1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Eo, đi về rồi mà chơi ú tim..xấu tính ghê...ghét..
    Em cũng tính gặp chị để "bàn" một số chuyện của năm cũ đây...hihi
    Thứ 7 lại đàn đúm với hội Lệ Giang rồi à? Bên "nhà" em chúng nó cũng tụ tập đấy...chẳng bít Mùa xuân đi cùng đoàn này hay đi với nhà mình đây??? cả Virgo nữa chứ...
    P/S: có quà cho em ko chị ui???
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    @Trinity_lee
    Chị cứ viết đi, em sẽ phụ hoạ cho.
    Tối mai off mang cái ổ USB đi để em copy mấy cái ảnh em đổ ra ổ của chị nhé.
    Mà tình hình mọi người đi Đường Lâm có off được không nhỉ?
  3. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cái vàng vàng 1: À, chuyện ấy à, thích quá
    Trả lời cái vàng vàng 2: Có cô ạ. Cứ yên tâm là chị k quên cô
  4. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi ọp, cực kỳ vui vẻ. Cười đau cả ruột, mãi mới ngủ đc. Mọi ng đều mang theo đạn dược nhưng ngặt 1 nỗi là thiếu cái súng của em nên chả làm ăn được gì
    Ngày mai những ai đi ĐL cũng vẫn về ọp ẹp như thường.
    p/s: Tối mai đừng quên súng nhé!
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    post mấy cái ảnh ví dụ cổ vũ tinh thần anh em
    Cổ trấn Shigu - The First Bending
    [​IMG]
    Tu viện
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 02/03/2007
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    papa đi đâu mà tối qua không off ẹp trù bị gì hết cả, nhớ papa ghê cơ
    Báo cáo papa, hôm qua họp các bên tình hình lắm ạ, không hiểu 2 ngày cuối trưởng đoàn bị Linh làm cái gì, hành cái gì mà giờ đây bỗng nhiên ( nói theo cách của F19) chuyển sang phần tao nhã và sâu lắng tợn
    Con ngựa của chị Tâm nay không chỉ còn là con ngựa của chị Tâm mà có tên rút gọn là con khốn mã
    câu chuyện phéc mơ tuya bên trái và bên phải đổi nhau tùm lum của trưởng đoàn
    Câu chuyện LG6.4 gặp đàn bò Yak trên tàu Nam Ninh
    vv và vv , đấy thế mà papa không đi off
    thứ 7 đề nghị bạn Tâm cho ra cái địa điểm sành điệu đi nhờ
    À trân trọng kính mời tất cả các bạn đóng góp cho thành công của LG6 đến tham dự buổi off tổng kết để LG 6 đc nhiệt liệt cảm ơn các bạn, anh dudu, bạn likemoon, cutie, zhouqingxin, langthang k xấu, byêumàuđỏ, Pumm, nhà bốp bốp, lastbet and wife..... còn ai nữa các bạn LG6 mời đi nào, tớ mới đi LG về nên nếu có đãng trí các bạn thông cảm
    Địa điểm và thời gian chị Tâm thông báo nhé, em cứ theo đề xuất của chị thôi
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi lắm cơ nhưng bận quá không đi được.
    Góp vui thêm mấy tấm ảnh Sông băng
    [​IMG]
  8. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    ối giời thiếu bác cựu trưởng đoàn off kém vui hẳn mai bác nhớ đi đó nhé em ko đc gặp bác suốt từ hôm ở LG rồi đó làm vại bia LG đi bác
  9. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod đổi tên Topic thành: Lệ Giang lộc phát: đi trong miền dễ yêu! ( chi tiết bài & ảnh xem từ trang 44 )
    Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu!
