1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Lộc Phát : đi trong miền dễ yêu (chi tiết bài & ảnh từ trang 44)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi firer_man, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Ngày 11 Tết ( 28/2/2007)
    Ngày cuối cùng của hành trình trở về.

    Tỉnh giấc nhờ ai đó giục giã ?ođến nơi rồi?. Cả nhóm hối hả thu xếp hành trang xuống xe để trông coi & quản lý đồ đạc. Sáng sớm Hà Khẩu khá lạnh & hơi mưa phùn. Tập hợp đồ đạc & chất lên 1 chiếc xe lôi để thuê chở ra cửa khẩu với giá 10 tệ. Ai mà dè quãng đường lại ngắn tèo. Bị chặn lại ở cửa khẩu bởi 1 tay anh chị ất ơ, cứ bắt xì ra 1-2 tệ mới cho kéo xe qua. Á à, định bắt nạt các cô các chú à cháu. Ứ sợ nhé! Cả bọn dứt khoát không trả. Vớ va vớ vẩn. Bao nhiêu người đi qua nó không đòi, sao nó lại dám đòi mình? Nó gân lên, không cho qua. Thế chúng tao cũng gân đấy, chúng tao lấy lại đồ & tự đi ra nhé! Thế là chú xe lôi lại lẩm bẩm gì đấy với tay kia rồi chúng tôi đi qua suôn sẻ. Tỉnh cả ngủ vì vụ làm tiền trơ trẽn này của mấy chú đầu gấu.
    Đến cửa khẩu sớm thứ nhì, vì vị trí quán quân đã thuộc về chú mắt xanh mũi lõ vừa tiễn bạn gái đầy bịn rịn tối qua. Hờ hờ, bi giờ chú thi thoảng đá ánh mắt nhìn thân thiện với các mỹ nữ của LG, nhưng mỗi tội bọn này hình như nó ứ quan tâm đến Tây, toàn đứa đang mệt & không thích mấy chú thích vẻ đẹp tiềm ẩn ngắn ngày.
    Èo, người ngợm như ma. Nhàu nhĩ sau 2 ngày đường không tắm. Loanh quanh chờ đợi mãi cũng có chú bảo vệ ra mở cửa & tót ngay vào cái wc ở đây. Khiếp! Bẩn tưởi hết chỗ nói! Ngậm ngùi đứng mà đánh răng rửa mặt, thay quần áo trong bầu không khí đậm đặc mùi amoniắc. Xong xuôi cũng nhẹ được cái người, nhưng váng cả cái đầu vì nhiễm khí độc!
    Qua cái cửa khẩu của các bạn TQ thì êm ái, dù các bạn í cũng đòi hỏi điền này điền nọ hơi nhiêu khê. Gặp các bạn HQ của cửa khẩu VN thì lại bức xúc tệ. Chả lẽ lại đứng giở luật ra với cái giống thích hành dân í. Sư nó chứ! Ai bảo là mình phải giữ cái tờ giấy xuất cảnh ra để bây giờ đưa cho nó đâu? Xuất là xuất, nhập là nhập chứ? Lại còn doạ không tìm thấy thì không cho nhập cảnh về VN. Làm thế xem cô với chị ai gặp rắc rối nhé! Đúng là đồ láo toét!
    Mưa ngày 1 mau hơn & Lào cai đón chúng tôi trong cơn mưa lớn. Chui ngay lên 1 chiếc xe điện để đi về ga. Nơi đó có 1 quán ăn quen thuộc mà Virgo đã từng ghé trong những lần hành quân qua đây. Nhao sang ga mua vé tầu & yên chí với 6 tấm vé trở về Hn. Quay lại quán ăn & nhao vào bếp dặn dò món ăn theo thói quen. Lần đầu tiên thấy thèm chanh da diết & cứ hít hà mùi chanh thơm phức trước khi vắt vào bát phở. Chút hương vị thân quen của quê nhà cũng khiến lòng thư thái hẳn. Máu shopping lại nổi lên & mấy chị em lại nhao đi cả. Tôi ngồi lại với Papa & 1002 để túc tắc ăn uống & nghỉ ngơi trong đợi chờ.
    Chuyến tầu chậm rề rề ấy cũng khởi hành & đưa chúng tôi rời Lào Cai trong màn mưa xám xịt. Bầu trời xanh trong trẻo đọng đầy trong ký ức cứ nhao ra chế nhạo những màn mây âm u này. Những núi non cao vời & hùng vĩ cũng nhảy ra so sánh với những ngọn núi tròn trĩnh nhấp nhô đều đều như những ngọn đồi đang trôi qua cửa sổ tầu hoả.
    Ăn & ăn, như để bù cho những tháng ngày khốn khổ vì ăn không vào nơi xứ người. Hết món này đến món nọ. Này thì bánh mì với patê nhá, ăn xả phanh nhá, ở nhà bán đầy. Này thì trứng luộc, này thì ngô luộc, này thì quýt, này thì sữa tươi?Cảm kích trước sự chăm sóc chu đáo của papa trong 2 ngày trời vừa qua nên các em thi nhau chăm sóc như 1 lời cảm ơn chân thành. Khi papa ngủ, các em chụp ảnh & chọn những góc lột tả được sự gian nan vất vả của papa cả trong tư thế ngủ. Khi papa thức giấc các em nhồi papa ăn bất cứ món gì có thể giúp papa thấy khoẻ khoắn.
    Cái hành trình lê thê của ngày trở về ấy chính thức kết thúc khi về đến sân ga Trần Quý Cáp. Nó không xảy ra xung đột nào ở Côn Minh ?" thành phố được liệt vào điểm nhậy cảm của các đoàn LG. Dù thi thoảng em Virgo cũng thử kích cầu 1 tẹo nhưng khốn cái vớ phải toàn người dễ mến nên chả ai có hứng thú tìm điểm nhạy cảm của Côn Minh làm gì. Mà Lào cai thì lại càng không bói ra điểm nhạy cảm được!
    Chia tay nhau & chờ đón mãi mới có taxi vì cứ mưa là HN lại khan hiếm taxi. Môt mình 1 chiếc độc hành & là người cuối cùng trong đoàn LG rời khỏi sân ga, tôi trở về nhà với nỗi mệt nhoài sau 1 chuỗi ngày gồng lên chơi bời. Ngôi nhà thân yêu với chăn ấm nệm êm , với nước nôi ấm áp & tiện nghi đã giúp tôi gột sạch những ký ức lem nhem của dọc hành trình trở về ra khỏi ký ức & tất cả chỉ còn lại những ngọt ngào của non nước mây trời Vân Nam, của niềm vui bên những người bạn đồng hành đã trở nên thân thuộc.
    Lại một chuyến du xuân kết thúc tốt đẹp với những niềm vui trọn vẹn & những chuyện này nọ bỗng trở nên tầm thường & vặt vãnh không khiến ta mường tượng ra nữa. Khi viết nốt những dòng này ký ức về chúng vẫn còn đầy ắp trong trái tim tôi & bên tai vẫn văng vẳng những ca khúc nồng nàn da diết của chàng casĩ người Nanxi.

