1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    @NVBR:bạn thân mến, thực ra để file ảnh to hơn có khó khăn gì đâu, nhưng chỉ hiềm nỗi trang web của chúng ta rất hay dở chứng, tôi chỉ sợ khi đã viết xong rồi, post lên nặng quá nó báo lỗi thì mất công toi, rồi file ảnh nặng quá làm lỗi luôn cả topic. Nhiều lần dính chưởng rồi, nên thôi, cẩn tắc vô áy náy. File ảnh nhỏ tý cũng được, càng tiết kiệm diện tích cho bài viết khác. Vì mỗi lần tôi post ảnh cũng không ít, khoảng 12 cái, nhỏ cho nhanh.
    @catinatcafesang: hình như ảnh của mình hay sao ấy nhỉ, sao mà sử dụng lại không hỏi ý kiến mình trước. Bồi thường đi, công ước Bơn đâu rồi. Phạt 1 chầu caffe nhé. Mà em bảo anh nào có bàn tay vàng thế, mấy thằng vây xung quanh em thằng nào cũng có bàn tay vàng!!!
    @cutie&***y: thì em cứ viết đi, mới được một hai bài mà đã tỵ nạnh rồi. Mọi người cùng tranh nhau viết thì thành cãi nhau à. Cố lên nhé, cơ quan phát ngôn của LG3
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 (22-10)
    Vừa bước xuống ga Côn minh, không khí đã khác hẳn, se lạnh và trong trẻo, đúng là thành phố quanh năm mùa xuân. Ga Cônminh hoành tráng 1cách bất ngờ, không biết đến bao giờ VN mới có nổi 1ga tàu lớn và hiện đại như vậy.
    Mình cứ tất ta tất tưởi tay kéo vali chạy theo anh Đông,anh này khi đứng lên mới thấy là to cao như cái cột đình (đặc trưng của người phương Bắc), anh bước 1bước thì mình fải bước 3 bước. Anh nhìn mình tay xách nách mang có vẻ rất thương cảm nhưng chả thấy ngỏ ý galant xách hộ gì cả, tệ thật !
    Sau khi dặn mọi người đứng chờ, không được chạy lung tung bộ 3 btc lại le te bám theo aĐông đi mua vé, lúc này mình mới thấy hết được sự may mắn có sự giúp đỡ của aĐông, vì phóng vé rất rộng, người xếp hàng đông, nhân viên ngồi trong phòng kính nói míc vọng ra ngoài nên tiếng cứ vang vang, khó nghe. Vậy là aĐông giúp mình dịch từ tiếng Trung nhanh của ng bán vé sang tiếng Trung chậm để mình hiểu, mình lại dịch lại cho trưởng đoàn để xin ý kiến. Chỉ 5p sau cả đoàn đã yên chí về chặng về, 12vé tàu nằm, trọn 2khoang, chi phí trung bình là 175tệ/vé, thật tuyệt ! chắc chắn nếu để mình tự mua vé thì cuối cùng cũng mua được thôi n không biết mình sẽ phải náo loạn cái phòng vé này thế nào nữa . Chưa hết, aĐông lại dắt bọn mình đi mua tiếp vé xe đi Lệ giang, anh bảo nên chọn xe to, mới tuy có đắt hơn 1tí nhưng yên tâm. Quyết tâm không để mọi người mệt mỏi vì tàu xe nữa, cả đoàn nhất trí ngay.
    Bến xe ở sát ngay cạnh ga, rất tiện, cò rất nhiều nhưng mình vẫn theo aĐông vào tận phòng vé mua vé, bọn mình chọn hẳn loại xe 193tệ/người đắt hơn hẳn so với xe của LG1 và LG2 đã đi nhưng nghĩ đến cảnh ngồi chật chội mệt mỏi là mình đã oải lắm rồi , xe khởi hành lúc 10h. Chia tay với aĐông,bọn mình thi nhau cảm ơn, lúc này ai cũng nói được câu « xie xie ni »rùi, cảm ơn anh vì đã để lại ấn tượng thật tốt về con người TQ,còn a thì một mực nói rằng đó là việc mà anh cũng như bất cứ người TQ nào cũng nên làm
    Hồ hởi vì mọi thứ đều thuận lợi, cả đoàn làm luôn 1bữa sáng hoành tráng tại bến xe với bánh bao, cháo ruốc, há cảo, sữa đậu nành, vừa ngon vừa no mà chỉ hết có 37tệ.
