1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Em đang ngước nhìn về nơi xa, ánh trăng trên trời. Có bao nhiều là ước mơ đang tự do bay lượn. Những đau thương của ngày hôm qua đã không còn nữa . Em muốn được gặp anh trên con đường mênh mông kia. Cuộc sống thăng trầm. Được anh ôm vào lòng thì đó đã là thiên đường. Ai đang gọi, tình sâu ý nặng, để cho khát vọng của em được giống như mây trắng phiêu bồng. (...) tình ca, hát đến tận trời cao. Sau những ngày tháng bể dâu, anh đang ở bên cạnh ai, dùng ánh mắt dịu dàng để đêm đen tan biến.??
    Thử đoán xem cái trên là cái gì, ai đoán đc tớ có quà đảm bảo các cậu thích
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 08/03/2007
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 thắc mắc muốn hỏi các đoàn LG đi trước ạ,em thắc mắc lắm, sau khi nghe các đoàn LG đi trước kể về việc hát đối yaso yaso yayaso thì em mê mẩn luôn em tưởng tượng như thế này ạ:
    Trên con đường Lệ Giang nhỏ nhỏ xinh xinh, đèn ***g đỏ treo cao dọc phố, bên đường bên phải là những cô thiếu nữ e lệ mặc những bộ áo dân tộc như người Dao đỏ Dao đen gì đó và hát những bài hát kiểu như: người ơi người đừng về, người về em nhớ y à ý sô, ý a ?.Và bên trái đường là mấy anh trông như diễn viên điện ảnh cũng hát lại đại ý là Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi , em ơi anh vẫn ỳ ý a sồ?
    Thế rồi em đến LG thì nó thế này ạ:
    Đi qua quảng trường 2 bên phố là những quán bar, giữa đường là 1 con kênh nhỏ, bên này đường là 1 làng thiếu nữ, nhưng mà các em gái lại mặc quần jean đang hát say sưa và tay chỉ chỉ sang bên kia đường phía trên cao, mỗi bài hát đều rất ngắn, nghe giai điệu quen quen, cuối câu là yaso, ôi các bạn nên nghe quảng cáo TV show lúc mà các em sinh viên hét lên làm giàu không khó để suy ra âm thanh Yaso, yaso, yaya so. Các em gái hát làm mọi người xung quanh rất hào hứng.
    Em sorry mặc dù ảnh em mang tính thời sự nhưng trình em lại thấp nên là các bác chịu khó đeo kính vào xem ảnh nhé, đoán hình nữa
    [​IMG]
    Và bên kia đường, trên tầng 2 của quán bar đối diện có mấy anh, chắc cũng uống vài thứ nên trông hăng hái lắm, các anh í cũng yaso lại. Đến 1 đoạn , các em gái sau khi yaso các em í tung chân lên trời và hét vang : tao đánh chết mày, đánh chết mày ( em Phương bảo thế nhá, em k có bại đâu đấy) ý là hát đi hát đi, k hát đc thì đánh chết đấy.
    Các anh bên kia không vừa, các anh í thà chết vì ngã lộn cổ còn hơn bị các em đánh, các anh í nhoài ra ngoài lan can, chân trong chân ngoài, lôi cả 1 hộp carton chọc thủng 1 đấy, rồi chui vào đầu vào thùng, kiểu làm thành cái loa, và cũng xong thủng chảo thủng yaso lại các em.
    [​IMG]
    đấy, mọi người có nhìn thấy mờ mờ 1 anh áo trắng nhoài ra ngoài không ạ, ở gian bên cạnh anh í là anh "đầu cái loa" đấy ạ
    Đoàn LG6 người thì đứng giữa đường nghệt hết cả mặt ra cười ngu ngơ, người thì dơ máy ảnh chụp lia lịa, người thì join luôn vào yaso với các em ?oquả này mà anh biết tiếng Trung là các chú trên kia chết với anh?
    Đấy các đoàn LG đã đi rồi và gieo niềm tin vào cái đầu non nớt của em bi giờ giả nhời em 1 câu xem là tình hình này là thế nào nhờ, em ức chế cái vụ này lắm, sang đấy cốt nghe mỗi hát đối thôi mà nỡ lòng nào lừa em thế
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 08/03/2007
  3. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán là lời dịch bài hát "lài lai lái lai..." mà LG6 nghêu ngao câu này suốt dọc đường đi
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mập ơi, chị ngã lăn đùng giật cũng đùng đùng mồm lảm nhảm yaso mới ya ya sồ ... mà cái khăn, có phải là cái khăn đã thất lạc của mình hôm ở trên Mẫu sơn không hả giời?
