1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lúc mình đến và gọi điện thì đâu cũng bảo là mùng 3 có xe, híc...Bọn mình đã hỏi 5 Nguyễn Văn Tố ngày mùng 2 Tết họ có đi , HN-Lạng Sơn :50K, lên cửa khẩu lúc đầu bảo thêm 20K, nhưng sau nhà xe bảo năm mới thêm một chút nên mình trả tất cả là 80k/người. Cậu gọi anh Dũng - 5 Ngô Tất Tố xem sao: 0913.212.261/ 0983.636.007.
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhờ, tớ gọi rồi đấy, anh Dũng anh í bảo là bây giờ ( tức là nowadays chứ k phải this lunar neww year í) làm gì có xe chạy hà Nội - nam ninh, chỉ có xe chạy lên Lạng Sơn, rồi sang đấy tha hồ xe lên Nam Ninh
  3. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã liên lạc với Hạnh trưa nay để biết rằng, cancel vé tầu từ Trang là 1 điều khó có thể trở thành hiện thực. Nên mọi ng đừng trông chờ vào việc hoãn ngày đi nữa. Nó kéo theo rất nhiều phiền hà cho cả nhóm.
    Cách giải quyết vẫn là đi = mọi phương tiện để đến được NN trước giờ tầu chạy. Dù có vất vả ít nhiều. Tôi đang chờ thông tin của 1 cty xe do fireman gửi link. Có thông tin gì sẽ cung cấp vào cuộc ọp tối nay.
    Tình hình là các cty tour đang tưởng có đến 200 tên đi NN đợt này hay sao ý.
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thì chính thế đấy, tớ đề rất rõ là xe chạy HN - Cửa khẩu Hữu Nghị mà , dù sao có xe còn hơn kô, giá cũng rẻ hơn thuê nguyên chiếc xe. Bọn tớ đã nhờ book được vé tàu Bằng Tường - Nam Ninh qua một công ty du lịch (kô fải tớ nhờ nên tớ chịu kô có thông tin gì cho các cậu). Trong trường hợp ko tìm đuwọc xe Hà Nội - Nam Ninh, các cậu đặt vé tàu Bằng Tường - Nam Ninh đi vậy.
    Bọn tớ còn đang chết tắc vì fải đi tiếp lên Quế Lâm để bay đi Tây An ( ham máy bay giá rẻ mà ), không biết tầm đấy dân TQ đã chạy xe chưa đây
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @antimap: đã PM cho cậu số ĐT.
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    - Vậy là LG6 sắp đến ngày lên đường, hôm nay LG6 off buổi cuối cùng để mọi người gặp mặt nhau và thống nhất lịch trình, mọi sự chuẩn bị trước ngày lên đường đã được tính toán và phân công cụ thể, tiếc là có 1 số bạn đăng kí từ đầu đã không đi được, chỉ còn lại 3 thành viên còn trụ lại từ lần off thứ nhất vào tháng 11 là bạn Antimap, Nga và tớ. Nhưng 5 người mới tham gia là bạn Sơn (Toiyeuvietnam2)- trưởng đoàn, Quỳnh(Virgo) and friend, chị Tâm, và 1 bạn trong miền Nam đều rất tuyệt vời. Đặc biệt trưởng đoàn mới cực kỳ đẹp zai(tiếc cho các bạn gái đã bỏ LG6 tự đánh mất cơ hội ..xyz.. với trưởng đoàn), bạn Quỳnh thì rất có kinh nghiệm có khả năng tổ chức -> tớ đề nghị phong chức cho bạn này làm trợ lý cho trưởng đoàn. ATM thì trình độ tiếng Trung đã khá hơn rất nhiều, sẵn sàng làm phiên dịch "bất đắc dĩ" cho đoàn -- ATM cố gắng lên nhé. Một điều đặc biệt nữa là ngày mai là sinh nhật bạn Nga, tiếc là mọi người ko biết trước nên ko chuẩn bị quà .
