1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhà Bốp có được mời đi ỌP và nhận quà của LG không nhỉ? Chào mừng các bạn trở về lành lặn... he he
  2. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhìn tuyết thích quá. Khi em đi chưa có tuyết, . LG6 lại tách thành mấy đoàn vậy à? Thế chị vigro và chị muaxuan đã về chưa ạ? Để em còn đi đòi quà. He he
  3. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là 2 chị đã trở về an toàn Cám ơn e vì tập bản đồ LG và Shangrila. Em đi mùa thu không có tuyết nhưng bù lại có sắc vàng đỏ của hàng cây 2 bên đường mà mùa này bọn chị đi khẳng khiu trơ trụi lá.
    Tiếc là có ít thời gian ở LG, nếu thêm 1 ngày nữa thì thích hơn.
    @Bốp: bạn nghiên cứu hành trình đi xe máy từ LG lên Felai View (có thể lên đến thị trấn Phật Sơn)thì tuyệt vời lắm đấy.
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Thông báo là 2 chị đã trở về an toàn Cám ơn e vì tập bản đồ LG và Shangrila. Em đi mùa thu không có tuyết nhưng bù lại có sắc vàng đỏ của hàng cây 2 bên đường mà mùa này bọn chị đi khẳng khiu trơ trụi lá.
    Tiếc là có ít thời gian ở LG, nếu thêm 1 ngày nữa thì thích hơn.
    @Bốp: bạn nghiên cứu hành trình đi xe máy từ LG lên Felai View (có thể lên đến thị trấn Phật Sơn)thì tuyệt vời lắm đấy.

    Đi đến nơi về đến chốn rồi đó nhỉ ! Chúc mừng cô nhé ! Ghen tị chết được
    [/quote]
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Các chị có photo phần Lệ Giang trong quyển Lonely Planet để mang đi kô vậy? Nếu mà 2 hàng cây bên đường từ Trung Điện đi Đức Khâm và hàng cây dọc chỗ bán táo khi vừa ra khỏi Lệ Giang mà chỉ trơ trụi cành thì thật là đáng tiếc chị nhỉ. Vì đấy là một trong những khung cảnh mà em thích nhất trong cả chuyến đi đấy.
    Hihi, em cũng bảo khi có ai đó khuyên LG6 nên rút ngắn thời gian ở LG lại. Các chị ở LG bao nhiêu ngày vậy? Bọn em dành riêng 1 ngày lang thang ở Lệ Giang, lượn lờ phố cổ, đường Đông Đại, đường Tứ Phương, những hàng liễu, những bồn hoa, bánh xe nước và view từ đường Đông Đại khi nhìn ra Ngọc Long Tuyết Sơn.Ôi, sao mà nhớ. Ngày hôm sau bọn em đi NLTS và một số chỗ có hồ nước trong leo lẻo như ở Cửu Trại Câu. Chắc các chị không đi chỗ này nhỉ. Khuyến mại thêm buổi tối đi ngắm đèn ***g ở LG nữa. Khi đi Đức Khâm về, trong khi chờ xe đi Côn Minh, bọn em cũng lượn lờ được thêm chốc lát. Thấy như vậy là đủ, không nuối tiếc LG nhưng vẫn tiếc vì chưa đi được Đại Lý. Chị up ảnh lên đi, cho em xem với.
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mấy hôm đi ở nhà nhớ các chị ra phết đấy ạ. Chị Quỳnh chắc có mua quà cho em roài, còn chị mùa xuân không biết thế nào ạ?
    Cuối cùng, chúc mừng đoàn LG6
  7. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Vậy là 10 / 12 thành viên của Lệ Giang Lộc Phát đã trở về an toàn bằng 2 nẻo đường khác nhau. Chúng tôi chờ tin của 2 thành viên còn lại....Hẹn hò ọp ẹp vào thứ 7 tới.
    Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn đã giúp đỡ & chia sẻ thông tin để chuyến đi của Lệ Giang Lộc Phát được thành công trọn vẹn.
    Tâm hồn tôi giờ đây vẫn đang lang thang trên những con đèo Deqin...Nơi ấy là núi rừng hùng vĩ mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho loài người. Những cảm xúc mà nơi này để lại trong tôi thật khó viết hết bằng lời, thật khó nói hết bằng những bức ảnh chụp panorama. Và tôi cũng tự hứa với lòng mình sẽ quay lại nơi này thêm 1 lần nữa...
    Chúng tôi đã trở về với công việc, cơm áo gạo tiền, chút hao mòn nhan sắc nhưng không hề hối tiếc. Cái tiếc có chăng là thời gian mình dành cho nơi này còn ít quá...
  8. nga1002

    nga1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oài, bây giờ tớ mới vào được mạng trong tình trạng người vẫn lắc lư theo nhịp tầu và theo những tiếng cười không dứt của LG6. Hai thành viên cuối cùng của đoàn đang trên tầu từ lào cai sẽ về tới hà nội vào tối hôm nay, hai đồng chí này còn kịp đi cả thạch lâm mặc dù chỉ biết độc từ bù tung, kết thúc một cách xuất sắc hành trình của LG6!!!!
    Mọi người ơi nhớ mọi người quá, hẹn gặp lại vào cuối tuần.
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chị Trinity ơi, liên lạc với chị bằng cách nào đấy, em còn mấy cái ảnh mấy anh em xxx trên tuyết. Chị giữ cho em nhé, giá trị lắm đấy....
  10. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ghen tỵ nhỉ Tớ đang muốn như cậu đấy mà có được đâu
    @LG6: bạn Linh + trưởng đoàn thật là xuất sắc, thế là tối nay 2 thành viên cuối cùng của LG6 sẽ trở về HN. Hay chúng mình ọp ẹp sớm hơn đi, để thứ 7 lâu quá Papa đại tổng quản ơi cho ý kiến đeeee...
    Mà các cậu ơi post ảnh lên đi, thẻ của tớ bị lỗi roài, ko biết có cứu được ko nữa Nhớ quá những đoạn đường từ Shangrila đi Đức Khâm tuyết phủ trắng xoá, nhớ cảnh 2 bạn lái xe nhảy xuống chơi ném tuyết với nhau dưới chân núi Baima trong khi các thành viên LG6 đang ngất ngây ngồi trong xe vì chưa quen với không khí loãng, không phân biệt được ai là lái xe, ai là khách du lịch nữa

Chia sẻ trang này