1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Duyên hải miền trung tháng 7 - đi dọc bờ biển nghe chuyện thị phi

    Em có kế hoạch đi Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 này, cụ thể là từ T6 28/11 - CN 7/12. Vẻ đẹp của thành cổ Lệ Giang, của thảo nguyên Shangrila, "nơi đường chân trời đã mất", của núi tuyết Meili huyền thoại thì đã có quá nhiều topic của các đoàn đi Lệ Giang nói đến rồi, em xin mạn phép không nhắc đến nữa.
    Hiện đã có 2 thành viên chắc chắn sẽ đi chuyến này là em và một bạn nữa. Em lập ra topic này để mong tìm được thêm bạn đồng hành cho chuyến đi, đồng thời cũng là mong được các nhóm bạn đã từng đi Vân Nam vào chỉ bảo và truyền đạt các kinh nghiệm cho em. Chẹp, em thân gái dặm trường, ở nơi đất khách quê người thế, cũng lo lắm ạ.

    Trước hết là lịch trình sơ bộ ạ, các bác góp ý cho em cái nhé. ( Cái này thực ra là em copy paste lại của các đoàn đi trước và chỉ có sửa đổi chút xíu thôi ạ, hé hé )

    Thông tin về Lệ Giang thì có thể tham khảo các topic sau:

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/744610/trang-6.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/856911/trang-8.ttvn
    http://taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=4&p=4
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/518226/trang-17.ttvn

    Lịch trình sơ bộ:

    Ngày 0 (T6 28/11): Hà Nội ?" Lào Cai (~300km/ 10hrs): Xuất phát 10hpm từ Ga Hà Nội, mua vé tàu nằm lên Lào Cai. 6am hôm sau sẽ tới nơi.

    Ngày 1 (T7 29/11): Hà Khẩu ?" Côn Minh (~430km/ 8hrs)
    - Ăn sáng tại Lào Cai rồi bắt xe điện ra cửa khẩu Hà Khẩu
    Làm thủ tục xuất nhập cảnh và mua vé bus đi KunMing.
    - Phương tiện: bus
    - Chiều tối tới Kunming
    - Tối ăn đồ nướng, ngủ tại k/s Camellia.

    Ngày 2 (CN 30/11): Côn Minh - Lệ Giang (~500km/ ???hrs)

    - Sáng mua vé xe bus nằm đi Lijiang (có thể
    - Tối nghỉ tại Shou Liu Outdoor Club( hoặc theo CT của bác tabalo là Aliang Guest House, tuy hơi xa trung tâm phố cổ nhưng được cái nhân viên nói tiêng Anh tốt nên sẽ tiện cho việc book tour/ thuê xe etc)
    - Tự do khám phá Lệ Giang về đêm.

    Ngày 3 (T2 1/12) : Thành cổ Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn.(~30km)
    - Sáng xuất phát từ Lijiang đến thôn Ngọc Hồ dưới chân NLTS rồi từ đây sẽ mua tour cưỡi ngựa lên NLTS, lên đến điểm cao 4800m (nhưng theo các đoàn đi trước thì ko đến, chỉ ~4000m).
    - Chơi bời, ảnh ọt, nghịch tuyết etc?
    - Chiều quay trở lại Lijiang, tiếp tục khám phá Lijiang về đêm, tham gia các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật nếu muốn.

    Ngày 4 (T3 2/12): Lệ Giang ?" Shangrila/Trung Điện (~200km)
    - Sáng thuê xe đi Trung Điện, trên đường đi sẽ ghé thăm các điểm như Thạch Cổ Trấn, Khe Hổ Nhảy, ngắm nhìn thảo nguyên Shangrila, nơi đường chân trời đã mất.
    - Chiều đến Trung Điện, nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Niên ( theo recommend của bạn jinQ), đồng thời nhờ luôn chủ nhà nghỉ thuê cho một chiếc xe ô tô địa hình loại xịn một chút vì hôm sau đoạn đường đi lên Đức Khâm sẽ nhiều đường đèo, lại có thể phải đi trong điều kiện thời tiết có tuyết rơi nên cần chuẩn bị mọi thứ với điều kiện tốt nhất có thể để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.
    - Ăn tối tại các quán thịt nướng Tây Tạng, khám phá văn hóa trà sữa, vào quảng trường phố cổ vui ca hát theo các điệu múa của các bạn dân tộc Tạng ở đây.

