1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cái này các cụ gọi là chưa khảo đã xưng
    Thay mặt Đảng, Chính phủ và toàn thể các đồng chí thuộc LG6 xin nhiệt liệt biểu dương khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng của anh Quang, anh có mang quà về cho em Vân không ạ????
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ông em chơi game cái kiểu gì mà từ 6K còn có 13 gold thế??
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Đảng và chính phủ.
    Anh vác được anh về VN thôi. Có làm quà được ko nhỉ?
    Mafia bên Lào đáng yêu lắm, làm anh phải chống lại sự cám dỗ mới vượt qua được thử thách
  4. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nhìn nhầm lại tưởng bộ phim : "một mình chống lại 3 con ma"
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là ai nhỉ? Về số lượng "ma" là chuẩn đấy.
    Bạn đã xem cái phim 3 chị em phù thuỷ chưa nhỉ.
    Thay đổi cách nhìn về ma cũng như phù thuỷ đi nhé.
    Ma bây giờ cũng "hấp dẫn" lắm.
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    lão này chỉ được cái xằng bậy vớ vỉn, nghe Tây đồn là hội lão đi cũng có phần hơi bi đát hử. Tiện thể, ối Quỳnh ơi, sao em nghe có đứa 10K nó cũng đòi của Q hả Q ơi
    @Anh Quang: anh lấy bản thân anh ra để làm quà thì em nào dám chê, chỉ sợ chưa dứt lời em đồng ý nhận thì mafia xúm vào thế là em đi luôn
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cái bác đau_đau này mình gặp trên núi Phusi.
    Cùng đội với Quỳnh đây mà.
    @ATM: :D
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 Tết ( ngày 27/2/2007)
    1 ngày với Côn Minh

    Chúng tôi về lại Côn Minh vào lúc trời còn tờ mờ sáng trong khi ai cũng vẫn còn đang trong cơn thèm ngủ nên cứ vật và vật vờ. Hàng đoàn người túa ra khỏi bến xe & đập vào mắt là 1 phần hiện thực của đô thị TQ. Mầu cóc cáy của những toà nhà càng tồi tệ hơn trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn đêm. Những chiếc xe buýt kềnh càng nghẽn lối. Những chiếc taxi cáu bẩn xếp hàng dài chờ đợi. Những rác rưởi ngập góc đường & những mùi vị hỗn tạp của 1 bến xe khách cũ kỹ đông người?
    Sự mệt mỏi đã ngấm đầy sau chuỗi ngày ngao du không kịp dừng lại. Cả bọn ngồi ngả ngốn trên vỉa hè. Đứa ngái ngủ chỉ muốn nằm vật ra cái hè cáu bẩn đánh 1 giấc. Đứa giết thời giờ bằng cách cắn hạt dưa nhí nhách. Papa cặm cụi xem bản đồ bên ánh đèn vàng vọt của tiệm tạp hoá kế bên. Ngủ & ngủ là biểu quyết đạt tỷ lệ đồng thuận tối ưu nhất của toàn đoàn. Chỉ cần có 1 căn phòng thôi, để ngả lưng & ngủ nốt giấc còn dang dở mà không phải bận tâm gì tới đám hành lý đã quá đỗi kềnh càng, để đánh răng rửa mặt 1 cách tử tế & có thể tắm táp thì trọn vẹn quá rồi!
