1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bac dudu08 nay tuc gian som thia k biet phai cho LG3 nghi ngoi ti ti de lay suc post bai dai dai muh. De em bo sung cho bac them ve các mon an trong chuyến đi:
    Đầu tiên món nướng tại Lệ Giang
    [​IMG]
    Ui cánh gà, đù gà nứng kìa thèm quá hic hic
    [​IMG]
    Còn đây là món mỳ khủng tại Shangrila, ui má ơi khủng kiếp wá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hero132 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 02/11/2006
  2. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh.khắc.thiếu.nữ.người.Tạng.trong.buổi.bình.minh.tại.Trung.Điện...!!!
    Các.bác.thấy.em.chụp.có.đẹp.hôn...
    [​IMG]
    Được chuvoicon76 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 03/11/2006
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chủ đề về Đêm Lệ Giang. Tháng 10, thành cổ Lệ Giang vào mùa du lịch, từ sáng đến đêm, từ ngày này sang ngày khác, người chen chân trên những con ngõ nhỏ. Thật khó để tìm được một khung cảnh yên ả và lặng lẽ, điều mà người ta hay nghĩ về thành cổ, phố cổ, nhà cổ. Ngày ở Lệ Giang thì dài, nhưng đêm thật ngắn. Chúng tôi cứ nghĩ thành cổ sẽ sáng đèn đến 2-3 giờ sáng, nhưng thực ra chỉ đến 11 giờ đêm, nhà nhà đã tắt đèn. Đêm chỉ dài 4 tiếng đồng hồ, hầu như chẳng có lúc nào yên tĩnh. Trong cái náo nhiệt ấy, tìm một góc riêng cho mình thật khó. Dù sao, đêm Lệ Giang cũng mang đậm những sắc màu, những ấn tượng khó phai.
    [​IMG]
    Những ngọn đèn ***g của Lệ Giang cũng có biết bao nhiêu màu sắc lung linh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những đường ngõ lát đá chằng chịt như mạng nhện, có lúc nào đó, bạn sẽ hoang mang không biết mình đang đứng ở đâu trong cổ thành huyền bí này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở trung tâm của Cổ thành, Lệ Giang cổ trấn, guồng xay nước, biểu tượng của Lệ Giang...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm xuống càng khuya hơn, thành cổ bắt đầu vắng lặng...
    [​IMG]
    Những điệu nhảy cuối cùng trong ngày của các cô gái Nạp Tây
    [​IMG]
    Thành cổ chìm vào giấc ngủ, những ánh sáng cuối cùng
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 03/11/2006
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hehe, câu hỏi có trước, câu trả lời có sau, nhưng sửa chủ đề thành ra lên trước câu hỏi.
    @ anh Tabalo: anh hỏi em 3 câu hỏi, em xin được trả lời như sau
    1. Đúng là LG3 ở lại thành cổ Lệ Giang hơi ngắn ngày, thực ra chỉ có 2 buổi ngày và 2 đêm, tính đủ là 3 ngày tất cả, Nhưng em cảm nhận thấy là đủ rồi, vì Lệ Giang mùa này đông kinh khủng, toàn người là người. Khó có điều kiện để mình có thể cảm nhận được điều gì đặc biệt, ngoài việc phải chen lấn xô đẩy với bọn Tàu và tây đủ kiểu. Nếu có dịp đi LG, chắc phải tìm lúc nào vắng vẻ mới có thể cảm nhận hết tinh thần của thành cổ anh ạ. Em cũng giống anh, cũng tự hứa với mình là sẽ có dịp quay lại Lệ Giang - Shangrila và Deqin.
    2. Bọn em chỉ ở Shangrila có 1 đêm thôi, lại đi xem ca nhạc dân gian của dân tộc Tạng, nên không có dịp ra quảng trường. Việc này chắc phải nhờ các LG sau khám phá hộ vậy. Dù sao đêm xem văn nghệ của người Tạng cũng thực sự ấn tượng với hầu hết các thành viên của LG3, trừ em. Mọi người có vẻ rất phê, múa may, hát hò đến phờ cả người, dù có người vừa say xe ô tô xong. Mấy ngày sau cổ vẫn khản đặc, câu hát cửa miệng vẫn là " Yaso, yaso, ya, ya, yaso...ề...ề...ề..."
    3. Đường đến sông Băng Meili chính là con đường đi tiếp từ Falai View đi vào Tây Tạng. Từ điểm cao Falai View, đi tiếp khoảng 10 km nữa, sẽ có 1 ngã ba. 1 ngả đi thẳng thì vào Tây Tạng, với cột km chỉ 85km. Ngã rẽ trái đi sông băng Meili, khoảng cách còn lại trên 20km. Thực ra lối vào sông băng chỉ ở ngay dưới chân mình, cách khoảng 1,5km theo chiều thẳng đứng xuống, nhưng vòng vèo đường núi thành ra xa thế. Phong cảnh thì cực kỳ ấn tượng, đèo, núi, nhánh sông Lan thương chảy vòng vèo quanh các khe núi, nhỏ như 1 sợi chỉ. Đường vào Sông băng cũng xấu, vì đang là đường đất, chưa thi công. Sông băng Meili vào mùa tuyết thì rất hoành tráng, nó là khe núi dốc, chỗ rộng nhất chắc cả cây số, đổ từ đỉnh núi tuyết xuống, mùa thu bọn em đi chỉ lác đác tuyết thôi, nhưng lên ảnh cũng đẹp lắm rồi. Bọn em sẽ post lên dần, anh chú ý theo dõi. Mà trong máy ảnh của Voitapchat cũng có đấy, anh post lên cho vui.
