1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đoàn mình có những 2 người biết tiếng Trung giao tiếp là quá ổn rùi ngoài coixinh thì lemnhem cũng biết tiếng Trung và biết rõ các thủ tục Hải quan nên mọi người yên tâm.
    Còn về lịch sử của những điểm đến thì mọi người có thể sưu tập trên mạng ( tìm kiếm google ) sau đó in ra thành tài liệu. Đi đến địa điểm nào thì cùng chỉ chỏ như kiểu hiểu biết lắm ý chả ai chê đâu mà.
    note: chi phí chỉ là dự kiến, đặt niềm tin vào 2 thành viên tai mắt chính của đoàn ( đoàn nào có ng giao tiếp đc có lợi hơn rất nhiều mà )
  2. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mọi người rôm rả bàn luận, chuẩn bị đi nào, mong đến ngày đc xuất cảnh quá, hix.
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau khi nghiên cứu kĩ lịch trình của các đoàn đi trước cùng với các kinh nghiệm các bạn đã chia sẻ, tớ lên một lịch trình đi Lệ Giang như thế này. Các ban tham khảo và cho ý kiến nhé. Theo tớ nghĩ, nhóm mình ai muốn đi theo lịch trình cũ, tức là muốn ở lại Lệ Giang chơi nhiều hơn (sau buổi ọp đầu tiên) thì có thể đi theo lịch trình đấy, hoặc có thể đi theo lịch trình của Chị Len81 (Chị í mới mở topic mới, cũng chơi ở Lệ Giang khá nhiều).
    Còn những ai máu đi tiếp, có thể tách đoàn từ Lệ Giang đi tiếp, theo lịch trình này.

