 siêu thị điện thoại di động. Điện thoại thì ai thèm xem, định đi xem âmli, tivi hay đồ điện tử tương tự thì mới đi chứ. Lại bắt một chiếc taxi khác, bảo nó đưa ra chợ hoa Kunming, nghe nói hoa ở đây nổi tiếng. Nhưng cái khó là làm sao cho nó hiểu bây giờ. Voicon làm đủ trò, nhưng nó không hiểu, đại loại là từ ra hiệu đến chỉ chỏ,cứ tưởng nó hiểu, một lúc hoá ra lại không. Chợt nó táp xe vào một cửa khách sạn lớn. Anh em bảo " Tèo rồi, nó tưởng mình đi tìm hoa nên dẫn mình vào chỗ chơi hoa đây mà!!!"( Kể cũng thích, nhưng mà có 2 vấn đề Money và Time đều cạn[​IMG]). Đang định thanh minh thì chợt hiểu, thằng này cũng khôn, nó mở cửa hỏi mấy thằng lễ tân khách sạn, những thằng này nói tiếng Anh. Thế là qua 2 lần phiên dịch, nó hiểu chúng tôi muốn đến chợ hoa.
    Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Chợ hoa Kunming toàn là hoa khô, hoa qua chế biến, cũng lạ mắt, nhưng mà không hấp dẫn cánh đàn ông chúng tôi. Cốt là đi xem để biết thôi. Chụp ảnh cũng khó, vì chợ quá đông và nhộn nhạo, nhiều chỗ chen không nổi. Thế nên mới có câu " Không đi không biết chợ hoa, Đi rồi mới biết chẳng qua...chợ người...[​IMG]". Hoa thì bó to và dài, nghĩ đến quãng đường hơn 1300 km về nhà mà ngán, nên chẳng ai mua gì cả.
    3 chúng tôi về khách sạn sớm, 5 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Cũng vừa lúc các chị em thoả thuê trở về, với ngổn ngang đồ các thể loại. Đội đi công viên cũng đã về sớm, đã kịp ra chợ góp sức cho hội đi mua hàng hoá. Thế mà nghe nói chúng tôi đi chơi chợ hoa, các chị em mắng té tát vì bỏ rơi chị em, không rủ chị em đi cùng. Cũng may mà không đi cùng, nếu đi thì không biết sự thể sẽ thế nào, chúng tôi có lên tàu đúng giờ được hay không, và có đủ tay để xách đồ về nước hay không.
    Đã có kinh nghiệm đi tàu, chúng tôi không vội ăn uống nữa, lên tàu ăn, cũng ăn tạm một chút gì đó rồi. 6 giờ, chúng tôi rời khách sạn, đi bộ ra nhà ga trước mặt, rồi lên tàu. Tàu chuyển bánh đúng giờ. Khi trời vừa sập tối, con tàu rời ga, kết thúc 1 ngày Kunming. Một ngày nữa đáng nhớ trên chặng đường của chúng tôi, chỉ còn 1 ngày nữa, chúng tôi sẽ trở về nhà...
    Chú thích ảnh dưới: trên tàu đêm Kunming - Nam Ninh, mọi người đang chơi bộ tú **** vừa mua buổi sáng tại công viên Hoa. Đây là tấm ảnh cuối cùng của tôi trong cả hành trình 9 ngày Vân Nam...
    [​IMG]
     
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 06/05/2007
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Để cho đỡ nhàm chán, sau đây là một vài hình ảnh về hoa khô Kunming, ảnh chụp tại chợ hoa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh hoa Kunming sẽ tiếp tục được post lên. Thân tặng các bạn Lệ Giang group và những ai quan tâm tới Lệ Giang!!!...
     

Chia sẻ trang này