1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận cái lớp Lệ Giang này thật sự quá vui tính. Tối nay tớ đi gặp bạn Jo chắc sẽ cười thủng bụng, sẽ vui và hết bỡ ngỡ, tay chân gặm hải sản quên buồn, Jo nhỉ!
  2. ganesh

    ganesh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp
    Tội nghiệp cho lớp trưởng Jo^, cả hành trình dài với cái bụng nặng trĩu. Mình vừa đọc vừa hình dung ra cảnh Jo^ giải quyết CBA bên Tàu mà ko nhịn được cười...
    @nvbr: nhỏ nhà bác xinh quá, nhìn là muốn lấy vợ rùi
  3. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không biết nơi các bạn thế nào chứ nơi tớ mưa sụt, mưa sùi, chán chẳng buồn chán nữa, vào topic đọc thấy gai hết cả người, moi mấy cái cây đầy nắng ra cho đỡ ảm đạm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây kiểu này mỗi tớ có, he he:
    [​IMG]
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 29/11/2008
  4. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Cá cảnh 1 : Cái con trym mà cá cảnh 1 bị đố là trym gì nó có giống mấy con trym ở Trung điện này không???
    [​IMG]
  5. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, có đôi cá vàng tung tăng vui sống bên nhau, chúng hồn nhiên vô tư yêu đời, năm qua tháng lại chỉ biết bơi thôi chẳng biết j. nhưng rồi bỗng 1ngày 2cá vàng thấy chán kiếp làm cá, chúng bàn nhau lên gặp ngọc hoàng thượng đế xin đc làm ng.
    Ngọc hoàng vốn thương yêu muôn loài, lại thấy 2cá cảnh cũng hiền lành dễ thương bèn đồng ý cho đầu thai làm công dân vương quốc tê tê vê nờ. 2cá cảnh vốn muốn xin ngọc hoàng cho ở cùng 1chỗ để vẫn có thể nhí nhảnh bên nhau nhưng ông già đãng trí vung tay 1cái thế là mỗi cá bắn mỗi nơi. Cá lớn rơi xuống dòng Sê san đâu mãi Tây Nguyên, nhà lại có điều kiện nên đc đặt tên tây là Backalive mà giang hồ quen gọi là back đại ka. Cá nhỏ bị quăng xuống sông Hồng sống cuộc sống lam lũ của NVBR(nhân viên bán rau) nhưng sau này có tí máu mặt trong làng nghệ nên lấy nghệ danh là Tony Lương.
    2cá cảnh trước khi đầu thai cũng đã ăn cháo lú nên quên mất trước đây mình từng có anh e. tuy nhiên trong tiềm thức vẫn có một nỗi niềm thôi thúc phải đi tìm kiếm 1cái j đó. Đã là loài cá thì đương nhiên tìm đến nước, vậy thì tại sao 2cá lai tìm đường lên núi, mà lại còn là núi tuyết, muốn thành cá đông lạnh hay sao?
  6. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, xem thử cái này nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=mN54dolnf8Q
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 30/11/2008
  7. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xem xog video Baima pass của Đại ca Back tự nhiên e thấy ù tai quá, cứ như đag qua Bạch mã (lúc xuống núi ý). Tối nay mà máu lên não lại chậm là em bắt đền đại ca đấy.
    Sau hôm đi hải sản với lớp mình, e về tự nhiên bụg dạ kém hẳn. Mấy hôm nay chỉ ăn cháo trắng, tối nay mới đc ăn cơm. Khổ thân e k.
    Em vẫn chưa có ảnh để post bài. E cũg có mấy cái ảnh mà k ai có đâu nhé.
  8. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng về rồi đây cả nhà ơi.
    Cuối tuần này tớ bận wedding mấy ngày rồi. Sang tuần sau hẹn mọi người một bữa linh đình nhé.
    Cả nhà post ảnh nữa đi.
    Đang hóng vui,

