1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - shangjila - Đức Khâm 29/4 - 8/5 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivuto, 03/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Tình Hình là đoàn Em đã có 9 Người đang chuẩn bị book vé tàu và làm thẻ sv quốc tế , muốn rủ thêm 3 người đi cùng cho tiện tàu xe , có bác nào đi thì pm Em theo sdt này nhá 0983056085 .Lịch trình của nhà cháu đây ạ .
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]NGÀY 01 : HÀ NỘI – LÀO CAI [/FONT][FONT=&quot]
    Xuất phát ở ga Trần Quý Cáp
    9h15 lên Tàu: Đi Tàu HN – Lào Kai

    NGÀY 02: HÀ KHẨU – CÔN MINH
    06h00: Có mặt Lào Kai, ăn sáng
    7h30: Cửa khẩu Hà Khẩu( làm thủ tục xuất cảnh đi Trung Quốc) và lên xe đi Côn Minh( đường cao tốc “Hà Khẩu – Côn Minh” đường 325, đường 326). Trên đường ghé qua Thạch Lâm.
    Xe bus liên vận thì ko dừng giữa đường cho bạn vào Thạch Lâm, trừ phi các bạn thuê taxi riêng hoặc xuống xe tại đó, nhưng sẽ tốn thêm chi phí từ Thạch Lâm về KM 80km nữa đó, 9 người thì 3 taxi chạy 80km :-ss

    Tối có mặt tại thành phố Côn Minh. Ăn tối và lang thang thăm quan thành phố.
    Ngủ đêm tại Côn Minh


    NGÀY 03: CÔN MINH – QL320- ĐẠI LÝ
    6h30 dậy( ăn sáng, chuẩn bị)
    7h xuất phát ô tô đi Côn Minh – Đại Lý
    Đầu chiều có mặt Đại Lý. Tìm nhà nghỉ, phòng trọ. Sau đó đi thăm quan: Tam Tháp Đại Lý, đi dạo phố cổ, Tối đi dao , café hoặc bar tuỳ thích .
    ( mấy điểm sau gợi ý nếu dư thời gian: Chùa Sùng Thánh và Thành Cổ Đại Lý nơi quay bộ phim Thiên Long Bát Bộ)[/FONT]
    [FONT=&quot]Trên đường đi có thể ngắm Hồ Nhĩ Hải (Erhai Lake) - hồ nằm đối diện Cangshan Mountain (có thể bắt xe bus số 2 từ thành cổ hoặc số 6 từ Xiaguan) và chạy dọc thành Dali[/FONT]
    [FONT=&quot]5/ Chiều muộn, lang thang ngắm thành cổ (Dali Ancient Town): có thể bắt xe bus số 8 từ bến bus Xiaguan đi, chỉ mất 2 tệ/ng`. Mua vé bus trước để sáng hôm sau đi Lệ Giang
    [/FONT]
    [FONT=&quot]6/Đ[/FONT][FONT=&quot]i lang thang ngắm Dali về đêm
    Một vài quán cafe tham khảo: Tibetan Cafe, Cafe De Jack, the Old Wooden House, the Sunshine Cafe ... // Yunnan Cafe, Dali Window và Claire's Cafe là những quán khá phổ biến[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Đêm ngủ Đại Lý

