1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hừm. Ghi chú tác giả đê
    Mà này. Chị k đồng ý cho pót tiếp đâu đấy. Chưa mông má chưa ép khung...Chú cho em G em í lang thang nốt ở Shangrila đi. Cuối tuần chị pót tiếp bài & chị sẽ tự pót ảnh của chị nhé.
  2. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    tác giả:chị Tâm (đoán thế)
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tác giả:TNT -
    Chị ngâm lâu quá em sốt ruột post lêm cho mọi người thưởng thức.
  4. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Viết bài thì k chịu viết. Toàn giả vờ bận...bận gấu à?
    Mai có khi nhàn rỗi được tí, chắc pót thêm đc 1 đoạn. Yên tâm nhá!
  5. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Fallei view ?" sông băng Meili - Đường về Benzalin
    Bình minh xa xỉ chỉ xuất hiện chừng non 1 tháng trong cả năm trời mịt mù u ám. Dường như sự kiêu kỳ đó càng dệt nên trong lòng người lữ khách sự háo hức mong chờ cơ hội thưởng lãm những tia nắng đầu tiên chạm lên những ngọn núi Meili hùng vĩ. Còn chúng tôi thì trở dậy không được sớm cho lắm & suýt nữa thì cơn lười & sự mệt mỏi đã đánh gục chúng tôi khi lẩm bẩm trong chăn rằng, thôi, chả cần ngắm bình minh nữa, xem ảnh cũng được. Cũng may rằng chút nghị lực cuối cùng vẫn đủ sức chiến thắng & chúng tôi hối hả cùng nhau nhao ra rìa núi. Thật may mắn là bình minh nơi này chiều lòng chúng tôi nên trở dậy cũng uể oải & muộn mằn như chúng tôi vậy!
    Cái lạnh bây giờ đã ngang ngửa với ban mai Shanrila rồi! Ta có thể cảm nhận được cơn gió lùa qua từng tế bào da & mang sự buốt giá ngấm sâu vào trong cơ thể trong cái lạnh sớm mai đang bao trùm, dù ta đã đứng quây quần cùng 1 nhóm người bên đống lửa hồng nho nhỏ. Phía trước là bầu trời mờ ảo & mềm mại trong gam mầu tím hồng trộn lẫn với xanh lơ nhạt. Những chóp núi đang chìm khuất trong bình yên bất chợt le lói những điểm sáng rực rỡ & những dải nắng nhanh chóng trải dài trên những triền núi, chúng đem đến 1 sự tương phản không thú vị lắm giữa mầu cam vàng rực rỡ & nổi bật trong gam mầu xanh mênh mang. Và nguồn sáng đến từ phía trước mặt khiến những khối núi như phẳng đét lại trên nền trời. Chúng hoàn toàn không để lại nhiều cảm xúc như hoàng hôn nơi đây & chúng cũng không đẹp huyền thoại như những bức ảnh đã được ai đó chụp & trưng lên nơi phòng ăn của nhà trọ. Nên chẳng mấy đứa dành nhiều thời gian ngắm bình minh nữa, chúng tôi quay ra làm duyên làm dáng trước ống kính pro nhất đoàn của Soli.
    Chia tay với bình minh, chúng tôi quay về ngôi nhà nhỏ bên vách núi & nhanh chóng sửa soạn cho bữa sáng no say trước khi lên đường. Lẩu gà với rau xanh, xúc xích & mì gói, những món ăn có phần quen thuộc nơi quê nhà khiến tất cả đều hào hứng đánh chén, nên chẳng mấy chốc đã khiến cái lạnh rón rén bò ra khỏi người tự lúc nào?
    Nếu sáng hôm trước yêu vn phải chấn chỉnh các bạn TQ về giờ giấc khởi hành, thì sáng hôm sau đến lượt các bạn ấy dịu dàng nhắc nhở chúng tôi về sự chậm trễ do quá mê mải quanh nồi lẩu gà.
