1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba tới hả Zô. Hix, hôm tới tớ lại busy mất rùi. Hix, hóng hớt mọi người vậy.
    Xum tụ cả nhà nhé

  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thứ 3 e cũng cố sắp xếp time đến xem thế nào
    e máu đi Lệ Giang lắm, nhưng chỉ sợ ko đủ tiền
  3. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 tuần sau thì tớ bận mất rồi, bạn Jo ơi off xong làm ơn cho tớ biết cái chi tiết với nhé, có gì tớ sẽ liên lạc với bạn qua đt được không?
    Cám ơn trước cái đã !
  4. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hay là đổi lịch off Zô nhỉ. Dời một ngày qua thứ 4 được không em? :)
  5. khikoleocay

    khikoleocay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn tham gia lắm nhưng chắc phải xem tình hình tài chính và thời gian thế nào đã. Các bác ọp ẹp rồi đưa dự toán chi phí lên sớm nhé để bà con biết đường mà chuẩn bị.
  6. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lên nào! bạn Zo ơi đã có thêm gì mới chưa??
  7. theRoamer

    theRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ké ly coffee đen nhá! up lên nào
  8. hatrang1988

    hatrang1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho minh dat 1 cuc gach nhe. Minh dang o Tu Xuyen nen chac se gap moi nguoi o Le Giang thoi. Minh chua co kinh nghiem di du lich nhieu lam nhung hi vong se k la ganh nang cho moi nguoi. Minh khong noi duoc tieng Anh nhung tieng Trung thi okie (trinh do van con non kem, mong moi ng dung cuoi)
    Được hatrang1988 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 06/10/2008
  9. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái ks nào có lẽ hơi "xa xỉ" nhỉ, chúng tôi đi tầm tháng 10 năm ngoái chỉ ở ks 40~50 tệ 1 phòng đôi thôi, cũng rất ổn. Mặc dù giá cả có leo thang nhưng tôi ko nghĩ là mặt bằng giá cao thế đâu, chỉ là bác ở ks tiện nghi hơn thôi. Nhưng mà như thế thì có lẽ hơi "xa xỉ" với tiêu chí "du lịch bui".
    Các bác cứ đến bến xe là sẽ có đội cò chào mời cực kỳ nhiệt tình luôn và một đặc điểm dễ thương của "cò" ở đây là rất thoải mái, họ sẽ dẫn đi xem phòng đến bao giờ đồng ý thì thôi. Còn về giá cả, các bạn cũng cứ mặc cả thoải mái, xem phòng thoải mái, xem xong không ở cũng chả sao, không có đoạn lườm nguýt ăn chặn, xin xỏ như cò ở nhà mình đâu.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui.
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tháng 10 năm ngoái đi Lệ Giang rồi. Tháng 10 năm nay đi Cửu Trại Câu đi anh hunghbb ơi.
    Đi Lệ Giang là khu du lịch nổi tiếng nên phòng ốc cũng có đủ các thể loại từ rẻ tới đắt. Nói chung TQ thì cái gì công cộng thì bẩn chứ nhà riêng thì sạch lắm. Năm ngoái bọn em đi ở nhà 40-50 tệ 2 người ở, phòng sạch sẽ và phục vụ chu đáo. Ở Lệ Giang mùa này rất rét, rét hơn so với ở VN rất nhiều nên điều quan tâm đâu tiên là phòng có nước nóng. Chứ bạn vào ks to mà đúng phòng hỏng nước nóng là tiêu luôn. Lần trước có đoàn đi bị dính rồi.
    Em nhớ có đoàn đi Lệ Giang ở phòng 180 tệ cơ và ăn cá hồi nữa. Nói chung hoành tráng lắm. Tuỳ từng đoàn đi theo nhu cầu thôi. Chứ giá nào cũng có hết. Nhớ mang ô theo vì Lệ Giang lúc nào cũng mưa. Đoàn em đi mỗi người mua 1 cái ô, có người mua 2 cái. Phải dùng liên tục mà dân ở đây ai cũng che ô, Ko che chung, mỗi người 1 cái trông cũng vui mắt.

Chia sẻ trang này