    Nhiều bạn chưa đi không biết Đại Lý gồm : Đại Lý cổ thành ( nên bắt taxi từ Đại Lý mới đến thẳng đây mà ngủ và chơi đêm ) và Đại Lý mới cách nhau 12km
    Film trường Thiên Long Bát bộ lại nằm ở TP Đại lý mới nên ko có đủ thời gian thì ko cần thiết fải đi
    Tốt nhất là xuống bến xe ĐL mới thì bắt taxi ( mặc cả cật lực vào nhé vì có 12km ) đi thẳng đến thành cổ Đại Lý mà thuê hostel
    Đại Lý cổ thành rất bé, vì vậy cứ chịu khó tìm thuê Hostel ngay fía phố ngoài, sát tường thành thì rẻ hơn, thường là 30-45Y/fòng hai giường cực đẹp, đủ nước nóng ( rất quan trọng )
    Điểm ko thể bỏ qua là Tam Tháp tuy vé đắt ( 120Y/người ) còn hồ Nhĩ Hải ko nên mua vé vào vì trên đường đi hôm sau từ Đại Lý đi Lệ Giang sẽ tha hồ ngắm cảnh hồ này
    Các Nhà nghỉ đều có dịch vụ gọi xe 45 chỗ đi Lệ giang, chịu khó mặc cả mà đi ghép đoàn, khoảng 60Y/người gì đó là vừa


    NGÀY 04: ĐẠI LÝ – QL214 – LỆ GIANG ( 250km)[/FONT]
    [FONT=&quot]Sáng sớm, 6h30 bắt xe bus đi Lijiang tại Dali bus station (ga Xiguan) - địa chỉ: số 21, Jianshe road[/FONT][FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot] giá vé: 38 tệ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]·[FONT=&quot]Sáng : ăn sáng ở Đại Lý sau khi ăn xong bắt xe đi Lệ Giang chiều tối đến Lệ Giang .

    Giống Đại Lý : Lệ Giang gồm Lệ Giang mới và thành cổ LG, may mà gần, có 2km, nên chú ý chỉ mất mấy Tệ một taxi thôi nhé.
    Vào giữa thành cổ mà tìm nhà trọ, những ngôi nhà cổ có sân ở giữa, 4 dãy fòng bao xung quanh, đủ dịch vụ du lịch, tuy hơi đắt hơn thuê mé ngoài rìa thành cổ nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo


    Lệ Giang, thành phố cổ kính 800 năm tuổi được mệnh danh là”Venice của Phương Đông” với kiến trúc cổ có dòng suối nhỏ cắt ngang chia làm 2 dãy. Những hàng dương liễu rủ kín trồng dọc suối, nguồn nước trong vắt được dẫn từ núi Ngọc Long.
    Thăm quan( lựa chọn):
    -Công viên Hắc Long Đàm( Hồ Rồng đen)
    -Mộc Phủ Thiên Vương
    -Lang thang kiến trúc cổ Lệ Giang và 354 cây cầu Đá
    -Xem "Lijang Impression" do Trương Nghệ Mưu dàn dựng( khoảng vài ngàn người đóng)

    Cái này giờ không còn, chỉ trình diễn vào dịp lễ lớn thì fải

    -Trường Giang đệ nhất Vịnh
    * Tối: Thăm quan trấn cổ Lệ Giang, xem nhạc kịch, ăn tối và ngủ đêm tại Lệ Giang.

    NGÀY 05: LỆ GIANG – NGỌC LONG TUYẾT SƠN
    *Sáng, trưa Ăn sáng Lệ Giang
    Thuê ngựa lên Ngọc Long Tuyết Sơn thăm quan cảnh Vân Nam Bình. Ngắm cảnh hùng vĩ của Núi Tuyết, sông Bạch Thủy Hà và Ngọc Thủy Trại. Tìm hiểu cuộc sống và văn hóa Đông Ba của dân tộc Nạp Tây.
    Thuê ngựa lên Ngọc Long chỉ giành cho các đoàn du lịhc thừa thời gian, từ thành cổ Lệ giang thuê thẳng Taxi lên khu vực cáp treo 3.300m rồi đi lên 5.000m mà nghịch tuyết đến tối còn thấy thiếu thời gian, đi ngựa thì toi à:-ss

    Chiều ngắm hoàng hôn tại Wangu Lou ( Cái lầu này ngay trên Đồi Sư tử ở cuối thành cổ Lệ giang mà, từ Ngọc Long về thì đi bộ lên lầu mà ngắm hoàng hôn từ tầm 5h nhé ) và xuất phát về Lệ Giang
    *Tối:
    Ăn tối, ngủ đêm và 1 đêm cuối cùng ở Lệ Giang.