    Lịch trình thực tế chuyến đi Lệ Giang

    1. Ngày 1-24/4: Hà nội - Nam Ninh (450km) & Nam Ninh ?" Côn Minh (900km)
    - 6h30: xuất hành bằng ô tô từ Hà nội, 9h đến Hữu Nghị Quan (270.000đ/vé). Làm thủ tục xuất cảnh mất 45 phút.
    đến Nam Ninh vào 3h chiều.
    20h : lên tàu Nam Ninh đi Kunming - ngủ đêm trên tàu
    *20h39 phút tàu chạy thì fải có mặt ở ga trước 1 tiếng nhé, ga rộng, vào đến nơi lên tàu mát khá nhìu thòi gian
    Ngày 2 25/2: Kunming ?" Đại Lý
    - 11h tàu đến KM -f Mua vé xe bus đi Đại Lý.
    Xuống tàu ra ngoài cửa Ga mua vé xe Bus ngay bên cạnh luôn nhé
    - Kunming đi Đại lý by Bus 8h30 - 13h (vé ô tô:76 tệ/vé)
    Hoặc vé tàu
    N818/N819 Kunming Dali 09:30 18:12 0d08h42m
    Giá vé 75 tệ
    - Xe đến Đại Lý lúc 8PM, từ bến xe về thành cổ Đại lý khoảng 15km (tài xế tãi nói là 18km). Hết khoảng 45 tệ/ xe 4 chỗ, 60 tệ/ xe 7 chỗ.
    - Check phòng, đi ăn và dạo chơi Thành cổ Đại Lý về đêm.
    Ngày 3 - 26/4 Khám phá Đại Lý và đến Lệ Giang.
    (Các điểm thăm quan ở Đại Lý: Thành cổ đại lý, Hồ Nhĩ Hải, Tam tháp, Ngoài ra còn phim trường Thiên long bát bộ ở newtown)
    - Sáng Thăm thành cổ Đại lý - Tam Tháp (cách Đại Lý newtown khoảng 20km) Chỉ cách Oldtown có 5km thôi, nếu đi Taxi thì mất 10Y thôi nhé, ko xa đâu, đứng ở thành cổ còn nhìn tháy Tam Tháp đó
    - Giá vé vào cửa là 120Y khá đắt
    - Vé đi xe điẹn vòng xung quanh 1 vòng là 15Y
    - Khi đi thì nên bảo taxi chờ chở về hoặc hẹn giờ quay lại đón cho tiện
    - Trưa về trả phòng, mua vé xe bus đi Lệ Giang (60 tệ / người/ xe 45 chỗ).
    Về việc mua vé xe bus đi Lệ Giang, tốt nhất là nhờ khách sạn nơi mình ở mua giúp, và mặc cả thật lực + yêu cầu rõ ràng các điều kiện, vì có nhiều loại xe, nhiều loại giá.
    - Mất 4h từ Đại Lý đến Lệ Giang. Tới Lệ Giang khoảng 16h30. Vẫy taxi về thành cổ Lệ Giang mất khoảng 7 tệ/ xe - khoảng 2km.
    - - Tối nghỉ tại Shou Liu Outdoor Club( hoặc theo CT của bác tabalo là Aliang Guest House, tuy hơi xa trung tâm phố cổ nhưng được cái nhân viên nói tiêng Anh tốt nên sẽ tiện cho việc book tour/ thuê xe etc)
    - Tối: Khám phá Lệ Giang đêm
    Ngày 4 (27/4): Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn (30km)
    - Sáng: Ngọc Long Tuyết Sơn (Nếu thuê cả xe thì mất 300 tệ 2 chiều).
    (đi xe taxi từ LG mất 12,5 tệ/người, đi ngựa mất 280 tệ/người nếu đi cáp treo mất 380 tệ/người)
    Chú ý: Thay vì phải mua 12 vé cho 12 người, chỉ mua cho 11 người, còn một thành viên biết tiếng Trung nói là hướng dẫn viên. Tuy nhiên vẫn phải mua vé bảo vệ môi trường 80 tệ. Chiếc vé bảo vệ môi trườn 80 tệ này áp dụng cho cả các điểm tham quan khác như Hăc Long Đàm.
    - nên cưỡi ngựa chinh phục NLTS ở điểm 4800m để hy vọng có tuyết chơi cho đã. ,
    - Chơi bời, ảnh ọt, nghịch tuyết etc?
    - Chiều quay trở lại Lẹ Giang, tiếp tục khám phá Lệ Giang về đêm, tham gia các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật nếu muốn.
    Xe về Lệ Giang khoảng 4h, trời vẫn còn nắng đẹp, nên rẽ vào Hắc Long Đàm tham quan. Hắc Long Đàm nằm ngay cạnh phố cổ Lệ Giang. Vé vào cổng là 80 tệ, nhưng vì đã mua vé bảo vệ môi trường ở NLTS rồi, nên được vào cổng miễn phí.
    - Thạch cổ Trấn nằm ngay dưới chân NLTS
    Ngày 5- 28/4 : Lệ Giang ?" Shangrila (200km) Bus: 46 tệ/ người
    - Sáng: Khởi hành đi Shangrila
    Mất khoảng 5h để đến Shangri-La, (nên thuê xe để tiện việc rẽ vào thăm First Bend, Tiger Leaping George : 50Y/người) ?" trên đường đi Shangri La . ( cách LG 50km ). Ghi chú chụp ảnh với trẻ con ở đó là 2Y/lần.
    - Chiều: Đến Shangrila - nghỉ đêm tại đây (30 tệ/người).
    nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Niên ( theo recommend của bạn jinQ), đồng thời nhờ luôn chủ nhà nghỉ thuê cho một chiếc xe ô tô địa hình loại xịn một chút vì hôm sau đoạn đường đi lên Đức Khâm sẽ nhiều đường đèo, lại có thể phải đi trong điều kiện thời tiết có tuyết rơi nên cần chuẩn bị mọi thứ với điều kiện tốt nhất có thể để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.
    - Ăn tối tại các quán thịt nướng Tây Tạng, khám phá văn hóa trà sữa, vào quảng trường phố cổ vui ca hát theo các điệu múa của các bạn dân tộc Tạng ở đây.
    - Xem văn hoá trà sữa bắt đầu từ 19h30: 80 tệ/người .
    Theo như kinh nghiệm chúng ta có đc thì nên đi thăm quảng trường trung tâm Shangrila thay vì là chui vào xem ca nhạc ở các quán để rồi bị cứa mất 60Y.
    * Tiger Leaping Gorge
    Đây là hẻm núi dài nhất (16km), sâu nhất(3962m) và hẹp nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng tại chỗ hẹp nhất của khe núi này, 1 con hổ với 1 bước nhẩy có thể nhảy qua. Chính vì thế nó có tên là Tiger Leaping Gorge.
