1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chị TNT viết ngày càng dễ yêu nhỉ.... (Chết, khen chị thế thì chị mới viết tiếp chứ)
  3. nga1002

    nga1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ chị T: chị ui em vẫn nhận ra đấy. Công nhận ấn tượng sâu sắc. Mọi người cứ nhắc đến từ " con khốn mã" là tự động cười ít nhất 15 phút
    @ papa đại tổng quản: tại thiếu sự chăm sóc của anh nên mới thế, huhu, bắt đền đấy
    Hẹn gặp lại cả nhà
  4. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Biết tại sao chị viết hay thế không?
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Sao thế chị? Chắc do gặp em "khốn mã" à, hì hì cả đoàn nhất chị thế còn gì, có ai gặp được em ý đâu....
  6. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái chưn thế nào rồi? Thương ghê cơ. Cả đoàn đã định đến thăm em đấy chứ, nhưng ngặt nỗi Anti bảo em đi thầy lang bó bột mất nên bọn chị đành đi ăn & đi hát & nhớ em vậy
    Bây giờ mới tiếc, nhờ. Giá lúc đó mình tìm ra papa giữa hỗn mang đàn ông thì có phải cái hành trình núi tuyết đã được papa chăm sóc cho đến nơi đến chốn không? Bắt đền papa này, đi lại núi tuyết này....
  7. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh khốn mã chứ?! Cưỡi con ngựa thì ai cũng được cưỡi như nhau, chị cũng cưỡi 1 được gọi là ngựa trong hành trình tiếp theo lên sông băng rồi.
    Mấy ai được ngồi lên anh khốn mã đâu...thế nên...
  8. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    thay mặt đoàn LG xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chi Nga hi vong chân chị Nga sẽ mau khỏi.trong lúc chân chị bị như vậy mọi người đã đi off có gì sơ suất xin chị lượng thứ
  9. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn máy rút tiền này ngoài khả năng chụp mũ còn có 1 năng khiếu nữa là xuyên tạc nhá!
    Tớ nhảy cóc, làm quả ảnh minh hoạ chị thuốc nổ ^ ^
    Ú àh, cuối cùng chị mình cũng đến nơi.
    [​IMG]
    Ảnh này "lột tả" được nỗi khổ của chị thuốc nỏ với con khốn mã chưa nhỉ?
    [​IMG]
    Ảnh trên còn có sự góp mặt của anh nài ngựa mà giọng hát cùng những cú song phi của anh đã đi vào huyền thoại
    Lội qua vũng bùn chị đến với các em. (Chắc mệt quá chị không còn thấy chỗ khô để mà đi nữa)
    [​IMG]
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 12/03/2007
  10. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xe bọn tớ đi Lệ Giang, nói một cách khách quan thì đây là cái xe buýt đẹp nhất mà tớ từng có vinh dự đi
    [​IMG]
    Nhìn cái xe này lại thấy căm thù các thể loại xì líp pơ buýt thế không biết. Trong xe nó như thế này
    [​IMG]
    Chụp qua cửa kính thì nó được thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 12/03/2007

Chia sẻ trang này