1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 3: Hành trình đến chân trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dudu08, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chời, suốt 9 ngày đường không thấy Cu Tí ***y phàn nàn hay kêu mệt gì cả, chắc để trấn an tinh thần cả đoàn. Cả nhà hoan hô tinh thần anh dũng hy sinh thân mình của Cu Tí thân iu nào
    A còng anh Trưởng đoàn: mấy cái ảnh sông băng trên đỉnh Ngọc Long đỉnh wá a ơi, đến bi giờ anh mới chịu show hànggggg.
    A còng anh hero: em mà có ieo là cũng giữ rùi. Chẳng qua em thấy có nguy cơ bị anh chụp ảnh nên kìm chế suốt. Về bị sút mất 2 hoa liền
  2. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cưỡi ngựa hoành tráng đâu rùi anh chị em ơi? Dù không được chiêm ngưỡng tuyết núi Ngọc Long nhưng tụi em cũng gỡ gạc lại bằng bộ ảnh với hồ sâu, trời xanh và ngựa hiền chứ bộ.
    Còn về tinh thần đoàn kết thì no-for-go đi. Cả nhà xem, đoàn ta lúc khởi hành đề huề nam nữ thế nì:
    [​IMG]
    Còn lúc về, chỉ một tay anh Dudu giữa... muôn trùng hoa
    [​IMG]
    Thía mà có anh em nào mất đoàn kết zới Trưởng đoàn đâu hehe
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chủ đề về Ngọc Long Tuyết Sơn. Thực ra leo đến điểm cao 4680 mét đã là một sự cố gắng. Quên không mang nước uống, không có bình ôxy, có những lúc cổ khát cháy, gần như ngạt thở. Nghỉ rồi lại leo, lại nghỉ. Thực sự lần đầu tiên cảm thấy leo núi khó khăn thế, dù tôi cũng hay có dịp leo núi. Chắc do không khí loãng (an ủi thế). Mệt mỏi cộng với đồ đạc lỉnh kỉnh, tôi quên mất sở thích là chụp ảnh. Thực ra cảm giác được thử thách, được chứng kiến những cảnh tượng kỳ vĩ và hành trình chinh phục thích hơn là cảm giác khi đứng trên điểm cao 4680 mét. Trời rét cắt da, gió thổi vù vù, lạnh như chưa bao giờ được lạnh, không cởi nổi găng chụp ảnh nữa. Những bức ảnh về Ngọc Long Tuyết Sơn có được là cả một sự chịu đựng gian khổ...[​IMG]...
    Thêm những hình ảnh về con đường gỗ để chinh phục điểm cao 4680 mét, chắc là con số đẹp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi có ngọn cờ đỏ là điểm cao 4680 mét, niềm vui của những người chinh phục Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
    Niềm vui trên điểm cao 4680 mét...
    [​IMG]
    Thêm những hình ảnh về ngọn núi Ngọc Long Tuyết Sơn trùng điệp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và hình ảnh lãng mạn cuối cùng về Ngọc Long Tuyết Sơn.... Bóng núi...chiều...
    [​IMG]
     
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ặii,, 'oàn LG3 'i NLTS bỏng cĂp treo ỏĂ, ko 'i ngỏằa nhặ nhỏằng 'oàn khĂc ỏĂ.. có tuyỏt thưch nhỏằ?... mơnh fỏÊi cỏằ' 1 lỏĐn trong 'ỏằi lên 'Ây ngỏm tuyỏt cĂi
  5. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    LG 3 mình ơi, mọi người thu xếp một buổi off để gặp gỡ lại những người bạn đã giúp đỡ chúng ta trong chuyến đi vừa rồi cũng như gặp gỡ những người bạn đang chuẩn bị cho Lệ Giang mùa xuân sắp tới đi. Bác Vũ trưởng đoàn có bố trí lịch nhé
    Em post tiếp mấy cái ảnh nè
    7 chị em của đoàn và chị Phânny (đấy là bác Boytapchat gọi thế ) đang làm dáng ở TLG
    [​IMG]
    Nhớ điệu hò yaso yaso yayaso quá thui
    [​IMG]
    7 chị iem đây, lại vẫn 7 chị iem nhà mình ở tu viện (các đấng nam nhi của đoàn đừng trách em chỉ thích post ảnh các chị iem nhé)... trông xinh quá cơ
    [​IMG]
    Bây giờ mới là ảnh của cả đoàn nhà mình ở tu viện đây
    [​IMG]
    Bác trưởng đoàn, bác Boytapchat và anh Sơn khám phá NLTS bằng cáp treo thì chúng ta cũng ngất ngưởng trên những con ngựa, tận hưởng cảm giác tuyệt vời với hồ trên núi. Dù ngồi ngựa chân ko khép lại đc nhưng ai cũng cười thật tươi nhỉ