  9. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Helllo cac ban.
    Toi mai, ngay 4/12, bon to offline buoi dau cho doan Le Giang tiep theo (ko biet la doan so bao nhieu nhi). Ban nao co thoi gian thi qua du, cho bon to xin vai advice nhe.
    Time: 8h tối thứ 5 ngày 4/12/2008 ở trà đá đối diện Nhà hát lớn (bên cạnh Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN)
    Điện thoại liên lạc: 09-76.193.688.
    Thanks
  10. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ cuối năm lớp mình ai cũg bận, chả thấy ai up ảnh ót j cả. Em up tí cho bài của nhà mình lên cao tí nào. Với lại để thử cách post ảnh luôn thể.
    Mình gọi chuyến LG vừa rùi là "Những trải nghiệm lần đầu tiên": Lần đầu tiên đến TQ - đất nước mà mình bị quyến rũ thật sự; lần đầu tiên được nhìn thấy và sờ tay vào tuyết - để biết nó khác với tuyết trong tủ lạnh nhà mình; lần đầu tiên cưỡi ngựa; lần đầu tiên nói tiếng Trung với người TQ - mặc dù nói xong chúng nó le lưỡi " Tian bu dong"; lần đầu tiên được qua những con đường đèo cua tay áo với một bên là vách núi có thể lở bất cứ lúc nào; và lần đầu tiên biết đc thiếu oxi và sống trong môi trường không khí loãng là như thế nào.
    Chẳng hiểu mọi ng cảm giác như thế nào sau mỗi chuyến đi như thế, nhưng với mình đó là chuyến đi không thể quên. Sau chuyến đi mình cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng có ý nghĩa, và những chuyện cỏn con vụn vặt khiến mình bực mình hằng ngày chẳng là cái quái j cả, chẳng đág để cho mình fải bận tâm tẹo nào. Mình đã bắt đầu học đc cách coi những chuyện đấy là cái đinh gỉ trong mắt.
    Có nhiều thứ để mình quan tâm hơn là nghĩ vẩn vơ về 3 cái chuyện lăng nhăng đấy. Và mình đã biết cách để forget it.
    Mỗi chuyến đi là thêm hiểu biết. Và mình đã biết được "Ashali" trong tiếng của người Naxi có nghĩa là j, biết rằng nếu học thêm tí nữa thì mình nói tiếng Trung như người TQ xịn (he he), biết rằng những ng TQ cũg rất thân thiện và tốt bụng, và bao nhiêu kiến thức khác nữa mà chẳng fải ai cũng biết.
    Mình nhớ Ngọc Long Tuyết Sơn, nhớ cái lạnh về đêm ở Shangrila, nhớ cảm giác được ngập chân trong tuyết trên núi tuyết Bạch mã, nhớ những chiếc đèn ***g và những dòng suối, cây cầu của Lệ Giang về đêm, nhớ những ngày homestay trong những ngôi nhà mến khách, nhớ những đôi má đỏ hây vì khô hanh của những người dân thảo nguyên, nhớ rất nhiều thứ nữa.... Nếu có cơ hội một lần nữa, mình nhất định sẽ trở lại những nơi đó. Lúc ấy chắc chắn sẽ không còn là trải nghiệm lần đầu tiên nhưng không hề thiếu những rung động như lúc này.[/pre]
    <a href="http://www.flickr.com/photos/8064630@N06/3078286317/" title="IMG_0078 by shao832, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3283/3078286317_33d7c11519.jpg" width="500" height="375" alt="IMG_0078" /></a>
    <a href="http://www.flickr.com/photos/8064630@N06/3079005442/" title="IMG_0024 by shao832, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3158/3079005442_1baa26fd69.jpg" width="500" height="375" alt="IMG_0024" /></a>
    <a href="http://www.flickr.com/photos/8064630@N06/3078213155/" title="IMG_0101 by shao832, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3136/3078213155_8bc017abd1.jpg" width="500" height="375" alt="IMG_0101" /></a>

Chia sẻ trang này