  5. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ảnh chị nào chụp buồn cười thế ở máy chị nào cho em xin về để treo ở nhà với ah
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ồi, bạn Quỳnh bạn thật là kinh hoàng, hí hí, tặng bạn luôn cái địa xin bây giờ
    Bạn trả lời hoàn toàn chính xác đó là bài Lài lai lái lai của chúng ta , tên tiếng Trung là Yue liang zhi shang, dịch ra là Ánh Trăng trên trời
    Bản dịch trên được cop từ blog chinesemusic ( xin chân thành cảm ơn, dù đã xóa đi vài từ nhằm che dấu nguồn gốc bài hát)
    sau đây là bản tiếng Trung, Pinyin + tiếng Việt kết hợp, các bạn xem qua hát đc thì hát, khỏi phải lài lai lái lai nhá ( coppied từ blog SAI, với sự giúp đỡ của Pumm)
    Trong khi bà con chờ tớ sang đĩa, xem tạm bài này ở đây nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=pZdaKUaHO2I
    ^'o遥o> wo zai yao wang
    Em đang ở một nơi rất xa
    o^亮 rang wo de ke wang
    Khiến khát vọng của em
    fT'o~荡 xiang bai yun zai piao dang
    Như đám mây trắng bồng bềnh
    o边?马 dong bian mu ma
    Phía đông chăn ngựa
    西边"Sxi bian fang yang
    Phía tây nuôi cừu
    ?Z辣辣s"f.O ye la la de qing ge
    Bài tình ca chốn đồng quê
    就"^?天亮 jiu chang dao tian liang
    Sẽ hát đến lúc bình minh
    o-o^沧'Z zai ri yue cang sang hou
    Sau những năm tháng bể dâu
    你o谁身- ni zai shui shen pang
    Anh đang ở bên cạnh ai
    "温Y"o.? yong wen yan guang
    Cần một ánh mắt dịudàng
    让'o,f, rang hei ye xuan lan
    Làm đêm tối trở lên rực rỡ.
    [​IMG]
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 09/03/2007
  7. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    mới thế mà đã 19 ngày kể từ lần đầu tiên em gặp chị Vân. Khoảng 5h30, em ngủ dậy hùng hục phi lên nhà hát lớn Hn, đến nơi mới chị thấy có mỗi anh Linh anh Quang(sau này mới biết).E đứng một lúc thấy có một xe taxi dừng kịch một cái, chú lái xe phi ra mở cốp bê ra cái vali to vật đặt uỵch cái suống đất rồi cầm tiền lên xe phi thẳng.Chị Vân nắc nè kéo cái Vali đi lên mấy bậc cầu thang đứng cạnh em thở hổn hển hỏi:
    -em ở đoàn G à?
    -Vâng
    -thế bọn em đi đến đâu?
    -em ko biết ạ
    -bọn em dừng ở LG à?
    -em ko biết ạ(nghĩ bụng:em đi đâu em còn ko biết chị hỏi em làm gì ko biết nữa)
    Mấy phút giao lưu ngắn ngủi trôi qua,mọi người lại tiếp tục đứng đợi những ai chưa đến.Rồi người thứ11 của đoàn cũng đã đến với một phát hiền hết sức là mới:
    -"may quá mình đến trước cái oto".
    Xếp hành lý lên xe để qua GL đón chị phó đoàn và bắt đầu cuộc hành trình đc mong đợi từ năm ngoái. Sau 3h đồng hồ lao động cật lực của chú lái xe,LG6 đã đến cửa khẩu Hữu Nghị (thú thực đến lúc này em mới biết quyển giấy thông hành nó có bìa màu xanh, em thích màu đó thế nên biết trước nó mà màu xanh là em ko đi đâu). Mọi thủ tục ở 2 đầu cửa khẩu hoàn tất, mười hai người đứng chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu bên kia trước khi lên đg đi tây,xong xuôi thì P(phiên dịch bất đắc dĩ của LG6bạn em đó nó là đứa nói tiếng tây kém nhất mà em quen) và chị Quỳnh,anh Sơn đi hỏi xe để đi từ cửa khẩu về bằng tường=>5tệ/1người nhưng xe rất đẹp giống xe của Hoàng Long(xe đó là của CTy LD Sơn Đức-Lạng Sơn).Về đến Bằng Tường, Lg6 vào quán ăn cũng gần giống quán phở bò Nam Định ở VN,ăn xong chị Quỳnh chạy đi mua pháo đốt inh cả phố phường lên. Mấy anh TQ đứng cạnh em bảo:"đúng là ........mấy năm rồi chưa đc đốt pháo ah?". ăn xong vẫn chưa đến giờ xe chạy,trưởng đoàn quyết định thuê xe ba bánh đi quanh Bằng Tường để chụp ảnh.
