1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mãi thì chẳng bạn nào chịu post, giờ thì chạy phầm phập thế này, tớ đuổi theo chóng hết cả mặt.
    Thôi tớ cứ từ từ cho khoai nó dễ nhừ, biết sức mình hẻo không nóng vội được.
    @Cá cảnh 1: Hồi cư rồi mà vẫn thiếu rau xanh à? hay hậu lụt vẫn tác động sâu tới giá rau thủ đô nhể, kiếm cái gì nhuận tràng chén đê, cứ són són tí 1 thế??!
    Tiếp này, gần tới Kunming trời vẫn sáng quắc, mở mắt dòm ra đường thấy mấy cái lọ của các bạn để bên đường to ghê, gớm chết đi được, chỉ sợ đúng lúc lò dò chạy qua nó bùm 1 cái thì lại được hồi hương hoành tráng bằng tàu ngầm kẽm hẳn hoi ( Cũng có tí bảo hiểm cơ mà)
    [​IMG]
    Tưởng là gần lắm rồi vậy mà tới nơi thì đã thế này:
    [​IMG]
    Cái này để xác nhận cùng Cá cảnh 1 nhé, vào đúng phố đèn đỏ:
    [​IMG]
    Cũng góp cái phần thực này:
    [​IMG]
    Sau khi no nê, về lại nơi ở xem cái đèn nó đỏ thế nào hoá ra là chẳng có gì ghê gớm, hay ho cả thế là tớ lăn quay ra chơi với bạn chăn, hết 1 ngày hành xác đầu tiên.
    Ngày mới bắt đầu với màn rượt đuổi thời gian vì cái điện thoại chết tiệt lười ăn cá, nó chẳng chịu tự hiểu là thân chủ của nó đang đi chơi, mà đi chơi cũng cần fải dậy như đi làm bất kể là ngày nào, thế mà hôm nay đúng chủ nhật nó cứ im thin thít như bao chủ nhật khác làm cả phòng dậy muộn. Cuống cuồng 2 con cá chạy khoắng cả lọ, trong lúc khó thì Cá cảnh 1 ló ngay ra cái khôn : té tí nước vào mặt và nhai cái kẹo cao su, phù thế là xong, vừa nhanh vừ tiết kiệm được tí colgate.
    Cả lớp lại lật đật bến xe, đang lơ ngơ thì thấy cái phòng nho nhỏ có mảng tường to to ghi đầy chữ Nho, trên mảng tường to to lại lòi ra dòng tiếng Anh nho nhỏ : Ticket booking office. Lớp trưởng thấy thế lao vào hỏi
    thì được 1bạn gái TQ thỏ thẻ 1 tràng dài rồi đưa ra cái bảng giá, nhìn vào bảng giá mặt lớp trưởng vội vàng biến sắc, quay ra thảng thốt :" sao đắt thế nhỉ???" Bạn gái TQ kia chắc hiểu được tâm trạng lớp trưởng lúc đó nên giang hai tay ra vẫy vẫy nhìn như đang múa điệu thiên nga dẫm đinh ý, hố hố hoá ra đấy là giá đi cái tàu lượn trên trời kia., còn đi atô thì phải đi thêm khúc nữa. Sau 1 hồi hỏi han thì cả lớp cũng yên vị trên xe, thế là lại lên đường.
    Và đây là đường:
    [​IMG]
    Lại đường:
    [​IMG]
    Đường nữa:
    [​IMG]
    Các bạn lái xe TQ ngoan lắm, cứ đúng tốc độ qui định chạy thôi, không như dân quê mình, lên xe là phóng:
    [​IMG]
    Hai bên đường các bạn toàn trông rau, xanh mướt mát nhìn mà thèm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn cứ là rau:
    [​IMG]
    Đến khi hết rau thì cũng là lúc thấy cái đỉnh nhọn nhọn, trăng trắng xa xa, ke ke, đây chứ đâu, mày hả ....:
    [​IMG]
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ biết bơi thôi, chẳng biết gì! Thế.
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 27/11/2008
  2. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ui ui chết mất
    đọc cái đoạn này của đại ka e cười sằng sặc làm ai cũng trố mắt nhìn.
    các bạn lớp mình giỏi văn quá ai viết cũng hay cả, mà các bạn ấy tài lắm nhá đến kể chuyện ma mà cả lớp còn cười cơ mà. các bạn cố lên nhá. tớ chờ để đọc bài văn tường thuật của bạn mit đấy, bạn mit cũng kể chuyện cười hay cực.
  3. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    em bận quá, về đến nhà làm việc hết cả thở từ sáng tới tối, không có thời gian vào đọc nói gì đến post
    Thôi nhường lời cho bà kon nói trước, em đi sau bổ sung vá víu.
    Đại ca chụp khoảng 2.600 kiểu, em chụp ít hơn: 1.900 kiểu, lo gì hết chuyện để kể nhỉ.
    Em hứa sẽ cố gắng giành thời gian biên tập lại số ảnh, làm quả phóng sự về girl Yunan (viết thế có đúng không lớp trưởng?) để hầu bà kon
    Thôi em đi ngủ đây
    Happy birthday to baby!
