1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ẩnh đẹp quá. Ko đi đc tiếc hùi hụi. Họ sắp về đến nơi rồi bác ạ.
  2. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Welcome mọi người đã về đến nhà an toàn. Cheer
  3. ganesh

    ganesh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    WELCOME TO VIETNAM
    @back: bác về trước à ? bao nhiêu ảnh đẹp post lên đi cho bọn em tiếc chứ
  4. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ mắc việc nên phải về trước, tiếc quá cung đường Kunming - Nanning - Hà Nội
    Ảnh thì để mọi người post lên đã, tớ chỉ múa yểm trợ thôi
    Chờ thêm chút nhé, chắc sắp lên rồi đấy, mọi người nhiều ảnh lắm!!! Tha hồ mà tiếc nhé!
  5. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đag mải ngủ bù hay sao mà chả thấy ai lên tiếng cả thế này. Hnay e đi làm, ai cũg kêu sao đen thế. Đúg là nắng của các bạn TQ độc thật đấy, đốt cháy đc cả làn da Châu Á mà e vẫn nghĩ là k thể đen hơn đc nữa.
    Tối qua về nhà nằm ngủ cứ nghĩ đến chuyện gọi cơm của đoàn mình mà e cười k thể ngủ đc.
    Lại còn nhớ Lệ Giang nữa chứ...
    Ai hảo tâm bày cho e cách post ảnh với.
  6. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Shao : trước hết em phải reg 1 account trong 1 site ảnh nào đó như photobucket chẳng hạn, rồi up ảnh lên đó.
    Sau khi đã up ảnh lên đó rồi thì copy phần direct link nằm ở dòng thứ 2 dưới ảnh cần link sang bài viết của em rồi paste vào giữa 2 cái đóng khung này (2 cái đóng khung này sẽ xuất hiện khi em nhấp chuột vào cái biểu tượng có hình quả núi ở tools bar bên trên). Thế!
  7. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sợ máu lên não vẫn chậm do ảnh hưởng của chuyến đi mà quên mất những fút giây đág nhớ nên e fải ra tay viết bài đầu tiên cho cả nhóm. E mở bài rùi mọi ng nhớ viết tiếp đi nhé. Kẻo để lâu lại nguội mất.
    Theo đúg lịch và vé tàu đã cầm trog tay, 9h30 tối 14/11/08 mọi ng đã có mặt ở ga Trần Quý Cáp. Chờ mọi ng đông đủ là xông lên tàu. Anh Ganesh dù k đi nhưng vẫn ra tận tàu để tiễn mọi ng. Khi đã yên vị trên tàu rùi vẫn thấy Hà_Bim cùg Ganesh đứng dưới sân ga vẫy tay mọi ng qua cửa kính, lúc đấy mình mới chột dạ "Ơ thế Hà_Bim cũg k đi à?". Mọi ng ngạc nhiên " Ơ thế e k biết à? Bim cũg bận đi ctác nên k đi đc". Thú thực là hơi hụt hẫng. Đoàn 10 ng, tự nhiên bị rơi mất 2 ng thế này. Nhưng rùi cảm giác hụt hẫng đấy cũg đc lấp đầy khi mọi ng bắt đầu mở máy. Nào là chuyện ông Thọ, rùi văn học, điện ảnh, j jỉ jì cũg có. Mình bắt đầu quên đi cái cảm giác xa lạ mà 1 tiếng đồng hồ trc đó mình vẫn cảm thấy trong lòng.
    8 ng bị chị làm 3 toa khác nhau, nhưng nhờ các chị em đoàn mình vừa xinh vừa dẻo mồm (đến mức mà anh j đó đã thiu thiu ngủ trên tầng 3 rùi cũg fải động lòng đứg dậy sang toa khác) nên đã đổi đc thàh 2 toa . Chỉ có anh Mít "đào hoa" (tên này e mạn fép đặt cho anh Mít) là fải ngủ ở toa khác thôi. Mình với chị Còi nằm chung 1 giường trở đầu đuôi, tối ngủ cứ sợ đạp fải mặt nhau. Mà chị Còi chắc là quý mình lắm, hôm nào cũg ngủ chung giường với e Shao mới lạ chứ.
    Sáng 15-11 cả đoàn đến Lào Cai. Sau khi ăn sáng thì làm thủ tục xuất cảnh. Mọi thứ khởi đầu đều tốt đẹp như mong muốn.
    Đến đoạn nhập cảnh sang TQ thì hơi trục trặc 1 tí. Số là quyển LP của Back đại ca để trog balô bị các bác HQ tịch thu mất trong khi quyển tiếng TQ của chị Còi lại k hề j. Sau đó mọi ng mới biết là tại Đại ca bấm nút " Tạm tàm" trong khi mọi ng ai cũg vote " very satisfied". Chỉ một fút bồng bột mà đi luôn cả cuốn LP. Thưong đại ca mất cả tiếng ngồi ở bậc thềm tiếc hùi hụi.
    Mọi vc cũg coi như là tốt đẹp nhưng đến đoạn nói tiếng tàu để mua Sim điện thoại thì bắt đầu bộc lộ điểm yếu của vốn tiếng Trung nghèo nàn. Mấy anh em dùg hết tất cả các loại ngôn ngữ, mồm có tay chân có, cùg với sự trợ giúp gọi điện thoại cho ng thân mà vẫn k thể làm cho em tàu hiểu đc cái Sim đt là cái j. Thế là qđ đến KunMing sẽ mua, vì hy vọng ở đó là thành fố lớn, dân trí fát triển sẽ dễ hiểu ngôn ngữ của chúg mình hơn
    Sau đó là ra bến xe mua vé xe đi KunMing.Ở bến xe có 1 chị ng tàu nói tiếg việt đại siêu nên cũg chả khó khăn j. 9h mọi ng lên xe đi KunMing, bắt đầu những chuỗi ngày dài trên đất bạn.
    (to be continued)
    E mở đầu thế đã nhé. Mọi ng nhớ viết tiếp. E nhớ hình như mọi ng fân công Đại ca Back viết fần này thì fải, nhưng e lỡ viết rùi nên đại ca vít fần sau vậy nhé.
  8. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ông kia, có thật là ông chỉ biết bơi kô thôi hả, hí hí
    ôi mẹ ơi, giờ nghĩ lại những lúc cả nhóm ngồi buôn với nhau mà em vẫn cười 1 mình như ma làm.
    Về VN rồi ai xài từ nào của em là em tính tiền bản quyền từ đó.
    Tất nhiên là trừ Shao ra, nhờ !
    Thế!
    Đại ca ơi, về nhanh lên đi off nào
    Tối nay mới có thời gian ngồi xem lại ảnh đại ca chụp, đúng là đẹp thôi rồi
    Nếu em có lỡ tay post nhầm ảnh của đại ca thì đại ca đừng mắng em nha,
    bà kon sẽ choáng vì cả đoàn mình ai chụp hình cũng pờ rồ hết, thế mới hoành tráng nhỉ
    Thôi em xem tiếp đây, mai chắc bọn phòng em nó xỉu mất
    Ối giời, chiều nay mới online phát mà thấy cả chục cái màn hình YM nó tấn công em, hết hồn
  9. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    test cái ảnh con chim chịu nhà em, sắp tới sinh nhật nó rồi đấy
    [​IMG]
    Được nvbr sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 25/11/2008
  10. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt chờ ảnh của nhà này nào. Mấy bức đề mô đẹp quá!
    Hà Bim ở nhà à, thảo nào thấy hay post bài ở các topic khác. Tiếc nhỉ!

Chia sẻ trang này