1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he, có thế chứ, có người post lên thì tớ mới dám múa phụ hoạ chứ:
    Sân ga này đã từng chứng kiến bao cảnh chia ly, và bây giờ thêm 1 lần nữa, hix, chào thủ quĩ Ha_Bim và Trưởng đoàn Ganesh! Tụi em lượn.
    [​IMG]
    Đèn vàng sân ga nhìn chẳng thấy vui bao giờ vậy mà lần này lại thấy vui mới chết chứ, được đi chơi là vui rồi:
    [​IMG]
    Có người tiễn tận toa để đi chơi cũng thik nhể!
    [​IMG]
    Một đêm lắc lư cùng những tiếng rú rít cũng qua, nhìn đầy hớn hở nhé:
    [​IMG]
    Bóng bàn chuyện chọn phương tiện di chuyển:
    [​IMG]
    Dùng loại này cho thân thiện môi trường:
    [​IMG]
    Bữa cuối trên đất mẹ trước lúc li hương:
    [​IMG]
    Lần nữa nhìn lại, đất mẹ ơi:
    [​IMG]
  2. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp :
    Chào đất bạn:
    [​IMG]
    Toàn người trong sạch nên các bạn HQ Tung Kủa cho qua nhanh, loáng cái đã vượt biên ngon lành:
    [​IMG]
    Dung dăng dung dẻ đi tìm atô:
    [​IMG]
    Atô đây chứ đâu
    [​IMG]
    Lên xe :
    [​IMG]
    Lớp trưởng đầy trách nhiệm đang điểm danh
    [​IMG]
    Còn chị chủ xe thì : chỉ biết găm thôi, chẳng biết gì! Nhờ!
    [​IMG]
    Đoạn đường này xấu, nhỏ, xe lắc la lắc lư, cảnh thì xấu mù, chẳng có gì đặc biệt để nhìn ra ngoài, các bạn TQ thì lấy ngủ làm vui:
    [​IMG]
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 26/11/2008
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 26/11/2008
  3. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi đại ca ơi
    topic nhà mình rơi xuống trang 3 rồi.
    đoạn này em chưa chụp cái hình nào cả
  4. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    để em viết tiếp vậy:
    đoạn đường Hà Khẩu -Kunming rất chán, bọn tớ đi nhằm phải chiếc xe bị hỏng giảm xóc hay sao ý, đường thì xấu mà nó cứ nhảy cà tưng cà tưng, rất khó chịu.
    (Quên mất không chụp cái biến số để mọi người biết mà tránh nó)
    Doạn đường xấu toàn đèo núi, tuy nhiên cũng có cái hồ đẹp đáo để. Mặt nước phẳng lỳ và trong veo dưới trời nắng hanh
    [​IMG]
    Nắng mùa này rất đẹp, cứ gọi là vàng rực. Chụp ảnh mà gặp nắng này thì đẹp thôi rồi. Trong xe cũng tràn ngập nắng:
    [​IMG]
    Mất 4-5 tiếng cho đoạn đường xấu, tới 3 rưỡi chiều, bọn tớ cũng xuống được núi. Dưói này cơ sở hạ tầng của họ tốt hơn hẳn, tuy là phố huyện nhưng đường sá rộng rãi và sạch
    [​IMG]
    Xe đổ bọn tớ xuống Kunming lúc 10:30PM, đuờng phố quanh bến xe lúc này khá vắng vẻ
    [​IMG]
    Bắt đầu sử dụng vốn tiếng Trung để thuê KS, loanh quanh 1 hồi, bọn tớ cũng chọn được 1 cái tạm tạm, giá lại rẻ nữa. Đúng là thánh nhân đãi khù khờ
    [​IMG]
    Ở Kunming cái gì cũng tiện, I love Kunming
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ thấy cái hình này là tớ buồn ngủ.
    Đoạn sau hay hơn nhiều, nhưng thôi, tớ đi ngủ đã. Mai tớ kể tiếp cho mà nghe
  5. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác, các bác xê ra để em bốt ảnh nào.
    Ở trên bạn Tony Lwong bốt ảnh vui đấy, các bác đừng tin nhé. Kunming rất phồn thực, nhưng mà theo nghĩa khác cơ. Đây này:
    [​IMG]
    Đấy, sau khi trải qua những cảnh phồn thực thế này, bụng em nặng trĩu một nỗi buồn, mắt em cũng vậy. Thế là trong khi các bạn làm quả Kunming by night thì em lủi thủi đi về, thương cực.
    .....
    Cái ba chấm ở trên là vì đoạn đường hôm sau do ảnh hưởng của hành động phồn thực vừa trên nên em ngủ tít, chẳng biết nó thế nào mà kể cho các bác nghe. Xong zdồi lúc em mở mắt ra thì em thấy cái này.
    [​IMG]
    Có bạn gì trong lớp bảo em là: Lệ Giang đấy mày ạ. Em giụi mắt mấy lần không tin. Tưởng nó thế nào, hoá ra cũng jống quê em ah? Bạn em lại an ủi: Thôi, cứ đi đi. Đi cho biết người ở đâu cũng jống nhau cả thôi.
    Và như thế em đi.
    Và như thế em thấy người ở đâu cũng jống nhau thật. Có bác gì già già râu dài dài này khiến em nhớ đến các ông cụ quê em quá:
    [​IMG]
    Cả đây nữa, sao mà jống các bà cụ quê em đến thế.
    [​IMG]
    Nỗi xúc động dâng trào khiến nước mắt làm nhoè hết cả ảnh của em. Công nhận là em mong manh kinh lên được, các bác nhờ. (icon buồn tủi chấm chấm nước mắt)
    Em buồn quá, không đi ngắm thêm gì nữa, tự nhủ thôi về nằm vắt chân lên trán suy nghĩ xem tại sao người ở đâu cũng jống nhau đến vậy. Suy nghĩ trằn trọc suốt đêm khiến em ăn liền mấy gói mì tôm, thế là bụng em lại nặng trĩu một nỗi buồn. Và như thế, em lại đi...
    Đường em đi, qua mấy cái cổng như thế này
    [​IMG]
    Bỗng em nhìn thấy một vài bạn TQ ngồi hết cả trên đường đi lối lại thế này
    [​IMG]
    Em kìm nén nỗi buồn, lại gấn hỏi han xem can cớ chi mà các bạn lại ngồi fơi nắng jữa đường jữa đường chợ thế. Bạn áo đỏ chỉ đưa mắt nhìn xa xăm rồi cất jọng " mày không thấy đấy ư, nhà bọn tao thiếu nắng nên cứ mỗi sáng bọn tao đều fải ngồi thế này để không bị cớm nắng như lũ nhân viên văn phòng bọn mày". Em giật mình, quay lưng nhìn ra xa thì hỡi ôi, đúng thật, nhà các bạn ý toàn một màu xám xịt, chẳng có tí nắng nào lọt vào, như thế này này.
    [​IMG]
    Bỗng dưng em thấy quê em đẹp quá vì chỗ nào cũng tràn ngập nắng. Nắng xiên xiên trước cửa.
    [​IMG]