    Ngày 3 Tết ( 19/02/2007 ): Hà nội - Bằng Tường ?" Nam Ninh
    Chúng tôi tụ tập nhau ở Nhà hát Lớn thành phố. Nguời thì được cả gia đình đi tiễn & tôi thấy trong đôi mắt họ cô con gái lớn vẫn thật bé bỏng, dù cô ấy có mặc quần rằn ri & là 1 cô gái cực kỳ cá tính đã dọc ngang qua bao con đường Việt Nam. Người thì đến từ sáng sớm tinh mơ như để thu vào lòng những hình ảnh sớm mai Hà nội trước khi lên đường đến với những miền đất lạ, dù sự thực của vấn đề chỉ là vì trót gọi xe taxi sớm quá! Và hành trang của mỗi người thật mỗi khác. Người thì chuẩn bị kỹ đến tận chân răng để đến với xứ sở băng giá đầu tiên trong đời, người thì sơ sài như chuẩn bị cho 1 chuyến đi biển ngắn ngày. Chẳng kịp chào hỏi & giới thiệu gì về nhau giữa 2 nhóm do giờ khởi hành đã bị cao su hơn tí chút so với dự kiến ban đầu. Thành viên đến muộn nhất đoàn vẫn giữ nguyên sự tự hào là đã đến sớm hơn cả cái ôtô cho đến hết hành trình & chỉ khi gặp lại nhau bên bàn cà phê giữa lòng Hà nội cô ấy mới biết rằng cô ấy tự hào hơi sai 1 tẹo.
    Chúng tôi hối hả lên xe ôtô để kịp đến với cửa khẩu Hữu Nghị. Lại những nẻo đường quen thuộc mà cách đây hơn 2 tuần cả Box Du lịch đã tràn qua ồ ạt để đến đến với đêm hội ngộ Mẫu Sơn. Lại núi, đèo, những phố thị ven đường?Cả hành trình chỉ có 1002 là có vẻ liêu xiêu & bị ói, còn mọi người đều có vẻ ổn cả. Mọi người đều bức xúc vì đường vắng thênh thang mà xe phải chạy rì rì đến là chậm chạp. Rồi chúng tôi đến được cửa khẩu vào lúc sáng tinh mơ, song chỉ sau đó 1 chốc lát là đã có thêm vài ba xe nữa & cửa khẩu trở nên ồn ào hơn với 2 ngoại ngữ. Chạy ra chỗ 1 nhóm khách nước bạn & sử dụng vũ điệu tay chân để nhờ chụp ảnh toàn đoàn, chúng tôi đã kịp có những bức ảnh đầu tiên của hành trình đến với miền dễ yêu.
    Mọi người tranh thủ gọi những cuộc điện thoại cuối cùng trước khi bị ngắt mạng. Sau khi chia nhỏ đồ ăn vào túi của mọi người, chúng tôi lục tục kéo nhau vào làm thủ tục xuất cảnh. Phòng xuất cảnh không có gì đặc sắc. Duty thì nghèo nàn & sơ sài đồ đạc. Ấn tượng duy nhất có lẽ là mấy tờ giấy giới thiệu về mấy loại thuốc vắc xin. Nghĩ đến đoạn phải nuốt chúng mà ghê cả cổ họng. Thủ tục ở cửa khẩu Việt Nam không có gì khó khăn, duy có 1 điều các bạn hăm hở xuất ngoại quá đỗi nên đã phi hết ra barie ngăn chia biên giới trước khi nộp lại 1 phần tờ khai hải quan. Cô nhân viên hải quan hỏi han chiếu lệ về mớ hành lý của mọi người cho phải phép rồi thôi. Thủ tục bên nước bạn thì đơn giản hơn, chỉ ngó vào cái hộ chiếu 1 cái & nộp lệ phí là xong xuôi.
    Qua cửa khẩu Bằng Tường là 1 quảng trường nhỏ & các bạn thi nhau chụp ảnh, lúc này đã là gần 10h sáng. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa nhớ hết mặt các thành viên & còn nhầm em zero123 là 1 hành khách đi cùng qua cửa khẩu. Những thành viên trong đoàn có cái còi to hơn người lập tức la ó lên về cái sự thờ ơ với đồng đội của tôi. Các bạn bắt đầu kêu đói ầm ĩ & nửa thì muốn ngồi lại quảng trường để ăn sáng, nửa thì muốn tiếp tục hành trình. Cuối cùng chúng tôi thống nhất là đi luôn & sẽ ăn khi đến bến xe. Một số tên đói lắm nhưng vẫn phải ngậm ngùi cố nhịn theo ý toàn đoàn!