    Nhưng lúc ra xe thì mình và chắc là mọi người cũng vậy đều hơi choáng váng khi thấy chiếc xe vừa nhỏ vừa cũ, lại còn hết chỗ để đồ. Chẳng lẽ mình đã bị lừa ?? sợ quá mình vội chạy lên hỏi bác tài đây có phải xe 193tệ đi LG không thì được biết sẽ chuyển xe ở bến bên cạnh. Mình vẫn thấy lo và áy náy với mọi người nên cứ nhấp nha nhấp nhổm, chỉ đến khi lên được xe đi LG nhìn cả đoàn hả hê, khen tấm tắc mình mới thở phào nhẹ nhõm. Xe 2 tầng, rất rộng và sạch sẽ. Chỗ ngồi còn thoải mái hơn cả ghế máy bay, với các thiết bị hiện đại, chạy êm như ru chỉ mỗi tội là hơi bí. Lúc này mình bắt đầu thấm mệt sau 2đêm không ngủ nên hơi có cảm giác say xe và hơi sốt nữa. Bác đuđủ thấy vậy thì hoảng quá vội huy động nào túi ngủ, nào khăn đắp, hehe, lâu lắm rùi mới được chứng kiến cảnh có người giật mình lo lắng khi mình ho 1tiếng. Chắc qua 2ngày thử vận dụng tiếng Anh mọi nơi mọi lúc mà đều không nhận được tín hiệu trả lời, bác đã ngấm được tầm quan trọng của phiên dịch nửa mùa là mình roài
    Đường cao tốc của TQ phải nói là cực kỳ, khung cảnh 2bên đường cũng rất đẹp nên mọi người tha hồ xì xồ và chụp ảnh nhưng mình lúc này đã nằm như cái xác rùi,hix. Xe dừng lại nghỉ ăn trưa, mọi hành khác đều được phát vé cơm, ở đây đồ ăn có vẻ khả dĩ hơn, nóng sốt và nhiều món nhưng quả thực lúc đó mình ko nuốt nổi cái thứ cơm nhạt thếch kia nữa, Táo vàng thì say xe thê thảm, nhìn em lúc đấy ai cũng thương hihi. Mình cứ ngồi đần ra như thế 1lúc với bát mì nóng trước mặt mà nuốt ko nổi đến lúc nghe tiếng xe chạy thì mới giật mình nhào lên xe. Khoảng 1tiếng sau mới phát hiện ra là chiếc balô con cóc đã không còn bên người, trong đó không có tiền bạc nhưng lại để 1thứ rất quan trọng là cái xạc pin máy ảnh, tức là chỉ 1ngày nữa máy ảnh của mình sẽ thành cục đá vô tác dụng à ?? hix, n lúc đó đang mệt muốn kệ xừ cho rồi, may mà cả đoàn xúm vào bắt mình fải đi báo cáo với nhà xe. Trong lúc thần trí ko tỉnh táo mình nói nhầm rằng để quên cái đồng hồ đeo tay ở chỗ ăn, nviên nhà xe cứ trố mắt nhìn mình khi nghe mình nói trong cái đồng hồ có áo khoác, sách vở
    mấy phút sau họ báo đã tìm thấy chiếc túi của mình để quên ở đại sảnh và sẽ tìm cách để chuyển đến tay mình sớm nhất có thể. Nói thật lúc đấy mình cũng không hi vọng lắm nên cứ xác định trước là sẽ ko lấy lại được. Cả đoàn thì an ủi sẽ thay phiên làm máy ảnh cho mình,hihi. Đó là sự cố gần như duy nhất của cả hành trình LG3 .
  3. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn yên tâm đi, em nắm rõ cái công ước ấy lắm. Hi`hi`, làm sao mà so sánh ảnh em chụp với ảnh anh chụp được. Ảnh này em chụp có "Thuý đổ vỡ" chứng kiến, đã đem khoe cả làng ngay sau khi chụp xong. Đề nghị trưởng đoàn tự kiểm điểm (em còn có ảnh đẹp hơn cơ, sẽ post cho cả nhà xem), không được mắng oan em út thế đâu đấy.
    mà em đang bực vì không biết cách post ảnh ọt đây này. . Còn một đống ảnh chưa khoe được đây này.
  4. blackcat76

    blackcat76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chào các bạn LG3,
    Mình là thành viên mới của diễn đàn du lịch nhưng mình đã theo dõi hành trình của LG1, LG2 và bây giờ là LG3 từ rất lâu rồi. Mình thật sự rất ấn tượng với nhật ký hành trình và những bức ảnh đẹp mê hồn của các bạn. Mình cũng rất thích đi du lịch TQ và khám phá những nét đẹp cổ kính của đất nước này.
    Nếu có thể các bạn cho mình biết chi phí cho hành trình LG3 của một người là bao nhiêu không? Mình muốn biết để nếu có dịp mình sẽ tham gia cùng các bạn. Mình ở tận Sài Gòn nên khoảng cách địa lý hơi xa nhưng có hề gì khi mình có cùng sở thích được đi đến những nơi mình thích, phải không các bạn?
