1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzào, sao các bạn cứ jấu jiếm mấy cái chuyện thị fi đi là sao nhở, mình nghe nói trong mấy hôm đó, chuyện thị phi cứ gọi là đấy ắp từ sáng đến tối cơ mà nhỉ, hị hị
    À à, mà mình nghe đài vịt nói là có cái chuyện gì mà hay ho lắm í, dưng mà chuyện này thị phi quá nên có khi fải off kín chút để kể cho nó được cụ tỉ nhỉ, hí hí.
    Vì thế:
    Thứ 6 này, 8p.m lại trà đá LTT các bạn yêu quái của tớ nhé. Chuẩn bị list ra hêt các chuyện thị phi đi rồi kể cho tớ nghe một thể, hóng trên này mỏi hết cả cổ mà chỉ được có mỗi mấy cái ảnh, chẹp.
    @Phương: mua 40D, ống L mà ko bắn được kiểu nào làm tang chứng cho chuyện thị phi của bè lũ mấy tên kia ah?
    @back: cái ảnh hồi còn bé, ko mảnh vải che thân của bạn "iêu" nhỉ? Hồi bé bạn toàn thế ah? Giờ còn thế ko, hí hí?? Mình thích!
  2. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Jo : Nhìn "..iêu" lắm thật á? Tớ toàn thế thôi, ngày bé thế nào giờ vẫn bé thế, tưởng gì chứ cậu thích thì có ngay, đây tớ bây giờ đây, đầy ngơ ngác nhá :
    [​IMG]
    Àh còn nói về thị phi hay ổi phi gì đó thì tớ không biết, chỉ có cái này theo bạn đã đến mức THỊ chưa hay mới chỉ là NHO phi nhỉ???
    [​IMG]
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 16/07/2009
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tiếp
    Mộ cụ Hàn
    [​IMG]
    Trong khu tưởg niệm cụ Hàn có 1 quán cf rất đẹp, view ra bãi Hòn Trứng
    [​IMG]
    Hội An chớp nhoáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu sông Hàn đẹp lung linh. Các bạn Đã Nẵng thật là lắm điện. Chả bù cho HN, đợt cao điểm nắng nóg đến h đi ngủ làm mất điện.
    [​IMG]
    Buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn cố thức để xem cầu quay. Cái này mình thích à nha.
    [​IMG]
    (1 số ảnh do Mít chụp. Tớ chỉ cung cấp máy ảnh. Các bạn cấm bảo tớ ăn cắp). Nói chung đi đg các bạn Nam Trung Bộ rộg thênh thang 8 bước, chán đg HN quá chừng chán.
  4. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Post lên topic rùi mới fát hiện là mình up nhầm mấy cái ảnh bị rung tay. Để lần sau sửa lại vậy.
    @ Phương còi: Mấy cái ảnh đứng trên cát, ngồi vùi trong cát để làm mẫu của e đâu rùi. Găm hàng lâu quá đấy. Post ảnh đi bà.
    Em vốn thích mấy thể loại bình mình và hoàng hôn trên biển nhưng kỳ này chụp đc hơi ít. Tiếc thật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he, chị Shao pose ngược, pose xuôi, vặn vẹo trên cát vàng óng ả mà mãi chưa thấy đâu nhỉ??