    Ngay bên kia cổng có sẵn 1 chiếc xe buýt rõ to & đẹp đưa khách ra thẳng bến xe & thậm chí đến luôn Nam Ninh nếu muốn. Thế là dăm ba người trong đoàn cứ tiếc nuối mãi vì sợ vé của xe đã mua không to đẹp bằng cái xe đang đi. Giá tiền rẻ kinh hoàng: 5tệ mỗi người, để đi từ cửa khẩu về bến xe Bằng Tường. Đến bến xe vẫn còn quá sớm & dư dả thời gian, chúng tôi ghé vào 1 quán ăn nhỏ bên đường để ăn lót dạ. Người thì ăn thử món ăn của nước bạn, người thì giở đồ ăn mang theo ra để chia nhau. Món ăn tạm gọi là phở này là món ngon nhất của hành trình do các bạn TQ nấu ( tôi nghĩ những người hơi khó ăn như tôi sẽ bình chọn như vậy ). Ăn uống no nê xong chúng tôi kéo nhau đi ngắm nghía Bằng Tường. Thuê xe lôi ?" 1 dạng xe như xe lam nhưng ngặt 1 nỗi là bị bịt kín xung quanh nên ngắm phố thị không được thoải mái cho lắm. Cô tài xế xe tôi không nhiều chuyện cho lắm, còn chú tài xế xe kia thì vừa lắm mồm vừa ngoa ngoắt, đanh đá. Bằng chứng là chú nhẩy lên như cào cào khi biết chúng tôi nhắm nhe dạo bộ1 chút ở quảng trường & ghé tới 1 hàng hoa quả nào đó để bổ sung cho quỹ lương thực vừa bị hao hụt bên bàn ăn sáng. Do đôi bên không hiểu nhau nói gì nên cách tốt nhất là quay lại, đỡ phiền phức.
    Virgo đi mua pháo để đốt cho đỡ thèm và mọi người được tận hưởng lại những tiếng pháo giòn giã & mùi thơm đặc trưng của 1 thời xa lắm?Nhưng riêng tôi không cảm nhận thấy cái không khí Tết qua tiếng pháo, có lẽ vì chúng vang lên ở 1 nơi xa lạ & không như trong ký ức của tôi. Nơi ấy, tôi đứng bên cạnh bố & 2 tay sẵn sàng bịt chặt tai & nép vào bố vì sợ pháo bắn vào người, nhưng ngay khi dứt tiếng pháo là phi ra mảnh sân nhỏ bé vẫn còn mịt mù khói pháo để tìm những quả pháo xịt hoặc chưa kịp nổ & rón rén đốt chúng 1 cách khoái chí.
    Giờ khởi hành đã đến & chúng tôi lục tục kéo vào bến xe tìm số hiệu xe của mình. Tất cả đều hài lòng vì chiếc xe cũng to đẹp như chiếc vừa đi. Ngồi những hàng ghế đầu tiên, song ấn tượng về con đường từ Bằng Tường đến Nam Ninh không được rõ ràng lắm vì tôi lăn ra ngủ, do đêm trước khi lên đường ngủ quá ít. Ấn tượng duy nhất là các cô phụ xe ( lơ xe ) trông cứ xinh như tiếp viên hàng không.