    Đi tìm chỗ nghỉ ngơi tí chút & gửi đồ đạc trở thành nghĩa vụ bất đắc dĩ với Anti & papa. Toàn đoàn chỉ còn 2 phiên dịch xuất sắc này mà thôi?Dù bộ dạng mệt mỏi chả kém gì các bạn còn lại nhưng 2 bạn vẫn phải lê bước đi vòng quanh khu bến xe này để tìm chỗ nghỉ trọ cho toàn đoàn. Không còn phòng trống là 1 sự kiện gây bức xúc vô cùng. Không có cách nào khác chúng tôi chọn phương án 2, gửi đồ & đi lang ********* quên cơn thèm ngủ. Cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn & quyết định gửi đồ tại 1 khách sạn trông khá hoành tráng trên phố ( Jin Jiang Hotel ). Kéo lê vali nặng ỳ trên những dãy vỉa hè gập ghềnh trong bình minh của thành phố Côn minh. 40 tệ cho tất cả đám hành lý là 1 số tiền không quá lớn lao so với vẻ sang trọng của cái khách sạn này với những căn nhà trọ tẹp nhẹp quanh đây. Ngồi nghỉ ngơi vạ vật trong sảnh khách sạn như ăn vạ với lý do chờ đổi tiền. Cuối cùng mới té ra là không đổi được ở đây vì khách sạn chỉ đổi tiền cho những ai trú tại đây mà thôi, còn gửi đồ thì chưa có hân hạnh đó. Khi không còn lý do để ngồi ngả ngốn trên salon của khách sạn nữa thì trời cũng bắt đầu sáng sủa hơn nhiều & chúng tôi quay về khu nhà ga đã trở nên quen thuộc sau hành trình. Tìm 1 quán cơm để ăn & thực sự thấy khó nuốt món cơm hẩm. Thôi thì còn bao nhiêu lương thực rơi rớt lại đều đem ra tẩn bằng hết. Ruốc ?" món cao lương mĩ vị ở những nơi này được chia nhau chút một để đá đưa vơi cái bát ôtô cơm hú hụ trước mặt. Và mặc kệ cúm gia cầm cứ làm tạm quả trứng ốp la với ma-gi cho có chất dinh dưỡng mà lê lết vui vầy. Ngồi kề cà xong bữa sáng trong cái cảnh không bị thúc tiến độ của chuyến đi cũng thấy đỡ bức xúc hơn.
    Đổi tiền là 1 việc gian nan & gây phiền toái. Lê qua bao dãy phố dài cũng không tìm ra cái China bank đâu cả. Ở đây đổi ngoại tệ sao mà khó khăn thế! Ngồi cùng papa để đổi tiền. Khổ thân papa khi quyết tâm đổi 100$ cho các em nó vay mượn để mua vé vào cái công viên to đẹp & hoành tráng của CM mà chúng nó không chịu.
    Đi xe buýt ở thành phố này không thấy khó chịu như xe buýt ở Hn, mà giá lại rẻ nữa. Đi từ đầu bến đến cuối bến chỉ với 1tệ/ người. Đi xe buýt ở Hn được 1 lần là cạch luôn vì thấy mệt như vừa trải qua cuộc thi trắc nghiệm của các phi hành gia vậy! Làm 1 vệt từ ga cho đến tận điểm đầu của thành phố - nơi có công viên hoa vẫy gọi. Sự mệt mỏi gia tăng trong nắng, trong không khí nằng nặng bụi bặm & ồn ào của đô thị.Vé 100tệ không quá đắt hay quá đắt, bây giờ chẳng cân đo đong đếm nữa, chỉ biết là lúc đó sức tàn nên chả ma nào tha thiết với muông thú lá hoa gì mà tới 200k tiền Vn thế! ( World Horti Expo Garden )Thôi thì làm duyên làm dáng với hoa cỏ bên ngoài công viên chốc lát rồi lại lên xe buýt đi tiếp đến tận điểm cuối của thành phố này. Nơi ấy có 1 công viên nhỏ xinh & giá vé cực kỳ hợp lý 10 tệ & 1 tệ bảo hiểm vì bạn là người nước ngoài. Mua bảo hiểm chứ, ngộ nhỡ hít phải bông hoa nào bị dị ứng thì còn được bảo hiểm tính mạng.
    Ăn 1 bữa trưa siêu rẻ để có đủ năng lượng mà chiến đấu với cỏ hoa chim muông. Đóan cái quán ăn này là của gia chủ người Trung Đông với bảng hiệu chữ ngoằn nghoèo như giun. Món ăn khá ngon & rẻ khi đem so sánh với những bữa ăn đắt đỏ ở LG. Chíp đơ hết nên chả ma nào nghĩ ra việc đi ăn lẩu nấm cả & cho đến giờ áp chót rời khỏi thành phố CM mới có người nhớ đến món này. E hèm về Hn lại giơ cổ ra cho Ashima nó cứa để được nhớ về lẩu nấm KM vậy!
