1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào groupe LG3 thân yêu,

    Đặt chân đến HN từ tối CN nhưng em đã tự cho phép mình nghỉ ngơi thêm ở nhà 2 ngày. Hôm nay em bắt đầu đi làm lại. Không biết mọi người có cảm giác như thế nào nhỉ nhưng sao em ngồi ở bàn làm việc mà vẫn thấy lảnh lót bên tai tiếng hát trong vắt của những cô gái Nancy, vẫn thấy hình ảnh những con bò yak mà trưởng đoàn của chúng ta ví von là những "con rận" trên thảo nguyên Shangrila (khiếp quá, chẳng lãng mạn tẹo nào ), rồi còn cái cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi ***g ngực khi bác tài quay ngoắt cái xe ô tô dừng bên bờ vực để chúng ta xuống xem Omega corner nữa chứ. Hix...sao em thấy vẫn như ngày hôm qua vậy.

    Em thấy nhớ mọi người quá dù vừa được gặp nhau tối hôm qua (mà nhớ nhất giọng kinh kịch của chị Giang vừa và những câu nói ngộ nghĩng của em Dung táo vàng).

    Em xin thông báo cả nhà một tin rất buồn ạ. Đó là tối hôm qua về bọn em hì hục đình copy gần 10G ảnh của chúng ta vào máy để bắt đầu chiến dịch burn ra đía cho mọi người mà chẳng hiểu thủi thui thế nào tự dưng máy hỏng . Thế là đồng chí Nguyên Anh hôm nay được giao trọng trách phải ở nhà để sửa máy, nếu ko đc thì tính phương án khác để còn kịp cho vụ off Thứ 7 này. Có thông tin gì em sẽ update ngay ạ
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo chủ đề của em ID, xin được "theo tay" "hạ dập dòm" về chùm ảnh chủ đề cuộc sống và con người Vân Nam. Điểm khác nhau giữa cái nhìn của em ID và tớ là tớ thấy người nào tớ chụp cũng ngon lành, không bẩn bẩn như của em ID. Em ID làm xấu đi hình ảnh con người Vân Nam quá. Nào, sửa sai nào. "Phỏm" đâu rồi, ăn đi!!![​IMG]
    Trước tiên là con người và cuộc sống ở Lệ Giang - những đêm hồng ánh đèn ***g và rạng ngời trong tiếng hát đối đôi bên bờ kênh, cuộc sống đẹp và vô tư lự như trong một câu chuyện cổ không có thật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và một Lệ Giang ban ngày, không huyền ảo và mơ hồ, nhưng vẫn đầy quyến rũ trong từng đường nét của cuộc sống đời thường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời Lệ Giang, chúng tôi lên đường đến với những miền đất mới, với con người và cuộc sống mới, và bao nhiêu điều khám phá. Với nhiều thành viên LG3, có thể đó là những điệu nhảy quên cuộc đời trong đêm mất điện ở Shangrila, trong tiếng hò hét "Yaso, yaso, ya ya so...ềề..."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cả những con người của thế giới văn minh, những nơi đô hội, nơi những dấu ấn của cuộc sống dân dã, của những bản sắc văn hoá tưởng như đã phai mờ. Nhưng có lẽ không phải vậy, bản sắc văn hoá như đã ăn vào máu của mỗi người dân Vân Nam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 01/11/2006
  3. fanaaladin

    fanaaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa khửa, mấy cô kia bảo là chỉ tuyển zai mà sao gái xông vào cả đám thế này
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn con gái vào đăng ký nhỉ.
    Em con trai, cao 1m75, nặng 66kg lái xe 2 tay như 1. Tán gái 2 cô cũng như 1. Chịu đựng phụ nữ giỏi, chỉ có điều đi mông 2 tết em không đi nổi thôi. Cả năm có mỗi cái tết ở nhà mà.
    Điều kiện của em như thế đã đủ chưa các bác, bác nào muốn thuê xe ôm cứ gọi em (0988091521) hoặc gửi tin nhắn qua đây
  5. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    LG4 oi, cho minh tham gia voi, lien lac voi ai va minh phai lam gi, nhan cho minh voi nhe! Chuc thanh cong!
  6. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Dudu cùng LG3 đã hoàn thành hành trình Vân Nam tốt đẹp quá nhỉ. Xin chúc mừng LG3 nhé.
    Khoe thêm nhiều ảnh về con người và phong cảnh Vân Nam đi LG3 ơi.
    Dạ xin lỗi LG3, spam tý ạ.
    Bạn Yeumaudo và bạn Antimap ơi, mình cũng muốn tham gia LG4 nữa nhưng mình lại không phải là "boy".
    Các bạn xem xét nếu được thì thông báo lại cho mình một tiếng nhé.
    Cám ơn các bạn nhiều