    Mọi người ổn định chỗ ngồi trên xe, đúng giờ xe chạy ko thiếu thừa một phút nào(công nhận ở Tây nó cũng khác vé xe có số ghế xe thì chạy chuẩn giờ ko chịu đc).Lên xe ngồi rồi nhưng em vẫn ko biết mình đc đi đâu và đang đi cùng ai nữa thôi thì phó mặc cho a G và số phận vâỵ .
    200km từ BT về đến NN:
    LG6 bắt xe đi từ bến xe về ga tầu,hình như vẫn thừa tg mọi người lại chia nhau ra đi mua sắm và tham quan NN hẹn 5 h có mặt ở một quán mỳ đập cạnh ga. Đúng 5h,Mười hai người hầu như ai cũng đói và mệt nên mọi người đến rất đúng giờ.Sau khi ổn định chỗ ngồi, phiên dịch của LG6 nói chuyện một lúc với chủ quán mà họ cũng ko hiểu LG6 muốn ăn gì nên đành quyết định sử dụng tay chân. Rất nhanh chóng,bẩy bát mỳ nước đc mang ra với hương vị rất đặc trưng của TQ. Rồi rất lâu sau đó cũng ko thấy,món mỳ sào đâu mà gần sát giờ tàu chạy rồi,mọi người quyết định cho 4 suất mỳ sào đó vào hộp lên tàu ăn. Sau khi thanh toán tiền mỳ, mọi người đi ra chỗ để đồ. E thấy chị Trang ngồi đó mới nhớ có người ko đi ăn,em mới hỏi:
    -ơ thế chị ko đi ăn ah?
    -ko chị ăn hoa quả là đủ sống rồi,chị chỉ chú yếu là sống nhờ hoa quả.
    -thực sự là 23năm nay rồi giờ em mới biết là ko chỉ phải là ăn cơm thì mới sống đc mà ăn hoa quả ko cũng sống đc mà lại xinh đẹp như chị nè
    Hành lý đc xếp cẩn thận trên giá của tàu. Mọi người bắt đầu có tg để làm quen giao lưu và cho nhau số đt. Bốn người lúc nãy chưa kịp ăn thì giờ vừa ngồi ăn vừa nghe mọi người nói chuyện. Sau khi làm xong thủ tục lót dạ và uống bia do anh Tiến business mời thì đến màn làm quen(lúc này em còn đang ngủ nên ko biết lúc tỉnh dậy thì chỉ kịp giới thiệu đc có mấy dòng về bản thân). Rồi mỗi người mỗi việc, chỉ có mỗi chiếu tá lả là vui nhất. Anh Giang, anh Tiến, chị Quỳnh và anh Quang say sưa cho nhau ăn cây chốt. Anh Giang đánh một hồi thua nhiều qúa buồn ngủ đổi cho em vào đánh.Em đang thắng lớn tự nhiên có cô thu vé tàu sì sà sì sồ nói với em. Em đoán là chắc thấy mình thắng lớn quá định vào đòi cắt hồ đây (đừng hòng!), ngờ đâu cô nói dứt câu đèn phụt tắt đúng 10h.
    Sáng hôm sau,mở mắt ra em đã thấy mình ở Kôn Minh rồi thế là đã qua một ngày.Mọi người xuống ga đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Chị Quỳnh và P chạy đi mua vé. Do ko chịu nổi sức ép từ phía nhưng người mua vé cùng nên 2 người đã quyết định thuê cò mua hộ.LG6 đã có 12 cái vé KM đi Đại Lý trên tay,mọi người đi tìm xe và cho hết đồ lên xe. Khoảng 1h nữa xe mới chạy, cả đoàn lại luc tục kéo nhau đi ăn. Sau một hồi bàn bạc tất cả đồng lòng vào một quán bún gần bến xe và rút kinh nghiêm từ món mỳ đập chiều qua ở NN=>12 tô mỳ đc mang ra ko ai đc chơi nổi.Mỳ TQ công nhận buồn cười thật cái gì cũng nhiều rau nhiều bún nhiều nước nhiều hành nhiều chỉ có thịt là ít(làm em suýt ngất vì thiếu chất).
    Đúng giờ xe đưa đoàn LG6 xuất phát từ bến xe KM đi ĐL (vì cứ lên xe là em ngủ nên ko biết gì hết chỉ thỉnh thoảng thấy chú lái xe bật phim hài bằng tiếng TQ buồn cười qúa em ko chịu đc thì mới dạy thôi). Ở bến xe ĐL,chị Quỳnh và P có vẻ ko khó khăn lắm trong việc mua vé đi Lệ Giang.Tranh thủ tg xe đi Lg chưa chạy LG6 lại ra bắt xe bus đi thành cổ ĐL. Lúc này ,có 2 em bé rất xinh người TQ cũng đi du lịch như LG6 nhận chỉ đường cho đoàn đi thành cổ(em đoán là 2 em đó là thành viên của http:www.tttqol.com/forum/f233 ). Sau một hồi đợi xe ko xe nào dám đỗ do đoàn mình đông quá,mọi người quyết định đi taxi bỏ lại 2 em TQ đó(em tiếc lắm,lúc từ shanggelila về LG6.4 lại gặp lại 2 em này mọi người mà đc xem ảnh 2 em đó chụp lúc ở hồ Nhĩ Hải chắc ko ai bỏ em ý thế đâu,2 em ý xinh lắm).