    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    NGÀY 06 : LỆ GIANG – TIGER LEAPING GEORGE - SHANGRILA ( 200km)
    *Sáng, trưa:
    Ăn sáng và xuất phát Lệ Giang - TIGER LEAPING GEORGE - SHANGRILA
    Đoàn thăm quan Khe Hổ Khiêu – Hổ nhảy (Tiger Leaping George), thẳng cảnh thiên nhiên kỳ thú - là hẻm núi sâu, dài và hẹp nhất thế giới. Nơi đây dòng sông Dương Tử bị chặn bởi hai dãy núi cao (Ngọc Long (5600m) và Haba (5396m)) , đột ngột thót nhỏ lại một đoạn dài 16km, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy hẻm là gần 3900m.
    Tiếp tục hành trình đến Shangrila, trên đường ngắm nhìn phong cảnh thảo nguyên thay đổi liên tục theo độ cao.
    Đến Shangri La, thăm quan ShangriLa đầy màu sắc, khác biệt hẳn những vùng đất đoàn đã đi qua.
    Thăm quan Đền Songzalin – hình ảnh thu nhỏ của Cung điện Potala (Tây Tạng), nằm trên độ cao 3200m, nổi bật với những mái nhọn vàng rực rỡ, là một ngôi đền lớn nhất ở Vân Nam, nơi tập trung những nét văn hóa tiêu biểu của người Tạng, xây dựng từ năm 1679 bởi vị Lạt ma thứ 5, hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, có thể chứa tới 3000 người. Thăm quan Trung điện.

    Khe Hổ nhảy trên đường từ LG-SRL nhưng vào đó thì mất 1/2 ngày rồi, làm gì có thời gian mà thăm Trung Điện chứ, Trung Điện thì chịu khó dậy sớm, bắt taxi ( 5km ) đi trước 6h sáng thì vừa đẹp vừa tiết kiệm được 30Y/người, chơi chán 10h sáng về KS là đẹp, chiều có thể thuê xe riêng đi Hồ Bita

    *Tối:
    Sau khi ăn tối, dạo phố Tứ Phương, cùng vui chơi các lễ hội của người Tạng hoặc có thể tham dự chương trình Nhạc vũ Tây Tạng hoành tráng,
    Ăn tối, ngủ đêm tại Shagila

    NGÀY 07, : SHANGRILA
    *Sáng, Trưa:
    Ăn sáng Shagila. Sau đó xuất phát đi thăm quan hồ Bitahai gồm quần thể: Rừng quốc gia và Hồ bitahai, Hồ Sudu, Hồ Napa.
    - Còn thời gian sẽ đi thăm quan Làng văn hóa dân tộc Tạng( khoảng 23km)
    - Chương trình văn hóa Trà sữa và dancing
    * Tối:
    Ngủ đêm tại làng văn hóa dân tộc Tạng( ngày 7, sẽ check lại thông tin)
    Ngủ đêm tại Shagila ( ngày 8)

    Trưa ngày này là xong hết SRL rồi thì đi thẳng Faleiview có fải tiết kiệm thòi gian hơn ko nhể?
    Đường từ SRL lên Đức Khâm ( 400km ) - Đức khâm - FaleiView ( 10km ) là một trong những con đường đẹp nhất thế giới, đừng bạn nào ngủ quên trên xe mà ko ngắm cảnh đoạn đường 400km này nhé
    Đừng ngủ ĐK, lên thẳng FaleiView nhé, ko biết đường làm xong chưa?
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 8 : [/FONT][FONT=&quot]Falei view - Shangrila - Kuming[/FONT][FONT=&quot]
    1/ Sáng dậy sớm ngắm bình minh dãy Meili 10h sáng xuất fát về được rồi
    2/ Trên đường từ Falei view về Shangrila, ghé qua Omega Conner, rồi quay về Shangrila, mua ngay vé bus nằm lúc 8-9h tối đi Kuming, rồi tự do chơi, mua sắm đồ lưu niệm …
    3/ Tập trung, ăn tối xong, lên bus nằm đi Kuming

