1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của ngày hôm nay là những mái nhà cổ của Lệ Giang. Nói tới thành cổ Lệ Giang, không thể không nhắc tới những mái nhà, một phần của linh hồn thành cổ. Các bạn đã ngắm vẻ đẹp toàn cảnh Lệ Giang từ trên đồi nhìn xuống, và có cảm giác về sự rộng lớn của cổ thành này, qua những mái nhà nối tiếp nhau san sát. Nhà cổ Lệ Giang, như những ngôi nhà truyền thống Trung Quốc, làm cùng bởi một loại ngói ống âm dương, màu xám tro, tạo nên một cảm giác vững chắc và cổ kính. Thời gian dường như không có nhiều tác động lên màu sắc của những mái nhà này, mà càng tạo nên vẻ trầm mặc, sâu lắng. Nhìn từ xa, những ngôi nhà và mái ngói cổ Lệ Giang đã làm cho ta một sự thu hút lạ lùng, thì càng lại sát gần, càng nhìn ngắm kỹ, những mái ngói cổ Lệ Giang càng gây nên những ấn tượng khó quên. Chắc bạn cũng sẽ như tôi, có thể dành cả buổi chỉ để ngắm nhìn những vẻ đẹp khó nói thành lời của những mái nhà thành cổ, phố cổ. Càng nhìn, càng chiêm nghiệm, càng thấy được sự sáng tạo và tiếp nối của những thế hệ con người trên những mái nhà che chở cho cuộc sống của mình, từ đời này sang đời khác. Những mái nhà thành cổ, vì thế, càng có nhiều điều để nói....
    Bình minh trên những mái nhà thành cổ. Khi ánh mặt trời bắt đầu lên
    [​IMG]
    Có cảm giác, núi Ngọc Long Tuyết Sơn sát liền với những mái ngói cổ Lệ Giang
    [​IMG]
    Rong rêu như một minh chứng cho thời gian trôi qua trên mái ngói. Sự giữ gìn hay là sự lãng quên?...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bình minh lên, nắng rải đều trên mái ngói
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm một chút về những ngôi nhà và mái cổ Lệ Giang...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ Autum Heart: Thật tiếc là không cùng tham gia với bạn trong chuyến đi LG vừa rồi, và cũng chia xẻ với bạn về những thiệt thòi. Dù sao sông Băng cũng là nơi đáng đi trong hành trình này. Về cơ bản, nó gần giống với Ngọc Long Tuyết Sơn, nhưng mỗi miền đất đều có nét riêng của mình. Bạn cứ sử dụng ảnh của tôi cho Blog của mình nhé, vì tôi cũng chỉ muốn giới thiệu với bạn bè về miền đất mà mình yêu thích. Nhớ gửi cho tôi link đấy, tôi xem với.Tôi sẽ tiếp tục post ảnh lên diễn đàn, nếu bạn quan tâm, mời bạn theo dõi hàng ngày.[​IMG]
  2. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    @ anh dudu: Cảm ơn anh trước nhé. Ảnh anh chụp đẹp lắm. Nhất là mấy cảnh mùa thu lá vàng lá đỏ trên đường í. Giờ nhìn lại em vẫn thấy mê man vì mình đã từng được tận mắt chứng kiến. . Khi nào em up ảnh lên blog sẽ gửi link cho anh xem nhé.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    để thay đổi không khí iem xin post nhật ký LG3, mặc dù đoàn nào cũng đã up ký sự rùi nhưng LG3 hồi ký xin đi vào tiểu tiết của hành trình và những cảm xúc đáng nhớ để mọi người có cảm giác như đang cùng chúng tớ ca khúc quân hành
    Nhật ký Lệ giang ngày 1 (21-10)
    Sau 3,4 lần off mà mình vì quá bận và lười xem lại chương trình nên gần như vẫn chả nắm được thông tin gì về hành trình, trong khi lại fải đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho cả đoàn nữa chứ, kệ ! mình vẫn thích kiểu ngẫu hứng, ko chuẩn bị nhiều, thế là lên đường !