    [​IMG]
    Con ước sau này lớn lên con cũng ham chơi như bố
    [​IMG]
    Được nvbr sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 27/11/2008
  4. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oh, chúc mừng SN cá con nhé! quên mất, hôm nay là 27 nhỉ!!!
  5. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, con chim Chịu nhà đại ca Tony Lwong trông dễ thương quá. Cả lớp gửi lời chúc mừng SN đến con chim Chịu nhé.
    Còn sau đây là lịch Off post-play:
    - Địa điểm: Hải Sản Vân Anh - 19 Tô Hiến Thành
    - Thời gian: 7p.m t6- 28/11
    Em xin hết ạ.
    @ đại ca Tony: fải viết là Yunnan cơ đại ca ạ.
  6. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi với, mình đã đi LG từ năm 2006, đến nay đã 2 năm rồi, từ 18/12 này mình đi lại LG - Trung Điện, các bạn có thể cho mình cập nhật tình hình giá cả, đi lại bên đó được không? Mình cũng đi theo đường Hà Khẩu - Kunming, chỉ khác là bay Kunming - Lệ Giang 2 chiều thôi. Về mình cũng về tàu qua Nam Ninh. Mong các bạn cho mình vài thông tin về giá cả, thuê xe bên đó nhé. Cảm ơn nhiều!!!
  7. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em chào bác. Bọn em đi về đang bận túi bụi mấy việc nên em còn chưa kịp gửi lời cảm ơn đến bác và bạn Cuti_***y nữa. Nhờ bạn Cuti cho số mobil của Trư sư phụ mà hồi trước các bác đi ấy nên lần đi vừa rồi bọn em thuê được xe giá cả khá hợp lý. Tuy nhiên, năm nay Trư sư phụ già rồi, mắt tèm nhèm hết cả nên không lái xe được nữa mà chuyển qua làm dịch vụ cho thuê xe thôi bác ạ. Như lần vừa rồi bọn em được Trư sư phụ giới thiệu cho một sư phụ khác tên là Yang, trung niên, nhiệt tình, vui tính phết, hi`hi`. Và vì không fải qua cò nên giá thuê xe cũng không đến nỗi nào: 2300RMB cho 1 xe 10 chỗ đi 4 ngày.
    Số đt của Trư sư phụ thì từ hồi bác đi vẫn không có gì thay đổi ạ. Nếu bác cần thêm thông tin cụ thể gì về nơi ăn chốn ở (đảm bảo rẻ và rất OK ) thì bác hú em một tiếng nhé.
    Một lần nữa, cảm ơn các thông tin mà đoàn LG3 đã cung cấp cho chuyến đi vừa rồi của bọn em.
  8. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác, các bác dùng bữa xong chưa, lại đây làm điếu thuốc, chén trà, em lại hầu chuyện các bác tiếp (nghe như kiểu nghìn lẻ một đêm ý nhỉ, điêu kinh)
    Chắc các bác còn nhớ em đang kể đến đoạn bị một tiếng quát làm cho thất kinh. Mà hễ cứ kinh là em ngất.
    Và như thế, em ngất.
    Không biết là bao lâu sau, em mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình nằm giữa cái này.
    [​IMG]
    Em hốt hoảng chạy vội vào lề đường, lòng hoang mang không biết mình đang ở chỗ nào, đầu ngập tràn suy nghĩ tìm cách gặp lại các bạn cùng lớp thân yêu và bụng thì ngập tràn một cơ số thứ vẫn chưa biết trút tâm sự vào đâu. Em bước đi từng bước nặng nhọc, nặng nhọc, văng vẳng bên tai là câu hát của thần tượng Ưng Hoàng Phúc "nếu kô mì tồm bụng ta đã khác nhiều rồi"...
    Bỗng từ xa, thấp thoáng dưới hàng cây,
    [​IMG]
    em nhìn thấy bác này.
    [​IMG]
    Ôi, giê-su-ma, a-la, budh-da, ôi em mừng quá, em chạy lại hỏi xem nơi đây là nơi đâu, đất này là đất nào và làm sao để về được với các bạn cùng lớp thân yêu.
    Tay vẫn không ngừng vung ra một cơ số loại hạt gì mà em đồ rằng sau một thời gian sẽ thành cái được ướp formon chuyển về VN cho các bác và em dùng, người nhân dân lao động Trung Hoa thủng thẳng đáp: " Lùi ba bước, chim hồi thành cổ. Tiến đà giang, ưng đáo Shang(ri)la".
    Đấy, các bạn Tàu ác cực nhé, không chữ nho thì lại chơi kiệm lời như thế, khiến máu em cứ gọi là bơm lên não liên hồi mà vẫn chóng hết cả mặt không hiểu bạn già này định ẩn ý điều gì. May sao, đúng lúc đó có bác này đi lại.