  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    KInh kinh, Rùi đong hàng kinh quá, cái phẩn vàng vàng phía sau... cậu nói thế... chắc chỉ có bọn tớ hiểu.. nỗi lòng của cậu,.. thiên hạ sao hiểu đựoc
    Còn nữa, khả năng chịu đựng phụ nữ giỏi à.... ke ke... phải nói lại là phụ nữ có khả năng chịu đựng tớ giỏi chứ... (ấy ấy, đùa tí.. đừng dỗi tớ....., tớ dạo này bùn nên ko đi dỗ ai hết ))
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục giới thiệu về hành trình bên Đường chân trời của LG3, chủ đề hôm nay sẽ là những bữa ăn của LG3. Các cụ đã có câu " Có thực mới vực được đạo", nhưng đối với LG3, "đạo" có nghĩa là hành trình miệt mài trên những con đường Vân Nam mùa thu. Bọn LG3, nói một cách khách quan toàn là lũ háu đói, từ những chàng trai to con háu đói thì không kể làm gì, cho đến những vị nữ nhi gió thổi bay nhưng chưa đi cũng đã kêu đói. Có những vị còn tự hào khoe, 1 bữa xơi 3 bát cơm, trong thời buổi nhà nhà giảm colesteron trong máu thì đây thực sự là 1 hiện tượng lạ. Do vậy, những bữa ăn của LG3 luôn là những gì đáng nhớ trên suốt cả hành trình.
    Bữa lẩu đầu tiên đến Lệ Giang - nhớ mùi thơm của lẩu bò Yak quá.
    [​IMG]
    Chẹp, muỗi, mình thèm quá đi mất, đúng món khoái khẩu, phải làm miếng này mới bõ! Mà con mụ "vừa" này ăn tham thế, giành mất miếng mình đang nhắm, mình gày thế này cơ mà, phải tìm cách trả thù mụ mới được! 2 tâm trạng...
    [​IMG]
    Bữa ăn thứ 2 ở Lệ Giang - vẫn lẫu bò - vẫn miệt mài mà gắp, thẳng đầu mà ăn. Bây giờ cứ gọi là cao tay gắp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Shangrila, lại vẫn lẩu bò Yak - bây giờ thì đã sợ lẩu bò chưa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến lúc này, chị em không chịu đựng nổi nữa, phải vào bếp thôi. Công thức của LG3 được thực hiện từ đây, đó là trứng sốt cà chua + bắp cải luộc + thịt xào rau.
    [​IMG]
    Phải nhấn mạnh rằng, những món ăn Việt Nam là niềm kinh hãi của các bạn Tàu, đặc biệt là cái loại ăn nước luộc mà lẽ ra bên này chỉ có đổ đi.
    [​IMG]
    Bác Mao cũng phải kính nể chị em nhà mình
    [​IMG]
    Tranh chấp! Đừng có mà ăn vụng đấy
    [​IMG]
    Bữa làm bếp cuối cùng trên Falai View - lạnh và đói, 9h rồi mà vẫn chưa được ăn - vẫn món cải luộc truyền thống - và bị chặt chém kinh hoàng, 20 Y một cái bắp cải, 10 Y một quả trứng, nhưng mà vẫn tươi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm Việt trên Falai View - những giây phút ấm áp chắc sẽ nhớ mãi không thể nào quên
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 02/11/2006
  9. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ui troi oi, truong doan oi, iem doi qua''. lay dau ra bo Yak bi gioooooooo!!!!??!?!?!?
    Nhung mo` anh dep that.
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bọn củ chuối này, làm mình cứ phải lẩm bẩm một mình. Bõ tức việc phải lẩm bẩm một mình, chủ đề mới của topic ngày mai sẽ là chân dung thành viên LG3.
    Nếu chân dung xong mà chúng nó vẫn lười post bài, sẽ tiếp tục chùm câu chuyện minh họa cho từng chân dung.
    Chán cái cảnh cứ lẩm bẩm một mình thế này quá rồi.

Chia sẻ trang này