    Đêm trước đó vì fải lo cho đợt hàng mới ra nên thức đến gần 4h sáng, hix, sáng dậy cũng cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến 2ngày tàu xe sắp tới. Buổi sáng đó nhìn mọi người vẫn còn xa lạ lắm,còn chưa biết hết tên chưa thuộc hết mặt nên mình tính kiếm cái ghế nằm ngủ quách cho rồi để giữ sức n có phải muốn ngủ là ngủ được đâu, thôi thì lại hóng hớt để làm quen với mọi ng vậy. Bàkon ai cũng có vẻ lo ngại vì đoàn thiếu fiên dịch xịn nên cứ hỏi mình học tiếng Trung thế nào ? haha, khi con bé thẽ thọt nói rằng chỉ học có 2thágn và cách đây 3 năm thì có vẻ nhiều ánh mắt hoang mang lo ngại, trưởng đoàn có vẻ lo lắng hơn cả, nhất là sau khi kiểm tra trình độ phiên dịch số 2 mà về sau cả đoàn đặt tên em là Táo vàng (vì sao thì hồi sau sẽ biết) bảo e thử dịch câu « tôi muốn mua vé tàu đi Namninh » thì em nhanh nhảu nói ngay « wo xiang? wo xiang? » nhưng 5p sau vẫn cứ chỉ là « wo xiang? » còn vế sau thì? để e về nhà học tiếp đã. Chắc để xua đi những lo toan dân tình bắt đầu tổ chức sát phạt ngay trên xe, còn mình thì tiếp tục ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Xe chạy thẳng lên cửa khẩu không nghỉ, Hữu Nghị Quan sau 2thágn ko gặp mà đã thay đổi khá nhiều, trước khi qua hải quan Trung Quốc cả đoàn loay hoay chia túi đồ ăn ra theo kinh nghiệm của những ngừơi đi trước để đỡ bị tịch thu,hix, đến khổ, chia xong mà Boytapchat vẫn còn cầm 1túi bánhmì to tướng ko biết nhét vào đâu n bác vẫn thản nhiên hùng dũng xách qua cửa kiểm tra mà chẳng ai hỏi han 1câu gì. 1sự khởi đầu thuận lợi ! đoàn còn có người bạn đồng hành cùng đến Namninh nữa, may mắn đầu tiên vì nhờ vợ chưa cưới của a ở NN mới đặt được trước vé tàu. Tuy chỉ là vé ngồi cứng nhưng ui dào, muỗi ! toàn thanh niên trai tráng thế này ngủ ngồi 1đêm trên tàu có là gì (đến tối mới biết là gì..) 3h chiều xe đến Namninh, may quá không dừng ở bến xe Lãng Đông mà ở sát ngay Ga tàu hoả, còn 3tiếng nữa mới đến giờ lên tàu, lúc này nhìn lại đoàn mới thấy sao mà đông, sao mà khí thế, vali hòm xiểng để chật đường. Mình hí hửng tìm món trà sữa rất ngon thường uống ở Qchâu nhưng ở Vânnam người ta lại chỉ có Lục trà, thôi cũng được vậy ! cả đoàn kéo nhau đi làm 1bữa hoành tráng ngay tại ga,hix, mười mấy con người bắt đầu nhao nhao lên vì đói, mấy cô phục vụ nhiệt tình hỏi han nhưng chẳng ai hiểu gì, ở TQ có kiểu ăn bình dân rất phổ biến là mua vé ăn rồi vào chọn món, nhưng đối với các bạn VN thì quả là 1vấn đề, mọi người bắt đầu chỉ chỏ loạn xạ ngầu, tiếng V tiếng T cứ đánh nhau chan chát, vui ra fết. Bữa cơm đầu tiên ở TQ hết 91tệ chắc hẳn làm mọi ng thất vọng, đồ ăn nhạt nhẽo, mỡ, cơm thì nguội ngắt, bở bùng bục, n may mắn thay đó là bữa ăn dở duy nhất trong suốt cả hành trình.