    Đến Nam Ninh sớm & chúng tôi đi lang thang dạo chơi ở thành phố này. Sau khi đi tham khảo giá tiền gửi đám hành lý kềnh càng & nhận được 1 cái giá không khả quan cho lắm 2 thành viên là trưởng đoàn & solitary đã quyết định ở lại trông hành lý để các bạn còn lại rảnh tay mà lượn phố phường. Lê la dọc con phố, ghé vào dăm ba cửa hàng quần áo ở Nam Ninh tôi chẳng mua gì, dù giá cả ở đây khá rẻ. Lý do đơn giản là vali đã quá tải & đang đứng vị trí thứ 2 trong đoàn về trọng lượng & diện tích. Hành trình thì còn rất dài & chỉ mới kéo vali qua cửa khẩu thôi là đã thấy oải lắm rồi. Mọi người cũng không mua sắm gì nhiều & chúng tôi lục tục quay lại cho kịp giờ ăn tối để lên tầu. Cho đến bữa tối ở Nam Ninh, trước khi lên tầu, chúng tôi vẫn là 2 đoàn đi chung & mối thâm tình chưa có gì đặc biệt.
    Sau khi ổn định trên tầu & phân chia giường nằm. Tôi, solitary, trưởng đoàn & zero123 mới được ăn bữa tối là món mì xào. Món mì xào ngon & đắt đến nỗi ai cũng cố ăn nhưng chỉ có 2 ứng viên ăn hết để về đích. Tôi & zero bỏ cuộc, sau khi tôi đã cho thêm vào món mì của mình 1 cơ số gia vị bổ béo như xúc xích & dưa chuột. Zero mời các anh em trong đoàn 1 chầu bia nội địa & anh em hỉ hả chúc mừng nhau - như những người đàn ông Việt Nam đích thực. Màn ăn uống kết thúc & chúng tôi bắt đầu tiến vào màn chào hỏi ( Cơm no rượu say rồi mới quan tâm đến bạn hiền ). Các thành viên tự giới thiệu về bản thân cho mọi người & thông tin đáng yêu nhất là available. Màn chào hỏi hoà tan trong màn nhí nhách cắn hạt hướng dương & ăn hoa quả.
    Các bạn TQ tiếp thị đến tận ngõ ngách cuộc đời thì phải. Lúc trên tầu có 1 cô cứ đứng ngay chỗ chúng tôi đọc 1 tràng giang đại hải gì đó, mà em P nói rằng đấy là màn quảng cáo sản phẩm. May mà chỉ có 1 cô thôi, chứ khoảng dăm cô nữa chắc chịu không nổi. Lúc nhân viên nhà ga đi thu vé & phát cho 1 cái thẻ trên tầu- giống như ở Việt Nam làm các bạn cứ tí ta tí tởn tưởng rằng mình vừa được phát phiếu ăn. Nhưng có 1 cô nhân viên với 1 xe đẩy nhỏ chất đầy các bát mì hay hộp mì gì đó đi qua là các bạn, dù bất đồng ngôn ngữ đến mấy cũng tự hiểu rằng cái thẻ mình cầm chỉ là 1 thủ tục đơn thuần là thẻ trên tầu mà thôi.
    Chúng tôi bắt đầu lập quỹ tiền tệ cho hành trình sắp tới & chốt các khoản tiền lặt vặt thừa thiếu trước đó. Xong xuôi màn tiền bạc phân minh, một số thì tham gia vào chiếu tá lả, người thì leo lên giường nằm sớm. Tôi ngồi ngắm nghía mọi ng chơi bài & thi thoảng đưa ra những câu hỏi đến là ngốc xít của 1 người ngoại đạo làm mọi người cười ngả nghiêng. Được 1 lúc cũng chán vì chẳng biết chơi & cũng chẳng đam mê gì tôi cũng lên giường nằm sớm. Cứ muốn nghe bao bản nhạc tâm đắc đã hì hục cóp đầy đt vào ngày cuối cùng ở công ty mà lại sợ hết pin nên đành ngậm ngùi đi ngủ chay. Giấc ngủ đến chập chờn & không ngon lắm. Tầu chạy cũng không êm ái gì & mỗi lần tầu dừng đều gây nên tiếng động đủ để đánh thức 1 số người. Tôi & 1002 đều đau bụng vì 1 món ăn nào đó không rõ & đều bị khó chịu mất vài ngày sau đó của hành trình.