    Mong các bạn trả lời cho mình sớm nhé!
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chi phí trung bình cho 9ngày của đoàn mình là 4triệu/người bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, vé thăm quan, cộng thêm khoảng 500k tiền visa nữa. Mình tạm tính là $300 cho chuyến đi hoành tráng này, quá rẻ còn chi tiết thế nào thì chắc fải nhờ thủ quỹ Giang còi nhỉ?
  6. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "... Trong lúc thần trí ko tỉnh táo mình nói nhầm rằng để quên cái đồng hồ đeo tay ở chỗ ăn, nviên nhà xe cứ trố mắt nhìn mình khi nghe mình nói trong cái đồng hồ có áo khoác, sách vở..."
    Em Linh nhá, đoạn này buồn cười quá khiến anh cười suốt cả buổi tối chưa ngậm được miệng vào đây này....chuyện này bây giờ mới biết đấy...hahaha
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Táo vàng ơi, anh xin lỗi nếu anh nhận vơ, , vì bức ảnh trông hơi giống ảnh anh chụp thôi. Thế này, em à, muốn post ảnh lên diễn đàn, trước hết em thu nhỏ kích thước ảnh lại, rồi đưa lên 1 trang web ảnh nào đó, rồi dùng nó làm trung gian để copy vào bài của mình. Nếu cảm thấy khó quá thì đưa anh số của ảnh, anh giúp em post hộ lên cho. Ảnh của em anh cũng có đây mà. Em gái út thì phải chiều chứ nhỉ.
  8. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Để minh họa chứng cho nhật ký cua Cuite tui bô sung thêm tình trạng bưa ăn của ngày thứ 2 tại trạm nghỉ chân:
    Xuất đầy đủ đây pà kon (khay nay của em IDtoday, em nay an hoi bi it, chắc giữ vòng 2 thì phải, pakon thay k moi thu y nguyên để cho tớ chụp sau bữa ăn)
    [​IMG]
    Mọi thứ tan hoang sau bữa tọng chiến:
    [​IMG]
    Giây phút phè phỡn của chị em (sau ăn)
    [​IMG]
    NTD
  9. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Được hero132 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 07/11/2006
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của ngày hôm nay là Ngọc Long Tuyết Sơn, ngọn núi của Lệ Giang, chỉ cách thành cổ 30 km. Nói đến Lệ Giang phải nói đến núi Rồng Ngọc này, bởi từ cửa sổ của những ngôi nhà Lệ Giang, bạn đã có thể chiêm ngưỡng núi và cảm giác như đang ở sát gần bên mình. Có 2 cách để lên núi, bằng cáp treo và bằng ngựa. LG3 vốn đoàn kết là thế, nhưng ở Ngọc Long, lần đầu tiên đã chia đôi. 3 thành viên gồm Bố già và 2 thanh niên muốn đi cáp treo, vì muốn lên cao nhất có thể, trong khi 7 chị em và 2 thanh niên còn lại muốn đi ngựa, chắc là ngại tốn money[​IMG]( đùa thôi nhé!!!). Vì nghe lời cò dọa, cáp lên cũng không có tuyết, và tốn tiền. 120 Y vào cửa, 300 Y cáp treo, tổng số trên 400Y, 800 ngàn đồng. Một số tiền khá lớn. Nhưng máu đã quyết, 3 bác cháu vẫn lên đường. Và thực tế thấp hơn nhiều, tổng số có 280Y, đắt hơn 100Y so với đi ngựa, nhưng cảm nhận sự hùng vĩ, cái khắc nghiệt của thiên nhiên, và lần đầu tiên đón tuyết rơi - những cảm giác ấy thì không gì so sánh được. Và đây là những ấn tượng về con đường lên Ngọc Long bằng cáp treo của " nhóm cáp treo" LG3.
    Hình ảnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn dưới những góc độ khác nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm bắt đầu của cáp treo, độ cao 3356m
    [​IMG]
    Đường cáp treo lên núi - thử thách đầu tiên cho người yếu tim, vì độ dốc rất lớn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm đầu của đường đi bộ lên núi, độ cao 4506 mét. Bắt đầu lạnh, đồng phục áo đỏ đi thuê...
    [​IMG]
    Đường đi bộ, điểm cao cuối cùng 4680 mét. Trông thế thôi mà đi bộ há mồm, thiếu dưỡng khí là một cảm giác rất mệt mỏi...
    [​IMG]
    Sông băng trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đỉnh núi Ngọc Long đang ở ngay trước mắt, khi lên tới đỉnh 4680 mét.
    [​IMG]
     
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/11/2006

Chia sẻ trang này