    Hẻm núi này nằm giữa ngọn Ngọc long tuyết sơn và Haba tuyết sơn. Từ Lệ giang tới đây khoảng 50km. Sau 1 đoạn dài dòng sông chảy êm đềm, đến đây do hẻm núi thu hẹp lại đột ngột cùng với những tảng đá rơi từ trên núi cao xuống giữa dòng sông làm cho dòng nước phút chốc trở nên hung dữ gầm rú tung mình chảy trắng xóa suốt ngày đêm. Nếu bạn đã đến Lệ giang, bạn nên cố gắng thu xếp đến đây để ngắm 1 trong những kỳ quan của thiên nhiên này.
    * Chiều mới đến S nên ko thể đi TLG được vì nó xa đến 70km, nếu rẽ vào đây mát ít nhất nửa ngày, vì thế nên để vào TLG lúc trên đường đi Đức Khâm ? - Đây là ghi chú của 1 anh mới đi Lệ Giang về.
    Ngày 6 (29/4): Shangrila - Đức Khâm - Falei view(215km)
    - Sáng: dậy sớm đi Tu viện Songzalin (là một tu viện rất cổ, nằm cách trung tâm Shangri-La khoảng 7km và chỉ mất khoảng 15p taxi ?" nên thỏa thuận giá cả rõ ràng trước). Đi sớm khoảng 6h sáng để trốn vé hí hí (tiết kiệm 30 tệ). đi sớm để đến đây trước buổi cầu nguyện (diễn ra vào 8h30), có như thế mới cảm nhận được hết cái huyền bí tịch mịch và trầm mặc thâm sâu của tu viện vì thông thường khách du lịch sẽ đến đây vào khoảng 10h am, khi đó tu viện rất ồn ào, huyên náo.
    - Quay về, trả phòng, lên đường đi Đức Khâm. (nên thuê xe: đoàn trước thuê xe 7 chỗ giá 400 tệ / 1 xe / 1 ngày ?" đi dịp Tết. Nếu ngày bình thường chắc chắn sẽ rẻ hơn).
    - trên đường đi : Qua Omega conner, đèo Bạch mã (Baima) cao 4290m, qua thị trấn Đức Khâm, đến Failei view - nghỉ đêm tại Falei view (30 tệ/người) nơi có núi dãy núi tuyết vĩnh cửu Meili với đỉnh núi thần Kagebo huyền thoại cao 6740m.
    TRên đường đi sẽ fải qua thị trấn BenZAlin cách OMEGA 20km ăn trưa, ăn uống ở đây là do tài xế đưa vào nhà hàng, mặc cả hết sức cẩn thận nhé
    - Tối ngủ đêm tại Falei View, nơi là rìa của nóc nhà thế giới (Từ đây đi tiếp lên ~80km là đã bắt đầu đặt chân vào vùng đất Tây Tạng huyền thoại rồi). Sáng dậy sớm đón bình minh.
    Ngày 7 (30/4): Falei view - sông Băng Meli (36km) - Shangrila (170km)
    - Sáng: ngắm bình minh trên Falei view Thời điểm ngắm bình minh tuyệt vời nhất là từ 7:30 sáng đến khoảng 8:30.
    - đi ngựa đi khám phá sông Băng Meli (vào cửa 60 tệ/người - thuê ngựa 120 tệ/ngựa) - Dòng sông băng cách Failaiview khoảng hơn 1h đi ôtô.
    Lên đường quay trở lại ShangriLa. Nếu có thể thì chúng ta sẽ về đến Shangrila còn không chúng ta sẽ về đến làng Banzilai ăn tối và ngủ đêm tại đây.
    -
    Ngày 8 (1/5): Hồ Bitahai ?" Lệ Giang- Bắt đầu về từ Banzilai hoặc Shangrila, trên đường về chúng ta sẽ ghé hồ Bitahai, hồ vào mùa thu đẹp không lời nào tả xiết .
    - Sáng lại dậy sớm để đi Bitahai, khoảng 6h là đã phải có mặt ở đó để xem cảnh sắc thay đổi theo từng phút như thế nào
    - 10 h lên xe về Lệ Giang: Thạch cổ trấn 30km, Hắc Long Đàm, Mộc Phủ, WanGu Lou ngắm hoàng hôn
    đi bộ ra Hắc Long Đàm dạo chơi và chụp ảnh, phong cảnh đẹp mê hồn.
    14h chiều ra khỏi Hắc Long Đàm gọi taxi đi Thạch Cổ trấn 30km ngay dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn, rất tiếc cây Hồng trà 500 tuổi chỉ nở vào Tháng 2 và Tháng 4 nên chỉ xem hoa đỏ rực qua ảnh treo thui ah.
    Quay về Oldtown qua Mộc Phủ chụp ảnh.
    17h chiều lên WanGu Lou để ngắm hoàng hôn trải dài trên thành cổ, bóng nắng vàng ươm trải dần và tắt hẳn khi đến chân núi NLTS.
    * Ghi chú: Nếu mọi người thích ở lại Lệ Giang thêm 1 ngày thì kéo dài hành trình thêm 1 ngày. Tức là sẽ đi 11 ngày.
    - Tối 8h lên xe bus về Côn Minh
    Ngày 9: 2/5- Kunming ?" Nam Ninh (450km) - Sáng: 4h sáng đến Kunming - thuê chỗ cất đồ - dạo chơi Kunming
    Khó đấy, tốt nhất thuê 1 phòng KS 100Y mà quẳng đồ vào, ai mệt thì ngủ được
    KS Kun He Hotel trên đại lộ Bắc Kinh ngay gần bến xe là 1 lựa chọn tốt
    - Tối: mua vé sleep bus về Nam Ninh
    * Các điểm thăm quan ở Côn Minh: Đồng Kim Điện - di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của Vân Nam, nơi lưu giữ Đại hồng chung nặng 14 tấn được đúc cách đây 300 năm; Tham quan và mua sắm tại Quảng trường Kim Mã ?" Bích Kê: Khu phố đi bộ sầm uất của Côn Minh.
    Ngày 10: 3/5/09- Nam Ninh - Hà Nội
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 17/03/2009
  4. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ban ui, bay gio dang ky co dc ko vay? Doc topic cua ban lai muon di qua. Voi lai, cung dinh di vu nay lau lau roi, nhung tre hen mai.
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Welcome! Bọn mình đến cuối tháng 3 mới chốt danh sách. Hy vọng bạn chắc chắn đi vì bọn mình còn phải tính toán số lượng người cho một đoàn, đảm bảo cho chuyến đi thành công nhất.
  6. haiconde

