1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Tớ nào có ém súng ống đâu hử giời, nói thế này thì chết.
    Súng ống phải hỏi bạn Solitary zai nhân xì ghềng á> Trời ơi sao lại bảo tôi ém súng ống vậy hả giời
    chị YMĐ xem lại đề nghị của trưởng đoàn đi kìa
    Về bản đồ do chị Bốp và chị YMĐ cầm, các bác đề nghị họp nhóm lên chương trình cho anh em với nhá
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 03/12/2006
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đa tạ, vãn bối không dám nhận lời khen của các hạ. E rằng vãn bối không xứng được so sánh với các tiền bối khác. Chỉ là một chút lãng du thôi, đáng kể gì
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [
    bạn này có fải họ Vi tên Tiểu Bảo, sắp cùng 7bà vợ í quên 7 mỹ nhân đi ngao du Vân nam hay không??
    dám hỏi sao tớ nói nhiều như thế tốn hẳn 1ly bột sắn với mấy cốc nước lọc mà bạn lại chỉ nhớ thông tin "matxa mát gần" thế nhỉ??
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Oái, nếu được là Vi tiểu bảo thì vinh hạnh cho tớ quá.
    Các thông tin về chuyến đi của bạn tớ đã chép đầy đủ, mọi chi tiết tớ đều nhớ nhưng cái chi tiết đấy để lại cho tớ ấn tượng nhất. Thank so much.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 04/12/2006
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, muốn tham gia với LG6, xin mời chăm chỉ đọc topic để biết lịch off ẹp của đoàn. Đặc biệt là chịu khó "chăm sóc" trưởng phòng nhân sự ATM nhá.
    @Trưởng đoàn: hơ hơ, tớ nghĩ tớ xưng chị là đúng đấy. Nếu Trưởng đoàn ko muốn bị gọi là EM thì khai rõ lý lịch với Trưởng phòng nhân sự đeeeeê.
    @Thủ quỹ: sorry nhé, tớ đưa nhầm xiền cho bạn à.
  6. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thôi cái nhiệm vụ đó "xếp" giao em xin khéo léo từ chối ạ. Thưa với "xếp" là em không đủ khả năng và sức lực để hoàn thành nhiệm vụ vừa to vừa cao đó đâu. Ngay riêng chăm sóc Trưởng phòng nhân sự là em cũng đủ gì gì đó rồi , huống chi.... "Xếp" giao cho ai đi, hay "xếp" kiêm luôn cho nó khoái, em chỉ xin "xếp" đôi guốc gỗ để cắp nách lò dò theo Trưởng phòng nhân sự cũng đủ roài
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của bạn sai hoàn toàn, việc chăm sóc chị em (về mặt tinh thần) đâu cần dùng sức, chỉ cần sự nhiệt tình thôi, bạn chưa làm đã sợ "gì gì đó rồi" . Về khoản này bạn cứ đảm nhận đi, còn có tớ và bạn Solitary trong miền nam hỗ trợ, nghe nói khoản "súng ống" của Solitary "khủng" lắm.
  8. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa "xếp" là đến cái tinh thần cũng phải dùng sức đấy chứ ạ. Không có sức thì tinh thần cũng chỉ treo lơ lửng trong đầu thôi, sức đâu mà vận động thi hành . Em thì em còn non lắm, nên chắc gì tinh thần của em làm các chị em phụ nữ khoái .
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh em nghe lời bác Trưởng đoàn đi, bác ý kinh nghiệm lắm rồi đó, mà chị em thích nhất là người có kinh nghiệm thôi. hì
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....giờ mới có thời gian để online đọc xong cái này tớ thấy buồn cười quá .
    Nhân tiện tớ giải thích cái chỗ vàng vàng mà tớ đánh dấu ở trên cho vui nha.....
    MÌnh vốn không thích tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng lại thích xem phim đặc biệt là những phim đã được các tờ báo lá cải và không ...lá cải quảng cáo rùm beng về độ hoành tráng và ..tốn kém ..( bụng bảo dạ đi xem xem với kinh phí mấy chục triệu $$$ họ tiêu như thế nào ?? Nghĩ bụng sau này nhỡ đâu mình cũng có mấy chục triệu ...(VNĐ) thì còn biết cách mà ..hoang)...Thế nên những phim như Vô cực, Anh hùng , Thập diện mai phục , Thần điêu đại hiệp ..v..v mình đều xem bằng được thậm chí bạn mình còn gửi nguyên bản tiếng Trung cho mình để thoả lòng ....nghiên cứu.híc híc....
    Mình chẳng biết Lệ giang ở đâu cả, chỉ thích Shangrila thôi (vì nó có trong phim VÔ CỰC mà ) hihi...nên khi biết có thể đến Shangrila với ...giá rẻ là mình đi ngay. Không nghĩ rằng chuyến đi lại để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với cá nhân mình và các bạn LG1 và bây giờ nó cứ kéo dài mãi ra ...(thi thoảng lại được làm khách mời mới chết chứ ???). và cũng rất may mắn là mình đã gặp được những người đồng hành tuyệt vời, những người luôn sẵn sàng nắm tay chia sẻ với mình những khó khăn trong hành trình Vân nam.
    Nhưng ...do không biết "võ công" nên khi ở Shangrila đang "hand in hand" thì đạo diễn hô "Cắt" ..... "nhầm" híc người ta không phải là công tử của nước Đại lý mà người ta là Dương Quá cơ !!!!huhu!!! Mà như trong phim Thần điêu đại hiệp thì bối cảnh phải ở Cửu Trại Câu cơ ...hu..hu.... Thế nên hôm đi off tớ đến một mình là phải hi hi....Có khi tớ phải đi tìm hand in hand ở Cửu Trại Câu cả nhà nhờ ,,,,,
    Chúc LG6 có một hành trình khám phá Vân Nam thành công !

Chia sẻ trang này