1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @Gianker: Chị đã về an toàn & muốn sống 1 ngày k bị nghe đt thôi. Chị đã đi làm & ảnh xxx của em tối nay sẽ bị đem ra xem xét
    @Antitmap: đừng trù ẻo cái đt của chị thế chứ? Nó có lỗi gì với em k?
    @all: đang hoàn tất file exel về chi phí & sẽ gửi sớm cho mọi ng. Tuy nhiên thông số có sự khác biệt nên sẽ trình bày kèm tờ giấy bảo bối khi ọp. Mọi ng cứ yên tâm là thiếu đâu truy đó, thừa đâu trả đó nhé!
    Hẹn gặp lại mọi người T7
  2. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhìn thấy tuyết mà ghen tỵ quá đi mất thôi.
    @antitmap: không biết có mua được hộ mình đĩa nhạc tụng kinh không nhỉ? Cái áo lạnh nổi bật quá đi mất
    Chúc mừng LG6 đã hoàn thành chuyến hành trình đầu năm nhé.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng LG6 đã hoàn thành hành trình, sốt ruột ảnh ọt quá, mọi người up lên đi cho bọn tớ đỡ nhớ
  4. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà em Tuấn có mặt ối giời ơi là giời
    Phưong là bạn em mà chăng ai cảm ơn em ah
    Được tuancsd sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 01/03/2007
  5. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ghen tị với ltd chết đi được đây này
    Virgo ơi, đừng doạ tớ nhé, tớ hứa sẽ tiếp tục thành tâm ăn chay toàn hoa quả để cái thẻ của cậu bình an vô sự
    Vẫn còn đó là dư âm của màu trời xanh, nước xanh như không thể xanh hơn, những đỉnh núi tuyết phủ trắng xoá, những điệu nhạc, lời ca, tiếng hát cao vút trên thảo nguyên bao la...Khó có thể quên được những liên khúc về mùa xuân vang lên trên đoạn đường đèo tới Sông Băng làm "say" lòng anh lái xe và buổi sinh nhật giản dị, đầm ấm trong ánh nến lung linh tại Benzalin...Cảm ơn các bạn vì một chuyến đi thật tuyệt vời.
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết nhiều cảm xúc quá, chi Tâm đâu rồi, viết nhật ký LG6 đi chứ.
  7. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đang viết đây này. Sắp quên sạch rồi....chỉ nhớ mỗi Deqin thôi
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị, ới Hot ơi là hot ới, em mua cái khác đền Hót chứ em sang đấy nào có thấy ai tụng kinh đâu, toàn nhạc nhảy không à, you mei you lài lai lái lai thôi, không có you mei you coong coong cheng của Hot đâu à
  9. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế là vẫn có quà à, sướng thế cơ chứ.
    Thế không khoe ảnh nữa à.
    Khoe ảnh đi để có dịp hồi tưởng lại chuyến du hí Vân Nam nào
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn Lệ Giang 6. Chuyến đi tuyệt vời.
    Hai bà chị có ai nhớ đến thằng em này mà mua qùa ko ạ???

Chia sẻ trang này