    haiconde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào Sandrose!Tôi là người gọi cho bạn(0955714580),đặt 2 xuất đi Lệ Giang nhé(100%,kg có gì thay đổi),lần off tới tham gia đóng tiền luôn!Haiconde cũng từng đi Lào năm rồi nên cũng có kinh ngiệm đi bụi,thích Lệ Giang lắm nên giờ các bạn off thì xách balô lên đường thôi!Off đợt tới bạn gọi tôi nhé.Tks!
  7. Nhimsonic

    Nhimsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác omega ui theo em tham khảo thì đi từ hà nội tới nam ninh nếu đi xe của trần khắc chân thì có 6h thôi bác. Xe sớm nhất của nó đi là lúc 5h30 bác ạ. Đến nam ninh là 2h địa phương ợ.
    Còn từ Kunming đi đại lý nếu đi bằng bus mất có 4h nghĩa là đầu giờ chiều đã tới đại lý roài. Bác chơi cả buổi chiều ở đại lý, sáng sau đi sớm lên lệ giang là lợi được một ngày roài bác. Để thời gian đoá lúc về nếu khoẻ mình đánh võng qua thạch lâm chơi bác ơi. Còn nếu đi tàu thì đúng là chiều gần tối mới tới nơi ạ.
    Em nghiên cứu đến đó thôi ạ, em sẽ cố gắng hỏi thông tin tiếp để chuyến đi hợp lý về kinh phí lẫn thời gian ạ.
    Xin hết ạ (có giề không đúng các bác bỏ quá nhá, em cũng đi hỏi thoai mừ )
  8. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hihi, kinh nghiệm đi Lào của bác mà vác sang china thì có mà khóc. Cái bọn tàu khựa này nó chỉ chơi tiếng của nó thôi nên kinh nghiệm ở đây là ngôn ngữ tay chân và hình thể Bác chịu khó về tập thể hình nhá, em cũng đang tập cho tay to đi theo xách đồ cho mấy bạn nữ.
    Hoan nghênh tinh thần của bạn Sonic và bạn Coixinh... tin tuởng hoàn toàn ở các bạn nữ. Còn mấy chị em nhà 3M thì em biết rùi
  9. quykiemsau10

    quykiemsau10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lịch trình có 2 buổi ở Lệ Giang đều là chiều tối, thật là thiếu sót nếu ko có 1 buổi dạo chơi ban ngày. còn cái option ở lại thêm 1 ngày ở Lệ Giang nên đưa vào lịch trình chính thức.
  10. haiconde

    haiconde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @tieuyenthanh!Wo ke yi sour pho thong hoa ma ma phu phu ah!mei wan thí!ok ma?hi` hi`!you are a galant man,welcome!

Chia sẻ trang này