1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9 Tết ngày 26/2/2007
    Đường về Lệ Giang
    Hành trình trở về thực sự bắt đầu. Chúng tôi im lặng bên nhau trải tầm mắt để ngắm lại 1 chặng đường vừa kịp quen. Và những gì quyến rũ nhất của miền đất này đã tìm được chỗ trong ký ức. Những dãy núi hùng vĩ, những cánh đồng khô cháy, những nếp nhà yên bình giữa thảo nguyên mênh mông, bầu trời xanh thăm thẳm, những thửa ruộng bậc thang rực rỡ sắc mầu của những vạt hoa cải vàng, những mướt mát xanh non trong nắng & dòng sông xanh thăm thẳm?
    Lệ Giang thân thuộc dần dần hiện ra trước mắt trong cái nắng ban chiều chói chang rực rỡ & chúng tôi cũng chỉ còn chừng vài giờ với nơi này nữa mà thôi.
    Đi mua vé ôtô là việc đầu tiên cần làm. Thủ tục tưởng chừng phức tạp & cam go hoá ra thật suôn sẻ. Ấy vậy mà chúng tôi đã lo lắng mãi vì đã nhờ 2 Tiểu lo đặt vé trước từ mấy hôm mà chỉ nhận được câu trả lời: hết vé! Tiểu Lý & Tiểu Vương giãi bày gì gì đó với thông ngôn duy nhất của đoàn & chúng tôi - những kẻ ngoại đạo tự dịch rằng: các bạn ấy đã nhờ vả thực sự để giúp đỡ chúng tôi mà không được. Trông cái sự bối rối vặn vẹo của các bạn ấy khó mà giận được.
    Nhao nhao đi mua đĩa DVD. Mua bằng được cái đĩa Nanxi với những giai điệu đã trở thành thân thuộc trong những ngày qua. Những lời ca tiếng hát ấy sẽ theo chúng tôi về VN. Dù biết rằng chúng sẽ không mang lại cho chúng tôi những nẻo đường đã qua, chúng chỉ giúp chúng tôi nhớ da diết thêm những hồi ức trên những nẻo đường ấy.
    Tiểu Lý dường như cũng quyến luyến chúng tôi mất rồi, bạn đã tận tình đưa chúng tôi đi tìm vị trí 3 cái giếng thông nhau & hỏi han tận tình, chỉ bảo tận tình những nơi chúng tôi muốn đến. Tiểu Vương bị bỏ ngồi lại xe 1 mình & rồi không chịu nổi đã quyết định lái chiếc xe kềnh càng len lách trong các con phố nhỏ của Lệ Giang để theo chân chúng tôi. Vị trí đầu tiên của 3 cái giếng thông nhau đã khiến chúng tôi vô cùng thất vọng & kiên quyết tìm ra 1 cái nên thơ hơn nữa. Tiểu Lý dẫn chúng tôi đi trên những con phố chan hoà nắng nóng để tìm đến vị trí thứ 2, các bạn vẫn nhao nhao lên rằng vẫn không phải & rồi chúng tôi len lách để tìm đến được vị trí thứ 3. Thế là đã đến cái thứ 3 rồi nhé. Nghĩa vụ & trách nhiệm của các bạn lái xe cũng đã đến hồi kết thúc. Chúng tôi chia tay nhau như những người thân thuộc ?" dù chẳng hiểu gì ngôn ngữ của nhau. Khoản tiền 2800 tệ để thanh toán cho 4 ngày rong ruổi trên những nẻo đường Vân Nam chẳng thể gọi là đắt đỏ trong dịp lễ Tết này. Tôi có lẽ là người thấy bịn rịn hơn cả trong cuộc chia tay này vì suốt cả hành trình vừa qua tôi luôn luôn ngồi bên các bạn ấy. Được cảm nhận những vòng cua hiểm trở dưới tay lái vững vàng của 2 chàng trai còn rất trẻ này. Được lo lắng cho cái sự lơ là ?" lái 1 tay & vừa ăn vừa buôn chuyện của họ. Để rồi họ quay sang chìa cho tôi xem những tấm bằng lái để giúp tôi vững tâm & tin tưởng hơn vào họ. Được nghịch ngợm chiếc đt xinh xắn của Tiểu Lý. Ngắm nghía con dao = bạc thật của Tiểu Vương?Nghe họ hát, nghe họ chuyện trò & cũng có lúc ngủ vùi như chúng tôi trong cái nắng nóng hầm hập trong xe.
    Việc đầu tiên cần làm là tìm ngay 1 nhà trọ cho soli & yêu vn, cũng là để có chỗ cất mớ hành lý kềnh càng cho rảnh tay mà ngao du mua sắm & thưởng lãm nốt hình ảnh những nếp nhà Nanxi thân thuộc ( những nếp nhà này hiện hữu trong hầu hết các bài hát trong cái đĩa DVD của Tiếu Lý đã được chúng tôi chọn nghe suốt 4 ngày đường ).
    Căn nhà trọ mà Soli & yêu vn quyết định dừng chân nom khá đáng yêu. 1 nếp nhà nhỏ nhắn, 1 vuông sân xinh xinh với những góc nhỏ thú vị có thể nằm dài ra thư giãn. Ngoài ra ngôi nhà còn có 1 người bạn nhỏ rất đáng yêu - 1 chú cún xinh xắn giống như những con chó sói trong tập truyện Tiếng gọi nơi hoang dã đã sống mãi cùng tuổi thơ. Tiếc vì không còn thời gian để thăm thú nốt phía này của thành cổ, phía có những dãy phố thanh vắng yên bình hơn thật nhiều so với khu trung tâm quanh nếp nhà cũ chúng tôi từng cư ngụ.
    Lang thang mua sắm nhưng hầu như chúng tôi không mua thêm gì. Cố chụp vớt vát những tấm ảnh cuối cùng trước khi chia tay với nơi này. Thời gian với Lệ Giang đã hết?đã đến lúc quay về nhà trọ lấy hành lý để tiếp tục lên đường. Toàn đoàn LG6.8 lại chia tách thêm 1 lần nữa. Để LG6.2 ở lại. Soli thì mê mải đuổi theo những vị trí chọn sẵn để hoàn thành bộ sưu tập hoàng hôn LG & chỉ có mình yêu vn đi tiễn chúng tôi ra taxi. 1tệ / 1 người để ra bến xe với mớ hành lý kềnh càng, cái giá siêu rẻ có mơ cũng k thấy giữa lòng HN.
    Thế là thực sự chia tay những tháng ngày vui vầy. Bao nhiêu lo toan cho công việc đang chờ ta về đã từ đâu đó trong ký ức bỗng sầm sập chạy lại & xếp hàng chờ đến lượt ta ngó đến, ta khắc khoải lưu tâm. Chuyến xe đêm bắt đầu khởi hành. Ta chia xa với phố thị mới mẻ của LG cũng vào lúc nơi này sáng đèn ?" cùng tầm giờ ta đã đến trước đây mấy ngày. Nằm dài trên những cái giường bé tí xíu & xem những bộ phim đã từng xem lần nào đó trong đời, nhưng lần này lại bằng tiếng tầu. Xem 1 lúc là thấy chếnh choáng nên thôi. Rồi tất cả cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ vẫn bồng bềnh bên núi đồi mênh mang?nhưng lúc này giấc mơ đã kịp nhuốm mầu nuối tiếc với nhiều thứ.

