1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mieodaugau

    Mieodaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chà, biết bao giờ em mới được quay lại uống...sữa dê trên đường lên Ngọc Long Tuyết Sơn Chúc cả nhà tung tẩy sung sướng nhé!
  2. Nhimsonic

    Nhimsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  3. malulyleo

    malulyleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ Gianker nói là vì đường xá Trung Quốc đẹp mà không say thì không hẳn đúng
    Các bác đi rồi đều cũng phải nhận xét là dù các bạn Tàu hay làm đồ lởm nhưng khoản đường xá nội địa của các bạn ấy thì chất lượng cũng đáng nể hàng trăm lần so vớí đường nhà mình. Mấy chặng đường đèo trong đoạn từ Trung Điện tới Omega Corner- chặng này các đoạn đường đèo của Hà Giang chắc cũng phải gọi bằng bác, trên xe nhà em có 10 mạng thì tới 7 đồng chí kể cả các bạn nam giới khoẻ như voi cũng phải Liver phun trong điều kiện đường xá đẹp mỹ mãn nhé.
    Cho nên yếu tố say xe theo nhà em thì chủ yếu là do thể trạng và tâm lý của người ngồi trên xe là phần nhiều. Em vốn dĩ cũng say xe khiếp nhưng chính hôm đó lại không hề bị say chút nào vì không hề ăn uống gì hết trước khi lên và khi ngồi trên xe. Nói chung nên ràn luyện việc đi xe bus nhiều, ok liền. Chứ lên xe mà lại uống thuốc chống say rồi ngủ tít thì làm sao nhìn được cảnh đẹp ven đường. Những chặng đường ví như chặng từ Lệ Giang tới Shangrila hai bên đường đẹp như mơ với vườn táo, hoa hải đường, núi tuyếtt hùng vĩ, sông xanh, thảo nguyên mênh mông mà không nhìn được thì phí quá.
    ------------------------------------------------------
    A long and winding road..
    Mà có bác nào có kinh nghiệm giảm thiểu đáng kể vụ say tàu xe ko bảo em với.
    [/quote]
    Ngoài thuốc chống say thì thêm 1 cái bánh mỳ và 1 gói cafe hạt. E đảm bảo là đi đến nơi về đến chốn hem say.
    Cám ơn thiện chí của các bác nhé, mong là đc như vậy, hihi! Đảm bảo em sẽ thực hiện đúng đơn các thầy kê, xem có linh nghiệm không nhé.
    [/quote]
  4. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thuốc chống say thì thêm 1 cái bánh mỳ và 1 gói cafe hạt. E đảm bảo là đi đến nơi về đến chốn hem say.
    Cám ơn thiện chí của các bác nhé, mong là đc như vậy, hihi! Đảm bảo em sẽ thực hiện đúng đơn các thầy kê, xem có linh nghiệm không nhé.
    [/quote]
    [/quote]
    Không biết là mấy bạn này đi dư lào, chứ đoàn tớ đi không hề say tí ti nào. Đường cực đẹp, cảnh cực đẹp. Ngắm không chán, làm gì còn thời gian mà say cơ chứ.
    Các bạn đừng bỏ qua ĐẠI LÝ, và nếu có thời gian nên ở lại đó hai ngày mà thăm thú. Nói chung là tuyệt vời lắm.
    Chúc đoàn đi vui vẻ nhé.
  5. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Năm 2000 mới mon men đến Côn Minh, Thạch Lâm, nay nhìn thấy Lệ Giang lại thấy thèm nhỉ...
  6. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Oh chị sandrose ơi vẫn chưa có đc cái dự trù chi phí ạ? Khoảng khoảng cũng được ạ, mà từ cái chi phí phát sinh của đoàn trước ta có thể hình dung ra ngay í mà. Sốt cái ruột quá, hôm nào cũng vào đây update thông tin nhưng thấy mấy bác đi đâu hết rồi í nhỉ? Hix
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Dự trù chi phí ở trang trước ấy em, em ko đọc kĩ à, do chị Ritalee post lên hộ chị tại chị ko có thời gian typing
  8. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế là theo chi phí đó ạ. vẫn dự trù là khoảng 8tr nhẩy. Còn về khâu xe cộ và ở thì liên hệ theo hướng cũ của bác j đi trước đấy nhỉ
  9. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi , nếu đoàn kô có người biết tiếng Trung thì sang đó chỉ đi ngắm thôi ạ , đi tham quan mà không hiểu gì thì coi như chỉ đi dc một nửa . Mà cho em hỏi luôn là làm thủ tục hải quan ở Cửa khẩu như thế nào ạ vì có thể em đi cùng bạn em, nó học tiếng Trung ra nên giao tiếp cũng tốt nhưng em không nắm rõ lắm về các thủ tục hải quan .
  10. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này có vài người biết tiếng Trung giao tiếp mừ, trong đó có iem. Nhưng để phiên dịch cho mọi ng về lịch sử của các danh lam thắng cảnh thì chắc em chịu thua, chứ còn để buôn với bác tài thì vẫn có thể. hihi

Chia sẻ trang này