1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Các bạn : dùng xe 4x4 cho yên tâm, như trong trường hợp này nó sẽ hữu ích hơn 2x4 nhiều (nguồn ảnh : chôm từ bạn tớ chụp cũng vào đầu tháng 9)
    1. Offroad để tránh đoạn tắc đường khi lên đèo:
    [​IMG]
    2. Trên đỉnh đèo Gyatsola : đã có tuyết chắc là trơn trượt hơn đường bình thường:
    [​IMG]
  2. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @back đại ka: sẽ có 4x4, đại ka cứ iên tâm ôm đống lens L của đại ka mà tác nghiệp, không phải xuống đẩy xe đâu mà sợ, hị hị
    Tiếp ảnh về Nepal nhé, vì vẫn chưa rình được vé giá rẻ Nanning-Chengdu.
    Xem nào, sư siếc mật tông mật tiếc có rồi này, các em gái xinh tươi có rồi này...thế thì bốt hình các em bé Nepal nhé. Trẻ em mà, ở đâu cũng dễ thương như nhau.
    Trẻ em Patan này.
    [​IMG]
    Còn đây là ở Patakpur nhé. Các em bé đâu cũng thế nhờ, rất tự nhiên và thích ăn kẹo. Thấy em giơ máy ảnh lên phát là các em ùa ngay đến, giơ bàn tay bé bé hồng hồng và cùng đồng thanh véo von "Candy, candy" từ những cái miệng xinh xinh đầy răng sún. Gì chứ kẹo thì lúc nào em cũng sẵn, hí hí. Mỗi tội hơi áy náy vì sau hôm đó chắc các em sẽ còn có thêm vài cái răng sún nữa.
    [​IMG]
    Tiếp đến là ở Boudha. Từ bé, các bạn người Hindi đã hay chấm chấm cái nốt gì đỏ đỏ trên trán í, nam cũng như nữ, bé thì chấm bé, lớn thì chấm to đoàng.
    [​IMG]
    Các bạn Nepal giống các bạn Ấn Độ, mắt thì to và tròn, mà từ bé hay oánh đậm mắt như thế này, bảo sao lên ảnh không xinh mới là lạ. [:Đ]
    [​IMG]
  3. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tibet, Tibet xa xôi, đi được cũng khó, chờ đợi mỏi mòn...mãi mà chưa được đi!
    Đang buồn đi thì gặp rủ rê thế là em lên đường (Các bác thông cảm nếu em có làm loãng Tibet của các bác thì cũng mong rộng lòng lượng thứ bỏ qua cho em nhé! Đa tạ ạ!!!)
    Đây chân dung các thành viên trong băng nhóm đảng rủ rê:
    [​IMG]
    Mời gọi thế này em không cưỡng nổi:
    [​IMG]
    Đây là chốn chơi: trời xanh ngắt , mây trắng tinh, nắng vàng khườm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây chốn ở và phương tiện đi lại : Nhà lá, thuyền thúng lãng mạn kinh lên được í:
    [​IMG]
    ...Demo vài cái thế đã, em đi măm fát rồi tiếp...
    À, à, bạn Jo làm ơn nhờ các Mod đổi giúp cái tên topic tí nhể, để thế này các bác í không biết tưởng tớ spam lại ban luôn cái nick thì tớ tèo (nói nhỏ : cả nhà tớ có mỗi cái nick thôi).
    @Các bạn : Chụp choạch nhiều post lên đê, tớ cứ 1 mình là nghỉ chơi đấy!
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 14/07/2009
  4. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp nhé:
    Đang kì nghỉ hè, tạm xa sách, bút, vở em tranh thủ làm thêm kiếm ít xèng để bon chen vụ Tibet với bạn Jo. Được các bạn cùng xóm chỉ bảo, em đi vớt bèo cùng các bạn về nuôi heo. Đây ạ:
    [​IMG]
    Ngoài nuôi heo em còn chăn bò nữa:
    [​IMG]
    Đây là nơi em đang sống:
    [​IMG]
    Bỗng đâu xuất hiện 1 đám anh chị xinh tươi, vui tính:
    [​IMG]
    Có 1 chị nhìn rất ngầu gọi em lại gần rồi hất hàm hỏi : có muốn kiếm tiền nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng không? Chị í đây ạ:
    [​IMG]
    Em chẳng fải suy nghĩ lâu, gật đầu cái bụp, thế là 1 chị khác nhanh chóng lôi trong ống tay áo 2 dây ra 1 cuốn da dê, rồi thong thả đọc từng chữ trong đó, em nghe lùng bùng đâu như là điều lệ hay luật lá gì đó (toàn ngôn ngữ to đùng, em đek hiểu gì nên làm cái máy gật cho nhanh, cứ kiếm được xèng nhanh với nhẹ là ổn rồi)
    [​IMG]
    Rồi, xong món luật lá, tiếp là thử thần kinh, các chị í bắt em đạp xe qua cái này (có 1anh jám sát đi sau):
    [​IMG]
    Tới cái nhà mái ngói đỏ đỏ xa xa trong hình đó, các chị bảo em vào đó để thề trung thành:
    Đến gần thì nó thế này:
    [​IMG]
    Vào trong thì thế này:
    [​IMG]
    Chị ngầu ngầu hướng dẫn em cách ngồi để đọc lời thề:
    [​IMG]
    Đến đây thì hồi hộp quá, em phải đi tí đã (em vừa ăn no xong) chờ em tí...