    [​IMG]
    Và cuối cùng ... Cu tí ***y ơi, ảnh này của chúng mình đẹp quá, tớ cho lên đây khoe nhé. Cảm ơn "bàn tay vàng" đã chụp ảnh cho bọn mình, leo bộ đến tận Dòng sông băng tưởng ngất đến nơi mà vẫn còn xì tin đc thế này cơ đấy
    [​IMG]
  6. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hihi, có mỗi em ID là hiểu chị thui
    tiếp nè mọi người, hix, đã nói là sẽ cố gắng ngày nào cũng post bài nhưng hqua mệt quá ko online nổi nữa. Tớ viết lại theo trí nhớ rất lung tung, sai chi tiết nào thì bàkon hiệu đính lại nhá
    Xe đến bến xe Lệ giang đã cuối giờ chiều, không khí lạnh ở độ cao ... ( bao nhiêu nhỉ, tự dưng quên xừ mất) ùa tới khiến cả đoàn rất sung sướng, chỉ có mỗi mình mất balô nên ko có áo khoác bên người cứ nhảy tưng tưng lên, nhưng chiếc áo của chị Ami amour tốt bụng đã làm mình ấm lại ngay . Cả đoàn bắt taxi đến thị trấn cổ Lệ giang cách đó không xa, đích đến đầu tiên đã ở phía trước mình không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa mà thay vào đó là sự háo hức và 1khí thế hừng hực phám khá bao điều mới mẻ đang chờ đợi.
    Bánh xe gỗ kia rồi, trời ơi.. sao mà người đông thế, con đường đi bộ dẫn vào phổ cổ LG đông đặc người qua lại, rộn rã, nhộn nhịp như đêm 30 tết ở Hồ gươm vậy. Những mái nhà sáng rực, hàng quán ríu rít, không khí sống động trái ngược hẳn với cái tĩnh lặng và cổ kính mà mình tưởng tượng về LG. Trời đã nhá nhem, giờ mà lọ mọ đi tìm nhà trọ thì cũng mệt, hơn nữa còn chưa biết phương hướng ra sao, mình quyết định gọi điện thoại luôn cho chị chủ nhà của LG2 để bảo chị ra đón. Sau hơn 3p trao đổi thông tin tốn 5 hào (tức 1000 vnd )(lúc này tiếng Tàu của mình đã bắt đầu trôi trảy 1cách đáng kinh ngạc) được biết hiện giờ khách du lịch rất đông, gần như các nhà trọ đều kín khách nên tối nay chị ko thu xếp đủ được 6phòng mà chỉ có 3 phòng với giá 25tệ/ng. Bọn mình vẫn vui vẻ chấp nhận ngay và hẹn chị ra đón, quả thật lúc đó chắc ai cũng như ai chỉ muốn nhanh chóng kiếm chỗ để đồ rùi đi đánh chén 1bữa và còn có thời gian đi khám phá LG buổi tối nữa. Mọi người bắt đầu lấy máy ảnh thi nhau chụp làm mình cũng sốt ruột chỉ muốn tác nghiệp ngay nhưng lại sợ mải chụp ảnh không nhìn thấy chị chủ nhà thì tiêu,hix,bắt đầu thấy sự thiệt thòi của phát ngôn viên rùi đấy . Cả đoàn chất hành lí lên chiếc xe đạp lôi (tạm gọi là vậy) và còn tranh thủ diễn xuất trước ống kính với chiếc xe này, nhìn tất cả mọi người lúc này trẻ già ai cũng như nhau hết cả, đều chỉ còn 1vẻ ham chơi hiện rõ trên trán . Phổ cổ LG đã hiện hữu bằng xương bằng thịt, hoàn toàn khác so với sự tưởng tượng của mình, vẫn là những con đường đá đặc trưng nhưng 2 bên san sát cửa hàng, những cửa hàng gỗ xinh xinh tất cả đều sáng rực,lung linh khiến người ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được. Con đường rất nhỏ nhưng người đi lại như trẩy hội, mình cố gắng kìm chế sở thích ngắm nghía lại để theo kịp chị chủ nhà và xem mọi người có ai lạc không, người đông thế này mà bị lạc đoàn thì thật nan giải. Biết thế nhưng chắc ít người kiềm chế được, ngay cả trưởng đoàn, miệng hô hào mọi người fải bám nhau ko được dừng lại nhưng hihi vẫn thấy a tranh thủ rút máy ảnh mắt liếc ngang liếc dọc bấm 1kiểu rồi lại nghiêm trang đi tiếp . Nhà trọ rất xinh,làm toàn bằng gỗ và đá, đây cũng là đặc trưng những ngôi nhà ở LG, nó mang lại cảm giác ấm áp và lãng mạn ngay từ cái nhìn đầu tiên vì vậy bọn mình quyết định tá túc luôn khỏi suy nghĩ nữa, chung phòng càng tăng tình đoàn kết .
