1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Người ấn tượng nhất của LG6 thì lại chẳng thấy được nhắc đến nhỉ Mình là thành viên cuối cùng lên chiếc xe Ford nên đến tận cửa khẩu Hữu Nghị mới được chứng kiến 1 thành viên trong đoàn mặc comple đi giày đinh, hình như bạn ấy đi họp bên TQ chứ ko phải là đi du lịch bụi cùng LG6 hichic
    Ai có ảnh post tiếp lên nhé
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Người ấn tượng nhất của LG6 là đây
    ( xin phép sao cho iem post ảnh sao lên đây ạ!)
    Em đố cả cái làng box Du lịch này dám đi Lệ Giang leo Yu long Xue Shan với bộ vét oách thế này đấy, em đố đấy
    Xin tường thuật đây là lúc sao của chúng ta ăn cái vụ mỳ ở trên tàu mà chị T đã nhắc đến ở trên
    [​IMG]
  3. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lúc bắt đầu đi chị cũng k nhớ là complê có mặc cái gì trên người không nữa....Hình như chưa mặc mà
  4. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Các chị cứ nói về ngôi "sao" bạn em. Đấy là "sao" nên phải có dáng dấp chứ. Không cần biết đi đâu, làm gì, như thế nào, vẫn phải có dáng của "sao" đã. Comple, giày đinh tử tế, thiếu mỗi vụ là sang Nam Ninh "sao " không gọi dien được cho anh em bên đấy để cử xe S500 ra đón đoàn mình.
  5. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tạm thời không nói về "sao" nữa mà nói về khả năng siêu "buôn người" của gianker thôi nhỉ. Mọi người phục lăn em đấy
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Khả năng này đúng là cực kỳ siêu phàm, 3 em đi theo em Giang phải đến tận biên giới mới đc em Giang đưa cho cái giấy thông hành, còn lại thì em Giang bảo đi đâu cứ thun thút đi theo em Giang thôi
    Em Tuấn nhà ta khi về bố còn hỏi "thế có đến được BẮc Kinh không con" , vì em khoe với bố trước khi đi là em đi Bắc Kinh
    Em ngôi sao sau cả 1 series ngày chúc tết vác balô tạt qua nhà em Giang ngủ sáng hôm sau lên đường sang TQ, nhưng em này đc cái có kinh nghiệm đi du lịch tốt vì giang hồ đồn là trong bộ vét của em có nguyên 1 cái calculator - rất pro
    Em Phương - tiếng nói của LG6 - có lý do đi rất hay, nhưng tình hình thời sự không cho phép post ra đây, he he
    Đây là màn gặp em Tuấn của tớ cả nhà ạ:
    - Em là thuộc nhóm Giang à
    - Vâng
    -Thế bọn em định đi bao nhiêu ngày?
    -Em không biết ạ
    -Thế định đi những đâu?
    -Em không biết ạ
    Bạn nào mà có ý định buôn người sang Trung Quốc cứ gặp em Giang nhé
    À xin đính chính lại , con ngựa của chị Tâm không phải là con khốn mã mà là con nghẽo già
    Sau đây là ảnh chúng tôi nhảy vào quán ăn trước khi lên tàu đi Kunming, xúm xít quanh cái menu ảnh thức ăn. Ảnh show thì ê hê nhìn cái nào cũng ngon, khoảng gần 30 món, sau khi để chúng tôi xem chán xem chê, nhà hàng phán còn có mỗi cái ảnh 1 và 3 thôi, 1 khô 1 ướt, ăn gì thì ăn. Oạch, sau khi chọn xong món thì nhà hàng mang ra mấy cái chậu mỳ, các con giời ăn mỳ ướt đói xếu mếu mà nhá không nổi, các con giời ăn khô thì không chờ đc đành mang theo hộp mỳ khô lên tàu ( ảnh của sao ở trên cũng là đang ăn mỳ khô đấy ạ)
    [​IMG]
    Ảnh em đc cái tả thật nên không đc tử tế lắm bà con thông cảm
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Bằng Tường
    [​IMG]
    Ga Namninh
    [​IMG]
    Ga Côn Minh
    [​IMG]
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0

    DaGuan Park - Côn Minh
    [​IMG]
    Sông Băng
    [​IMG]
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chị Tâm đâu đâu rồi, sao không thấy tiếp tục kể về hành trình thế nhỉ? Để anh chị em còn nhớ lại, thấy lâng lâng chứ, không thì cứ thế này, tụt hết cả hứng rồi... hề hề
    Mọi người đâu cả rồi, sau hôm off hoành tráng thế mà bây giờ biến mất tiêu ở đâu rồi?
  10. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    em chán quá off hoanh tráng thế mà em lại ko đc đi. Chả là hôm đó em đi về Nam Định rồi đi cùng bạn đi chùa Hương. 2h30 chiều ngày hôm đó,em quay ra đi đò để quay về bến Đục lấy xe về Hn đi offline. Nhưng chuyện đời thường ko như con người ta mong muốn, chuyện ko may xảy ra với em. Em bị tắc đò đến tận 7h tối mới thoát đc.
    em xin lỗi các anh các chị trong nhóm LG6."vì mồm em to nhất"

Chia sẻ trang này