    - Một điều trục trặc đầu tiên mà LG6 gặp phải là xe HN-NN không đi vào ngày mùng 3 tết, vậy là LG6 phải đi từng chặng 1. May mắn là có đoàn của Giang (Gianker) gồm 4 người đi cùng LG6 đến Côn minh và hứa sẽ thuê xe HN-LS cho đoàn - vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
    - LG6 có sao chiếu mệnh là lộc phát nên rất may mắn được nhiều "cây đa cây đề" trong Box du lịch quan tâm. Buổi off còn được tiếp kiến 1 nhân vật rất quan trọng và rất nhiều kinh nghiệm là bác No passport, theo đài BBC đưa tin là bác này là người đầu tiên trong box Dulich đi LG-ĐL, Dequin, Shangrila trước cả nhóm của bác Tabalo. Kinh nghiệm của bác truyền lại về từng chặng đường, các điểm du lịch, về tên các món ăn... thật là có giá trị giúp ích rất nhiều cho LG6 - một lần nữa thanksss bác nha. Các bạn nữ "xinh tươi" của LG6 có gì hỏi cứ bám bác này nhá[r38).
    - Nhắc trưởng đoàn và bạn trợ lý Quỳnh: Trước khi đi nhớ mượn bản đồ Nam Ninh, Côn minh, Lệ giang, Đại lý, tỉnh Vân nam và ghi hết tất cả địa chỉ, số điện thoại của các nhà nghỉ, khách sạn, lái xe, cò...để sang bên đó còn liên lạc. Bác nào có ổ USB dung lượng lớn thì mang đi nhé- để anh em còn thoải mái tác nghiệp- truyền lại những hình ảnh đẹp cho "hậu thế".
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hót nhất đây:
    [​IMG]
    3113 người đang xem
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    xyz là cái gì thế bạn cứu hoả ới, đề nghị nói ra thì chị em mới tiếc được chớ nói xyz không ai tưởng tượng đc đâu đới
    Hí hí, tiếng Trung của tớ đã về đến zero roài, bạn đang cố củng cố tinh thần đấy à, báo cho các bạn khác biết mà sợ dần là hôm qua sau 1 thời gian dài đằng đẵng tớ giở lại sách và lại trở thành người mù chữ Trung quốc nhá, khổ thân các bạn
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oke, cuối cùng thì vụ xe cộ HN - Nam Ninh cũng xong. Nhưng cả đoàn phải vắt chân lên cổ để chạy đến sân ga Nam Ninh nhé. Lịch trình ngày đầu tiên như sau:
    6h - 6h30: tập trung đầy đủ ở Nhà Hát Lớn và đi bộ sang 16 Phạm Ngũ Lão bên cạnh lên xe.
    6h30 bắt đầu xe chạy.
    10h lên Cửa khẩu. Làm thủ tục từ 45p đến 1h.
    Làm thủ tục đến 11h.
    11h30 đến Bằng Tường. Lúc này đã là 12h30 giờ Trung Quốc. (mất không 1h vì múi giờ)
    Bắt xe chuyến từ 12h30 đến 13h30 đến Nam Ninh. Xe chạy BTường-Nam Ninh mất 2h30,
    Khoảng 4h30 đến bến xe. Bến xe nằm ngoài ngoại ô Nam Ninh (có 2 bến xe ở Nam Ninh đều cách xa Ga như nhau) nên phải đi taxi tiếp vào Ga, mất khoảng 30p. Hồi trước có một bến xe cạnh Ga, nhưng đã bị chuyển ra ngoài ngoại ô.
    6h tàu chạy.. (dự trù là 6h vì vẫn chưa biết chính xác là vé tàu đuợc đặt chạy vào giờ nào,. nếu chạy tầm 19h thì xuất phát tại Hà Nội lúc 7h đến 7h30 cho thư thả. )
    Chương trình ngày đầu tiên là như vậy. Xe lên cửa khẩu và từ Bằng Tường - Nam Ninh đã đặt. xong phát sinh thêm một chút chi phí vì vào ngày lễ tết.
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 11/02/2007

Chia sẻ trang này