    Chúng tôi lại lên đường & trong cơn no say phởn phơ yêu đời này không thể để cơn say xe vớ vẩn hành hạ mình được! Những lời ca tiếng hát cứ bật ra theo nhau, nhớ khúc nào thì hát khúc đó, liên khúc đi từ mùa này sang mùa nọ trong giây lát, đi từ niềm vui đến nỗi buồn? & suýt nữa thì còn biến thành các em thiếu nhi = cỡ Xuân Mai. Nếu chặng đường hôm qua đã được thưởng thức 2 giọng ca bất hủ của người Nanxi thì hôm nay nhé, người Nanxi các bạn cũng cần được thưởng thức những tình ca bất hủ, mượt mà, trầm ấm, trong trẻo của những chàng trai cô gái VN. Nhưng than ôi, chẳng biết vì trúng gió tối qua, hay vì mấy giai nhà mình ngồi cùng trót làm gì bạn ấy, hay chỉ vì được nghe những giọng ca đậm chất VN mà Tiểu Lý lăn ra say xe long lóc. Lúc các bạn ấy dừng phắt giữa đường chúng tôi vẫn chưa hay, nhưng trông cái bộ dạng của bạn ấy & hiểu ra vấn đề khiến chúng tôi cười như chợ vỡ trong xe. Ờ, sao lúc đó cứ cười rũ rượi thế nhỉ? Tiểu Lý trông xanh mét, đứng trong gió lạnh, Tiểu Vương thì vẫn hip híp nụ cười chờ vẫy 1 chiếc xe lớn hơn để gửi Tiểu Lý đi cho đỡ say. Chúng tôi tiếp tục hành trình với 1 mình Tiểu Vương. Tôi yêu vn có để xuất cầm tay lái trong trường hợp xấu nhất (Tiểu Vương cũng lăn quay ra say xe), nhưng nhìn những con đèo ngoạn mục thế này thì các bạn đố dám giao cả cuộc đời chói sáng phía trước vào đôi tay của bạn được! Mọi người bằng lòng chấp nhận hát thỏ thẻ vào tai của chính mình những lời ca ngẫu nhiên không trọn vẹn:
    ?oCùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời.
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao.
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao... ?o
    ????.

    Vẫn núi đồi mênh mang trập trùng trải ra trước mắt. Những dãy núi dài liên tiếp phủ đầy tuyết trắng. Chúng k đơn lẻ 1 mình như NLTS, chúng đan xen với những dãy núi phủ xanh mầu sự sống, những dãy núi trơ trụi đá cằn?Sự sống giữa đất trời hùng vĩ này mang hình ảnh thật bình yên tĩnh lặng, những ngôi nhà, mảnh vườn, con đường ?chúng quá nhỏ bé nhưng chất chứa sức sống mãnh liệt của con người. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến với điểm tận cùng của hành trình du xuân năm nay: Sông băng Meili.
    Lại 1 hành trình trên lưng ngựa. Rút kinh nghiệm thương đau của NLTS ta hăm hở nhao vào chọn 1 em cao to đen hôi nhất trong đám đó định leo lên. Vớ vẩn thật, nó không đồng ý. Nó đòi đúng số vé. Tiếc thế!
    Con đường đi lên sông băng không mênh mang đất trời trong tầm mắt như con đường lên NLTS. Con đường này trù phú cây cối hoa lá hơn. Đôi lúc ngẩng nhìn mãi vào bầu trời xanh thăm thẳm xuyên qua những tán lá thông, xuyên qua những rặng anh đào chúm chím. Nếu đi qua nơi này sau chuyến đi của chúng tôi chừng 1 tháng chắc sẽ thấy hoa anh đào nở rộ trên khắp nẻo đường. Tôi yêu loài hoa này như tình yêu đã dành cho những đào, mận đã gặp nơi núi rừng miền Bắc quê hương tôi cách đây chừng hơn 10 năm. Ngày ấy, đào rừng đẹp mê hồn nơi núi rừng hoang sơ còn giờ đây chắc những cây đào ấy đã về với thiên cổ sau khi trải qua 1 mùa đón xuân ở đâu đó những nếp nhà HN?
    Con đường lên sông băng không là 1 con đường lãng mạn. Đi mải miết trên những phiến gỗ còn phủ đầy băng trơn trượt. Vịn vào 2 thành lan can sơn mầu xanh choét mà bực mình. Cái giá phải trả cho sự thuận tiện đưa chúng tôi đến điểm đầu của dòng sông băng là những hình ảnh này. Cái kết cấu thô thiển của thế kỷ mới bám cứng lấy vách núi bên này để những kẻ ngao du tham lam thành tích ?" là chúng tôi đây được đứng & dang tay dang chân chụp những bức ảnh minh chứng rằng: tớ đã đến đây- điểm tận cùng không thể xa hơn trong hành trình này. Sau lưng tớ là đỉnh núi Meili đấy! Ngọn núi ấy đã ầm ầm lở tuyết ngay khi tôi khuyên 2 cô cậu ng TQ chụp ảnh hãy dang tay ra như Jack & Rose trong bộ phim lãng mạn Titanic. Thiêng thế! Anh em trong đoàn có cơ hội ngắm những tảng băng sắc nhọn ánh xanh lao ầm ầm xuống dòng sông băng mấp mô với hàng dãy khe sâu hoắm phía dưới. Sự không bền vững của kết cấu băng trên những vách đá dựng đứng này đã khiến nơi đây trở thành 1 đích đến đầy thèm khát của các nhà leo núi chuyên nghiệp. Riêng tôi chả mơ gì được đứng trên chóp cái đỉnh núi cao vời vợi ấy để phải mạo hiểm với cuộc sống đáng yêu của mình. Đứng bên này & ngắm nhìn ngọn núi thật gần trước mắt đã là quá đủ. Bỗng nghe lòng mình chùng xuống?Chỉ chốc lát nữa thôi là chúng tôi sẽ lên đường & bắt đầu hành trình quay trở lại?hành trình về nhà!