    [/FONT]


    [FONT=&quot]
    NGÀY 9: Kunming- Ha Khau

    [/FONT][FONT=&quot]+ Sau 15 tiếng đi từ Shangrila sáng: chơi ở chợ hoa Kuming được 1 lúc rồi bắt xe về [/FONT][FONT=&quot]Hà Khẩu [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]450[/FONT][FONT=&quot]km)
    + 21h [/FONT]
    [FONT=&quot]lên xe [/FONT][FONT=&quot]về Hà Nội
    Sáng hôm sau[/FONT]
    [FONT=&quot]9/5/2011 [/FONT][FONT=&quot]đi làm bình thường[/FONT][FONT=&quot]

    Luôn chào đón các Anh zai và hoan nghênh các chị gái tham gia cùng .>:D:D<:-c
    [/FONT]
  2. KSV_QST

    KSV_QST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chín ngày mà chạy thế này thì có vẻ cưỡi ngựa xem hoa quá bạn Rắn Hà nhỉ. Từ Shang lên Đức Khâm 400km cơ à, không biết đã thông đường chưa, cuối năm ngoái bọn mình ko lên được Đức Khâm vì 3 ngày nó mởi thông đường một lần, không được ngắm con đường đèo Vân Nam mà các bạn miêu tả là đẹp nhất thế giới và ngồi cafe trong đêm FeileView dưới chân nóc nhà thế giới, vẫn còn đang tiếc hùi hụi.
  3. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nếu thay đổi quyết định chốt đoàn thì cho mình đặt gạch nhé !
  4. vivuto

    vivuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vẫn còn 1 suất bạn nào nhanh chân đăng ký để làm visa cùng với đoàn nhá.
  5. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận nếu đi thế này thì đoàn đi hơi khủng. Hiện tại đường Đức Khâm đã thông đường, chắc chỉ khoảng 200km thôi, nhưng đoạn đầu đi rất là vất vả và hic sợ, vì gần như hiếm đoàn lên trên đấy ( lời khuyên thành thật là hihi, để 5 năm sau hẵng đi vì lúc đó đường sẽ rất đẹp) Mình đi trên con đường này mà sợ như phát khóc vì cả cung đường không có người, xe mà hỏng giữa đường là tiu luôn. Mà nếu đoàn đã quyết định đi Đức Khâm thì nên đi từ sáng thì chiều sẽ tới nơi, đoàn mình đi khoảng 14h mà gần 8h mới tới , Đường Đức Khâm không xa tuy nhiên rất rất rất nguy hiểm nhưng vô cùng đẹp và hùng vĩ ( mình đi Hà Giang đã thích rồi, đi cái này thì quên sầu trừ những cung đường mún khóc), nên mọi người đặc bịt là các bạn nữ nên phòng thân chút

    Cả cung đường cũng chỉ có 1, 2 chỗ ăn thôi nên mọi người nên chuẩn bị đồ ăn và nước

    Chúc cả đoàn đi vui vẻ:)

    p/s: Lời comment choe choét đỏ của bạn gì thực tế và rất hữu ích
  6. tom2110

    tom2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    neu cac ban o dai ly thi buoi toi nen thue xe vao tp xem show butterfly dream rat hay,dien vien dep,toan chan dai`,dep giai,am thanh anh sang chuan.hinh nhu 7 or 8pm dien thi fai.[r24)]
  7. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    sắp đến giờ G rồi mà im ắng quá nhỉ :))

Chia sẻ trang này