    Đến TamTháp ở ĐL,mọi người lúc này đói lắm rồi ko chụp nổi anh nữa, bỗng có tiếng giao ngô luộc vang lên và rồi chuyện gì đến đã đến 12 cái ngô luộc đc phát đến tay 12 thành viên của LG6 nhằm xua tan cảm giác ko có gì trong bụng.Đấy giờ thì tha hồ mà chụp ảnh nhé. Sau một hồi tham quan chụp anh phía bên ngoài,chị Q thuê xe cho cả đoàn đi về thành cổ ĐL. Thành cổ ĐL đông đúc chứ ko vắng vẻ như em nghĩ. LG6 đi kiếm hàng ăn một hồi và phát hiện ra một điều hết sức là đơn giản mà lại cực kỳ là quan trọng: nếu ko quay về ngay thì sẽ ko kịp thời gian để lên xe đi Lệ Giang. P vẫy mãi mới đc một xe đi về bến xe ĐL, nhưng khi cả đoàn lên thì chú tài cứ nằng nặc bắt a Giang phải suống xe do xe qúa đông người rồi.Vậy là 9 người đi xe bus đã về đến bến xe còn 3 người bị lái xe mời xuống đi taxi về thì chưa thấy đâu cả mà sát giờ xe chạy rồi. Chị Tâm quyết định vào cửa hàng tạp hoá của bến xe để sạc nhờ ĐT(2tệ/1máy/1lần sạc nhưng có vẻ như máy cũng khó ăn giống chủnên điện TQ sạc vào vẫn ko lên đc)(em xin lỗi chị Tâm nếu có mạo phạm!). Do chờ đợi quá lâu mà giờ xe chạy đã đến vẫn ko thấy 3 người về, anh Sơn quyết định đổi vé để đi chuyến muộn hơn. Nhưng đúng đến lúc đang đổi vé xong thì ba người suất hiện. Sự việc đổi vé bị dừng lại,lịch trình lại đc diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.
    Xe bắt đầu lên đg đi Lệ Giang.Trên xe,ba người về muộn đang thú thật là do dừng lại mua bức tranh nên về hơi muộn(đã xin lỗi mọi người và đc mọi người bỏ qua nhưng mọi người chỉ tức nhất là 3 ng mua 3 bức tranh gì mà mất tiền mua còn mất tiền suy luận xem tranh nó vẽ gì nữa).Đến gần đến LG thì đg bị tắc...............
    (đến đoạn này thì em buồn ngủ quá có gì mai em viết tiếp vậy ma em nhớ gì em viết đấy thế nên ko có văn thơ gì cả nó hơi cục cằn chút nên mọi ngươi ai có lỡ đọc rồi thì cũng làm ơn vote 5* hộ em nhé)
  8. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hìhi`, các bạn LG6 không biết tiếng Trung "xịn" nhưng trình độ đoán thì siêu nhờ (trừ bạn TNT đi 9 ngày vẫn không thể phân biệt được lúc nào thì nói xie xie và lúc nào thì nói tuo xảo chén keke )
    @ ATM: cậu có tặng mình đĩa xịn không đấy
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ trân trọng tặng bạn Quỳnh cái đĩa xịn vào trao luôn cho bạn quyền sang đĩa cho mọi người
    Hí hí, mọi người lại post ảnh rầm rộ , tớ lại cho mấy cái ảnh ở tu viện zhongdalin hay là cái gì tên giống giống thế nhé, anh em đâu, hội chụp ảnh nghệ thuật đang găm chúng ta cứ mạnh tay phun ảnh trước, nhé:
    đây là từ tu viện nhìn ra này, để leo được lên đến đây tớ cũng thở hết ra đằng tai này:
    [​IMG]
    Đây là bạn chó, tớ đi qua bạn í cứ sủa toáng lên, tức quá tớ cho bạn ý 1 nháy:
    [​IMG]
    Đây là 2 anh tu sĩ đang ngồi dự buổi gì đó nhưng lại làm việc riêng ( buổi gì đó này chắc có mấy bạn chụp vì ít nhất tớ thấy bạn Tâm và bạn Sơn chạy ra chạy vô nên tớ chỉ chụp 2 anh này thôi)
    [​IMG]
  10. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1, Bằng Tường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 10/03/2007

Chia sẻ trang này