    Tầu nằm của các bạn TQ khác với tầu VN ở chỗ các khoang không ngăn cách với nhau & có 2 chỗ ngồi bên mỗi cửa sổ khá là thoải mái. Nếu đó là 1 chuyến tầu ngày thì chỗ ngồi này khá đắt giá đây, nhưng lúc chúng tôi đủ thư thái để ngắm nhìn con đường mình qua thì bên ngoài trời đã tối om. Nhìn thấy ổ cắm điện là anh em trong đoàn hí hửng lôi các linh kiện quanh mình ra cài cắm, song thật tiếc là chúng chẳng hề hoạt động. Sáng sớm tinh mơ chúng tôi trở dậy & làm vệ sinh cá nhân vội vã & chỉ ngồi chờ chừng 30?T sau đó là đoàn tầu của chúng tôi đã đến đích cuối cùng: ga Kôn Minh.
    ( Còn tiếp )
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 02/03/2007
  10. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em post hành trình của LG6 lên để mọi người tiện viết nhật ký nhé. Nhờ sự giúp đỡ về thông tin của các đoàn đi trước nên LG6 đã đến được những nơi cần đến. Cám ơn các bạn rất nhiều
    Ngày 1: Hà nội ?" Lạng Sơn (6:30am ?" 9am): thuê xe Ford 15 chỗ
    Cửa khẩu Hữu nghị - Bằng Tường: by bus 5 tệ/người
    Bằng Tường ?" Nam Ninh (4pm đến Nam Ninh): by bus 76 tệ/người
    Đêm 1: Nam Ninh ?" Côn Minh 900km by Train (6pm ?" 7.30am) giá 181tệ, 171 tệ, 161 tệ tương ứng với giường tầng 1, 2, 3.
    Ngày 2: Côn Minh ?" Đại lý by bus (8h50am ?" 1pm) by bus 76 tệ/ người, chơi bời ngắm Tam tháp, thành cổ Đại lý trước khi lên xe đi tiếp Lệ giang (tiếc là không có nhiều thời gian để xuống tận mép hồ Nhĩ Hải).
    Đại lý - Lệ Giang (4pm ?" 9pm) by Bus 58 tệ/ người (bị tắc đường nên đến Lệ giang muộn)
    Đêm 2: Lệ giang
    Ngày 3: Đi Ngọc Long Tuyết sơn - chiều Lệ Giang
    Đêm 3: Lệ giang
    Ngày 4: Lệ giang ?" Thạch cổ trấn - Trường giang đệ nhất vịnh ?" Tiger Jumping ?" Trung điện (Sangri-la): 172km by Car
    Đêm 4: Sangri-la: Chương trình văn hóa Trà sữa và dancing (bắt đầu lúc 7:30pm)
    Ngày 5: Khu phố cổ Shangrila - Tu viện cổ Songzalin, theo QL 214 đi Đức Khâm qua Omega conner ?" đỉnh đèo Bạch Mang cao 4290mét ?" cao nhất Vân Nam rồi tới Fallei View.
    Đêm 5: Fallei view
    Ngày 6: Fallei view (đón bình minh) ?" Sông băng Melli (bằng ngựa) rồi quay lại Benzalin.
    Đêm 6: Benzalin: đi lang thang mua sắm và tổ chức sinh nhật cho 1 thành viên trong đoàn LG6 (dưới ánh nến lung linh được uống bia và ăn nho, lãng mạn quá cơ )
    Ngày 7: Benzalin - Sangri-la ?" Lệ Giang (8am- 3pm)
    Lang thang mua sắm ở Lệ giang rồi 8h30pm lên bus về Côn Minh (vé 153 tệ)
    Ngày 8: 4am đến Côn Minh, gửi balô ở Jin Jiang Hotel rồi sau đấy đi ăn sáng, khám phá Côn Minh.
    Đêm 8: Côn Minh ?" Hà Khẩu by bus (vé 109 tệ)
    Ngày 9: Lào Cai ?" Hà nội by train (9.30am ?" 7pm): kết thúc hành trình

Chia sẻ trang này