    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 08/05/2007
  2. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, 10K cũng là một gia tài lúc đó Mà đúng là giang hồ, tốc độ truyền tin kinh hoàng
    Chiều đi bơi chứ, lần này có kẹo "xịn" cho bạn đấy
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Quỳnh, em yêu Quỳnh nhất trên đời, mặc dù Quỳnh góp phần làm hỏng hết nhan sắc của em thì em vẫn yêu Quỳnh vì gói kẹo xịn của Quỳnh
  4. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn này yêu dễ nhỉ? Ai muốn bạn Anti yêu cứ dứ kẹo ra nhá!
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    LG yên ắng quá nhỉ.
    Dạo này em Tuấn mất hút. nhớ quá cơ
    Không có ai vào Spam cùng anh.
    Buồn quá.
    Ngày mai mọi ngưòi gặp nhau nhé.
    Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ chát chít họp bàn sau.
    Tình hình là hôm thứ 3 chị Tâm mời mọi người miễn phí bơi ở Ngọc Khánh.LG6 đã phát hiện thêm rất nhiều vận động viên bơi lội rất tiềm năng, tương lai sẽ là mở vàng của đất nước trong các kì paragames (dành cho người khuyêt tật).
    Vì vậy ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của LG6 quyết định hè này sẽ tổ chức đi Cát Bà vào khoảng tháng 6. Mùa xuân có đi tập huấn ở Hội an thì mau về mà tham dự cho vui. NHững người chưa biết bơi như Russia1002 thì sẽ được tham gia lớp bổ túc miễn phí do chính anh làm giáo viên,
    Anh đã có kinh nghiệm trong việc dạy em Giang trong 5 phút từ 1 người chưa biết bơi tí gì thành 1 người siêu cao thủ.
    Một lần nữa thông báo:
    LG6 vào tối ngày mai thứ 7 sẽ off nhé.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 11/05/2007
  6. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    hưởng ưng anh Quang nhé
    @chị Tâm hôm nào cho em gạch vé bơi của chị với nhé
    @chị Quỳnh em ko có quà ạ mà sao chị bị 0 vàng thế ạ em chưa kịp xin
    @all mọi ng còn ai nhớ em là ai ko thế lâu lắm rồi ko off ẹp gì cả
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang hồi bé nhẽ ra nên được ông ba bị bắt cóc hụt vài lần thì chắc chắn dậy ông ba bị Giang còn ngon lành hơn nhiều
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @1002: không học bơi là không được đâu! ra biển to sóng nhớn thế anh cứu anh đã mệt rồi cứu em thế...eck nào được! ( câu này là mặt trái của lời đề nghị đã được fire nêu trên )
    @fire: tối qua thì là CN, hôm nay đã thành T7. Chít mất. Có đứa nó ứ đi đc hôm nay rồi! Nó vừa "khoe" thế!
    @all: Cái đt của chị nó đang hâm đơ, nên ứ nhận đc sms dù mọi ng đã gửi & máy báo là okie. Chưa kịp tìm hiểu về cái bệnh này nên có thông tin ọp ẹp gì thì các bạn cứ alô cho chị nhé!
  9. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: Gay quá
    vàng 2: Đang yên lành lại thích lấy huy chương dành cho người khuyết tật. Bạn fire_man dạo này yêu đương vào đâm ra lại lẩn thẩn thế chứ
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Khả năng tính toán cũng kinh mà khả năng song ngữ còn kinh hơn, bái phục

Chia sẻ trang này