    Hay nắng vỡ oà phía sau nhà.
    [​IMG]
    Dòng suy nghĩ miên man của em bỗng nhiên bị cắt đến phựt phát khi jọng nói ồm ồm của một bạn TQ vang lên đầy mỉa mai: "VN bọn mày lười fơi nắng quá, bảo sao toàn còi còi như mày".
    Ô hô, em thì đúng là còi thật, kô cần bàn cãi, nhưng sau lưng em là cả dân tộc, đời nào em để các bạn Tàu lên mặt như vậy được. Nhưng VN mình vốn bản tính hiền hoà, nhường nhịn quen rồi nên em chỉ từ tốn hỏi lại. "Ở quay đây có chỗ nào cao nhất, nhiều nắng nhất, mày chỉ tao để tao đến xem có bằng cái nóc nhà của bạn abc xyz trong đoàn đi cùng tao không?".
    Bạn Tàu thấy em nhũn nhặn thế chắc cũng tự thấy xấu hổ, đưa tay chỉ về mấy cái gò đất có vẻ cao cao fía trước mặt, nhẹ jọng bảo: Cả vùng tao chỉ có cái Uy Lúng Xuể Shan kia là cao nhất, là nhiều nắng nhất thôi, mày qua đấy thử xem.
    Và như thế em đi...
    Tưởng gì, lại gần thì thấy hoá ra cái gò đất cao cao ấy nó là cái này

    [​IMG]
    Lúc này nỗi buồn trong bụng em đã lên cao lắm rồi. Thế là em rảo bước đi nhanh hơn. Đường em đi nó thế này
    [​IMG]
    A kia rồi, nỗi buồn trong bụng em như được vơi đi phần nào khi em nhìn thấy cái nhà này.
    [​IMG]
    Em thầm nghĩ, gớm cho các bạn Tàu, đến @@@ cũng phải xây cái nhà rõ là diêm dúa và mang nhiều hình thái biểu tượng. Nhưng mà đau xót thay các bác ạ, cứ tưởng nỗi buồn của em sẽ có chỗ mà trút bầu tâm sự, nào ngờ, các bạn Tàu chơi ác, bắt em phải xếp hàng.
    [​IMG]
    Rồi lại còn nhét em vào cái buồng gì mà vừa chật vừa bí khiến nỗi buồn của em mấy lần suýt thì...thì...thì rất là thì.
    [​IMG]
    Được josuo sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 27/11/2008
  6. xeomlientinh

    xeomlientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bác chụp đẹp nhể, tiện cho em hỏi luôn : bạn này có phải bạn Josuo ko ạ? Người đâu mà to thế
    @ Josuo: Buồn gì mà lâu thế, Ở Tung Của ko có chỗ giải quyết nỗi buồn à?
  7. startyrway