    Lên tàu, cả đoàn 12người chiếm 5 hàng ghế, n lại lọt 1chú Tàu khựa vào giữa, đó là sự may mắn t3, mình tranh thủ luyện chưởng với anh zai này trong sự theo dõi chăm chú và đánh giá của cả đoàn. Biết mình chỉ biết 1tị tiếng Tàu nên anh chàng chịu khó nói rất chậm và rõ, nhưng tư duy của a này cũng giống như các bạn Tàu khác chẳng có tí sáng tạo nào, thấy đối phương ko hiểu thay vì tìm cách diễn đạt khác cho dễ hiểu thì lại chỉ lặp lại từng đấy câu chữ với tiết tấu chậm và rõ hơn, khổ, đã không biết thì có lặp lại thế chứ lặp lại nữa cũng vẫn không biết, chỉ đành cố mà đoán ý, cố mà phát huy khả năng sáng tạo và tưởng tượng. Chú Tàu đấy tỏ vẻ rất kinh ngạc khi thấy 1đoàn 12con người hoành tráng đi 1chặng đường dài như vậy mà gần như chả biết tiếng tăm gì cả, trong khi đất TQ như các bạn đã biết 99% ko thèm nói tiếng Anh.Không biết vì động lòng trắc ẩn, sự trách nhiệm của 1người dân TQ trước các bạn nước ngoài hay vì động lòng với mình mà chú nhất định đòi giúp đỡ đoàn mua vé tàu chặng CM-NN và cả vé xe đi Legiang nữa. Bắt đầu từ lúc đó mình thấy chú đẹp zai và đáng yêu hẳn lên S 8h tối, nhìn mọi người ngồi khá chật chội mình không hiểu sẽ ngủ cả đêm thế nào đây, nhất là cũng đã thấm mệt vì đi cả ngày xe và còn cả ngày mai nữa. Anh Đông (tên anh chàng Tàu dễ thương) có lẽ nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt mình nên hỏi có muốn đi mua thêm vé nằm không. Sau 1hồi bàn bạc cả đoàn quyết định chỉ mua 3 giường cho tiết kiệm, mất bao công xì xồ với nhân viên trên tàu lúc mình hãnh diện cầm vé về trưởng đoàn lại ra nghị quyết mua thêm 3 vé nữa,hix. Với tinh thần đoàn kết và tiết kiệm nghị quyết được đưa ra là 6người sẽ đi ngủ đến 3h sáng thì đổi ca cho 6 người còn lại, bác đuđủ ko biết rằng quyết định đó làm mình mất ngủ đêm thứ 2...
  4. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ, bộ 3 trưởng đoàn- thủ quỹ- phiên dịch dắt díu nhau cầm vé đi xem chỗ nằm thế nào. Hình như trong đời mình chưa bao giờ đi trên 1con tàu dài như thế, từ toa số 4 đến toa số 13 thôi mà cảm giác đi mãi không tới,hix, nếu đang ngồi ở toa 1 mà muốn đi thăm bạn ở toa cuối chắc mình sẽ bỏ về giữa chừng mất. Nghía được cái giường rồi thì lại díu dắt nhau đi về toa số 4 để rồi mình lại lặp lại hành trình đó khi dẫn mọi người sang...ac ac.. Thật ngạc nhiên là rất khó để mua vé tàu nằm nếu như không đặt trước nhiều ngày nhưng trên tàu luôn luôn có thừa nhiều giường trống để bán cho khách, thế mà mình cứ tưởng ở VN mới có kiểu này. 6 thành viên của LG3 khăn gối quyết tâm phải ngủ ngay và phải ngủ thật ngon để lấy sức nhưng sang đến nơi fát hiện đã có 1 chàng 1nàng Tàu chiếm mất giường. Thế là trong lúc các thành viên ngồi toa 4 hò hét sát phạt bài bạc đầy sảng khoái thì toa 13 phải miễn cưỡng chứng kiến cuộc đấu khẩu tay 3 dài chừng 10p đồng hồ giữa bà nviên to béo trên tàu và 2anh chị trưởng ban lấn chiếm kia. Mặc dù gần như không hiểu gì nhưng cường độ âm thanh và giọng điệu như dùi vào lỗ tai của bộ 3 đó cũng làm cho cả nhóm hồi hộp và ngao ngán. Cuối cùng chiếc giường cũng được trả về cho chủ, nhưng khó khăn chưa hết, bà nhân viên (mình xin được gọi tắt là bà Béo) bắt đầu tuôn vào mặt mình 1tràng, cũng to và hùng hồn không kém lúc nãy. Giá bà chỉ nói 1câu thiết yếu và dừng lại cho mình kịp .. đoán thì mọi sự đã đơn giản nhưng bà đã chứng tỏ cho mình thấy nói ít và nói bé hoàn toàn không phải là thói quen của người TQ . 