    Daguan là 1 công viên thật nhiều hoa & cũng khá rộng rãi. Nhưng thói đời căng da bụng là chùng da mắt nên chả thiết cỏ hoa gì nữa, chúng tôi kiếm 1 góc nhỏ dưới tán cây & ăn nhậu hoa quả rồi đứa tựa gốc cây ngủ vùi, đứa nằm dài ra cỏ ngủ thiếp đi, đứa cố gắng kiếm tìm những khung hình đẹp để giành nhau ngôi vị quán quân - người chụp nhiều ảnh nhất toàn đoàn.
    Cho đến cảnh cuối cùng của hồ nước với chim bay rợp trời thì 2 cục pin đã cạt kiệt đến mức không thể chụp thêm 1 tấm ảnh nào nữa. May mà còn máy của 1002 nên mọi người còn cơ hội làm duyên dáng với đàn chim. Đàn chim này có vẻ bề ngoài của loài hải âu & chúng là những tay đi săn cừ khôi, chao liệng ríu rít trên không trung & tóm trúng tất cả những mẩu bánh ngọt được tung lên trời. 1 hình ảnh đẹp đã đem đến thật nhiều nụ cười trong ánh mắt trẻ thơ đứng xung quanh tôi.
    Hoa anh đào nở đầy trong công viên, loài hoa đẹp từ dáng cành dáng cây đến những bông hoa bé xíu. Nếu số lượng khách tham quan bớt đi chừng 2/3 thì không gian này quả là lãng mạn & hứa hẹn cho ra đời những bộ sưu tập ảnh thật tuyệt vời cho ai đó làm duyên.
    Chia tay nơi này, dù chưa kịp khám phá hết những điểm vui chơi. Chúng tôi quay trở lại khách sạn & tranh thủ shopping cho hết quãng thời gian còn lại trước khi chia tay tp này. Cứ shopping 1 cái là sinh lực từ đâu đó lại tràn về. Ai cũng mua mua bán bán gì đó & tản mát khắp nơi. Hài lòng với mớ đồ đạc mua sắm & chút tiếc nuối khi không thể dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc này. Chúng tôi tề tưu tại khách sạn & nhận lại mớ hành lý cồng kềnh nặng nề hối hả ra bến xe. Chính thức hoàn thành 1 ngày không tắm táp, đánh răng, rửa mặt.
    Mua được cái vé xe cũng không quá đỗi nhọc nhằn lắm đối với chúng tôi. Chính thức bắt đầu chuyến xe đêm rời KM về Hà Khẩu. Chiếc xe không đẹp, tiện nghi không lấy gì làm tốt cho lắm nhưng không sao. Giấc mơ ngả lưng ra giường được mong mỏi suốt cả ngày hôm nay đã thành hiện thực. Ai nấy đều rã rời mỏi mệt với 1 ngày nắng nóng nên cũng chẳng phải phiền lòng lắm với chăn nệm chẳng mấy thơm tho & sạch sẽ.
    Bị nhầm nhọt vụ số vé 1 tí mà cứ lao xao cả lên. Bên này tiếng Việt, bên kia tiếng Trung thế mà nói với nhau lâu ra phết. Cuối cùng cũng tìm ra sự khác biệt của 2 tấm vé. Bạn giai người TQ kia lên nhầm xe. Em Anti lại còn làm rơi mất 3 chiếc vé liền & cộng với vụ nhầm nhọt này ai nấy đều lo cuống lên & may mà papa đã bình tĩnh ngó nghiêng các gầm giường nên cũng tìm thấy chúng. Oài thở phào nhẹ nhõm & bắt đầu cắn hạt dưa nhí nhách trước khi buồn ngủ.
    Ngắm 1 đôi tình nhân: nàng - người TQ biết tiếng Anh, chàng - mắt xanh mũi lõ & khá điển trai đang chia tay nhau bịn rịn?Chàng lên đường khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt nam ?" nơi có vô vàn cô gái xinh đẹp nói tiếng Anh như gió. Chợt thoảng qua 1 dấu hỏi, đây là cuộc tình gì?
    p/s: Sửa chữa tên tuổi để còn được nhận hối lộ. Khổ thật!
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 07/05/2007
  9. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    anh em spam kinh qué
  10. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    thành viên vì một thế giới ngày mai rồi bác ạ

Chia sẻ trang này