    startyrway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người post tiếp ảnh lên đi cho em xem với. Hu2.
  8. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ, buổi sáng đang dở câu chuyện thì em phải chạy đi lo điếu đóm mấy việc làng xã. Thôi bây h sẵn có bình trà với cái điếu cày đây rồi, để em ngồi hầu chuyện các bác tiếp nào.
    Lại nói về chuyện em bị các bạn Tàu ủn đít vào cái buồng kín kín kia, em sợ quá, ngất xừ nó mất. Lúc tỉnh dậy thì em thấy cứ gọi là chói chang một màu trắng. Trắng gì mà sáng thế.
    [​IMG]
    Công nhận bạn j TQ lúc trước nói đúng, trên đây nhiều nắng thật đấy, chỉ thua quê em một chút thôi. Thói thường hễ cứ phơi nắng nhiều là lượng canxi trong một số bộ phận sẽ tăng lên, nói nôm na theo kiểu các bạn vinamilk là "cao thêm nữa đi". Nhưng buồn thay, một cơ số các loại xương trong cơ thể em từ chối co dãn từ lâu lâu rồi nên có phơi thế chứ phơi nữa cũng chẳng ăn thua j. Tuy nhiên, vốn bản tính lạc quan nên em nhủ thầm:" thôi chẳng sao, không cao lên được tí nào thì canxi nó dồn cả vào răng, răng em đang ngắn, để nó dài ra chút cũng được". (Các bác đừng cười e nhé. Tự vì khi lên đến trên cao này, em rét lun tun sun đủ một số thứ, trong đó có răng các bác ạ).
    Trong khi răng em đang từ từ dài ra thì bỗng nhiên em nhìn thấy cảnh tượng này.
    [​IMG]
    Thôi rồi là tình các bác nhờ. Em chỉ hơi băn khoăn một điều là: hành động gì của cô dâu chú rể khiến răng của cả 2 đều bị mòn đi và cũng cần phải phơi nắng như em vậy? Khó hiểu quá, các bác ạ.
    Sau khi tự thấy răng đã dài ra bằng mức bình thường, e bắt đầu tìm đường quay về với các bạn lớp cao học phượt thân yêu của em. Đường về "nhà", em phải đi qua một cái cổng to như thế này.
    [​IMG]
    Các bạn Tàu toàn viết biển báo bằng chữ nho, khó hiểu lắm í. Thấy em lơ ngơ, anh mặc áo đen đen kính đen ngồi trước cửa giải thích rằng biển trên dịch là Làng Bai cái gì mà Sha í, em chịu, chẳng nhớ nổi. Các bạn Tàu đặt tên làng nghe khó chết đi được, cứ Bát Tràng với Vạn Phúc như quê em có phải là rất đi vào lòng người không, các bác nhờ.
    Thấy mặt em vẫn đần đần có vẻ không hiểu nên anh áo đen lại động viên thêm:" vào đi em, hễ đi là đến".
    Và như thế em đi.
    Ở ngoài trông cái cổng lởm là thế, ấy vậy mà vào trong cũng không đến nỗi nào các bác ạ. Đây này.
    [​IMG]
    Thích nhất là trong này chẳng hề có biển báo gì cả các bác ạ, em đỡ phải hắt xì hơi suy luận xem các bạn Tàu viết cái j. Em vốn đần, máu bơm lên não kém, cứ suy nghĩ nhiều phát là chóng hết cả mặt ngay. Thế nên em rất sướng vì trong này chẳng có chữ nho j cả, toàn là cây với cây thôi, như thế này này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng lắm nếu có chữ thì cũng chỉ ở dạng hình vẽ thế này, cực tiện cho những đứa lười suy nghĩ như em.
    [​IMG]
    Cảnh vật 2 bên đường đưa bước chân em đi, đi mãi, đi mãi. Thế rồi, nỗi buồn lúc trước chưa chút được đi đâu thì trong em lại cồn cào một nỗi buồn khác các bác ạ. Buồn..ăn.
    Theo một cơ chế nào đó mà khoa học đã chứng minh, khi đói thì mắt sẽ mờ đi. Và có lẽ mắt em mờ nhiều lắm í, nên khi thấy cái này em vội vã bốc lấy bỏ vô miệng như đúng rồi.
    [​IMG]
    Chợt em nghe tiếng quát vang lên. " Đấy không phải là thức ăn< mà là cà fê< hạt cà phê< hiểu chưa? Không nhìn thấy cái này à?"
    [​IMG]
    Định thần em nhìn kỹ thì thấy đúng là cái cối xay quê em thật. Chỉ có điều em hơi băn khoăn là 2 bạn cá cảnh trong đoàn em khi uống những giọt cà phê Vân Nam tối hôm trước liệu có thấy lạ lạ vị ngô và một cơ số các loại rau củ quả khác như trên lẫn trong vị cà fê hay không?
    Được josuo sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/11/2008
  9. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn này kể chuyện dí dỏm quá, hay quá. Thời tiết thật chiều lòng người, chả bù cho năm ngoái bọn tôi đi mưa cứ gọi là sụt sùi. Năm nay lại phải đi lại đây, hi vọng mưa năm ngoái hết nước rồi.
    Chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công và đầy thú vị, có những bạn vui tính như bạn này trong đoàn thì đi vui phải biết! Chúc mừng, chúc mừng!
  10. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trông không bằng Quản Bạ quê ta ha các bác ha!

Chia sẻ trang này