    À mà em kể tới đâu rồi nhỉ??? Bạn Jo hỏi ngang 1 fát, quên luôn. À à đây, tới đây, hình như là hoang mạc gì đó :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị ngầu ngầu vẽ 1 cái vòng rồi nói : Nếu mà hư là sẽ bị nhốt ở đó:
    [​IMG]
    Tưởng đến đây để làm gì, hoá ra để các chị đóng film, film gì thì em dek biết (em nghe các chị ý bảo nhau thế)
    [​IMG]
    Trong cái hoang mạc đó, 1 vài nơi cũng có tí nước nhỏ nhỏ:
    [​IMG]
    Rồi có vũng nước rất to
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cả ốc đảo chi chít cây cối, xanh rờn, các chị tha hồ diễn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các chị diễn hay quá, mấy ông khoai tây đờ đẫn nhìn:
    Ông tây trắng này:
    [​IMG]
    Ông tây nhờ nhờ này:
    [​IMG]
    Ông tây nâu này:
    [​IMG]
    À cũng có tí hoa cho nó mát mắt:
    [​IMG]
    Còn đây là cảnh : "nhìn mặt trời mà không chói loá" đến thăm hỏi "Sờ vào lửa mà không thấy nóng"
    [​IMG]
    Đấy là ngày, còn khi bóng đêm buông xuống thì các chị bắt em lên đò, đây 1 chị đứng gọi đò:
    [​IMG]
    Lên đò, đi mãi, đi mãi tới cái đảo hoang chỉ có dừa:
    [​IMG]
    Và 1 cái đèn;
    [​IMG]
    Em tò mò thử nghịch tí xem cái đèn này nó nằm ở chỗ nào trên cái dải đất uốn éo hình chữ S..x, thì ra nó ở đây:
    GPS Latitude Ref = North latitude
    GPS Latitude = 12°53''''47.4409"
    GPS Longitude Ref = East longitude
    GPS Longitude = 109°27''''25.9079"
    GPS Altitude Ref = Sea level
    GPS Altitude = 127.5m
    Đêm trên đảo hoang thật là rùng rợn, không phải vì cái hoang của đảo mà vì....em kể sau nhé, em đang sợ.
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 17/07/2009
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thị phi còn nhìu nhìu: thấy bảo có 1 bạn bối rối vì lần đầu tiên được cầm tay 1 bạn đỡ xuống canô. Cái vụ này nghe hấp dẫn àh nha. Black đại ka đâu rồi, vào kể chuyện đêm khuya tiếp đi chứ.
  7. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, em cũng nghe nói có vụ này Trà ạ, thế mà bạn back bạn í cứ giấu nhẹm đi là sao nhỉ? Theo em thì cây có ko ngay cũng ko việc gì phải sợ "chết đứng". Vì "chết nằm thì êm ái hơn nhiều, há há".
    Mà nghe nói em Shao em í ko thích đi chơi nữa đâu. Em í bảo là chỉ đi nốt vụ Phan Thiết , rồi Sea Games Laos mấy tháng tới, xong rồi đi nốt Myanmar đầu năm sau nữa thôi là em í ở nhà em í tu đấy. Em thấy em Shao có thái độ bỏ bê bè bạn thế là ko ổn, có sự chệch hướng lệch lạc trong tư tưởng. Vấn đề này cần fải mang ra off làm nhiều lần mới có thể giải quyết được, các bạn thấy sao, hí hí?
  8. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn Jo này, nói thì fải nói cho đủ chứ. thág 8 Indo, thág 9 Mũi Né, thág 10 CTC, thág 12 Lào sea games, thág 1 Myanmar chứ. Sau 1 năm vất vả như vậy, em giải nghệ là đúg rùi còn j. Chẳng như 1 số kẻ, ham hố đến bỏ bê cả vc lấy chồg.
  9. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuyển lịch ăn sáng và cà fê ở Hilton chia tay 2 bạn đi Tibet leo chân Everest lên sớm hơn tí có đc k? 29 em sợ là e đag ở Hà Tĩnh với bu em rùi.
  10. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là em đã được các anh, các chị đưa đến Lhasa sáng nay, theo nhà tàu bay nói là nhiệt độ ngoài trời là 12oC nhưng em vẫn mặc T-Shirt bình thường, rất nhiều người đang đau đầu (chắc do ở đây cao), cả đoàn đang nằm im để thik nghi hoàn cảnh, em muốn tung tăng quá mà bị trưởng đoàn cấm.
    Ảnh ọt cũng có vài cái nhưng chưa up lên được, em sẽ báo cáo = hình khi có thể.

Chia sẻ trang này