    [​IMG]
    Chắc vì em đần nên hay gặp người tốt hay sao í. Em chỉ nghe bác ý xủng xoảng một hồi, cái gì mà " Nỉ, lên xe, ngộ, No Tệ, No Tệ". Vì bụng đang nặng nên em đoán bừa là ý bác bảo lên xe tao đi, có chỗ này để làm nhẹ bụng cung không tệ lắm đâu.
    Và như thế, em lên xe.
    Đi đến chỗ này, bác dừng xe lại.
    [​IMG]
    Em nhảy phóc xuống, ngó nghiêng tìm nơi trút bầu tâm sự, quên khuấy mất chưa kịp cám ơn bác thì bác đã rảo bước đi mất. Chẹp. Chưa kịp hết buồn vì sự thiếu sót của mình, em lại thấy thò ngay ra một tấm biển, lần này là tiếng Nước ngoài ạ. Ôi mẹ ơi "This is the First Bend of YangTze river. Pls no ABC".
    Thú thật em đek biết First bend nó lài cái gì, chỉ đoán bừa là cái gì đó cong cong. Lúc đó em vô cùng fân vân, vì bụng em nó đã ở giai đoạn XYZ xừ nó rồi, thế thì em có nên fớt lờ cái ABC kia không. Nhưng mà nhớ lời các bạn trong lớp đã dặn rằng sau lưng mình là cả dân tộc, em lại cắn răng nặng nhọc, nặng nhọc cất từng bước đi. Em thầm nghĩ "các bạn Tàu toàn vỗ ngực khoe đất rộng. Ừ thì đất các bạn ý rộng, nhưng chẳng nhiều chỗ ABC bằng quê em, đâu đâu cũng có thể ABC. em thật".
    Chưa dứt suy nghĩ thì trước mắt em trải dài là cái này.
    [​IMG]
    Công nhận các bạn Tàu đất rộng kinh lên được.
    [​IMG]
    Em đi mãi, đi mãi
    [​IMG]
    mà vẫn chẳng biết phải làm sao với cái bụng nặng trĩu tâm tư của mình.
    Thậm chí trong cả các làng mạc thế này
    [​IMG]
    và thế này
    [​IMG]
    người ta cũng lắc đầu chỉ ra con suối xa lắc xa lơ.
    Và như thế, em đi.
    Và chẳng hiểu bằng phép màu nào, bước chân em cuối cùng cũng tìm đến được với một thị trấn mà trên đường có rất nhiều các bạn có vẻ "nặng nặng" jống em đang đi lại.
    [​IMG]
    Mừng quá, em chạy lại hỏi han bằng một thứ ngôn ngữ cơ thể hình tượng nhất có thể thì được các bạn giải thích rằng cả cái shangri-la này chỉ có chỗ này may ra mới giúp được em thôi.
    [​IMG]
    Ở bên góc trái ý, các bác có thấy không? Tín hiệu cứu vớt cái bụng đang đè nặng trĩu tâm hồn em đấy. Nhưng thú thật, lúc đấy em cực kỳ phân vân nhé. Tự vì bình thương em vẫn được các bạn trong lớp dạy là Tàu thì cũng như Ta thôi, ABC nghĩa là WC. Nhưng các bạn trên đường cứ bảo với em là chỗ CW này chính là ABC đấy. Bụng em thì đang trực vỡ oà trong niềm hạnh phúc nên não em cũng chẳng còn sức lực nào mà vận động phân tích nữa. Em cứ CW mà thẳng tiến, trong lòng vẫn còn kịp loé lên một thắc mắc cỏn con" Các bạn Tàu viết ngược thế thì mình có phải CBA theo tư thế ngược không nhỉ?"

    Được josuo sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 28/11/2008
  9. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lớp Lệ Giang này được cả lớp: Lớp trưởng kể chuyện cũng hay mà lớp viên múa phụ hoạ cũng vui nữa.
    Ko ngờ ở Tung Của bột giặt Tide lại phổ biến thế, đủ để tẩy trắng cả dãy núi. Cái này thì ở quê tớ ko có, tớ thích rồi đấy. Chắc năm sau, phải về quê bán lợn bán đất, để cắp rổ sang TQ nhìn tận mắt xem sao vậy.
    [​IMG]
  10. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lớp trưởng cứ dìm hàng Lijiang thế chứ, tớ thấy Lijiang đáng yêu quá đi ý chứ, tớ thêm tí Lijang đáng yêu này :
    Lijang xưa này, đúng chất anh hùng với mĩ nhân nhé (mỗi tội mĩ nhân lại ở trên, các bạn TQ nịnh kinh)
    [​IMG]
    Lijiang nay này, đấy đúng chất yêu nhá, cùng nhìn về 1 hướng nhá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm cái bánh xe cho đúng Lijiang không các bạn lại bảo là chôm hình:
    [​IMG]
    Đấy các bạn ý chăm chỉ thế cơ mà, làm gì Lijiang chẳng sạch, mỗi tội là lá vàng đẹp thế lại quét đi hết
    [​IMG]
    Trẻ cũng chăm chỉ có kém gì đâu?!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này