1 bà béo khác và 2hành khách trên tàu thấy bọn mình cứ ấm a ấm ớ chắc là nổi lòng nghĩa hiệp nên ra sức giảng giải, không khí cứ như thể chuẩn bị đánh nhau, hix.Thế là phải mất 1lúc xong thủng, chảo thủng, lỗi tai cũng thủng mình mới hiểu rằng bà yêu cầu fải xuất trình cả vé ngồi cứng và vé nằm vừa mua thêm. Mình quay lại bảo mọi người đưa vé nhưng sau khi nộp xong bà béo vẫn cứ khăng khăng là chưa đủ, humm... vừa ong tai vừa bực mình, nhất là sau khi 5 thành viên còn lại đều khẳng định là đã nộp cả 2vé, mình quyết định cãi băằng được, không lại tưởng ng VN dễ bắt nạt . Hix, đôi co 5p thì em táo vàng mới « à » lên và lôi ra cái vé nữa,hix, em quên. Thế là vừa hùng hổ bao nhiêu mình lại fải xin lỗi rối rít,hix, ngượng thế ko biết.
    10h, đèn trên tàu tắt gần hết, các toa đều hạn chế đi lại, chỉ có nviên trên tàu thình thoảng đi kiểm tra. Lúc ấy mình mới bắt đầu thấy nan giải, làm sao để 3h sáng dẫn cả tiểu đội đi 1chặng đường dài để đổi giường đây , chắc chắn nviên trên tàu sẽ chặn lại để hỏi và họ chắc chẳng thích thú cái kiểu tiết kiệm của ng VN. Vậy là cứ trằn trọc nghĩ mưu cả đêm, hix, khổ thân con bé, tinh thần trách nhiệm lên cao quá cỡ. Và âm mưa của LG3 đêm hôm đấy bất thành. Hậu quả là sáng hôm sau trông mình giống hệt cái xác trong khi đoàn bên kia thì đánh bài cả đêm vui ko chịu được
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Những thành viên của LG3 bắt đầu post hành trình chuyến đi. Mỗi chuyến đi đều có những ấn tượng riêng, với những tính cách, những con người. Hầu như đều là bạn mới quen qua vài lần gặp mặt, chỉ có chung một hành trình, một mục tiêu, đó là khám phá miền đất Vân Nam. Những câu chuyện về sau này sẽ gắn với các thành viên LG3 trong 9 ngày của hành trình đó. Và tôi, cá nhân tôi, trong suốt hành trình, luôn muốn tìm hiểu về những người bạn LG3, ghi lại những hình ảnh về họ. Cũng tiếp nối từ chủ đề mái ngói nhà cổ Lệ Giang, tôi chợt nhớ về một bức chân dung bên mái ngói mà tôi rất thích. Và chủ đề tiếp theo sẽ là những chân dung LG3. Có thể đó là những bức ảnh riêng tư, nhưng tôi vẫn muốn 1 lần được post lên....Những bức chân dung theo suốt dọc hành trình của LG3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 06/11/2006
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang 3 - hành trình bên đường chân trời
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 06/11/2006
  7. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bác Dudu chụp ảnh đẹp thía, máy xịn có khác! Ảnh đẹp nhưng bác để size nhỏ quá (500x334) xem mất sướng đi, hơi phí. Bác tăng lên cỡ (750x520) là vừa. em thấy trong này mọi người hay để size như vậy
  8. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    PHu`
    , "chàng trai có bàn tay vàng" đã giúp em thực hiện bài này.

    [​IMG]
  9. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  10. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    em táo vàng post ảnh thía nào mà chị ko xem được thế! em nên check lại kết quả trước khi vội cảm ơn anh bàn tay vàng nhá
    cả nhà để mình em viét ký sự thế hử???

Chia sẻ trang này