    Dù năn nỉ ỉ ôi các kiểu các bạn lái xe vẫn kiên quyết không để chúng tôi trở về Shangrila ngay đêm đó. Với lý do vì chặng đường này quá xấu & nguy hiểm, dù lý do thật sự là các bạn sẽ có 1 đêm ngủ miễn phí nếu ép chúng tôi ở lại nhà trọ tại Benzalin.
    Thị trấn nhỏ Benzalin chẳng ghi lại nhiều dấu ấn gì nơi chúng tôi ngoài niềm đam mê mãnh liệt mua mua bán bán của chị em. Túi lớn túi nhỏ & niềm hân hoan mua được giá rẻ hơn LG đã khiến chị em hết cả say, quên cả mệt nhọc & thậm chí quên cả ăn nếu không đi vời đến lần thứ 2! Thêm tí chất đạm & tinh bột vào người lại càng sung sức hơn với màn mua bán. Nếu có đủ tiền dám khuân cả Benzalin này về HN lắm nhỉ, chị em mình!
    Nước nôi ở cái phòng trọ này đến khổ. Lần đầu tiên có hân hạnh tắm nước hơi ấm ở xứ lạnh. Kinh. Ở giữa Hn ấm áp thế còn phải tắm nước nóng mà giờ phải đứng run như dẽ ở đây. Can tội nấu nướng bữa tối thay mọi ng nên cơ khổ không nhúng mình vào nước thì k ổn.
    Mò mẫm ra đường lúc đêm khuya mà có mỗi 1 mình, vì mọi người đã tề tựu ở quán cà phê để tổ chức sn cho MX rồi. Hãi quá! Ôm khư khư cái túi tiền & lo lo nhìn đám con trai đi phía trước. Trộm nghĩ, bây giờ mà đứa nào nó giật 1 cái chắc là đi tong!
    Bữa tiệc sn giản dị với nho, bia & trà, nhưng thật là ấm cúng trong ánh nến lung linh. Chúng tôi ngồi bên nhau, những gương mặt đã trở nên quen thuộc hơn sau 1 hành trình! Chỉ còn hôm nay thôi để ngồi bên nhau như 1 thông lệ của LG6- cà phê tối. Tối mai chúng tôi sẽ lại tách thành 2 nhóm. Soli & yêuvn ở lại với Lệ Giang thêm 1 ngày nữa. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình về nhà đúng với quỹ thời gian đặt ra cho mình.
    Kết thúc 1 ngày vào thời điểm ngày mới đã bắt đầu đếm được chừng 2 tiếng. Sự mỏi mệt của 1 ngày dài cũng đủ dỗ dành ta chìm vào giấc ngủ.
    ( khi viết nốt những dòng này cũng là lúc ngày mới đang bắt đầu ngoài khung cửa sổ chừng hơn 1 tiếng rồi?Sự mệt mỏi & cơn lười biếng trỗi dậy khiến ta bỏ thói quen rà soát lại bài vở trước khi pót. Nhưng âu cũng là quá lâu rồi chẳng có bài vở gì cả. Dẫu biết rằng những cảm xúc viết vội này chẳng hay cũng đành pót lên cho mọi ng đỡ trách móc?)
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 10/04/2007
  6. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    tiếc là ko vote đc 2 lần nếu ko em vote cho chị lần nữa vì cái tội viết bài hay
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Anh vote 5* cho em Tuấn vì "cái tội" chăm chỉ vote cho người khác
    Nhớ lại quả nhé.
  8. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    sao anh vote mà em chẳng thấy đc gì cả thế ạ
    mà sao mọi ng định bỏ topic này hay sao ý mấy hôm nay toàn trang 3,4 ko ah. A Q ơi ae mình cố spam cho nó hết 100tr nhé
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
  10. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    thế hay anh cứ post tạm mấy cái ảnh của anh lên đi chứ để nó tụt quá xót ruột ghê

Chia sẻ trang này