    @ janjan: cảm ơn Janjan vì sự giúp đỡ và nhiệt tình với LG3, anh vẫn cầm bản đồ của em, hẹn hôm nào off của LG3 đến nhé. LG3 vẫn chưa có cuộc off nào gặp cả các đoàn để cảm ơn. Cảm ơn em khen ảnh của anh, mùa này chụp ảnh rất hợp, vì nắng đẹp mà, thời tiết cũng thuận lợi. Hẹn gặp em sớm nhé.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 03/11/2006
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hôm vừa rồi có hỏi lại thì thấy
    1. Thời gian ở LG hơi ít nhỉ ? Thế nào cũng có dịp mình đi LG ở đó 1 tuần.
    2. Khi ở Shangrila thì mọi người có vào khu phố cổ không? Ở đó buổi tối nhảy nhót ở quảng trường đá vui lắm
    3. Cái dòng sông băng là cách Deqin bao xa?? đi về hướng Tibet hay hướng ??
  6. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh V chụp ảnh LG ban đêm đẹp quá. Em thích những bức ảnh chụp toàn cảnh LG từ trên cao ( chụp từ Wangu Lou hả anh?), thích cả những bức ảnh chụp quán Sakura, ngồi ở đấy thích thật, trà cũng ngon nữa. Lúc nào rảnh anh gửi lại đường link xem ảnh cho mọi người đi, bây giờ gửi link qua YahooMess hay bị mất lắm, chỉ nhận được text, còn chẳng thấy link đâu cả .
    @hero: Mấy bát mỳ cũng làm mình sợ đến bây giờ, cay kinh khủng. Bỏ đi thì tiếc mà ăn thì không thể
    Nhớ Lệ Giang quá!
  7. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo ơi, bác cho em khất đến thứ 7 đến thăm bác boytapchat em gửi anh máy GPS và bộ đàm luôn nhé, em vẫn bảo quản cẩn thận lắm, hiện em đã đánh dấu được 21 địa điểm và có mua 1 bản đồ Vân Nam và Côn Minh còn mới nguyên để anh làm tư liệu đó...
    Chuvoicon76
  8. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nà sau khi xem chùm ảnh của nhà ta, đặc biệt khi nghe chi phí rẻ giật mình, 1 nhóm bạn của em đã quyết định cancel tour Thái để Lệ Giang tiến.
    Anh Vũ ui, ảnh của anh làm giàu cho người China rùi
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề tiếp tục của ngày hôm nay, mời các bạn ngắm một ngày mới của Lệ Giang. Trong 2 lần trước, chúng tôi đã post khá nhiều ảnh ban đêm thành cổ Lệ Giang. Nếu như ban đêm của LG đặc trưng với những tiếng hát, tiếng cười không dứt, thì ban ngày lại là tiếng ồn ào của chợ búa, khi cả thành cổ thành 1 khu chợ bán hàng dân tộc đặc sản.Nếu muốn tìm một ấn tượng thực sự về Lệ Giang, cảm nhận hết được tinh thần của cổ trấn này, bạn phải dậy từ khá sớm, khi mặt trời chưa kịp lên. Ban mai thành cổ thật tinh khiết và tĩnh lặng, nó giúp bạn có những ấn tượng về một sự yên bình, bổ khuyết cho những thiếu sót của Lệ Giang thời kinh tế thị trường. Những con ngõ nhỏ vẫn là âm hưởng chủ đạo của chùm ảnh này.
    Ban mai lên, phố cổ Lệ Giang yên bình như trong một câu chuyện cổ tích. Chưa có ánh nắng, chỉ có ánh sáng đang xua dần sự lạnh lẽo và bóng tối từ các con ngõ. Thành cổ còn chưa tan giấc ngủ, hầu như chưa có người qua lại nơi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ra đi đầu không ngoảng lại...
    [​IMG]
    Ánh nắng đầu tiên trên con phố - làm rạng rỡ những mái nhà ngói âm dương cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắng mỗi lúc mỗi lên cao
    [​IMG]
    Nhưng vẫn có những con phố hẹp, mà ánh nắng chưa thể nào xuyên tới. Hơi lạnh của đêm vẫn lẩn quất xung quanh đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Lệ Giang rực rỡ trong ánh mặt trời buổi sớm mùa thu. Người bắt đầu đổ ra từ trong những ngõ hẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày mới Lệ Giang bắt đầu như thế!!!
     
  10. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa mới đi LG về nhưng vì khởi hành muộn hơn LG3 vài ngày nên không nhập hội cùng được. Hic hic, lúc ở Deqin bọn em đang trên đường đi Dòng sông Băng thì gặp tai nạn, xe công an đi lên cấm đường nên bao nhiêu xe hôm đấy đi đều phải quay lại. .
    Anh dudu và các anh chị ở LG3 ơi, ảnh của mọi người chụp đẹp quá. Có thể cho em copy vào blog để khoe với bạn bè không? Bọn em 3 đứa đi cũng chụp nhiều ảnh, nhưng điều kiện máy ảnh và kỹ thuật chụp có hạn nên chẳng thể lột tả hết vẻ đẹp của mùa thu Lệ Giang và Shangrila. .
    Mà hôm bọn em đi Tiger Jumping Gorge thi` không đi đường LG3 và các nhóm trước đi thì phải. Bọn em mua tour ở LG, người ta cho đi trekking leo núi rồi xuống núi mà hãi hùng. Đi 5km gi` đấy, mất cả 1 buổi chiều. Men theo vách núi mà đi xuống, chỗ đó người ta gọi là Middle TJG. Còn leo thang 20m, nhin` xuống là thấy nước chảy cuồn cuộn. Em nhìn mà hãi hùng nên chỉ dám nhìn thẳng phía trước mà trèo lên. Chắc chỗ em đi là chỗ khác vì không có đường làm tử tế như mọi người chụp ảnh.

Chia sẻ trang này