    Không khí lạnh và trong lành khiến người ta quên hết mệt mỏi, nhưng sau 2 ngày đi đường cần thiết fải tắm 1cái. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi mình tranh thủ nhờ chị chủ nhà gọi cho cò xe của LG1,LG2 và tài xế tuyến Côn minh về vụ cái balo của mình nhưng tài xế của LG1 thì đã đưa khách đi tỉnh còn lại vẫn chưa có phản hồi tuy nhiên mình lại tin tưởng sẽ ko có vấn đề gì.
    Đói quá rùi, cả đoàn kéo nhau đi nhậu, quyết định hoành tráng luôn tại nhà hàng ở gần trung tâm quảng trường, đắt 1tí cho nó máu vậy! hihi, lần đầu tiên được nếm thử món lẩu bò Yak mà đã được nghe kể đến thuộc lòng, không khí lạnh càng làm tăng thêm vị ngon ngọt của món này. Bọn mình đã chuẩn bị đầy đủ gia vị, mắm muối theo lời khuyên của các đoàn trước nhưng lại thấy ko cần thiết vì mọi thứ đều vừa miệng, nhất là thịt bò và đậu phụ, hôm đó là bữa hoành tráng nhất mà cũng chỉ hết gần 300tệ cho 12người. Chẹp, nhắc đến lại thèm..
    Sau bữa tối thân mật mọi người toả ra để tìm cảm nhận riêng về LG buổi đêm còn mình chạy về nhà trọ để xem xe cộ thế nào, tin tức báo về đều tốt đẹp ngày mai người ta sẽ chuyển túi đồ của mình đến và tay cò kia thì báo có thể thu xếp được xe với giá 600-700 tệ 1ngày hẹn sáng mai sẽ đến để confirm lại, kể ra có hơi đắt so với Lg1,2 nhưng bọn mình cũng đã xác định trước vì đi đúng vào thời điểm cao điểm khách du lịch, chị Mạn chủ nhà còn cảnh báo là cò nói vậy thôi chứ chưa chắc đã có xe. Ngay lúc này phương án sáng mai đi NLTSơn rùi ở lại LG 1đêm nữa, sáng ngày kia mới đi Shangrila có vẻ không được hợp lí vì sẽ bị thiệt tiền xe, hội ý chớp nhoáng đưa ra quyết định sáng mai sẽ đi Shangrila luôn và ngày cuối cùng trên đường về LG sẽ vòng qua NLTSơn. Đồ đạc sẽ gửi bớt lại LG cho đến khi quay về. Thế là nửa đêm khi bàkon về đến nhà trọ mới lục tục thu dọn để sáng mai khởi hành sớm! Đêm đó mình đã ngủ 1giấc thật ngon, chuyện, bao điều thú vị đang chờ đợi, fải thật khoẻ khoắn và khí thế mới được!! (đêm đó Táo vàng đã gây ra 1chuyện híhí... Táo vàng đâu, có hối lộ để chị giữ kín cho ko nèo )
  7. mountfaber

    mountfaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa.. bà con chú ý:
    Sau chuyến đi thành công mỹ mãn, đoàn LG3 tổ chức 1 buổỉ off, trước hết là để gặp gỡ và cảm ơn những ngươì bạn đã hết lòng giúp đỡ đoàn LG3, sau là để các members cuả LG3 laị có dịp hàn huyên ôn laị kỷ niệm xưa
    Buổi off này dự định tổ chức taị quán Tít - quán nước đầu tiên trong Cung hữu nghị Việt Xô vào lúc 17h30 Thứ 7, ngày 11/11/2006. Bác Tabalo, LG1, LG2, LG3, LG4...ơi, mọi người đến góp vui nhé.
  8. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Được hero132 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 09/11/2006
  9. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Được hero132 sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 09/11/2006
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có rất nhiều bác muốn đăng kí đoàn Lệ Giang 4(dự định đi vào mùng 2 tết âm lịch). Tôi tạm thơpì lên danh sách các bác đã đăng kí như sau:
    1.Antimap ----->trưởng đoàn
    2.yeumaudo
    3.lary8110
    4.dichoikhong(0914358095)
    5.nihani(0904244240)
    6.903HS
    7.TS_RUI
    8.langthang06
    9.Firer_man
    Đề nghị trưởng đoàn lên kế hoạch hành động tiếp theo.

Chia sẻ trang này