    Ngày 5 (T4 3/12): Trung Điện ?" Đức Khâm ?" Falei View

    - Sáng thăm tu viện cổ Song Zhanglin của người Tạng (cách thị trấn cổ ~6km). Chúng ta sẽ đi sớm để đến đây trước buổi cầu nguyện (diễn ra vào 8h30), có như thế mới cảm nhận được hết cái huyền bí tịch mịch và trầm mặc thâm sâu của tu viện vì thông thường khách du lịch sẽ đến đây vào khoảng 10h am, khi đó tu viện rất ồn ào, huyên náo.
    - Lên đường đi Đức Khâm, bắt đầu chuyến du hành trên những con đèo cao trên 3000m.
    - Nghỉ ăn trưa tại thị trấn Benzalin, một thị trấn nhỏ của người Tạng.
    - Chiều tiếp tục lên đường đi Đức Khâm, trên đường đi ghé lại ảnh ọt chút ở Omega Conner, đỉnh đèo Bạch Mã (cao ~4300m).
    - Chiều tối đến Falei View, nơi có núi dãy núi tuyết vĩnh cửu Meili với đỉnh núi thần Kagebo huyền thoại cao 6740m.
    - Tối ngủ đêm tại Falei View, nơi là rìa của nóc nhà thế giới (Từ đây đi tiếp lên ~80km là đã bắt đầu đặt chân vào vùng đất Tây Tạng huyền thoại rồi).

    Ngày 6 (T5 4/12): Falei View/ Đức Khâm ?" Trung Điện
    - Sáng đón bình minh trên đỉnh núi Meili, nếu may mắn có thể được chứng kiến cảnh Sơn Kim Nhật Xuất mà bạn JinQ đã post ảnh bên topic ?olê la Vân Nam? và đi ngựa trên sông băng Meili
    - Lên đường quay trở lại Trung Điện
    - Ghé chơi hồ Bita Hai, mua vé đi thuyền trên hồ.
    - Tối ngủ lại ở Trung Điện.

    Ngày 7 (T6 5/12): Trung Điện ?" Đại Lý
    - Sáng mua vé xe sleeper bus về Đại Lý
    - Chơi ở Đại Lý, ngủ đêm tại đây
    Lựa chọn 2 là quay lại Lệ Giang và chơi ở đây thêm một tối nữa vì mục đích của chuyến đi là khám phá Lệ Giang mà. Theo lựa chọn này thì chúng ta sẽ bỏ qua Đại Lý vì các nhóm đi trước đều nói là Đại Lý cũng na ná như Lệ Giang nhưng không đẹp bằng.

    Ngày 8 (T7 6/12): Đại Lý ?" Côn Minh ?" Ha Khẩu
    - Sáng bắt xe đi Côn Minh
    - Dạo chơi ở Côn Minh cả buổi chiều
    - Tối mua vé xe sleeper bus về Hà Khẩu

    Ngay` 9 (CN 7/12): Hà Khẩu ?" Hà Nội
    - Sáng 7h am về đến Hà Khẩu, làm thủ tục nhập cảnh rồi mua vé tàu ngày về HN luôn.
    Đi về tàu ngày có nhiều khả năng là chỉ mua được vé ngồi nhưng bù lại là sẽ về đến HN vào tối và có một giấc ngủ đầy đủ trong chăn ấm nệm êm ở nhà để sáng hôm sau có thể đi làm bình thường.
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 đường bị đóng băng ko lên được Trung Điện - Đức Khâm đâu bạn ạ, đẹp nhất là nên đi cuối tháng 10.
  3. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Híc, đấy cũng là điều em lo nhất đấy ạ. Tuy nhiên sẽ tùy tình hình rồi tính. Nếu có thể sẽ nhờ thuê loại xe chuyên đi trek theo lời khuyên của bạn JinQ vì xe đó thì trời nhiều tuyết vẫn đi ngon lành. Trường hợp xấu nhất, nếu thời tiết xấu quá thì sẽ dành nhiều thời gian hơn ở Lệ Giang và Trung Điện. Ở Lệ Giang cũng còn vài địa điểm chưa khám phá hết mà, hi`hi`.
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi sao chả nói gì đến kinh phí chuyến đi nhể. Rẻ rẻ thì tớ xin 1 chân. Mà trình độ tiếng Trung và Anh của tớ là "nghe cười" thì có đú được không nhỉ?
    Ngày 9 đi tàu sáng từ LC về HN thì theo tớ ở lại LC chơi bời rồi tối về còn hơn. Đi cái tàu chợ đấy sốt ruột thôi rồi, tàu thì chậm, đến ga nào nó cũng dừng. Nói thực lúc ấy có cảm giác chỉ muốn nhẩy xuống đi bằng phương tiện khác nếu có.
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 22/09/2008
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đang ở TQ cho biết, các vùng có người Tạng sinh sống đang bị phong tỏa không cho người nước ngoài vào, nhiều khả năng khó lên Trung Điện, bạn tìm thông tin của bọn Youth Hostel trong Lonely Planet, gửi thư hỏi thăm thông tin chi tiết nhé, kể cả việc xe đi tuyết kia. Thuê xe ấy thì chết tiền, mà cũng không thể lên được, hồi trước bọn mình đi thời tiết đẹp cũng đã thấy nguy hiểm rồi.
  6. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hị ! mình đi đượt tháng 7 đi lên bằng xe việt dã đó đấy ^^
    còn đi về thì đi xe bánh bao bình thuờng. xe việt dã thì có đắt hơn thật . nhưng đi an toàn . bác lái xe cho tớ nói hàng năm mùa đông vẫn lên mà. tuyết quá đóng xích vào vẫn chạy lên bình thường
  7. ganesh