    ( thế là chẳng kịp pót ảnh ọt gì. Thời gian còn lại quá eo hẹp để làm việc ấy. Thôi thì các bạn cứ pót ảnh lên theo sở thích. Nhé! )
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 15/04/2007
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Truyện đến đây là hết, thân ái chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
    (88 cũng là số đẹp đấy)
  3. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    chị ơi định bỏ ạ phí quá 88 trang là cả một sự phấn đấu của cả một tập thể trong gần một năm dời vậy mà bây giờ nỡ bỏ nó sao
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sorry em, chị chỉ định lấy số đẹp thôi mà, 88 còn có nghĩa là tạm biệt mà, em k định đổi sang chuyến du hành mới à.
    Thôi vậy, nói lại câu trên vậy
    Hồi 1 đến đây là kết thúc, muốn biết kết quả sổ xố ra sao mời các bạn theo dõi tiếp hồi 2
  5. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa có đoàn LG nào viết về 2 ngày cuối cùng đâu em. Mình sẽ viết nốt chứ!. Chỉ có điều không biết có kịp hoàn thành trước khi tròn 100 trang k đây?
    Tiết kiệm là quốc sách nhá. Cấm sì pam nhá!
  6. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ từ giờ đừng ai spam nữa nhé ko em mách mod đó
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Em Tuấn biết nhận lỗi rồi đấy, từ giờ đừng xìpam nhé
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 17/04/2007
  8. zero123

    zero123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tụt rốc rồi, up lên chút đỉnh vậy, cố kéo nhưng nó vẫn tuột
    ơ mấy thằng điên, tý nữa thì bị hỏng phổi. Mấy chị em xem chút khoả thân 1/2 vậy :
    [​IMG]
    Cuộc sống Hoàng Kim : "Võ mồm chút cho bớt căng thẳng."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hoàng kim quá nhờ.... Đúng là LG6.4 có khác.
    Ngủ thì đắp chăn da báo, ăn thì lẩu khô tự chọn, uống thì Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ở thì phòng vip... Hội này hoàng kim quá thôi...
  10. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    cái hội LG6.4này định làm anh em chết thèm ah

Chia sẻ trang này