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 14/07/2009
  5. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Uầy hôm trước e gặp các bạn này, thấy các bạn cười nói ầm ĩ e tưởng các bạn chơi đùa j thôi hoá ra là tập thể lực với cả luyện thần kinh để đi Tibet ah?
    Bạn back đc các chị chỉ cách kiếm tiền vừa nhiều vừa dễ chưa mách tớ với để tớ cũng kiếm tí bon chen đi Tibet với các bạn.
  6. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của bô lão là đổi tên topic rồi đấy nhá, các bạn vào kể chuyện thị phi cho em nghe với.
    À à, mà cứ bắt đầu luôn bằng cái đêm mà 4 bạn nữ dụ dỗ 1 bạn nam ngủ cùng phòng...xong rồi nửa đêm..xoạch xoạch...xong rồi có bạn do "lạ hơi" nên bị cảm í nhá, híhí. Em hóng!
  7. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là dư này: hơn 8h tối, xuống khỏi tầu bay, chúng tớ đang ngu ngơ, thì 1 bạn Rân sờ tộc chạy ra cười làm hàng. Bạn này mặc áo Fast food, còn bọn tớ thì đói, nên khăn gói chạy theo, chả suy nghĩ gì nhiều. Mà đúng là có ăn thật các bạn ạ: 1 bàn chật cứng thức ăn, với sơ sơ hơn chục đĩa tương, muối, xì dầu, ớt...
    Ăn xong, chúng tớ mới để ý là trời Ban Mê khá mát mẻ, nên qđịnh ôm bụng dạo 1 vòng. Tới cái "vũng nuớc" nho nhỏ, chỗ có xe tăng ấy, gió mát quá bọn tớ ngồi lại và tính chuyện kinh doanh trà đá giống như LTT ở đây để đón các bạn phượt vào chơi, chứ vị trí đẹp thế này, mà bỏ ko thì phí quá. Vả lại có quán trà đá của tớ, thì các bạn dân tộc mỗi lần biểu tình đỡ phải uống cạn cái vũng nước này.
    Ah, còn cái vụ khi đêm buông xuống ấy. Quán triệt tinh thần tiết kiệm, bọn tớ rủ bạn Rân sờ tộc vào ngủ chung. Bạn ý lúc đầu còn lắc đầu làm hàng, sau gật đầu cười hihì. Cái đoạn trúng gió thì Jô biết rồi nhé, cơ mà 1 lúc sau lại thấy có bạn bật dậy cười khanh khách kêu là do ngủ mơ ạh. Rồi sáng hôm sau còn có 1 bạn mặt bơ phờ kiểu như thức cả đêm để chờ tới lượt mình. Còn lượt gì thì tớ ko biết đâu nhé. Cơ mà đêm ấy ko phải chỉ có từng đấy người thiếu ngủ, có 1 nam và 1 bạn nữ ngoài Bắc cũng thức cùng bọn tớ: Bạn nữ hóng: giá mà mình bị cảm như bạn ấy ấy đấy nhỉ. Còn bạn nam thao thức: lần sau nếu đi máy bay ông quyết ko bao giờ quên CMT nữa .
  8. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới upload đc mấy cái ảnh. Mạng cty e lởm kinh nên cả buổi ság ngồi họp e up đc có mỗi mấy cái. Cả nhà xem tạm.
    Em post ảnh thôi, còn chuyện thị fi e k có khiếu kể. Để các bạn kể còn e bổ sung và hiệu chỉnh vậy nhé.
    Chưa nơi nào nước trong xanh hơn biển Nam Trung Bộ
    Biển Nha Trang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Đại Lãnh
    [​IMG]
    Gành đá đĩa (gọi đúng kiểu các bạn)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế đã nhá. Em up nốt đã.
  9. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he, chuyện của các chị trừu tượng kinh, khó hiểu quá. Mà cái anh Rân sờ tộc gì đó qua lời kể của chị Comay thấy lộc nhể, anh ý tóc có đỏ lắm không mà xuân thế?
    Em lại tiếp với hành trình kiếm xèng nhanh và nhẹ nào.
    Đầu tiên là các chị bắt em về nhà thay đồ vì khi ở nhà em toàn thế này thôi:
    [​IMG]
    Không biết có độc hại gì không mà các chị ý mắc cỡ, đồng loạt zả vờ quay ra ngắm biển (Nhìn cứ như quảng cáo Nippon paint ý nhở)
    [​IMG]
    Rồi các chị cũng dắt em đi, đi xa lắm, đầu tiên là fải qua cái cầu dài ngoẵng này:
    [​IMG]
    Cái cầu này dài lắm, đi được 1 lúc các chị thở khắp nơi, rồi lăn quay ra ngồi (nhìn không khác hội cái bang ở quê em là mâý)
    [​IMG]
    Đi mãi, đi mãi thì tới chốn này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết cầu hết đường thế là các chị lóp ngóp lội:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng cũng chỉ lội được 1 lúc thôi, các chị quay ra bắt em lấy thuyền cho các chị đi, đây ạ:
    [​IMG]
    Mang thuyền ra tưởng để các chị vượt biển, ai ngờ hố hố, các chị vượt cạn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt cạn xong rồi thế nào, chờ các chị kể tiếp, em sẽ kể sau...
  10. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em sắp kể đây k biết có fải chuyện thị fi k
    Ta mang bao tội lỗi
    Làm ô nhiễm môi trường
    [​IMG]
    Lừa gái vị thành niên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buôn lậu
    [​IMG]
    Tình ái tay ba tay tư
    [​IMG]
    Thế nên giờ đây ta fải ngồi trc chúa mà làm thế này
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này