    ganesh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy địa danh đó có sử dụng được English ko hả bạn ? Chinese thì chịu rồi
  8. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trình độ tiếng Trung của mình cũng chỉ dừng lại ở "ní hảo" và "xia xịa" thôi bạn ạ, nhưng dù thế thì mình tin vẫn có thể đi du lịch bụi TQ mà. Tự vì:
    1. Không phải khách du lịch nào đến TQ cũng biết tiếng Trung. Hoặc họ sẽ có phiên dịch, hoặc dựa vào các sách chỉ dẫn và thông tin tìm được và ngôn ngữ cơ thể
    ---> nếu tìm được bạn đồng hành biết tiếng Trung thì quá tuyệt vời rồi, còn bếu ko thì đơn giản là sẽ dựa vào cách thứ 2. Các bạn Tây mắt xanh mũi lõ vẫn đi được mà, Vn mình thông minh xán lạn thế mà chịu thua là sao?
    (Thật ra thì vì các bạn Khoai Tây có cái cre*** limit của thẻ Cre*** Card cao hơn của Khoai Lang mình nhiều nên các bạn í cũng có cơ sở để ứ sợ hơn, hé hé. Nhưng mà mình lại có TTVNOL và Lonely Planet. Lịch trình và chỉ dẫn tận răng rồi, cứ thế mà đi thôi.)
    2.Mình đang tìm gia sư cho một cua học "tiếng Hoa bồi" cấp tốc trong vòng 2 tháng trước khi đi. Chắc cũng ko hiệu quả nhiều. Nhưng mà với không thử thì không thể biết được.
    3. Mình đã liên lạc được với một bạn đang học tại Côn Minh và rất sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng có thể (nếu ko fải mùa thi thì chắc các bạn đã có thể join cùng rồi, chẹp).
    KL: mình tin là có thể đi du lịch bụi Vân Nam với vốn tiếng Trung là ~ 0. Bạn không tin thì join cùng bọn mình đi, biết ngay i'' mà, hi`hi`
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hồi tôi đi trong đoàn cũng k ai biết tiếng trung.
    Kinh nghiệm là cứ viết sẵn những từ cần thiết bằng tiếng trung như tên các địa danh cần đến, 1 số câu giao tiếp...
    Đi ko biết tiếng cũng hay, gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười mới thấy thú vị.
    bạn vào đây tham khảo thêm thông tin nhé.
    http://vn.myblog.yahoo.com/nqendlesslove2002/index?&page=13
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 22/09/2008
  10. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nam ngoai blackhill di Shangri-La, Deqin luc do tieng Trung cung chi bap be thoi, nhung cung di duoc tuot. Thang 11 hy vong tuyet van chua phu kin cung deo BaiMang tren duong tu Benzilan di Deqin, neu thue xe 4W thi kha la an toan.
    >> Cac ban nen Trekking tu Feilaiview di xe 30 km vao MingJung Glacier (bingchuan) trekking 1 ngay len do cao 4500m trong nui tuyet rat dep, duong di.ve khoang 15km. Nhom 4 nguoi co the thue 1,2 con ngua de neu ai bi met hoac choang do cao (altitude sickness) thi co the di ngua...
    >>> Chuc cac ban chuyen di thanh cong!

Chia sẻ trang này