1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thank you Qingxin. Nhân tiện bạn nói về Shangrila mình cũng đang đọc 1 bài viết về Shangrila trên báo Doanh nghiệp cuối tuần số175, bài rất dài, mình chỉ type 1 ít gọi là để mọi người tham khảo thôi:
    Tác giả James Hilton đã làm 1 Shangrila "thật" hơn khi viết về một nhà ngoại giao Anh gặp sự cố máy bay tại một vùng thuộc cao nguyên Thanh Tạng - nơi thiên đường hạ giới trong tiểu thuyết "chân trời đã mất" ( Lost Horizon, xuất bản năm 1933). Nơi bình yên này với thiên nhiên hùng vĩ miên viễn, một giáo lý Phật thâm sâu vừa đầy tính lý luận khúc chiết vừa đầy tính mật tông ảo diệu đã gợi lên tính hiếu kỳ của bao nhà thám hiểm, nghiên cứu, du khách...Có hay không có địa danh Shangrila
    ..........................
    Tôi hỏi một vị tỉ kheo ( các tu sĩ Tây Tạng đưọc chia làm 6 cấp khác nhau) của tu viện về Shangrila. Shangrila luôn ở quanh chúng ta , khôngphải ở Trung Quốc hay Hoa KỲ mới có. Du khách nói Shangrila ở tại đây, đối với tôi, Shangrila có mà không có. CÕi Niết bàn hay chốn địa ngục đều tuỳ thuộc vào hành động và suy nghĩ của mỗi người. Khi con người đi đúng đường , Shangrila sẽ gần mình hơn
    Hí hí, nhớ câu cuối nhé, phải đi đúng đường, các bác đâu, cầm chắc bản đồ, kidding
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trưởng đoàn là tớ bận việc riêng nên hôm nay mới vào điểm danh, tớ sẽ gửi dsach của mọi người qua mail group vào ngày mai nhá, tớ cũng cầm bản đồ, sẽ photo lại và trả sớm cho khổ chủ, ctrình thì tớ đang nghiên cứu xem có "tham" thêm được cái gì không chứ lịch trình của trưởng đoàn cũng ổn roài. Ví dụ Trường Giang đệ nhất vịnh và Thạch cổ trấn chẳng hạn hehe... cái này là nói liều trước tí ti thôi nhá, có tin gì báo cáo sau.
    @Trưởng phòng nhân sự iu quí: Tớ xin đi cửa sau một suất cho giáo sư thiên văn học của YMĐ, suất đặc biệt nhá nhá nhá!
    Xin hỏi các bạn đã đi LG: Thuê xe 24 chỗ thì có dễ không?
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bop yêu quý, nhà tớ làm giề có giáo sư thiên văn học nhờ. Hay em Nhím trở thành giáo sư lúc nào mà tớ ko biết Chết thật.
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế nhà chị không có giáo sư thiên văn học thật à?
    Nhân tiện, kính thưa trưởng đoàn, trưởng phòng nhân sự, trưởng kế toán, trưởng thủ quỹ cùng các trưởng lưởng-tưởng-khưởng khác của LG6: cho tớ hỏi thế các bạn có đi xe máy ở Shangrila ko thế? Tớ đang hỏi chỗ cho thuê xe máy, nhưng nghe nói nhiệt độ Tết sẽ nhẩy nhót quanh khoảng -2 độ tới -10 độ đấy
    Được Pumm sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 05/12/2006
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Hí hí hí, bạn nhím nhà bạn H cũng đi à, , tổng cộng là F19 có bao nhiêu người thế
    Thôi rồi, mặc dù rất cố gắng nhưng cũng xin chia buồn với trưởng đoàn, quả này kỹ năng quản lý của trưởng đoàn được thử sức khốc liệt đây.
    Pumm kia, dám thì đi luôn đợt này đeee, ở nhà nghiên cứu thuê xe máy làm gì
    Thủ quỹ Bob lập cái mail group đi, hôm qua em vào lập nhìn ngang nhìn dọc mà k biết lập thế nào hết á, còn vài thành viên bị ở ngoài kìa
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Suất cửa sau của tớ không liên quan gì đến em Nhím nhá, còn F19 đi bao nhiêu tớ cũng hông biết chỉ biết có tớ, YMD và giáo sư thiên văn học thui he he, có mỗi bạn Pumm nhận ra kẻ mà ai cũng biết là ai đấy à?
    Pumm ơi, nghiên cứu tiếp vụ xe máy đê, ở lại Sangrila thêm một ngày vác xe máy chạy vòng quanh, eo ôi sao mà phê thế, -2 đến -10 độ cũng chảy, có phải lúc nào cũng có cơ hội chạy ở nhiệt độ như vậy đâu, tiện hỏi luôn cho tớ cái mũ bảo hiểm nhá!
    Báo cáo trưởng phòng nhân sự mai tớ làm mail gờ rúp nhá, hôm nay tớ bận quá thể
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phi vụ này không khả thi, đơn giản là ở TQ không phổ biến cái vụ xe máy. Họ đánh thuế để giá tiền xe máy cao gần bằng ô tô giá rẻ, thế nên các cậu sẽ thấy phổ biến là ô tô, xe đạp và xe đạp điện chứ hiếm xe máy lắm. Thứ 2 là với thời tiết như vậy đi ô tô đã là nguy hiểm rồi chưa nói gì đến xe máy (trong trưòng hợp có tuyết rơi).
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác lãng "mạng" vừa thôi, đi ô tô cho khoẻ, đi xe máy đường núi, vừa lạnh vừa nguy hiểm. Mà xung quanh Shangrila có cái gì đáng để đi đâu nhỉ (ngiào cái hồ Bita và tu viện), nếu muốn thì thuê cái xe đạp điện chạy loanh quoanh thôi.
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Trưởng phòng nhân sự tuyển người hạn chế thôi nhé chỉ <=12 người là vừa, ưu tiên những người lót tay "nhiều tiền", mà có tiền thì phải chia chác cho "sếp" đấy nhé.
  10. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất quan tâm đến Lệ Giang, đang theo dõi topic này và sẽ đi off lần 3. Lần 1 và lần 2 có "cài cắm" 1 người đi off, nắm tình hình rồi nhưng lại chẳng thấy người ấy được điểm danh ở đâu cả.
    Có 1 lợi thế để Trưởng phòng nhân sự cân nhắc, xem xét làm chân dập dòm trước khi chốt danh sách. Tớ có người quen ở ĐSQ Trung Quốc, nên có thể có đôi chút thuận lợi trong khâu làm visa đấy. Cái người quen ấy cứ bảo cần gì thì nói nhưng mình lại chưa có việc gì để nhờ họ

    Còn khoản "lót tay" thì báo cáo cả nhà là tớ "cự tuyệt". Trót dại làm chân chống tham nhũng rồi
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 07/12/2006

Chia sẻ trang này